Cách đây hơn 1 năm Bác từng xem mai hoa cho cháu, lúc đó cháu còn nhớ như in Bác từ phán rằng cháu sẽ gặp điều bất ngờ khi nào điều ấy tới cháu sẽ tự khắc biết bác không thể tiết lộ thiên cơ và cuộc sống của cháu sẽ được an lạc và hạnh phúc. Mọi việc diễn ra đúng như Bác đã xem một kết thúc bất ngờ nhưng có hậu thưa Bác... trãi qua nhiều cay đắng ngọt bùi tha thứ và chấp nhận thì một kết thúc có hậu đã diễn ra vào tháng 5...
Ngày đó Bác từng nói khi sự việc diễn ra thì hãy quay về TVLS chia sẽ cùng Bác. Cháu không biết có còn gặp được Bác hay không nhưng cháu mạn phép có vài dòng nghiệm lý cùng Bác và cháu biết ơn Bác vì những lời nói năm xưa khi cháu bơ vơ và hụt hẫng thì những câu nói của bác là nguồn động viên cháu bước tiếp và tự tin hơn...
Cám ơn Bác, chúc Bác và gia đình bằng an và hạnh phúc
Edited by hanhphuc, 19/07/2012 - 18:20.