←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá Thư Gởi Chị

KhoaPham's Photo KhoaPham 11/12/2012

Chào chị,

Xin lỗi chị, đây là câu mà em muốn nói nhất sau cái lần mà em làm chị bị tổn thương. Bây giờ chị, em mình đã trưởng thành nhưng mà câu xin lỗi này em vẫn chưa trực tiếp nói với chị (Mặc dù hiện nay chị, em mình đã nói chuyện lại với nhau) nên em mượn diễn đàn này để tỏ rõ suy nghĩ của em. Em nghỉ là chắc chị cũng không trách em…

Qua bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, đã khiến em không còn tin tưởng vào một ai ngoại trừ mẹ và bà ngoại. Năm đó khi em cùng mẹ qua Mỹ, mọi điều trong mắt em cứ như là một thiên đàng, một căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghị và sang trọng, một nơi ở tưởng như là trong mơ trong suy nghỉ của em lúc đó. Em còn nhớ chị rất nhiệt tình chỉ em học tiếng Mỹ cũng như tâm sự với em những chuyện vui buồn trong trường học và gia đình của chị. Chị, em mình đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ cho đến khi em nói ra những lời làm chị tổn thương.

Ngày đó cậu kêu em nói chuyện, em cũng không rõ là chuyện gì. Khi cậu cho em hay là những lời lẻ trong đoạn chat mà em dùng đã xúc phạm đến chị. Sau đó, cậu lại hỏi là em có muốn xin lỗi chị và bỏ qua hết mọi chuyện hay là không muốn là chị, em nữa. Lúc đó cái tôi của em quá lớn và em đã lựa chon phương cách thứ 2 đó là từ bỏ tình chị, em. Em còn nhớ rõ, sau lần đó chị, em mình không còn nói chuyện, cũng như gặp là tránh mặt tuy rằng sống chung một nhà.

Năm đó quá nhiều chuyện kéo đến với em, từ chuyện thất bại trong trường học cho đến chuyện gia đình đã làm em kiệt sức. Em đã về Việt Nam với một tâm trạng không vui và cơ thể suy nhược trầm trọng. Nhưng mà rồi em cũng trở lại Mỹ với quyết tâm thay đổi số phận để có một tương lai tốt đẹp hơn như mong đợi của cha, mẹ và gia đình…

Chị có biết không, em không hề ghét chị. Cũng như là em chưa bao giờ thương những người chị khác hơn chị (Tuy nhiên, em đã từng nói là không thương chi hơn những người chị khác). Vì chị là người chị sống có tình cảm và thương em nhất. Hiện giờ, chị em mình đã lớn khôn nhưng mà thời gian đã thay đổi và tuổi thơ mà mình đã có sẽ không bao giò lấy lại được…

Vài dòng cuối thư, em chúc chị mọi sự bình an cũng như là hạnh phúc trong học tập và đời sống. Em mong rằng một ngày nào đó chị, em mình sẽ cùng nhau vượt qua những trở ngại trong cuộc sống này và chia sẻ nhưng điều tốt lành nhất mà mình có được. Em xin lỗi chị!

Khoa
Sửa bởi KhoaPham: 11/12/2012 - 18:46
Trích dẫn