←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi

hongkong2018's Photo hongkong2018 28/02/2015

tôi thấy sách noí tham vũ phát về hậu vận nhưng tiền vận 1 đến 30 chung vận 30 đến 50 hậu vận từ 50 đến hết đời vậy tham vũ phải từ 50tuổii mới bắt đầu phát thì già ốm yếu còn hưởng được gì vậy số tham vũ chả có gì là đep cả mà sách vở cứ bảo đẹp
Sửa bởi thamvu36tuoi: 28/02/2015 - 11:57
Trích dẫn

nguyenvankhoi's Photo nguyenvankhoi 01/03/2015

sách vở ghi chung chung là tham vũ đồng hành thì đẹp và phát vào hậu vận nên cũng ko biết thế nào.chắc chắn nó sẽ phải phụ thuộc nhiều vào các phụ tinh nữa nhưng nếu chỉ có tham vũ đồng hành mà các phụ tinh ko hỗ trợ nhiều thì liệu có đẹp được như sách nói ko? cái này thì phải xem vận của mọi người tham vũ đi trước thì mới có thể nói được. nói chung là các số tham vũ nó lận đận quá.
Trích dẫn

noluc's Photo noluc 12/03/2015

Giờ bác thamvu36tuoi, bác dù sao cũng là bậc đàn anh của em và có thể của một vài bạn nũa, bác là người đi trước; sống trước bác chia sẻ thêm về cuộc đời bác đi, cách suy nghĩ của bác, mỗi lời của bác dù vui buồn cũng là đáng quý với tụi em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hongkong2018's Photo hongkong2018 18/03/2015

 noluc, on 12/03/2015 - 21:51, said:

Giờ bác thamvu36tuoi, bác dù sao cũng là bậc đàn anh của em và có thể của một vài bạn nũa, bác là người đi trước; sống trước bác chia sẻ thêm về cuộc đời bác đi, cách suy nghĩ của bác, mỗi lời của bác dù vui buồn cũng là đáng quý với tụi em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



noluc bây giờ đang làm gì có khá giả gì không. anh chẳng qua là may mắn thôi về thực tài chả có gì cả may mắn. chứ nếu không may măn có đất đai cóa khi bây giờ đói nhếc nhác cũng lên mấy anh cóa nhắn tin để nghiệm lý toàn hơn 40t rồi lá số có ngươqif giống noluc nhưing hơn 40 vẫn chẳng có gì gọi là giàu cũng chỉ bình thường như bao lá số khác. bây giờ anh chẳng biết tin số không nhưng thấy nhiều người tham vũ nghèo quá mỗi mình là giàu nhất do may mắn thấy số má kiểu gì có khi người xưa nói tham vũ hậu vận là 60 cũng lên anh nghĩ chắc là như thế thôi phải tầm ngopaif 60 mới khá được. tham vũ lười lắm bây giờ có tiền chút anh mới bộc lộ bản chất lười lười chẩy thây ra chả muốn làm bây giờ làm gì tẹo cái đã mẹt rồi chả muốn mó việc gì nếu quay lại ngay xưa làm công nhân chắc chết luôn càng ngày càng lười biết là mình lười rồi nhưng không sao sửa để chăm lên được thôi tự nhiên chả muôn làm gì khó đến thân
Sửa bởi thamvu36tuoi: 18/03/2015 - 17:02
Trích dẫn

hongkong2018's Photo hongkong2018 18/03/2015

tôi thấy thời nay khác xưa có thằng lá số mệnh đồng âm cung phụ mẫu là vũ tham con nhà thứ trường giàu khủng khiếp du học mỹ đi toàn xe sang nhà to cửa rộng biệt thự đất đai khắp lơi. cung phúc xấu hoắc thế mà nó sướng bây giờ chỉ cần mỗi cung phụ mẫu đẹp là sướng. còn có ông bạn trẻ cung phúc đức toàn sao đẹp tử phủ tả hửa khôi việt tam hóa nhưng họ nhà nó ai cũng giàu nó thì nhà ngèo nhất họ cung phụ mẫu xấu hoắc bố mẹ nmgeof chả có gì cũng học đại học học xong cũng làm dặt dẹo chả ăn thua. bây giờ mới biết cung phúc đúc chả có cái tác dụng gì họ nhà nóa giàu nhưng có cho nó được dồng nào đâu, còn cung phụ mẫu bố thănmgf kia giàu khủng khiếp bây giờ ngênh ngang về làng cả làng cũn nể sợ nó ngay cả tôi cũng hâm mộ thằng đó luôn bố giàu có khác con cái như đại gia du học mà lại có xe sang đi nước ngoài mà về quê như cơm bữa bố tôi thích cung pơhuj mẫu đẹp hơn cung phúc giá nhưi tôi có bố mẹ giàutheeas thò tuổi trẻ tôi cũng chả khổ, thằng bố giàu đi du học về lại được làm quan ngay. tôi thấy cung phụ mẫu quan trọng hơn phúc đức
Trích dẫn

nguyenvankhoi's Photo nguyenvankhoi 19/03/2015

người tham vũ vì ảnh hưởng của tham lang nên rất lười. phải chăng cái tính lười biếng đã làm cho họ ko thành công. trên con đường thành công ko có dấu chân của kẻ lười biếng, thôi phải cố gắng,chăm chỉ mới được.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 19/03/2015

Ai nói tham lang lười và không thành công
MM tôi mẹnh vcd thân tham vũ , mệnh mộc , hình dáng cũng theo tham lang
Ngày xưa khi học Tú Tài mỗi ngày đều học đến đúng 12 g đêm dưới ngọn đèn dầu tù mù , buồn ngủ thì sát dầu nóng vào mắt , quyết chí thì phải đậu , học thuộc lòng quyển cơ thể học dày gần 500 trang , thuộc giải và phân tích hơn 100 đề thi của những năm trước
Chuyên đi làm , làm 2 job cà ngày 8 tiếng ca đêm 9 tiếng , chỉ có 30 phút để rửa tay , bấm thẻ , ra parking ăn và lái xe sang hãng thứ hai mà làm thợ tiện chư không phải cong việc nhàn hạ
Còn học cho thi licence và Ph.D thì sáng tư 8 đến 12 g chiều tứ 1g đến 5 g. Tối từ 8 đến 12 giờ
Lúc ấy tiếng Anh còn kém học thuộc nguyên quyển sách mà chỉ hiểu lơ mơ
Còn chuyện nhà , mỗi 6 g sáng chuyển 100 thùng đất từ sau ra trước , cứ như thế 1 năm mới xong một cái đồi nhân tạo phía trước nhà , mọi sửa chữa nhỏ , hệ thống ống nước đều tự mình làm hết
Vậy sao gọi là lười
Và dĩ nhiên MM là người thành công với bản thân mình ( không so sánh với ai khác vì mỗi người mỗi cái nhìn và hoàn cảnh khác nhau )
Trích dẫn

hongkong2018's Photo hongkong2018 19/03/2015

tham lang lười lám hả chắc tham lang là sao hưởng thụ lên lười ý nhỉ ơ nhưng mà hưởng thụ mà khong làm thì lấy đâu ra hưởng thụ chả nhẽ ăn m*y bố mẹ hay ăn m*y vợ con à. an bám bố mẹ hay vợ con thì nhục bỏ bà thế gọi gì là hưởng thụ. còn vũ khúc không biết thế nào lại lười như thằng tham lang thì thôi rồi. có ai có thằng vũ khúc cư mệnh cho vài nghiệm lý cái liệu vũ khúc có lười không còn tôi chăqcs ăn tham lang lười chẩy thây đ*o muốn làm gì làm déo gì cũng sợ bẩn với lại sợ nhọc. ngày xưa đói quá thì đầu gói phải bò lên đi làm công nhân khổ chịu được nhưng đói chịu sao lổi bây giờ mới bộc lộ cái lười đã thế lại còn thích chơi dài không chịu làm
Trích dẫn

nangmuathu's Photo nangmuathu 20/03/2015

Vũ khúc lười nhất là làm những việc không có lợi ích giá trị. Kể cả ăn chơi tụ tập nếu không mang lại giá trị về kinh tế hay tinh thần, Vũ không thích làm. Việc học hành, Vũ chỉ học đủ điểm qua nếu việc học đó chỉ để có cái bằng.
Tuy thế nhưng khi Vũ Tham thì Vũ sẽ bị ảnh hưởng bởi Tham. Vũ ưa cô đơn, thường thích một mình, không muốn kẻ khác phiền nhiễu, nhưng mặt khác Vũ lại cầm đầu những vụ tụ tập ăn chơi. Có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không mâu thuẫn, thay vì đi với một vài người trong nhiều lần khác nhau, thì nay gom lại một đám đi trong một lần, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh tế, phù hợp cá tính ăn chơi ẩn tàng Tham.
Trích dẫn

MasterTea's Photo MasterTea 20/03/2015

có rất nhìu bất cập trong cặp sao Vũ Tham và bé Trà tạm thời nhìn thấy 2 điểm sau:

1.
Tham lang sống phù du, vật dụng
Vũ khúc thích lý tài và phân tích

hình ảnh minh hoạ:

Tham lang là "1 đám" lính tụ tập "nhậu" trước cổng thành, bên nồi lẩu cầy tơ thơm phức!
Vũ khúc là 1 nhà phân tích tài chính đứng độc lập bên biểu đồ tăng trưởng (economic diagram)

Tiêu chí lập thân:

Tham lang: nay có rượu thì ta cứ say, mai sao chổi rơi trúng đầu là hết hưởng, hơi sức đâu đi tiết kiệm từng đồng từng cắc. Trời sinh voi thì sẽ sinh cỏ. Thảm hoạ thì cùng chết, đã bệnh rùi thì chết lun, hơi đâu chữa trị cho tốn kém, nhọc công bác sĩ, nhọc nhằn người thăm nuôi
Nghêu ngao hát:
"Ta chẳng cần đời, bất cần đời, rồi đời sẽ đi về đâu!"
thôi thì:
Sống ở đời 0 ăn miếng dồi chó
Chết âm phủ chả có mà ăn

Vũ khúc: Làm khi lành để dành khi đau, bạn bè là phù du, tình thân là biểu ngữ, mình 0 lo cho mình thì chẳng còn ai lo cho mình. "Còn tiền, còn bạc mới còn đệ tử". Sống là phải bít lo chết, 0 thì khi cách mặt khuất m*y cả đất cũng chẳng có mà chôn. Vì thế ta phải sống trong tư thế khi phải bít rằng ngày mai ta sẽ chết.
Đệ tử đâu? Lấy giấy cho thày viết di chúc nào! Cho thằng cả 100 ngàn uống bia hơi và đi xe ôm, cho thằng út 200k đi mas sờ sa sờ gần! Cho con út 50k đi cà phê: cà cho trúng cái chỗ phê mà phê trúng ngay cái chỗ cà. Ý sao mấy cái này mình chưa hưởng nhỉ? Vậy mình phải viết cái to-do list:
Thứ 2 đi xe hơi, uống bia ôm
thứ 3 đi massage sau nhà bà Na
thứ 4 đi cà phê đèn tắt (mờ mờ tốn điện, tắt lun!)
thứ 5 đi hớt tóc thanh nữ
thứ 6 đi extra service cho những cái trên
thứ 7 ngồi nhà nghỉ dưỡng
Chúa Nhật đi rửa tội. tụng kinh sám hối, ăn năn để tuần sau giữ đúng vẹn lịch trình!

Vậy Vũ khúc và tham lang trộn lại với nhau thì nó sẽ thành cái giống loài gì?

2.
Tham lang đệ nhất đào hoa, sợ nhất là 0 có bầy đàn
social contact very important, nói tới tham lang là phải nói tới 1 bầy, 1 đám, 1 tập hợp, là dây mơ là rễ má

Vũ khúc con sư tử độc tôn: ta là 1 là riêng là duy nhất! Ta là con cọp, là hùm thiêng:
Hổ nhớ rừng:
Gặm 1 khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần wa!

cô độc ư, đã quá wen với nó rùi!

Vậy! Tham lang là bầy sói, Vũ khúc là con hổ, kết hợp lại với nhau sẽ thành cái gì đây?
Hồ giả hổ uy nếu Vũ Khúc đắc thế
Mãnh hổ nan địch quần hồ nếu Tham lang đắc thế!
Trích dẫn

nguyenvankhoi's Photo nguyenvankhoi 20/03/2015

cháu rất đồng tình với bác Minhminh về quan điểm thành công của từng người. đúng là bản thân mình thấy mình thành công thì đã là 1 điều thành công rồi.bản thân cháu về học vấn so với nhiều người thì ko là gì nhưng tốt nghiệp dc đại học theo cháu đó đã là thành công.
Nói về tính cách thì con người vũ tham đúng như tử vi thường nói. cô đơn thì sẽ không nói ko rằng còn khi đã chơi thì sẽ chơi hết mình.chơi rất quân tử. về học vấn mình thấy đa số vũ tham là người có trình độ học vấn tốt,như ở trong page này thấy nhiều người có bằng đại học và bản thân mình cũng thế. còn về kinh tế thì chưa biết thế nào,mình thấy cung tài của vũ tham khá xấu.có lẽ vì thế mà tử vi mới bảo là vũ tham "tiền bần hậu phú" chăng?
Trích dẫn

kyoushirou's Photo kyoushirou 02/04/2015

anh KhuongDinh có ghé qua topic cho em vài lợi bình luận về lá Tham Vũ Hỏa Linh này với ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thanthanhhinh's Photo thanthanhhinh 28/05/2015

Chào mọi người! Em cũng lá số tham vũ tại sửu. Đúng là cũng rất tham vọng nhưng làm đủ ăn rồi thì lại lười, ít động lực.
Trích dẫn

nguyenvankhoi's Photo nguyenvankhoi 31/05/2015

 thanthanhhinh, on 28/05/2015 - 10:27, said:

Chào mọi người! Em cũng lá số tham vũ tại sửu. Đúng là cũng rất tham vọng nhưng làm đủ ăn rồi thì lại lười, ít động lực.
Em làm tham vũ và cũng thấy mình lười lắm. trong công việc thì vẫn hoàn thành tốt khi được cấp trên giao phó nhưng lại ko có động lực phấn đấu để leo cao hơn. về kinh tế thì thu nhập cũng chỉ đủ để tiêu thôi,bây giờ vẫn ham chơi hơn ham làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nếu bác ko ngại thì cho em hỏi là năm nay bác bao nhiêu tuổi và công việc có tốt ko ạ?
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 31/05/2015

Ở đâu có lá so đẹp vây , Kyoushirou ?
Trích dẫn