Bài trên của bác LienHuong hình như lấy lại ý từ bài "
Mệnh Thân Hạn khác nhau thế nào" của bác BuuDinh. Thôi thì NL thử nói ra cái nhìn của mình về các câu phú bác LH đương ra.
LienHuong said:
“THẤT SÁT thủ Thân chung thị yểu.”
“Thân cư HOA CÁI xuất ngoại đa ái.”
“VŨ KHÚC thủ Thân hắc tử hung tàng.”
Vũ Khúc thủ Thân thì có nốt ruồi ở ngực. Vậy ngực đây là gì? Không lẽ không phải là ngực con người.
Còn nữa:
“Thân cư THÁI TUẾ dữ nhân quả hợp”
Người gì mà nói quá trời, nói không suy nghĩ ...Bởi vì ngôi sao ngôn ngữ nó không nằm ở Mệnh mà nằm ở Thân.
Về các câu phú trên, nếu chữ "Thân" ở đây có nghĩa là Thân Mệnh thì thế nào?
Những câu về Hoa Cái, Vũ Khúc, Thái Tuế nếu là cư Mệnh chẳng lẽ không mang những ý nghĩa ấy sao? Người có Hoa Cái thủ mệnh không phải dễ mến sao, người có Vũ Khúc thủ mệnh không phải sách nói là thường có nốt ruồi son sao (đi với Đào Hoa??? càng mạnh), và chẳng lẻ người có Thái Tuế thủ mệnh không phải là người khó gần, miệng lưỡi sao. Thực tế có thể thấy rõ điều ấy mà.
Có một số phú được làm theo ngẫu hứng, trong đó có kiểu đối với nhau. Bài phú Ma Thị được làm theo kiểu này. Mà đã là đối thì luật chơi phải thế nào? Thành thử có câu nói về Mệnh, có câu nói về Thân, hoặc cung khác. Như:
[indent]"Thất Sát thủ Thân chung thị yểu,
Tham Lang nhập mệnh tất vi sương".[/indent]
[indent]"Nữ tử Hồng Loan thủ mệnh chủ nhị phu,
Nam tử Hoa Cái cư thân xuất ngoại đa ái."[/indent]
[indent]"Thân cư Vũ Khúc hắc tử trung tàng,
Mệnh ngộ Mã Lương túng du vô yếm."[/indent]
[indent]"Mệnh phùng Thiên Cơ miếu vượng đa năng,
Thân cư Thái Tuế giữ nhân quả hợp."[/indent]
LienHuong said:
“VŨ KHÚC thủ Thân hắc tử hung tàng.”
Vũ Khúc thủ Thân thì có nốt ruồi ở ngực. Vậy ngực đây là gì? Không lẽ không phải là ngực con người.
Câu trên là "trung tàng", chứ không phải "hung tàng". Với lại, nó không có ý là có nốt ruồi ở ngực, mà là trong mình có nhiều nốt ruồi.
Tạm coi như là có nốt ruồi ở ngực đi. Vậy cũng đâu nói lên được điều gì? Nói như bác LienHuong vậy thì nghĩ như thế nào về câu: "Dương Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh, yêu đà bối khúc chi nhân" (có tật ở lưng hoặc gù lưng). Cũng là ở Mệnh đấy thôi.
Và cũng nói thêm rằng, hầu hết các câu Phú tuy không có chữ "Mệnh" trong đó, nhưng nó đều (hoặc hầu như) nói về Mệnh. Ví như câu: "Xương Khúc Tả Hữu hội Dương Đà, đương sinh dị chí" chẳng hạn. Có nói về Thân đâu mà vẫn có nốt ruồi, bớt son trên Thân Thể vậy???
LienHuong said:
“Thân cát Mệnh hung diệc vi mỹ luận.” (Thân tốt MỆNH xấu được luận là tốt)
Đây gọi là người được "thiên nhiên ưu đãi", vẫn được ấm no. Vì thân không chỉ là thân mà phải gọi là Thân Phận. Hay ai đó có cung Thân là cách Phủ Tướng không bị Kình Hình hay sát tinh, nói thử xem có phải được bảo bọc che chở từ tấm bé hay không?
Một người vào vận xấu, dẫu hoài bảo có lớn, tài năng cũng chỉ là tiềm ẩn vì thiếu "gió Đông". Nếu xấu quá, nhưng cung Thân vẫn không bị xâm phạm thì còn cơ may, cơ hội đến hồi thái lai...nhưng ngược lại thì biết nói làm sao!
Có phải ý câu trên là Thân tốt, mệnh xấu thì có thể cho là tốt??? Vì sao vậy? Nếu theo quan điểm Thân chủ về hậu vận thì câu trên hiểu thế nào?
Mấy câu phú sau cũng vậy!
LienHuong said:
Mệnh cư ĐÀO, HỈ hướng TỬ, DƯƠNG (THÁI DƯƠNG) phú quí khả kì. Thân hữu HỒNG, ĐÀO, THAI TOẠ nhi công danh khả tất”
2 vế đối nhau, Mệnh đối với Thân.
Google 1 phát thì thấy ông Thái Vân Trình bình chú là " ... ắt có công danh mặc dù muộn màng", còn ông Vũ Tài Lục thì "... sớm muộn rồi cũng công thành danh toại".
LienHuong said:
“Thân cư Di cung TRIỆT, TUẦN hãm nhập vãn tuế hồi hương phương túc cát, nhược hội kiến Sát tinh sự nghiệp viên thành ngoại xứ.”
Phú giải: Cung Thân cư Thiên Di gặp Tuần, Triệt án ngữ khi già nên về nơi quê hương bản quán sẽ gặp nhiều may mắn, nếu có nhiều Sát Tinh hội hợp ngược lại sẽ lập được sự nghiệp nơi xứ người (TVT).
Không phải là đang nói về cung an Thân và lúc về già sao?
LienHuong said:
Như vậy nếu không công nhận cung an Thân ở đó có chứa thông tin (đương nhiên còn nhiều thứ khác nên Tôi chỉ nói là có chứa) về thân xác của ta vậy tìm nó ở đâu?
Về chuyện cung Thân có chứa thông tin về thân xác thì cũng không phủ nhận, vì NL coi Thân là 1 phần của Mệnh thành ra ít nhiều thì cũng có liên quan. Tuy nhiên, việc hiểu các câu phú như bác LienHuong đã trình bày như trên thì NL nghĩ cái này chính bác LH và những người có cùng quan điểm nên suy nghĩ lại thì hơn.