←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong T...

Locked

1 2 3 4 |»|

Brian's Photo Brian 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 27/12/2012 - 17:39, said:

Anh chưa đọc kỹ bài trên rồi. Qua kinh nghiệm thì bác Alan khẳng định Sói lun là Sói, Cừu lun là Cừu, thỉnh thoảng Cừu hoang tưởng cứ nghĩ mình là Sói nhưng thực ra vẫn là Cừu (như thèng ku Thiến), còn Sói thì luôn thể hiện bản tính của Sói (dù có kết hợp quyền lực cứng + mềm). Như vậy ko có sự chuyển hóa qua lại như anh nói (đồng nghĩa xem như ý kiến của bác Alan là tiên đề hay bài toán cơ bản mặc nhiên chấp nhận kết quả chưa cần chứng minh, dựa vào uy tín và kinh nghiệm của bác Alan).

Vậy tồn tại giữa 2 lằn ranh đó chắc là Người rồi. Nhìn vào XH VN đương đại thì thấy. Sói nhiều, Cừu nhiều, nhưng Người ít lắm.
Rất nhiều sói già, sức yếu đang là cừu cho bầy sói trẻ hung tợn vặt lông đấy. Dễ thấy nhất là lĩnh vực ngân hàng
Sửa bởi ChiKhanh: 27/12/2012 - 17:46
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2012

mình nhiều cát tinh, tự thấy là cừu thật. Sói hay có sát tinh là đúng mà.
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 27/12/2012

Đọc bài này thấy ông alan chả hiểu gì hết. bản chất trước khi trở thành sói thì ban đầu đều là cừu hết. con cừu nào muốn tỏ bản lĩnh sói sẽ bị tiêu diệt ngay từ khi mới sinh.

Khi cừu đã thành sói thì buộc phải trả giá rất đắt, lên khi sói có qúy cừu thì nó cũng không bao giờ cứu. chỉ trừ khi cừu tài giỏi hơn và vượt qua được thì cừu sẽ làm sói.

không phải đơn giản tự nhiên sinh ra không phải trả giá mà cừu đã là sói được.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 27/12/2012 - 17:45, said:


Rất nhiều sói già, sức yếu đang là cừu cho bầy sói trẻ hung tợn vặt lông đấy. Dễ thấy nhất là lĩnh vực ngân hàng

Anh lại đọc ko kỹ rồi. Bác Alan nói đến BẦY Sói và ĐÀN Cừu
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 27/12/2012

Viết chữ Nhân cũng là viết chữ Người. Vậy sống đúng theo chữ Nhân thì là Người, sẽ ko phải Sói cũng chẳng phải Cừu, vì xét cho cùng thì 2 loại đó cũng chỉ là VẬT. Khỉ là Nhân thiếu cái sống đúng bản thân/ bản tính. Dù sao Khỉ cũng gần với Người nhưng chưa phải Người
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhach, on 27/12/2012 - 17:57, said:

Đọc bài này thấy ông alan chả hiểu gì hết. bản chất trước khi trở thành sói thì ban đầu đều là cừu hết. con cừu nào muốn tỏ bản lĩnh sói sẽ bị tiêu diệt ngay từ khi mới sinh.

Khi cừu đã thành sói thì buộc phải trả giá rất đắt, lên khi sói có qúy cừu thì nó cũng không bao giờ cứu. chỉ trừ khi cừu tài giỏi hơn và vượt qua được thì cừu sẽ làm sói.

không phải đơn giản tự nhiên sinh ra không phải trả giá mà cừu đã là sói được.
Có một số ít sinh ra đã là Sói không phải qua giai đoạn cừu: 4C
Sửa bởi ChiKhanh: 27/12/2012 - 18:22
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 27/12/2012 - 18:03, said:

Viết chữ Nhân cũng là viết chữ Người. Vậy sống đúng theo chữ Nhân thì là Người, sẽ ko phải Sói cũng chẳng phải Cừu, vì xét cho cùng thì 2 loại đó cũng chỉ là VẬT. Khỉ là Nhân thiếu cái sống đúng bản thân/ bản tính. Dù sao Khỉ cũng gần với Người nhưng chưa phải Người
Sói và Cừu chỉ là cách dùng hình tượng mô tả XH hoang dã.
Sự phân chia tùy theo quan điểm, tùy theo tiêu chí, tùy theo mục đích nghiên cứu
VD:
Xh gồm hai loại người: bóc lột và bị bóc lột hoặc cai trị và bị cai trị ....
Sửa bởi ChiKhanh: 27/12/2012 - 18:21
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 27/12/2012 - 18:20, said:


Sói và Cừu chỉ là cách dùng hình tượng mô tả XH hoang dã.
Sự phân chia tùy theo quan điểm, tùy theo tiêu chí, tùy theo mục đích nghiên cứu
VD:
Xh gồm hai loại người: bóc lột và bị bóc lột hoặc cai trị và bị cai trị ....

Nói là VẬT ko phải là nói về hình tượng mà là nói về đặc tính:
- Sói thì hung hiểm ko trọng tình người
- Cừu thì u mê nhút nhát chỉ biết bản thân cũng ít nghĩ đến đồng loại
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 27/12/2012

Xưa Trần Quang Khải có nói: " Tướng là chim ưng. Quân là vịt. Lấy vịt mà nuôi chim ưng có gì lạ"
Tôi vẫn muốn là Cáo hơn nếu xét ranh giới Sói - Cừu
Trích dẫn

dath's Photo dath 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

htruongdinh, on 27/12/2012 - 13:09, said:

Trên trang web gocnhinalan.com, tác giả Alan đã nhận xét về Cừu và Sói như sau :

Qua các nghiên cứu xả hội và nhận xét cá nhân, tôi thường chia con người trong xã hội thành 2 thành phần chính: sói và cừu. Sói sinh ra để săn, để cưỡng đoạt, để tạo dựng uy quyền, để làm “lãnh tụ” bằng bât cứ giá nào và đường nào. Cừu sinh ra để làm nạn nhân của sói, để được an phận và để phục vụ sói theo bản năng sinh tồn. Sói hay cừu đều có thể rất thông minh hay ngu dại, rất liều lĩnh hay sợ sệt, rất cuồng tín hay nghi ngại…nhưng khi hành động thì luôn chạy theo cá tính cơ bản của mình. Sói là sói và cừu là cừu. Cừu có thể hoang tưởng cho mình là sói; nhưng sói thì không bao giờ nhầm lẫn.
Nếu chỉ là Sói và Cừu như mô tả trên thì thật không đủ để phản ánh và phân loại cộng đồng con người, nhưng đúng là xu thế xã hội sẽ chuyển dịch hẳn về 2 nhóm người: chủ động và bị động.

Em không dám nhận mình là Sói nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là Cừu, nhưng cũng phấn đấu vào nhóm người chủ động vậy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 27/12/2012 - 18:12, said:

Có một số ít sinh ra đã là Sói không phải qua giai đoạn cừu: 4C
Đúng. Ví dụ : Tử Vi Không Kiếp
Sửa bởi htruongdinh: 27/12/2012 - 19:51
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 27/12/2012

Mình thấy mình ko là sói vì chắc ko có cái sát tinh nào. Hơn nữa VCD thì làm hại ai được. Thế nhưng mình cũng biết tránh ko để sói đến gần chứ đừng nói là ăn thịt . Vậy thì mình cũng ko hẳn là cừu hoặc mình là loại cừu già thịt dai ngoanh ngoách , sói nó chê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2012

Một xã hội toàn cừu, thì soi từ nước khác đến ho một phát là mất nước. Cho nên sói có cái dụng của sói, cừu có cái đất của cừu, vấn đề là thằng chúa sơn lâm nó quản cái rừng thế nào thôi. Nó quản tốt, thì sói thành những chiến binh, cừu thành những con người cần cù chăm chỉ. Nó quản kém, thì sói thành kẻ gây tác họa, cừu thành những kẻ dật dờ vô dụng.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2012

Xã hội Việt Nam nhiều cừu hơn sói, cừu vô số, được cái các chú cừu này giả sói, hoặc đang tập làm sói thì nhiều. Những chú cừu có đặc điểm là ngây thơ, nhiều tri thức sách vở, suy nghĩ nông cạn, nhưng lại đầy cảm xúc và thiếu tri thức thực tế, không dám nhìn thẳng vào sự thực quan sát, mà cứ thích xã hội phải vận động chiều theo cái ý muốn của họ. Cho nên, cừu ngày càng nhiều, và ngày càng dễ bị sói bắt nạt lúc nào không hay.
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 27/12/2012 - 20:03, said:

Mình thấy mình ko là sói vì chắc ko có cái sát tinh nào. Hơn nữa VCD thì làm hại ai được. Thế nhưng mình cũng biết tránh ko để sói đến gần chứ đừng nói là ăn thịt . Vậy thì mình cũng ko hẳn là cừu hoặc mình là loại cừu già thịt dai ngoanh ngoách , sói nó chê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em thì nhiều khi chỉ biết rõ đó là sói sau khi đã bị xén ít thịt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không biết có hơn những người là cừu mà ko biết mình là cừu không? (không biết thì luôn sống trong sung sướng, ko bị dằn vặt tâm tư)
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|