Ca thán
#1
Gửi vào 12/01/2014 - 17:58
Tôi hiện rất bức xúc và cảm thấy tổn thương vì những comment đậm chất ca dao của tôi đã bị QTV lặng lẽ ám toán.
Comment của tôi rất đúng chủ đề, chứa nhiều thành ý xây dựng, và có hàm lượng học thuật rất cao. Tôi cho rằng nhận thức của QTV nào đó có vấn đề, hoặc có tư thù cá nhân với thơ ca mà đã xóa bỏ comment của tôi.
Xin BĐH hãy cho tôi xem công lý của forum.
Kính thư
mao3que
Thanked by 3 Members:
|
|
#2
Gửi vào 12/01/2014 - 18:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 12/01/2014 - 19:09
Có mục nào cấm trao đổi học thuật bằng thơ đâu?
Còn nếu bảo thơ đó không dính dáng đến học thuật xin đưa ra chứng minh?
#4
Gửi vào 12/01/2014 - 19:20
Đầu tiên huygen rất cảm ơn đã thẳng thắn đóng góp ý kiến.
Mao3que vui lòng trích dẫn lại bài đã viết trong chủ đề nào. Chúng tôi sẽ xử lý.
Nói chung chung thế này, chúng tôi không đủ sở cứ để xử lý việc này.
Huygen
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 12/01/2014 - 21:06
Chính tôi đã cho ẩn các bài thơ, ca dao của các bạn cũng như một số bình luận không mang nội dung học thuật khác trong phòng Nghiên cứu và thảo luận tử vi, mà cụ thể là ở chủ đề Cải mệnh do An Khoa lập ra. Trước hết, tôi khẳng định với các bạn là tôi không vì tư thù gì với ai để xóa bài.
Không có mục nào cấm trao đổi học thuật bằng thơ nhưng vấn đề là thơ, ca dao của các bạn có mang tính học thuật? Nếu bạn khẳng định là thơ cả bạn mang tính học thuật thì tôi cũng sẵn sàng chép ra một số bài để xem tính học thuật đó đến đâu.
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm,
Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ,
Chổi to bà quét sân kho
Í còn chổi nhỏ, để dành cho bé chăm lo quét nhà.
...
Con cua nó có hai càng,
Đầu tai không có bò ngang cả đời.
...
"Khi trán tôi sưng u, tôi rơi nước mắt, không phải vì đau, vì nhớ kiếp xưa lỡ mang đá chọi người."
...
Đôi khi tiếng chó sủa vu vơ lại đánh thức đoàn tàu chở những con người lạc quan sắp đâm vào đá ngầm. Gâu, gâu, gâu, ...
Ai đi trong giá lạnh mà nhớ chuyện người đan áo ? (Bình luận này chưa cho ẩn)
...
Không hiểu sao bông hoa ban đầu còn chúm chím e ấp gọi là nụ, mà sau ngày càng mở rộng ra tỏa hương. Chứ không phải ngược lại, ban đầu thì mở rộng mà về sau thì khép lại. Phải chăng nhận thức của hoa đã cao lên ?
...
Tổ quốc Việt Nam xanh mướt
Có sạch đẹp mãi được không
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
Chỉ thuộc vào bạn mà thôi.
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
Chẳng phải là việc của tôi
...
Trong tiếng hát ve, phượng hồng là Hoàng Hậu đó.
...
Từ khi anh đi học, từ khi đôi đứa đôi đường. Từ sông ngăn núi trở, tạ từ chưa nói bao giờ...
Mong sao em anh hiểu, đời lính dẫu phong trần, nhưng yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình...
Chính bản thân bạn (Mao3Que) cũng đã viết: Chứng cớ đã rõ, đề nghị BĐH xóa topic này vì không phù hợp với chuyên mục tử vi.
Còn đây là trao đổi học thuật của bạn AnAn:
Bươm bướm bay ba trăm vòng
Bươm bướm bay năm trăm vòng
....
Giãy chết...sống cũng ngắc ngoải...
Rất mong các bạn chỉ ra tính học thuật của những bình luận trên để Tiểu Khê tôi được nâng cao nhận thức của mình.
Sửa bởi TieuKhe: 12/01/2014 - 21:34
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 12/01/2014 - 21:25
Đây là sân chơi không phải trại lính.
Tử vi lý số có hồn hay không nhờ vào các thủ cựu.
Vài lời khó nghe mong bỏ quá.
Thanked by 4 Members:
|
|
#7
Gửi vào 12/01/2014 - 21:27
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 12/01/2014 - 21:33
tuphasonghanh, on 12/01/2014 - 21:25, said:
Đây là sân chơi không phải trại lính.
Tử vi lý số có hồn hay không nhờ vào các thủ cựu.
Vài lời khó nghe mong bỏ quá.
cũng đúng, nhưng mà "em" này cũng hơi ngang ngược.
việc săm soi từng cmt xem nó có liên quan dính dáng đến tử vi hay không, không có thì xóa phắt đi thì nói thật hơi bị cực đoan, nếu không muốn nói là rảnh. BĐH can thiệp quá mức thì còn ai thoải mái tham gia, viết gì cũng phải nơm nớp soi luật.
Sửa bởi pen: 12/01/2014 - 21:44
Thanked by 2 Members:
|
|
#9
Gửi vào 12/01/2014 - 21:47
pen, on 12/01/2014 - 21:33, said:
việc săm soi từng cmt xem nó có liên quan dính dáng đến tử vi hay không, không có thì xóa phắt đi thì nói thật hơi bị cực đoan, BĐH can thiệp quá mức thì còn ai thoải mái tham gia, viết gì cũng phải nơm nớp soi luật.
Việc đọc từng message một để xem xét xóa hay để là một công việc không đơn giản và rất nhàm chán nên chắc chắn rằng không có ai trong BĐH cũng như QLV muốn phải thực hiện công việc đó. Tiểu Khê tôi chỉ xử lý ẩn bài khi nhận định rằng nếu để những bình luận như thế tiếp tục xảy ra thì chủ đề có nguy cơ "loãng", lãng phí tài nguyên của diễn đàn. Những câu thơ, lời bình luận mang tính hài hước làm cho chủ đề trở nên tươi vui nhưng nên có chừng mực.
Lưu ý rằng Diễn đàn vẫn có chỗ cho thơ ca, hài hước,...
Thanked by 5 Members:
|
|
#10
Gửi vào 12/01/2014 - 21:49
TieuKhe, on 12/01/2014 - 21:47, said:
Lưu ý rằng Diễn đàn vẫn có chỗ cho thơ ca, hài hước,...
#11
Gửi vào 12/01/2014 - 21:50
Mình chỉ nghĩ bác Mao đang ghẹo BĐH thôi.
pen, on 12/01/2014 - 21:33, said:
việc săm soi từng cmt xem nó có liên quan dính dáng đến tử vi hay không, không có thì xóa phắt đi thì nói thật hơi bị cực đoan, nếu không muốn nói là rảnh. BĐH can thiệp quá mức thì còn ai thoải mái tham gia, viết gì cũng phải nơm nớp soi luật.
Thanked by 2 Members:
|
|
#12
Gửi vào 12/01/2014 - 21:58
Cũng ko nói bài đó là học thuật, sao TieuKhe lại tự gán vào vậy?
AnAn thấy bài của bác 3que hay và có nhiều ý nghĩa (học thuật) còn nói như bác HoaCai vẫn nói: bí quyết mỗi người sao phải công khai cho người khác học...
BBạn cũng đâu chứng minh được những bài đó không có tính học thuật?
#13
Gửi vào 12/01/2014 - 21:59
#14
Gửi vào 12/01/2014 - 23:51
Thanked by 2 Members:
|
|
#15
Gửi vào 12/01/2014 - 23:53
p/s DVN
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |