Bài viết ( comment ) bị xóa VÔ LÝ, không v...
Guest_Khách_* 19/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/02/2013 - 20:46, said:
Cảm tính từ QTV05 nên gây ức chế chị Dieunhung ạ
Cũng không phải tôi muốn nói gì nhiều, mà là phải phân tích cho rõ BẢN CHẤT vấn đề.
Đây là hiện tượng lợi dụng công cụ QTV để trả thù cá nhân+cương quyết thực hiện tội ác đến cùng thông qua việc xóa sạch sẽ tất cả các bài viết vạch trần+khóa topic để bịt miệng thế gian+điên cuồng tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vị ảo đến tận cùng đến mức QTV07 phải ban cả IP.
Xin lỗi, tưởng có được cái chức QTV là có thể ăn trên ngồi trốc, bất chấp miệng đời mà sống hay sao? Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Tìm cách lấy vải thưa che mắt thánh, lấy tay che bầu trời che sao lại.
Thiết nghĩ, cứ mũ nỉ che tai, mặt dày mà ở lại bám lấy cái chức hão thì cũng mãi bị thành viên diễn đàn coi rẻ mà thôi. Khi đã không có uy tín, bị coi thường, coi khinh thì còn làm Mod được với ai. QTV05 nên từ chức vĩnh viễn đi để bảo toàn danh tiết, thực sự là vậy.
ThanVuong 19/02/2013
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
tuphasonghanh, on 19/02/2013 - 20:55, said:
Topic rồi sẽ mở lại. Mọi người bình tĩnh và cảm thông cho nhau sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mọi người không cần hòa giải đâu nếu không chứng kiến sự việc từ đầu.
Diệu Nhung 19/02/2013
Khách, on 19/02/2013 - 21:04, said:
Đây không phải là vấn đề cảm tính, vì như thế là quá đơn giản và mang tính chất bao che.
Cũng không phải tôi muốn nói gì nhiều, mà là phải phân tích cho rõ BẢN CHẤT vấn đề.
Đây là hiện tượng lợi dụng công cụ QTV để trả thù cá nhân+cương quyết thực hiện tội ác đến cùng thông qua việc xóa sạch sẽ tất cả các bài viết vạch trần+khóa topic để bịt miệng thế gian+điên cuồng tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vị ảo đến tận cùng đến mức QTV07 phải ban cả IP.
Xin lỗi, tưởng có được cái chức QTV là có thể ăn trên ngồi trốc, bất chấp miệng đời mà sống hay sao? Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Tìm cách lấy vải thưa che mắt thánh, lấy tay che bầu trời che sao lại.
Thiết nghĩ, cứ mũ nỉ che tai, mặt dày mà ở lại bám lấy cái chức hão thì cũng mãi bị thành viên diễn đàn coi rẻ mà thôi. Khi đã không có uy tín, bị coi thường, coi khinh thì còn làm Mod được với ai. QTV05 nên từ chức vĩnh viễn đi để bảo toàn danh tiết, thực sự là vậy.
Cũng không phải tôi muốn nói gì nhiều, mà là phải phân tích cho rõ BẢN CHẤT vấn đề.
Đây là hiện tượng lợi dụng công cụ QTV để trả thù cá nhân+cương quyết thực hiện tội ác đến cùng thông qua việc xóa sạch sẽ tất cả các bài viết vạch trần+khóa topic để bịt miệng thế gian+điên cuồng tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vị ảo đến tận cùng đến mức QTV07 phải ban cả IP.
Xin lỗi, tưởng có được cái chức QTV là có thể ăn trên ngồi trốc, bất chấp miệng đời mà sống hay sao? Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Tìm cách lấy vải thưa che mắt thánh, lấy tay che bầu trời che sao lại.
Thiết nghĩ, cứ mũ nỉ che tai, mặt dày mà ở lại bám lấy cái chức hão thì cũng mãi bị thành viên diễn đàn coi rẻ mà thôi. Khi đã không có uy tín, bị coi thường, coi khinh thì còn làm Mod được với ai. QTV05 nên từ chức vĩnh viễn đi để bảo toàn danh tiết, thực sự là vậy.
Chào bạn !
Tại sao bạn lại phức tạp hóa vấn đề lên như thế và cố tình đầy mâu thuẫn lên đến đỉnh cao... bạn không thấy rằng mình nói như vấy là đã đi quá giới hạn của sự việc xảy ra hay sao ?
Tôi đảm bảo QTV05 không hề xóa sạch tất cả các bài viết, chính Huygen đã nói như vậy, có một Quanlyvien xoá nhưng vị Quản lý này xóa không phải vì mục đích gì cả mà chỉ vì họ làm việc chưa có kinh nghiệm, chưa năm rõ qui cách làm việc của Ban điều hành...
Trong cuộc sống công việc ai cũng có sai lầm bạn ạ... hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung thông cảm thì sự việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều... còn phức tạp hóa, chỉ một chuyện nhỏ mà nói đi nói lại như đấu tố địa chủ thời cải cách ruộng đất thì sai lầm này lại tiếp sai lầm khác...
Các bạn có biết, để xử lý ổn thỏa, Ban điều hành mà người phụ trách IT cao nhất ở đây là Huygen phải mất bao nhiêu thời gian vào từng topic đọc từng bài, rồi xem các bài bị ẩn và các bài bị xóa, ai xóa... phân tích nguyên nhân... Cả ngày nay Huygen gần như vật lộn với diễn đàn này đó...
Vài dòng chia sẻ....
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
Mỗi topic mở ra như một đứa con của người ấy vậy. Lấy con của người khác sẽ khiến người ta cảm thấy thế nào?
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
Diệu Nhung, on 19/02/2013 - 21:28, said:
Chào bạn !
Tại sao bạn lại phức tạp hóa vấn đề lên như thế và cố tình đầy mâu thuẫn lên đến đỉnh cao... bạn không thấy rằng mình nói như vấy là đã đi quá giới hạn của sự việc xảy ra hay sao ?
Tôi đảm bảo QTV05 không hề xóa sạch tất cả các bài viết, chính Huygen đã nói như vậy, có một Quanlyvien xoá nhưng vị Quản lý này xóa không phải vì mục đích gì cả mà chỉ vì họ làm việc chưa có kinh nghiệm, chưa năm rõ qui cách làm việc của Ban điều hành...
Trong cuộc sống công việc ai cũng có sai lầm bạn ạ... hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung thông cảm thì sự việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều... còn phức tạp hóa, chỉ một chuyện nhỏ mà nói đi nói lại như đấu tố địa chủ thời cải cách ruộng đất thì sai lầm này lại tiếp sai lầm khác...
Các bạn có biết, để xử lý ổn thỏa, Ban điều hành mà người phụ trách IT cao nhất ở đây là Huygen phải mất bao nhiêu thời gian vào từng topic đọc từng bài, rồi xem các bài bị ẩn và các bài bị xóa, ai xóa... phân tích nguyên nhân... Cả ngày nay Huygen gần như vật lộn với diễn đàn này đó...
Vài dòng chia sẻ....
Tại sao bạn lại phức tạp hóa vấn đề lên như thế và cố tình đầy mâu thuẫn lên đến đỉnh cao... bạn không thấy rằng mình nói như vấy là đã đi quá giới hạn của sự việc xảy ra hay sao ?
Tôi đảm bảo QTV05 không hề xóa sạch tất cả các bài viết, chính Huygen đã nói như vậy, có một Quanlyvien xoá nhưng vị Quản lý này xóa không phải vì mục đích gì cả mà chỉ vì họ làm việc chưa có kinh nghiệm, chưa năm rõ qui cách làm việc của Ban điều hành...
Trong cuộc sống công việc ai cũng có sai lầm bạn ạ... hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung thông cảm thì sự việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều... còn phức tạp hóa, chỉ một chuyện nhỏ mà nói đi nói lại như đấu tố địa chủ thời cải cách ruộng đất thì sai lầm này lại tiếp sai lầm khác...
Các bạn có biết, để xử lý ổn thỏa, Ban điều hành mà người phụ trách IT cao nhất ở đây là Huygen phải mất bao nhiêu thời gian vào từng topic đọc từng bài, rồi xem các bài bị ẩn và các bài bị xóa, ai xóa... phân tích nguyên nhân... Cả ngày nay Huygen gần như vật lộn với diễn đàn này đó...
Vài dòng chia sẻ....
Công lao của BĐH tôi luôn ghi nhận và cảm ơn anh Huygen, bác Vân Từ,...đã tạo ra sân chơi này.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 19/02/2013 - 21:35
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
Tôi đã dừng muốn nói rồi, nhưng thấy mấy người cứ vào hòa giải A cho ức chế B. Tôi stop ở đây.
Diệu Nhung 19/02/2013
Chị công nhận là QTV05 đã xử lý quá rắn. Đáng nhẽ ra trước lúc xử lý thì phải có sự thông báo trước, phải để cho hội viện tự sửa sai, trong trường hợp hội viên không sửa mình mới ra tay xử lý.
Nhưng các em cũng phản ứng quá mức - Hãy hiểu rằng, việc khóa Topic ở đây là tạm khóa để ban ĐH xử lý - Xin hãy nhớ rằng Ban ĐH không đủ sức để vừa xử lý vừa để cho hàng trăm hội viên vào comment rồi cứ thế chạy theo các hội viên xử lý.
Chị thấy hôm nay QTV05 không được bình tĩnh mà chính bản thân em cũng không bình tĩnh lại có phần cố chấp... bình thường em rất dễ thương cơ mà... em hãy tạm lắng xuống, đừng bức xúc nữa...
Topic ấy tạm khóa đi mấy ngày liệu có chết ai không ?
Đơn giản chị là người ngoài cuộc thì sự nhìn nhận vấn đề sẽ khách quan hơn...
Nhưng các em cũng phản ứng quá mức - Hãy hiểu rằng, việc khóa Topic ở đây là tạm khóa để ban ĐH xử lý - Xin hãy nhớ rằng Ban ĐH không đủ sức để vừa xử lý vừa để cho hàng trăm hội viên vào comment rồi cứ thế chạy theo các hội viên xử lý.
Chị thấy hôm nay QTV05 không được bình tĩnh mà chính bản thân em cũng không bình tĩnh lại có phần cố chấp... bình thường em rất dễ thương cơ mà... em hãy tạm lắng xuống, đừng bức xúc nữa...
Topic ấy tạm khóa đi mấy ngày liệu có chết ai không ?
Đơn giản chị là người ngoài cuộc thì sự nhìn nhận vấn đề sẽ khách quan hơn...
Diệu Nhung 19/02/2013
Với lại em đọc những lời như dưới đây mà em cho là xác đáng ư ? Nếu em cho là đúng thì quả thật em cũng có vấn đề rồi... xin lỗi - nếu em không hài lòng lới nói của chị, chị đành chấp nhận - nhưng lúc cần thẳng thắn chị cũng phải thắng thắn...
Mong em đọc lại :
"Đây không phải là vấn đề cảm tính, vì như thế là quá đơn giản và mang tính chất bao che.
Cũng không phải tôi muốn nói gì nhiều, mà là phải phân tích cho rõ BẢN CHẤT vấn đề.
Đây là hiện tượng lợi dụng công cụQTV để trả thù cá nhân+cương quyết thực hiện tội ác đến cùng thông qua việc xóa sạch sẽ tất cả các bài viết vạch trần+khóa topic để bịt miệng thế gian+điên cuồng tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vị ảo đến tận cùng đến mức QTV07 phải ban cả IP.
Xin lỗi, tưởng có được cái chức QTV là có thể ăn trên ngồi trốc, bất chấp miệng đời mà sống hay sao? Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Tìm cách lấy vải thưa che mắt thánh, lấy tay che bầu trời che sao lại.
Thiết nghĩ, cứ mũ nỉ che tai, mặt dày mà ở lại bám lấy cái chức hão thì cũng mãi bị thành viên diễn đàn coi rẻ mà thôi. Khi đã không có uy tín, bị coi thường, coi khinh thì còn làm Mod được với ai. QTV05 nên từ chức vĩnh viễn đi để bảo toàn danh tiết, thực sự là vậy."
Mong em đọc lại :
"Đây không phải là vấn đề cảm tính, vì như thế là quá đơn giản và mang tính chất bao che.
Cũng không phải tôi muốn nói gì nhiều, mà là phải phân tích cho rõ BẢN CHẤT vấn đề.
Đây là hiện tượng lợi dụng công cụQTV để trả thù cá nhân+cương quyết thực hiện tội ác đến cùng thông qua việc xóa sạch sẽ tất cả các bài viết vạch trần+khóa topic để bịt miệng thế gian+điên cuồng tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vị ảo đến tận cùng đến mức QTV07 phải ban cả IP.
Xin lỗi, tưởng có được cái chức QTV là có thể ăn trên ngồi trốc, bất chấp miệng đời mà sống hay sao? Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Tìm cách lấy vải thưa che mắt thánh, lấy tay che bầu trời che sao lại.
Thiết nghĩ, cứ mũ nỉ che tai, mặt dày mà ở lại bám lấy cái chức hão thì cũng mãi bị thành viên diễn đàn coi rẻ mà thôi. Khi đã không có uy tín, bị coi thường, coi khinh thì còn làm Mod được với ai. QTV05 nên từ chức vĩnh viễn đi để bảo toàn danh tiết, thực sự là vậy."
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
Xin thưa với bạn AK, mấy ảnh bạn cho là ảnh nóng là ảnh nghệ thuật đó. Ảnh của Du pót hoàn toàn là ảnh nghệ thuật. Tôi nói câu đó sau khi xem tấm đó. Còn tấm của Ỉn béo hơi nhạy cảm, Ỉn đã định xóa đi thì bạn đã treo quyền của Ỉn rồi đó.
Tử Phủ Vũ Tướng 19/02/2013
Diệu Nhung, on 19/02/2013 - 21:45, said:
Chị công nhận là QTV05 đã xử lý quá rắn. Đáng nhẽ ra trước lúc xử lý thì phải có sự thông báo trước, phải để cho hội viện tự sửa sai, trong trường hợp hội viên không sửa mình mới ra tay xử lý.
Nhưng các em cũng phản ứng quá mức - Hãy hiểu rằng, việc khóa Topic ở đây là tạm khóa để ban ĐH xử lý - Xin hãy nhớ rằng Ban ĐH không đủ sức để vừa xử lý vừa để cho hàng trăm hội viên vào comment rồi cứ thế chạy theo các hội viên xử lý.
Chị thấy hôm nay QTV05 không được bình tĩnh mà chính bản thân em cũng không bình tĩnh lại có phần cố chấp... bình thường em rất dễ thương cơ mà... em hãy tạm lắng xuống, đừng bức xúc nữa...
Topic ấy tạm khóa đi mấy ngày liệu có chết ai không ?
Đơn giản chị là người ngoài cuộc thì sự nhìn nhận vấn đề sẽ khách quan hơn...
Nhưng các em cũng phản ứng quá mức - Hãy hiểu rằng, việc khóa Topic ở đây là tạm khóa để ban ĐH xử lý - Xin hãy nhớ rằng Ban ĐH không đủ sức để vừa xử lý vừa để cho hàng trăm hội viên vào comment rồi cứ thế chạy theo các hội viên xử lý.
Chị thấy hôm nay QTV05 không được bình tĩnh mà chính bản thân em cũng không bình tĩnh lại có phần cố chấp... bình thường em rất dễ thương cơ mà... em hãy tạm lắng xuống, đừng bức xúc nữa...
Topic ấy tạm khóa đi mấy ngày liệu có chết ai không ?
Đơn giản chị là người ngoài cuộc thì sự nhìn nhận vấn đề sẽ khách quan hơn...
VanHiep 19/02/2013
Cảm nhận cuộc sống:
Hôm nay mình thấy vui vì diễn đàn có biến động, cuộc sống thường nhật mà cứ đều đều thì nhạt toẹt, phải có lễ hội, hội hè, tụ tập nhậu nhẹt chém gió... thì mới đa dạng phong phú. Mình chưa đủ bản lĩnh như 1 vị chân tu đi tìm cái biến động trong tư duy mà ngày nào cũng tụng kinh gõ mõ đều đặn - càng lánh đời càng tốt.
Qua đây cũng thấy giá trị của diễn đàn là rất lớn, 1 sân chơi lành mạnh cho nhiều tâm hồn.
Vài tiếng nữa thôi trang nhật ký lại hồi sinh, sự bình yên sẽ trở lại.
Hôm nay mình thấy vui vì diễn đàn có biến động, cuộc sống thường nhật mà cứ đều đều thì nhạt toẹt, phải có lễ hội, hội hè, tụ tập nhậu nhẹt chém gió... thì mới đa dạng phong phú. Mình chưa đủ bản lĩnh như 1 vị chân tu đi tìm cái biến động trong tư duy mà ngày nào cũng tụng kinh gõ mõ đều đặn - càng lánh đời càng tốt.
Qua đây cũng thấy giá trị của diễn đàn là rất lớn, 1 sân chơi lành mạnh cho nhiều tâm hồn.
Vài tiếng nữa thôi trang nhật ký lại hồi sinh, sự bình yên sẽ trở lại.
Diệu Nhung 19/02/2013
Topic của em - nhưng đây là diễn đàn chung cho hàng ngàn hội viên, phục vụ hàng ngàn hội viên chứ không vụ riêng em... một topic post ảnh như vậy mà em cho là nghệ thuật ư ?
Em hãy đăng lại bức ảnh của netna post lên rồi mở một cuộc trưng cầu xem mọi người cảm thấy như thế nào, phát biểu như thế nào...
Vậy nên lúc cần thiết để xử lý công việc thì không chỉ riêng một topic mà cả diễn đàn cần tạm dừng cũng phải tạm dừng em ạ...
Chỉ có một vấn đề là Ban Điều hành xin các hội viên chơ đơi để họp giải quyết mà em cũng không muốn chấp nhận... nhưng em và chị đều phải chấp nhận vì em và chị chỉ là môt trong hàng ngàn hội viên mà thôi...
Em hãy đăng lại bức ảnh của netna post lên rồi mở một cuộc trưng cầu xem mọi người cảm thấy như thế nào, phát biểu như thế nào...
Vậy nên lúc cần thiết để xử lý công việc thì không chỉ riêng một topic mà cả diễn đàn cần tạm dừng cũng phải tạm dừng em ạ...
Chỉ có một vấn đề là Ban Điều hành xin các hội viên chơ đơi để họp giải quyết mà em cũng không muốn chấp nhận... nhưng em và chị đều phải chấp nhận vì em và chị chỉ là môt trong hàng ngàn hội viên mà thôi...