Nghiên cứu kỷ coi
hanbaoquan 16/01/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/01/2013 - 10:39, said:
Chả có gì hơn thua ở đây. Mà cũng chả có giải gì ở đây. Cái kiểu nói năng của em như thầy đồng bóng. Động tý là hờn dỗi: Mình trình độ, dùng tử vi cứu nó giúp nó rồi nó quay lại mình, rồi kêu than với đời: Lòng người thế này lòng người thế nọ. Đàn ông đàn ang mà tâm hồn như phụ nữ
lethanhnhi 16/01/2013
AnKhoa 16/01/2013
lenhhosung83, on 16/01/2013 - 10:40, said:
như vậy trí nhớ hoặc là quá tốt, hoặc đương số sinh giờ đó quá đặc biệt thì ấn tượng mà nhớ lâu, cái này thì dễ giải thích hơn, còn người có trí nhớ siêu việt thì chắc ít thôi,
Lệnh Hồ chưa gặp thôi, tôi gặp rồi, ổng nhớ ngày giờ trong đầu hết. Nên có câu là "Tử Vi là món quà dành cho người mù". Ý là để nói là thực ra chả có gì huyền bí cao siêu cả, chỉ là do mình không biết nên cứ thích tự huyễn hoặc cho vui thôi
BPTN 15/01/2014
Đáp án cụ Tân đưa ra mù mờ quá, năm mùi đại tiểu hạn trùng phùng phát, thế là năm mùi tiểu hạn ở dậu, phát đại hạn 83 tuổi, hay v~ nhở, tứ trụ đến tận năm 90t mới phát, bi kịch, dự là cụ nhầm, không thì quá bi hài cho các thánh =))