--------------
Đờ-rim và Ba-bét-ta
Một buổi chiều hè mát mẻ, một người lái chiếc xe máy xe Dream đang thanh thản dạo chơi thì bỗng đâu một thanh niên tóc tai dựng đứng, toét toe cười, lái chiếc Babeta chạy vù qua, hét to:
- Có biết Babeta không?
Tay Dream khinh chẳng thèm nghe, kéo ga bỏ Babeta sau lưng rồi lại thong dong dạo mát. Được một lát lâu lâu, lại thấy Babeta vượt đầu ngoái sang:
- Có biết Babeta không?
Đờ rim tức khí cắm đầu kéo ga cho xe chạy nhanh hơn. Vài phút sau lại thấy Babeta phè phè bên cạnh:
- Có biết Babeta không? Babeta vẫn gào tướng.
Nghĩ tay này bị thần kinh nên Dream cho xe dừng lại, mặc kệ cho Babeta vượt lên một đoạn khá xa rồi mới thong dong chạy tiếp. Đi một đoạn thì Dream thấy Babeta đã lao đầu xuống ruộng từ lúc nào. Thấy tồi tội, Dream dừng lại, đưa tay lôi Babeta mặt mũi nhoe nhoét bùn đất lên bờ rồi mới ôn tồn hỏi:
- Đi đừng kiểu gì thế? Mà chú làm cái quái gì mà cứ hét cái lời vô nghĩa thế?
- Khổ, em chỉ muốn hỏi bác có biết xe Babeta không để chỉ cho em cái phanh nó nằm ở chỗ nào!
Sửa bởi Smile: 26/05/2011 - 23:10