Khi bạn xuống dốc, tôi lặn lội đường xa đến thăm bạn trong trời đông giá lạnh, đậu xe xa 4-5 khu phố, vừa chạy bộ để ấm người đến tiệm ăn để an ủi bạn. Vậy mà vợ tôi mất tôi gọi bạn không đoái hoài, lúc đó tôi rất cần người an ủi tôi.
Tại sao bạn làm như vậy? Có phải tôi đã không ủng hộ buổi từ thiện cho trường mẫu giáo dành cho nhà giàu nơi con bạn đang học – thưa bạn, cả gần 4 năm trời tôi chăm sóc người bạn đời của tôi đã làm cho tôi cạn kiệt tài chánh vì không có việc làm, vã lại tôi biết bạn làm việc này có lợi cho doanh thu nhà hàng của bạn vì thầy giáo và ban giám hiệu sẽ kêu gọi các gia đình học sinh đến ăn tiệm của bạn . Tôi từng viết check 500 đô cho bạn làm từ thiện mà không suy nghĩ nhưng đó là khi tôi còn việc và còn dự trữ.
Bạn dùng lời ngon ngọt để chiêu dụ người thích nghe lời đường mật . Nhưng cũng chính bạn khoe kiếm tiền nhiều triệu, rồi lúc xuống dốc lại đổ tại lá số người vợ làm bạn sui sẻo cần truất phế cho đúng lời khuyên của Tử Vi Gia Vũ Tài Lục. Vậy lúc bạn ăn nên làm ra thì không có phúc khí của vợ, còn lúc bại sản thì do cô ta gây ra ? Rồi chính bạn chỉ mặt cháu ruột mới từ VN định cư rằng vì nó mà tôi tiêu tùng sản nghiệp. Vậy 4 năm nay bạn khá lên là do bạn 1 mình tạo dựng và cháu bạn không còn phá nữa ?
14 năm trước trong lúc có vợ ở Mỹ, bạn về VN hưởng trinh tiết của 1 cô thua bạn 21 tuổi, còn cha vợ tương lai chỉ hơn bạn có 3 tuổi. Kể ra cũng kỳ, con gái VN trao thân cho Việt Kiều Mỹ để có 1 tương lai mà không cần biết đến sự đau khổ của vợ chính thức . Giờ đây nguời vợ đầu của bạn bị tống ra khỏi cuộc đời bạn vì bạn khéo vận động để có chứng cứ vợ ngoại tình trong khi 10 năm trước đó bạn đã ăn ngũ với người khác sau này đang là vợ 2. Nhưng mà bạn không thể duy trì cảnh 1 kiểng 2 huê nên đành phải mất 1 hoa !
Những thứ bê bối trong làm ăn (gia công cho hãng Microsoft rồi làm thêm cho mình bán riêng) cùng mấy thứ lem nhem khác mà tình cờ tôi biết được làm cho tôi nghi ngờ cái gọi là chính đạo mà bạn hay rêu rao.
Giàu có mà vô đức thì khó giữ được sản nghiệp .
Bạn nói rằng bạn khinh bỉ tôi vì tôi làm tổn thương bạn ? Tôi suy nghĩ hoài mới biết chắc là vì tôi không còn tiền đóng góp cho mục đích riêng tư nên bạn khinh tôi ?
Bạn bè rất cần trong lúc hoạn nạn . Giờ đây bạn mua xe BMW chạy khoe cái mã và đang xây 1 căn nhà mới toanh 300 ngàn đô trên nền đất của chính mình thì tôi biết tôi đã mất người bạn này rồi .
Ôi cũng vì mấy chữ tiền tài mà chúng ta mất nhau!
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 25/07/2018 - 23:41