xin Viết Vài Câu phú Dậy của người!
NgoaLong 07/12/2012
Thụ = thọ, như thọ ân, thụ ân của người khác
Ấm = nhờ ơn của người khác, như phúc ấm của ông bà cha mẹ. Cũng như hóa khí của Lương là Ấm tinh vậy
"Hư danh thụ ấm" - có nghĩa là nhờ vào ông bà cha mẹ mà có danh (hư danh).
Thời xưa, cha mẹ mà có quan chức tước vị thì con cái cũng được ăn theo, được phong, được ra làm quan. Cái này dựa vào thế của tổ tiên thay vì là bằng khả năng của bản thân. Thường thì những người vậy thì phong cho cái chức nào đó, cho ngồi vào vị trí nào đó chỉ cho có hoặc không mấy quan trọng, ngồi chơi xơi nước. Gọi đó là hư danh, danh ảo thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người được "ăn theo" đó có thực tài và được trọng dụng, nhưng đó là một vấn đề khác.
Vấn đề ở đây là câu Phú nói về Tử Sát gặp Không Vong. Tử Sát gia Không Vong thì giảm uy quyền. Còn cung Phụ Mẫu thì VCD tại Ngọ có Âm Dương sáng chiếu về và Phúc thì có Vũ Tham xung và Phủ Tướng tam hợp; hoặc Tử Sát tại Hợi thì cũng vậy, nhưng bộ Âm Dương không sáng như Tử Sát tại Tỵ.
Nói thì nói thế thôi, chứ cũng không hẳn người Tử Sát nào thì cha mẹ cũng khá giả tiếng tăm cả đâu.
Edited by NgoaLong, 07/12/2012 - 12:54.
Ấm = nhờ ơn của người khác, như phúc ấm của ông bà cha mẹ. Cũng như hóa khí của Lương là Ấm tinh vậy
"Hư danh thụ ấm" - có nghĩa là nhờ vào ông bà cha mẹ mà có danh (hư danh).
Thời xưa, cha mẹ mà có quan chức tước vị thì con cái cũng được ăn theo, được phong, được ra làm quan. Cái này dựa vào thế của tổ tiên thay vì là bằng khả năng của bản thân. Thường thì những người vậy thì phong cho cái chức nào đó, cho ngồi vào vị trí nào đó chỉ cho có hoặc không mấy quan trọng, ngồi chơi xơi nước. Gọi đó là hư danh, danh ảo thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người được "ăn theo" đó có thực tài và được trọng dụng, nhưng đó là một vấn đề khác.
Vấn đề ở đây là câu Phú nói về Tử Sát gặp Không Vong. Tử Sát gia Không Vong thì giảm uy quyền. Còn cung Phụ Mẫu thì VCD tại Ngọ có Âm Dương sáng chiếu về và Phúc thì có Vũ Tham xung và Phủ Tướng tam hợp; hoặc Tử Sát tại Hợi thì cũng vậy, nhưng bộ Âm Dương không sáng như Tử Sát tại Tỵ.
Nói thì nói thế thôi, chứ cũng không hẳn người Tử Sát nào thì cha mẹ cũng khá giả tiếng tăm cả đâu.
Edited by NgoaLong, 07/12/2012 - 12:54.
minhgiac 07/12/2012
cũng có thể ý như anh ngọa long giải thích. nhưng em nghĩ từ hư danh giường như chỉ là không được làm quan, hoặc không có danh tiếng, tiếng nói không có trọng lượng hoặc làm một nơi chỉ là người "tay sai" hơn là "được sai" . còn đúng như anh đã phân tích là thế đứng đấy có thuận lợi về phụ mẫu, phúc đức ngoài ra. nó cũng là cách đế dụng sát ( đế có bảo kiếm). muốn có thực tài, muốn hơn người thì không thể thiếu vắng cát tinh mà quan trọng hàng đầu là hóa quyền và tả hữu. còn khi có các cát tinh mà gặp phải không vong có lẽ cũng chỉ là "thụ ấm hư danh" mà thôi. thực tế là trong ẩn ý, ví von của người xưa. rất nhiều câu phú nói lên cái sự hư không khi bị không vong can thiệp, tác đổi môi trường, âm dương của lý tính, cách tốt của sao vậy. nên việc luận không vong hẳn là rất nan giải trong tử vi việt!
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:17.
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:17.
minhgiac 07/12/2012
đối với minhgiac thì tam không là tuần không, địa không, và thiên không. còn triệt lộ có một ý nghĩa khác!
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:50.
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:50.
minhgiac 07/12/2012
minhgiac xin đưa nên vài câu phú về sao thiên thọ thế này:
thiên thọ phật đạo từ bi
có quyền có chức uy nghi sang giàu
làm lành bố thí khấn cầu
con con cháu cháu đời sau thọ trường
và vài câu về thiên mã thế này:
thiên mã nhân đạo trên đời
quê hương xa cách khác nơi có tài
tự mình làm lấy lâu dài
thay đen đổi trắng ai nào giám đương.
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:47.
thiên thọ phật đạo từ bi
có quyền có chức uy nghi sang giàu
làm lành bố thí khấn cầu
con con cháu cháu đời sau thọ trường
và vài câu về thiên mã thế này:
thiên mã nhân đạo trên đời
quê hương xa cách khác nơi có tài
tự mình làm lấy lâu dài
thay đen đổi trắng ai nào giám đương.
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 13:47.
quangdct 07/12/2012
Hỏi minhgiac trả lời giúp mình câu này: Cung Tài ở Thân có Đồng Lương Lộc (tồn) Mã Cô Đẩu Hóa Kỵ thì phải hiểu thế nào cho đúng?
Có phải nghèo rồi giàu?
Hay giàu rồi nghèo?
Hay phát giàu rồi phá sản?...
Cảm ơn.
Có phải nghèo rồi giàu?
Hay giàu rồi nghèo?
Hay phát giàu rồi phá sản?...
Cảm ơn.
khoakhong 07/12/2012
minhgiac, on 07/12/2012 - 12:35, said:
hihi, cảm ơn tổ 888 khakhakha! đôi lúc cũng phải cho minhgiac xả tresst tý chứ,khkhakha. nhất trí ạ,khakhakha,.cảm ơn thiên đồng, thiên lương né!
Chuyện liên quan đền chữ Ắm....tàu và chữ mịa mày...
Gà đi Bộ...
Một ông bố hứa với cậu ấm nếu thi đỗ đại học sẽ nâng đời cho từ xe đạp lên Wave tàu. Cuối năm Cậu ấm đỗ ĐH thật, về đòi bố tiền mua xe máy nhưng bố không cho. Thằng bé hậm hực đi ra vườn, gặp đúng lúc một con gà trống đang cưỡi trên lưng một con gà mái, nó liền giơ chân đá vào bìu.. con gà trống bay ra tận góc vườn, mồm lẩm bẩm:
- Mẹ mày! Ông mà còn đi xe đạp thì mày còn phải đi bộ con ạ!...
Lần sau tái phạm,phạt treo chữ@từ nay em Mg xin hứa không chửi bậy nữa!
Edited by khoakhong, 07/12/2012 - 15:12.
minhgiac 07/12/2012
anh quangdtc thân mến!
anh hỏi thế thì cũng khó nói bởi vì cùng nhìn cả mệnh thân, quan, điền, rồi các sao khác hội chiếu, vận trình thế nào mới giám nói được chứ. còn không biết anh thử gì minh giác sao mà lại đưa một câu hỏi như thế này :
_ người có thiên mã tại thân thì tuổi tuất
_ người có lộc tồn tại thân là tuổi tân
_ người có hóa kỵ trong trường hợp đồng lương hóa kỵ thì phải là tuổi canh
_ người có cô thàn ở thân thì phải là ba tuổi tỵ ngọ mùi.
nên anh đừng bào giờ hỏi kiểu như thế này với minhgiac nhé, cũng đừng bao giờ đùa giỡn với một thằng như e anh nhé, cũng đừng để minhgiac nghĩ không tốt về anh. anh quangdtc thân mến à!
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 15:00.
anh hỏi thế thì cũng khó nói bởi vì cùng nhìn cả mệnh thân, quan, điền, rồi các sao khác hội chiếu, vận trình thế nào mới giám nói được chứ. còn không biết anh thử gì minh giác sao mà lại đưa một câu hỏi như thế này :
_ người có thiên mã tại thân thì tuổi tuất
_ người có lộc tồn tại thân là tuổi tân
_ người có hóa kỵ trong trường hợp đồng lương hóa kỵ thì phải là tuổi canh
_ người có cô thàn ở thân thì phải là ba tuổi tỵ ngọ mùi.
nên anh đừng bào giờ hỏi kiểu như thế này với minhgiac nhé, cũng đừng bao giờ đùa giỡn với một thằng như e anh nhé, cũng đừng để minhgiac nghĩ không tốt về anh. anh quangdtc thân mến à!
quangdct, on 07/12/2012 - 14:33, said:
Hỏi minhgiac trả lời giúp mình câu này: Cung Tài ở Thân có Đồng Lương Lộc (tồn) Mã Cô Đẩu Hóa Kỵ thì phải hiểu thế nào cho đúng?
Có phải nghèo rồi giàu?
Hay giàu rồi nghèo?
Hay phát giàu rồi phá sản?...
Cảm ơn.
Có phải nghèo rồi giàu?
Hay giàu rồi nghèo?
Hay phát giàu rồi phá sản?...
Cảm ơn.
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 15:00.
quangdct 07/12/2012
A đùa gì đâu đó là lá số vợ Anh mà. Vợ A sinh năm Canh Ngọ vì tử vi kém nên nhờ em chỉ điểm thôi. Xin lỗi vì làm phiền em nhé.
minhgiac 07/12/2012
anh quangdct thân mến!
ôi thôi chết em nhầm xin lỗi anh quang, em tính lại thì đúng là tuổi canh ngọ có cách đó. nếu anh hỏi thực thì em nghĩ là người này sẽ tính cóp, cằn tiện mà dần dần sẽ nên giàu. chứ không có chuyện phá sản cho người tuổi canh được ạ.
em xin lỗi em tính nhầm nên đã mắng oan cho anh, tưởng anh đưa ra một cung ảo nào đó. em xin lỗi anh ạ! bác thông cảm cho em nhé, tháng này vào cung tật ách của em lên rất hay nóng nảy, nhầm lẫn.hihi chết mất thui, xin lỗi bác ạ!
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 15:28.
ôi thôi chết em nhầm xin lỗi anh quang, em tính lại thì đúng là tuổi canh ngọ có cách đó. nếu anh hỏi thực thì em nghĩ là người này sẽ tính cóp, cằn tiện mà dần dần sẽ nên giàu. chứ không có chuyện phá sản cho người tuổi canh được ạ.
em xin lỗi em tính nhầm nên đã mắng oan cho anh, tưởng anh đưa ra một cung ảo nào đó. em xin lỗi anh ạ! bác thông cảm cho em nhé, tháng này vào cung tật ách của em lên rất hay nóng nảy, nhầm lẫn.hihi chết mất thui, xin lỗi bác ạ!
Edited by minhgiac, 07/12/2012 - 15:28.
lethanhnhi 07/12/2012
ngày xưa có 1 ông cứ vô nhà vệ sinh là lấy khăn mặt người khác lau tay, thế là dặn con
con ơi đừng treo khăn mặt trong nhà tắm nhé, bọn nó hay lau tay lắm
từ xưa đến nay, Nhị không thích thì chửi, gặp thì đánh cho 1 trận, đây có mấy anh em gặp Nhị ngoài đời thì có biết Nhị thế nào
dúng là tiểu nhân bỉ ổi thì mới nghĩ ra trò thay nick vào chửi
chỉ có bụng tiểu nhân, thì mới nghĩ ra mấy trò tiểu nhân
đúng là cái thằng....vô danh tiểu tốt, bó tay
bụng dạ như vậy có thể làm được nhiều việc hay đó, ví dụ
bế con, rửa chén cho vợ, giặt tã, đổ bô, .....
khác nhau cái tầm
con ơi đừng treo khăn mặt trong nhà tắm nhé, bọn nó hay lau tay lắm
từ xưa đến nay, Nhị không thích thì chửi, gặp thì đánh cho 1 trận, đây có mấy anh em gặp Nhị ngoài đời thì có biết Nhị thế nào
dúng là tiểu nhân bỉ ổi thì mới nghĩ ra trò thay nick vào chửi
chỉ có bụng tiểu nhân, thì mới nghĩ ra mấy trò tiểu nhân
đúng là cái thằng....vô danh tiểu tốt, bó tay
bụng dạ như vậy có thể làm được nhiều việc hay đó, ví dụ
bế con, rửa chén cho vợ, giặt tã, đổ bô, .....
khác nhau cái tầm
TPVTLS 07/12/2012
Thôi anh xin can 2 chú minhgiac với lethanhnhi. Học huyền học phải biết kiềm chế, tĩnh tâm hơn người mới phải chứ nhỉ. Thêm bạn bớt thù hay hơn chứ
quangdct 07/12/2012
minhgiac, on 07/12/2012 - 15:17, said:
anh quangdct thân mến!
ôi thôi chết em nhầm xin lỗi anh quang, em tính lại thì đúng là tuổi canh ngọ có cách đó. nếu anh hỏi thực thì em nghĩ là người này sẽ tính cóp, cằn tiện mà dần dần sẽ nên giàu. chứ không có chuyện phá sản cho người tuổi canh được ạ.
em xin lỗi em tính nhầm nên đã mắng oan cho anh, tưởng anh đưa ra một cung ảo nào đó. em xin lỗi anh ạ! bác thông cảm cho em nhé, tháng này vào cung tật ách của em lên rất hay nóng nảy, nhầm lẫn.hihi chết mất thui, xin lỗi bác ạ!
ôi thôi chết em nhầm xin lỗi anh quang, em tính lại thì đúng là tuổi canh ngọ có cách đó. nếu anh hỏi thực thì em nghĩ là người này sẽ tính cóp, cằn tiện mà dần dần sẽ nên giàu. chứ không có chuyện phá sản cho người tuổi canh được ạ.
em xin lỗi em tính nhầm nên đã mắng oan cho anh, tưởng anh đưa ra một cung ảo nào đó. em xin lỗi anh ạ! bác thông cảm cho em nhé, tháng này vào cung tật ách của em lên rất hay nóng nảy, nhầm lẫn.hihi chết mất thui, xin lỗi bác ạ!
tuphasonghanh 07/12/2012
Chú hóa giải đi. Chú là thầy mà. hihihi