Ô, hoá ra mình thành đổ lỗi lung tung cho đỡ mặc cảm. Haha.
Tôi đã ghi rõ ràng và dẫn chứng, tôi cảm thấy đọc sách chỗ đó nên hiểu thế đó thì tôi nói. Nhiều người đọc sách không cẩn thận hoặc không hiểu thì hay đổ lỗi sách sai. Trên này đầy! Ví dụ như chỗ ngày Mậu Thìn tôi tìm không thấy, tôi vẫn nói là không có ngày Mậu Thìn chứ tôi đâu có giấu.
Và bản thân tôi không cho là Thiệu Vỹ Hoa ngu như vậy. Phịa quẻ như thế thì ngu hết phần thiên hạ. Ngu cỡ đó thì đừng mong học Dịch chứ chưa nói là có chỗ đứng trong làng Dịch học TQ. Bởi đó là ngu ngơ, ngáo ngơ chứ không phải là ngu đơn thuần. Cho nên tôi mới thắc mắc lí do tại sao có vụ này.
Nói thật, tôi tốn thời gian ngồi phản biện bài của Wutang, bởi vì ít ra người này nói có sách, mách có chứng. Còn những người khác tôi không quan tâm lắm. Đừng nói Thiệu Vỹ Hoa chi cho xa xôi. Nhiều vị cây cao bóng cả ở diễn đàn này, vẫn bị người của diễn đàn khác mắng chửi là không biết coi số thôi. Chắc tôi không cần nêu dẫn chứng. Thành ra nếu dễ dàng tin vào lời người khác mà không đi tìm hiểu, chắc tôi không cần sinh hoạt ở đây cho mệt.
Còn tôi cho là nội dung phần đó của Thiệu Vỹ Hoa vẫn chấp nhận được là bởi vì cách nghiên cứu của tôi.
Ví dụ, vào ngày A có người B đến hỏi vấn đề C, được quẻ D biến quẻ E. Sau đó dùng phương pháp luận F, G, H thì có được kết quả I, và kết quả I đúng.
Những cái mà tôi không bao giờ kiểm chứng được là ABCDEI. Vậy thì tôi quan tâm nó đúng hay sai làm gì?
Tôi chỉ quan tâm FGH. Tôi lấy FGH đi coi số để nghiệm lý. Trúng nhiều thì tôi xài, sai nhiều thì tôi bỏ. Vì phải nghiệm lý để tìm ra cái nào xài được nên tôi mới mất thời gian, và kinh sợ mấy cha già lang băm dạy vài ngày và tự hào cho học trò xuất sư. Với lại cách nghiên cứu như vậy, cho nên tôi mới nói cùng 1 quyển sách mà có người học được, có người không, tuỳ duyên. Ai chăm bẵm vào ABCDEI đúng hay sai, rồi ngồi đó vẽ vời ra thì dĩ nhiên là không có duyên, không nghiên cứu được. Một cái đầu đóng thì học được cái gì? Bởi vì từ xưa đến nay, tác giả viết sách ít nhiều đều lăng xê mình, làm gì có ông nào viết sách mà nói tôi coi sai chỗ này, chỗ kia? Toàn tôi coi đúng 95%, 100%. Lăng xê mình là dựa vào ABCDEI đó đó, còn FGH thì giấu như mèo giấu c*t. Nhưng cái FGH đó mới là cái mình là người đọc, người nghiên cứu, phải moi ra cho bằng được. Người thì moi được F, người thì moi được G, vậy nên mới gọi là tuỳ duyên. Còn cái H ổng giấu kĩ quá, không ai moi được thì cũng ráng mà chịu, đừng có chửi rủa làm gì cho mệt. Trên diễn đàn này có câu: của báu không dành cho lợn. Ý nói cái gì quý báu thì người ta trân trọng, không dễ đem tặng người khác. Vậy nó mới là thật sự quý.
Còn bảng bảng lục thân 64 quẻ, có mà điên mới đi học thuộc. Nói ra đã biết khôn hay dại! Học hành lười biếng vừa thôi!
Vậy nhe, tôi dừng vấn đề lại ở đây. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Tôi thấy đi coi số, coi quẻ thú vị hơn là tiếp tục chủ đề này. Khi nào có cái này tui thấy thú vị quá thì tham gia, còn không thì xin kiếu.
Sửa bởi ThienKhanh: 09/02/2020 - 11:35