SỐ LÀM QUAN XƯA VÀ NAY
gprs1986 06/11/2012
Kiwi, on 25/06/2011 - 10:39, said:
Hihi, Kiwi đồng ý với đa số ý kiến của anh TC, có lẽ nếu người không phải là người Thiên Không thì đúng là hơi ngại người Thiên Không. Người Thiên Không thì ít khi ngại người khác, người Thiên Không rất nhạy, kiểu hiểu đối phương nghĩ gì, trước khi đối phương hành động, nên kiểu người Thiên Không ít bị người khác "đập" trước, còn chuyện có "tận dụng" "khả năng" thấu hiểu người khác để "đập" đối phương hay không thì xem Tứ Đức kiểm soát mạnh yếu thế nào. Người Thiên Không thì ít khi bị người hại nhưng thường đa số bị Ông Trời hại . Lúc nào họ cũng đứng giữa ranh giới thiện ác, nhưng ranh giới này ít khi rõ ràng với họ, họ cũng cảm nhận được, nếu họ làm chuyện gì trái luân thường đạo lý, thì lập tức, ngay tức thì, họ sẽ lãnh quả liền, như là 1 hình thức "nhắc nhở", cảnh cáo". Đúng là kiểu như vậy cũng hơi mệt
Sống trong cuộc đời vàng thau lẫn lộn, cần gian 1 chút, tà 1 chút, thông minh 1 chút, để không bị gạt thôi mà Chỉ cần thế đâu có gì ghê gớm anh nhỉ
Sống trong cuộc đời vàng thau lẫn lộn, cần gian 1 chút, tà 1 chút, thông minh 1 chút, để không bị gạt thôi mà Chỉ cần thế đâu có gì ghê gớm anh nhỉ
Kiwi nói đúng ghê... thiên không thật quá nhạy cảm với đời, nên khó bị ai lừa nhưng lừa họ là bị trời phạt ngay...nếu tu tâm dưỡng tánh, nghiên cứu về nhân sinh thế sự chắc có sự thông đạt cao...
TrucKhong 06/11/2012
Kiwi, on 25/06/2011 - 10:39, said:
Hihi, Kiwi đồng ý với đa số ý kiến của anh TC, có lẽ nếu người không phải là người Thiên Không thì đúng là hơi ngại người Thiên Không. Người Thiên Không thì ít khi ngại người khác, người Thiên Không rất nhạy, kiểu hiểu đối phương nghĩ gì, trước khi đối phương hành động, nên kiểu người Thiên Không ít bị người khác "đập" trước, còn chuyện có "tận dụng" "khả năng" thấu hiểu người khác để "đập" đối phương hay không thì xem Tứ Đức kiểm soát mạnh yếu thế nào. Người Thiên Không thì ít khi bị người hại nhưng thường đa số bị Ông Trời hại . Lúc nào họ cũng đứng giữa ranh giới thiện ác, nhưng ranh giới này ít khi rõ ràng với họ, họ cũng cảm nhận được, nếu họ làm chuyện gì trái luân thường đạo lý, thì lập tức, ngay tức thì, họ sẽ lãnh quả liền, như là 1 hình thức "nhắc nhở", cảnh cáo". Đúng là kiểu như vậy cũng hơi mệt
Sống trong cuộc đời vàng thau lẫn lộn, cần gian 1 chút, tà 1 chút, thông minh 1 chút, để không bị gạt thôi mà Chỉ cần thế đâu có gì ghê gớm anh nhỉ
Sống trong cuộc đời vàng thau lẫn lộn, cần gian 1 chút, tà 1 chút, thông minh 1 chút, để không bị gạt thôi mà Chỉ cần thế đâu có gì ghê gớm anh nhỉ
Rất tâm đắc với comment của chị Kiwi. Chắc chị Kiwi cũng có TK ở Mệnh
TueNguyet 07/11/2012
theo bác NL thì lá của cháu khoa minh lộc ám vào loại số 5 hay số 6 ạ >.<
tnu999 08/11/2012
Brian 08/11/2012
TueNguyet, on 07/11/2012 - 16:44, said:
theo bác NL thì lá của cháu khoa minh lộc ám vào loại số 5 hay số 6 ạ >.<
lethanhnhi 08/11/2012
bạn quí dậu này: nhà có cơ cấu, học hành hiển đạt, công danh tiến rất nhanh, là thành viên trong 1 hệ thống cực mạnh, cả đời khổ về đàn bà, bố mẹ bất toàn, khổ vì bố mẹ anh em , muộn con , muộn vợ, có số du học, anh em mất 1 người, không thì mâu thuẫn , xa cách, làm công chứ thì hợp
bỏ quê bỏ quán, tính nết cố chấp, tự lập, có số xuất ngoại dài hạn
bỏ quê bỏ quán, tính nết cố chấp, tự lập, có số xuất ngoại dài hạn
BatDacChi 10/11/2012
TueNguyet, on 07/11/2012 - 16:44, said:
theo bác NL thì lá của cháu khoa minh lộc ám vào loại số 5 hay số 6 ạ >.<
lethanhnhi, on 08/11/2012 - 10:50, said:
bạn quí dậu này: nhà có cơ cấu, học hành hiển đạt, công danh tiến rất nhanh, là thành viên trong 1 hệ thống cực mạnh, cả đời khổ về đàn bà, bố mẹ bất toàn, khổ vì bố mẹ anh em , muộn con , muộn vợ, có số du học, anh em mất 1 người, không thì mâu thuẫn , xa cách, làm công chứ thì hợp
bỏ quê bỏ quán, tính nết cố chấp, tự lập, có số xuất ngoại dài hạn
bỏ quê bỏ quán, tính nết cố chấp, tự lập, có số xuất ngoại dài hạn
Theo mình thì những lá số có vòng chính tinh như thế này thì thường cuộc đời chỉ ở mức no đủ là ổn lắm rồi. Vì mệnh không rơi vào nơi chính tinh hãm thì cũng có tam hợp tài quan không đẹp. Mình là một ví dụ đây. Cuộc đời cố lắm nhưng chỉ bình bình mức trung thôi.
lethanhnhi 10/11/2012
ví dụ ngu vãi, 23 tuổi mà kết luận đời chỉ ở mức trung bình
chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu???????
chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu???????
TueNguyet 10/11/2012
@lethanhnhi: nhà cháu bố mẹ li thân, anh em mất 1 ng nên hiện tại ko quá baats hòa, cháu đi du học đc 3 năm r ạ/
@batdacchi: dưới đây là lso của 1 bà chủ rất giàu có, tiền nhiều như nc và Tử Vi đóng ở Mão nhé a.
@batdacchi: dưới đây là lso của 1 bà chủ rất giàu có, tiền nhiều như nc và Tử Vi đóng ở Mão nhé a.
khoakhong 10/11/2012
Nhị ơi,coi hộ anh ls đứa cháu gái xem có nên cơm cháo gì không?sang năm có việc gì hay ko?thanhks Nhi trước.
ls
ls
minhchu 10/11/2012
anh lethanhnhi nhìn 1 lá số có phân được thượng,trung,hạ cách không ạ? anh có cần thêm dữ kiện gì nữa không ?
nguyengoctu 11/11/2012
Bác lethanhnhi xem cho cháu xem cách minh lộc ám lộc của cháu được ở bậc thứ mấy ạ