Gửi vào 03/05/2019 - 15:51
Để định lá số, đôi khi cần tìm hiểu cuộc sống của đương số. Anh Dương Kiên tài giỏi mọi mặt, chỉ có điều là ảnh sợ vơ ! Vợ ảnh người ta hay gọi là Độc Cô hoàng hậu (Độc Cô là họ của ẻm).
Hồi mới cưới, ảnh đã bị khớp vía bởi em Độc Cô này, làm gì cũng bị soi bị sửa, bị đè bị đe. Có lần sau một hồi cãi lộn, ảnh tức quá bỏ hoàng cung mà đi đâu mất tiêu, theo thời nay là bỏ nhà ra đi. Em Độc Cô bèn kiếm thằng bạn thân của ảnh đi kiếm những nơi ảnh hay tới nhất và cuối cùng dẫn ảnh về nhà. Em Độc Cô xin lỗi ảnh và bảo sẽ không làm anh phiền giận nữa. Vậy mà ẻm cử làm tới suốt và cái kết, anh Dương Kiên đã quen với kiểu áp bức kiểu bà vợ là chúa trong nhà này ! Ảnh từ nay ngoan như cừu dù bên ngoài có hổ báo !
Ảnh mồ côi từ nhỏ, được bà ni cô 70 tuổi nuôi dưỡng. Hồi nhỏ ảnh chạy chơi té bể đầu máu chảy tùm lum, đầu hõm vô một miếng, bà ni cô nói "Cái này là tổn phước lắm đó nha."
Ảnh sợ vợ.
Ảnh là ông vua đầu tiên bỏ nhà đi bụi.
Ảnh chính là người đầu tiên lập ra cái gọi là "tuyển chọn người tài thông qua thi cử".
Ảnh là người khá tiết kiệm, không thích xa xỉ hoang phí.
Về già ảnh không còn là ảnh, bức hại trung thần, đàn áp thái tử và hoàng tử.
Ảnh về già bị thằng con Dương Quảng ụp chăn đè nghẹt thở cho chết để tiếm quyền.
Ảnh băng ngày 13/8/604.