anh033, on 12/12/2011 - 14:03, said:
... trong đời tất có lúc mâu thuẫn nặng nề với nữ nhân.
Về câu trích dẫn này, chắc Anh033 dùng định lệ của ngài Mạnh Hỷ, định tượng quẻ Cấu tại Ngọ, cho nên mới có lời chiêm như vậy. Có thể nói rằng, kể từ khi ngài Mạnh Hỷ lập thuyết phối can chi với những hào từ cho mỗi một quẻ dịch, trải qua hơn 2000 năm, vẫn chưa hề có một Dịch gia nào đề xuất một thuyết khác. Giá trị lớn nhất mà chúng ta có thể nhận thấy, đó là sự hình thành hệ thống Lịch pháp. Quẻ Cấu ngộ quẻ Lữ thì tuyệt mệnh, tình dã với quẻ Phục, phản cảm với quẻ Vô vọng, tương đãng với quẻ Quải,... có lẽ còn thiếu thông tin của Tháng Ngày Giờ, cho nên lời chiêm này, Anh033 chưa cho biết mâu thuẫn nặng nề với nữ nhân này là Chủ hay Khách.
anh033, on 12/12/2011 - 14:03, said:
P/S: Blog kettap.blogspot.com của bác hiện không vào được, bác đóng blog rồi hay sao vậy?
Anh anh033 nói đóng Blog cá nhân, thực ra là do một vài người bạn già học cùng ở Đường Lâm (TQ) có tranh luận với Tôi đã lâu, về việc ngài Nguyễn Ngọc Doãn không công bố một số chìa khóa của Thái Ất trong sách "Thái ất thần kinh" đã xuất bản, trong đó có phần cơ bản nhất, hầu như không có sách vở nào nói tới, đó là Dịch số, cho nên 72 cục có lập thành bảng biểu, cũng chỉ để nhìn ngắm mà thôi, chẳng thể kê cứu Thượng Cổ Giáp Tý được (???).
Nói vậy, là vì Tôi chưa đồng thuận với mấy người bạn già, cho nên đang dành thời gian viết một số chương mục để chú giải thêm phần sáng tỏ vậy.
Cảm ơn anh033 đã quan tâm.
HaUyen