Jump to content

Advertisements




Khách vãng lai góp ý


7 replies to this topic

#1 Guest_Khách_*

  • Guests
  • thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 10:56

Thành trụ hoại không, vạn sự vô thường. TVLS giờ như một con bệnh thời kì hấp hối. Anh admin có khi nào nghĩ đến trường hợp dẹp bỏ TVLS chưa ? Đành rằng mục đích của diễn đàn lập ra để trao đổi kiến thức học thuật lý số phương Đông, theo góc nhìn của tôi trao đổi kiến thức thì ít trao ném đá thì nhiều, mọi người cũng hết cmn thứ để viết, ngoại trừ một số con bệnh lâu năm chống đối quốc gia lâu lâu vào gõ một vài dòng mà tôi chả hiểu gõ làm cái quái gì và để làm gì cũng vậy như khi tôi nhìn các ông lão gần đất xa trời, một chân đã bước xuống quan tài mà còn ngồi đó nhẩm với nghiệm tử vi thời quá khứ tám hoánh chết tiệt nào đó.
Nói không ngoa đây là một sân chơi nguy hiểm, 2/3 thành viên truy cập diễn đàn là lực lượng lao động nòng cốt của xã hội và lực lượng này đang chết dần chết mòn tuổi thanh xuân trong sự huyễn hoặc mê mị bản thân. Giờ chúng ta nên chấp nhận sự thật là thay đổi chất lượng diễn đàn hoặc đóng cửa diễn đàn.

Thanked by 1 Member:

#2 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 11:23

Tôi thấy, nếu có cải tiến, thì cải tiến 1 tính năng duy nhất:

Không cho phép người khác dấu mặt hay dùng nick khác để post bài một cái lén lút.

Làm con người, nó hơn con vật ở chỗ, có sự tự tôn, có danh dự. Làm cái gì, dù tốt hay xấu, dù thiện lành hay gian ác, cũng phải dám vỗ ngực ra mà nói, không thì tốt nhất là nên ngậm miệng.

#3 huygen

    LCG

  • Lao Công
  • 2528 Bài viết:
  • 8904 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 12:00

View PostKhách, on 16/02/2015 - 10:56, said:

Thành trụ hoại không, vạn sự vô thường. TVLS giờ như một con bệnh thời kì hấp hối. Anh admin có khi nào nghĩ đến trường hợp dẹp bỏ TVLS chưa ? Đành rằng mục đích của diễn đàn lập ra để trao đổi kiến thức học thuật lý số phương Đông, theo góc nhìn của tôi trao đổi kiến thức thì ít trao ném đá thì nhiều, mọi người cũng hết cmn thứ để viết, ngoại trừ một số con bệnh lâu năm chống đối quốc gia lâu lâu vào gõ một vài dòng mà tôi chả hiểu gõ làm cái quái gì và để làm gì cũng vậy như khi tôi nhìn các ông lão gần đất xa trời, một chân đã bước xuống quan tài mà còn ngồi đó nhẩm với nghiệm tử vi thời quá khứ tám hoánh chết tiệt nào đó.
Nói không ngoa đây là một sân chơi nguy hiểm, 2/3 thành viên truy cập diễn đàn là lực lượng lao động nòng cốt của xã hội và lực lượng này đang chết dần chết mòn tuổi thanh xuân trong sự huyễn hoặc mê mị bản thân. Giờ chúng ta nên chấp nhận sự thật là thay đổi chất lượng diễn đàn hoặc đóng cửa diễn đàn.

Chào Quý Khách đã viếng thăm tệ xá của chúng tôi,
Cảm ơn Quý Khách ngỏ lời góp ý. Phương pháp góp ý của Quý Khách đã thể hiện tốt phong cách "ném đá".

Chúng ta đang sống trong xã hội hữu thường, điều gì đến nó sẽ đến. Chúng ta nên đón tiếp.
TVLS là sân chơi luôn rộng mở chào đón mọi người không phân biệt tuổi tác từ mọi miền khắp năm châu bốn bể. Được như ngày nay là do công lao góp sức từ rất rất nhiều hội viên, tuy nhiên không ít hội viên phá hoại, ném đá, đi gây chuyện hết người ngày đến người khác. Không chỉ vì thế mà chúng ta lại từ bỏ.

Quý Khách đề nghị thay đổi chất lượng, đây không phải vấn đề mới, quan trọng hơn là ý thức của chúng ta cần thay đổi.
Bằng cách nào ? Diễn đàn TVLS thay đổi khi mỗi hội viên thay đổi.

Và chúng tôi đã thay đổi, nếu muốn góp ý thì không thể "ném đá giấu tay" được nữa.

huygen

#4 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 12:49

Vòng Dịch động lên xuống, phù trầm, thịnh suy lúc nào cũng thế . Không bao giờ có 1 xã hội toàn là đen hay toàn là trắng . Cứ suy gẩm là ra lý do không thể cứ 1 cái gì đó cứ mãi tồn tại .

Sẽ có lúc TVLS phải dẹp tiệm nhưng chưa phải lúc này vì chưa có Web Site nào đủ sức cạnh tranh về số luợng thành viên tham gia hỏi số và nghiên cứu . Cứ nhìn các Web Site khởi phát từ TVLS xem các chỗ đó có khá không, hay chỉ lèo tèo mấy bài viết, có tháng chẳng thấy bài nào đăng trong mục nghiên cứu Tử Vi .

Tử Vi Lý Số là ông nội của các Web Site bói toán vì các tay khai sinh ra chúng cũng từng sinh hoạt tại đây . Nhưng rồi họ làm được gì ngoài đăng bảng hiệu màu mè, mở lớp học thu phí và tư vấn có thù lao (?).

Trong 1 gia đình đông đảo thế nào cũng có cục cựa vì tô chén để cạnh nhau thường thế nên gọi là xào xáo .

Tôi cũng từng xào xáo với nhiều nguời, xem như là người bị ghét nhất tại TVLS. Nhưng tôi cũng hàn gắn với những cái chén cái tô từng đụng mẻ cái chén cổ của tôi . Thotho, minhgiac, ankhoa, moa, tuphasonghanh ...họ là những người trẻ cần khuyến khích vì họ là hậu bối sau này sẽ cầm ngọn đuốc đi tìm chân lý và nâng cao trình độ lý số học của nước nhà .

Dĩ nhiên có nhiều tay biết nhiều hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng họ không vào đây, xem như cái rổ chén này không có cơ hội khua tiếng leng keng .

Các người từng tham gia tại TVLS cũng có nhiều tay đã chết trong vòng 13 năm qua: Hải Lý, HoaBinh (XuanXanh), VuAn97, DaoKy, .... tôi không muốn viết thêm các tên khác vì cảm thấy buồn .

Rồi sẽ đến lượt tôi và có nhiều người sẽ hả hê khi đọc tin tôi ra ngoài đất nằm chung với giun dế . Tôi trái lại khi nghe tin 1 kẻ từng chiến với tôi mà chết đi là tôi cũng buồn vì chúng ta đều phải bình đẳng, ít nhất trước cái chết .

Đọc bài văn của guest sao cay cú quá, tôi cảm thấy tôi ớt-li (ugly) vì làm cho người khác mong mình chết sớm, trong khi tôi rất ít khi muốn kẻ kình chống mình chết vì như thế đâu còn là cuộc vui trong vũ điệu Tango lã lướt của cặp "kình" nhân nhất quyết không rời xa nhau ngay khi tiếng nhạc chấm dức, tức topic bị khoá .

Con người thường làm khổ mình và tôi biết tôi là thế đó nhưng ông bạn nào đó lấy tên guest có khổ hay không thì tôi không rõ .

Cho dù tôi có chết nhưng "viên" linh của tôi sẽ quanh quẩn chỗ này, ai tinh ý sẽ nhận ra văn phong duy nhất rất kỳ dị sẽ không bao giờ biến đi .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 16/02/2015 - 12:55


#5 TieuKhe

    Quản Lý Viên

  • Quản Lý
  • 207 Bài viết:
  • 313 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 13:52

Diễn đàn trân trọng mọi sự góp ý nhưng không phải lời góp ý nào cũng có giá trị.

#6 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 14:03

Chúng ta nên đón tiếp. Chậc, chậc...Miệng nói nhưng tay ất min lại lén lút khóa bay mất chỗ người ta đang tâm sự với mấy chú mod. Góp ý với chú HuyGen đừng ghen thế, chú đã có một bầy nữ hội viên, các cụ trong BDH, cụ Hoa Cái, và một đống các bé trai trẻ vây quanh rồi còn gì. Cứ để các mod cho em quản lý, í da, nhầm, quan tâm chăm sóc. Nha. :''D

Xùy, thèm mà quan tâm tới cái nick vớ vẩn, làm thân đầy tớ tôi mọi cho cái nick mã hóa điện tử còn không biết, danh dự với chả tự tôn. Thích danh dự đến vậy, có ngon dùng tên ông bà cha mẹ đặt cho mà xài, dùng chân dung của mình làm ava chớ mắc gì dùng hình người khác, tên người khác. Đúng là mèo chê chó lắm lông.
An Khoa nên chịu khó sang nhiều diễn đàn khác chơi cho biết thế giới nhiều màu lắm vẻ, họ cho xài cmt ẩn danh, không biết ai là ai vui phải biết, và cũng vì không biết nên lời thật nhiều hơn lời vuốt đuôi.

Cụ Hoa Cái vững khỏe chứ ạ ? Tám với cụ chút chút. Sau khi trêu cụ chút chút, cha Ất min hem cho trèo rào qua nhà nghiệm lý của cụ nữa. Dà, mà sao cũng được. Tật tánh con người, không có thì coi như báu vật, chưa xem thì muốn xem cho biết. Tới lúc có trong tay lại không thèm để ý. Mang tiếng vô phòng cụ chơi, chớ chỉ đọc tiêu đề thề hem ngó nội dung cụ viết. Cụ Hoa Cái yên tâm nha. ^^

Có những điều, có những người không riêng gì người già nói thẳng là không nỡ nói thiệt. Vì nói thiệt lại sợ họ đau lòng. Mà không nói ra mình cũng đau lòng không kém. Cụ hiểu hem, cụ ngoan đồng. Chắc khó đó, vì chúng ta vốn không đồng thanh đồng khí.


View PostTieuKhe, on 16/02/2015 - 13:52, said:

Diễn đàn trân trọng mọi sự góp ý nhưng không phải lời góp ý nào cũng có giá trị.
Ah, Khê, vụ dưa hấu ta hủy nhe Khê. Giá trị hay không đôi khi nó khó nói lắm Khê à. Mà thơ tớ có giá trị với Khê hay không cũng không quan trọng lắm đâu, tớ vui là được.
Happy new year. Happy new you. ^^

#7 LAUGHTER

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 31 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 14:19

Vì đây là chủ đề "Góp ý với BĐH", nên tôi phải gửi lời xin phép BĐH, Administrator Huygen, QLV TieuKhe cho tôi được có vài lời với người bạn "Ghét" (guest).

Xin cảm ơn quý vị.

Kính,
Laughter.

Trích dẫn

....Thành trụ hoại không, vạn sự vô thường. TVLS giờ như một con bệnh thời kì hấp hối. Anh admin có khi nào nghĩ đến trường hợp dẹp bỏ TVLS chưa?1). theo góc nhìn của tôi trao đổi kiến thức thì ít trao ném đá thì nhiều mọi người cũng hết cmn thứ để viết, 2). ngoại trừ một số con bệnh lâu năm chống đối quốc gia lâu lâu vào gõ một vài dòng mà tôi chả hiểu gõ làm cái quái gì và để làm gì 3). cũng vậy như khi tôi nhìn các ông lão gần đất xa trời, một chân đã bước xuống quan tài mà còn ngồi đó nhẩm với nghiệm tử vi thời quá khứ tám hoánh chết tiệt nào đó.
Nói không ngoa đây là một sân chơi nguy hiểm, 4).... 2/3 thành viên truy cập diễn đàn là lực lượng lao động nòng cốt của xã hội và lực lượng này đang chết dần chết mòn tuổi thanh xuân trong sự huyễn hoặc mê mị bản thân.Giờ chúng ta nên chấp nhận sự thật là thay đổi chất lượng diễn đàn hoặc đóng cửa diễn đàn.

Tôi không biết là bạn Guest đã tham gia sinh hoạt, hoặc theo dõi đọc bài (= học lóm) trong TVLS này được bao lâu rồi, mà lại nổi hứng lên (hay "bức xúc" chuyện gì) để phải ra cái "tối hậu thư" đến BĐH rằng "Anh Admin có nghĩ đến trường hợp dẹp bỏ chưa?" nghe khiếp đảm thế?! Riêng bản thân tôi thì đã từng theo đọc bài viết của những hội viên kỳ cựu trong đây - từ mãi lúc Bác Đinh Văn Tân, anh Thiên Kỳ Quý, anh Hoa Cái (sử dụng nicks HT & LND thời đó) và khá nhiều những vị trưởng bối, anh chị em khác (đã) cùng nhau chia sẻ, nghiên cứu trong một trang điện tử nhỏ (mà tôi đã quên tên) - trước khi Tử Vi Lý Số này ra đời. Và, sau khi anh TKQ thành lập ra trang TVLS cho đến hôm nay, thì tôi vẫn thấy những Trưởng Bối - những vị đã từng tham gia sinh hoạt trong những tháng ngày đầu tiên - còn ở đây mà bạn Gúets (?). Sao tự nhiên bạn a khần khù vô nhà người ta mà ra "tối hậu thư" như vậy?!

Để khỏi mất thời gian của tôi lẫn của bạn, tôi sẽ trả lời ngắn gọn những câu tô đậm trong post của bạn nhé:

1). Bạn sử dụng động từ "ném đá" ở đây, trông nó có vẻ nghiêm trọng quá!

Trong một diễn đàn, (nhất là những diễn đàn học thuật) thì việc bất đồng ý kiến là chuyện thường tình thôi. Tranh luận nhau đó (hay muốn gọi là tranh cãi cũng được), rồi vài hôm sau, người ta lại sẽ cùng nhau nghiên cứu 1 lá số khác thôi mà. Có chi là "big deal" đâu, để bạn phải vẽ rắn thêm chân. Nếu bạn cảm thấy mình đủ tài, đủ sức thì cứ vào chủ đề đang tranh cãi đó mà "thi triển chiêu thức" mà "thuyết phục" thiên hạ. Còn nếu tự biết mình bất tài vô dụng thì hãy "zip it up" rồi dựa cột học hỏi/học lóm (như tớ đây nè!).

2). Đừng nhập nhằng hai chữ "QUỐC GIA" (DÂN TỘC) với CÁI "ĐẢNG CƯỚP" BỐN MIỄU, NĂM CHÙA nào đó bạn nhá!

Người ta chống đối cái ác, cái độc tài vô nhân tính của "BỌN ĂN CƯỚP" (Red Mafia) chứ không ai lại đi chống Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ của mình (như loài Vượn Người đã từng làm trong đợt CCRĐ) đâu bạn!

Ăn cướp là ăn cướp, Quê Hương, Dân Tộc là Quê Hương Dân Tộc! Đừng sử dụng chiêu thức dốt nát, rẻ tiền của "cụ", rằng-thì-là "hễ mi chống ta, tức là mi đã phản bội, đã chống lại dân tộc."

Trò khỉ đó xưa rồi diễm! Thế Kỷ thứ 21 rồi...

Vì tôn trọng nội quy của diễn đàn học thuật TVLS này, nên tôi không muốn bàn sâu vào vấn đề chính trị ở đây với bạn. Chỉ ngắn gọn vậy thôi. Nếu bạn vẫn còn "bức sút" với phân tích bên trên của tôi thì cứ gửi "p/m" cho tôi, "hai ta sẽ cùng nhau tăm sợi" nhá. BTW, tôi còn trẻ hơn mấy Chú Bác trong đây nhiều lắm. Tôi thuộc thế hệ con cháu của QLVNCH, chứ tôi không phải là "một cụ già phản động" đâu bạn hiền.

3). Ậy! ... Bạn gọi họ là "những ông lão gần đất xa trời", nhưng có một điều lạ mà tôi thấy - ngoài một số bạn trẻ có thiên khiếu - thì hầu hết những vị cao thủ trong đây mà tôi đã từng theo dõi qua, đều trên "5 bó" cả đấy bạn ạ. Như Bác Đinh Văn Tân, Chú Võ Thiên Không, Tiến Sĩ Đằng Sơn, Chú Kim Hạc, Anh Hoa Cái, Anh VuiVui, Anh MinhMinh ...vv...Và còn rất nhiều vị khác mà trong giây phút, tôi không thể nào nhớ hết tên. Hơn nữa, khi sang server mới, họ đã đổi nicks (dầu vậy, thỉnh thoảng, ta vẫn có thể nhận ra văn phong & chiêu thức của họ mỗi khi họ giải giúp lá số cho hội viên).

4). Bạn cho tôi hỏi một câu: Bạn có chắc rằng "2/3 thành viên truy cập diễn đàn là lực lượng "nao" động nòng cốt của xã hội" không vậy? Vì nếu đúng như thế, thì đó là một cái phước/một công đức rất lớn của diễn đàn TVLS này đấy. Thay vì con số 2/3 ("lực lượng nao nao") đó, dùng thời gian rảnh rổi của họ để đi nhậu nhẹt, hút sách, đâm chém nhau như hàng trăm mẩu tin trong những trang báo điện tử đăng ra rả mỗi ngày, thì họ lại vào đây nghiên cứu học thuật. Thế thì tốt quá đi chứ lị! Bạn hiểu tôi nói gì không? Chắc là không rồi!

Hơn nữa, nói nào ngay, cho dù trang TVLS này có hấp dẫn thế nào thì cũng đâu thu hút được đến 90 triệu hội viên, đúng không bạn?! Thế, khi bạn muốn lo cho cái "lực lượng lao động nòng cốt của xã hội đang chết dần chết mòn tuổi thanh xuân trong sự huyễn hoặc mê mị bản thân" - đang lo cho Quốc Gia, Dân Tộc - thì tôi thiết nghĩ, bạn phải thay đổi rất nhiều thứ khác lắm đấy! Chẳng hạn như việc ta phải thay cái "hệ thống dáo dục" hiện nay và hai chữ "Dân Trí" đấy bạn. Và, quan trọng hơn, là để muốn thay đổi được hai thứ trên thì trước tiên, ta phải "THAY" cái "ấy" (đang ngự trên ngai vàng) trước đã,
bạn nhá!

Vậy đi!

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến,
LAUGHTER.

#8 Guest_Khách_*

  • Guests
  • thanks

Gửi vào 18/02/2015 - 09:46

Con lạy các ông đi qua, con lạy các bà đi lại cùng ông Hoa Cái. Các ông các bà còn bao nhiêu đồng vọng tưởng cho con xin.
Xin thưa ngắn gọn với ông bà thế này : nếu con có tâm ý như những gì các ông, các bà quy kết cho con, con nguyện kiếp này ngày không đủ cơm 3 bữa, chết một mình không người thân, chết không đất chôn thân, còn bằng như ngược lại nguyện cho đời đời kiếp kiếp con được sinh ra trong chánh pháp trí, từ đây về sau dù cho gặp bất kì hoàn cảnh, động hay tĩnh, vẫn giữ được định và tuệ, vẫn giữ được hằng tâm và bổn nguyện của chính mình.

Thanked by 1 Member:
PMK





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |