Tại sao Mệnh có Thiếu Dương Thiên Không là...
rekaemoocvndloc 08/09/2014
Chị Dora may mắn nhé... Bác kiemkhach13 xem hay quá !
Dora 01/10/2014
@ ChangeYourMind:
Thấy quá may mắn và quá phục bác luôn ý :X:X:X
@ Bác Kiếm:
Hôm nay rảnh, cháu ngồi đọc lại các comments của bác về Mệnh VCD có Thiên không + Đào hoa + Thiếu dương thấy rất tâm đắc ạ, cháu có bộ sao này ở thân nhưng thấy vẫn rất đúng:
1. Tình cảm hời hợt: cháu rất dễ kết bạn nhưng rất khó duy trì, tức là rất ít khi chủ động rủ bạn bè đi chơi bời, gọi điện hỏi han, nhưng nếu đối phương gọi điện hỏi han rủ đi chơi thì còn nhiệt tình hơn đối phương, còn nếu hai bên án binh bất động thì tình bạn dần dần tạch. Về yêu đương thì khó tính, thụ động, bất cần nên h vẫn ế chổng ế chơ, ế bơ vơ, bạn bè bảo bị lãnh cảm
2. Sòng phẳng: đúng luôn ạ, ai giúp đỡ 1 thì sẽ tìm cách trả lại tối thiểu 1
3. Tính hay nản: rất hay lên kế hoạch đặt mục tiêu to tát, tỉ mỉ, và để đấy, kết quả là con số 0
4. Không coi trọng tiền bạc, ganh đua: Nơi làm việc rất an phận thủ thường, k thích đấu đá, làm 1 tiêu 2, tiêu xong nghĩ cách kiếm, mất rồi thì thôi, không tiếc
Có mỗi cái huyền học thì cháu chịu ạ, có thích đọc cơ mà đọc xong ngộ được.
Cháu chỉ có vài lời để nghiệm lý thêm về bộ sao trên, cám ơn bác vì có những chia sẻ rất bổ ích:X
Thấy quá may mắn và quá phục bác luôn ý :X:X:X
@ Bác Kiếm:
Hôm nay rảnh, cháu ngồi đọc lại các comments của bác về Mệnh VCD có Thiên không + Đào hoa + Thiếu dương thấy rất tâm đắc ạ, cháu có bộ sao này ở thân nhưng thấy vẫn rất đúng:
1. Tình cảm hời hợt: cháu rất dễ kết bạn nhưng rất khó duy trì, tức là rất ít khi chủ động rủ bạn bè đi chơi bời, gọi điện hỏi han, nhưng nếu đối phương gọi điện hỏi han rủ đi chơi thì còn nhiệt tình hơn đối phương, còn nếu hai bên án binh bất động thì tình bạn dần dần tạch. Về yêu đương thì khó tính, thụ động, bất cần nên h vẫn ế chổng ế chơ, ế bơ vơ, bạn bè bảo bị lãnh cảm
2. Sòng phẳng: đúng luôn ạ, ai giúp đỡ 1 thì sẽ tìm cách trả lại tối thiểu 1
3. Tính hay nản: rất hay lên kế hoạch đặt mục tiêu to tát, tỉ mỉ, và để đấy, kết quả là con số 0
4. Không coi trọng tiền bạc, ganh đua: Nơi làm việc rất an phận thủ thường, k thích đấu đá, làm 1 tiêu 2, tiêu xong nghĩ cách kiếm, mất rồi thì thôi, không tiếc
Có mỗi cái huyền học thì cháu chịu ạ, có thích đọc cơ mà đọc xong ngộ được.
Cháu chỉ có vài lời để nghiệm lý thêm về bộ sao trên, cám ơn bác vì có những chia sẻ rất bổ ích:X
hukhong102 06/10/2014
Nghe các bác nói chủ yếu là bố cục các phụ tinh ( Đào hoa, Thiếu dương và Thiên không). Đành rằng bố cục này cũng nói lên nhiều vấn đề. Nhưng thử thêm con chính tính vào xem mối quan hệ sẽ đi về đâu? Ví dụ như Thiên không, đào hoa thiếu dương đồng cung Mệnh/ Thân thêm con Chính Tinh Thất sát hoặc Thái âm sẽ khác nhau thế nào?
Tok 06/10/2014
hukhong102, on 06/10/2014 - 10:30, said:
Nghe các bác nói chủ yếu là bố cục các phụ tinh ( Đào hoa, Thiếu dương và Thiên không). Đành rằng bố cục này cũng nói lên nhiều vấn đề. Nhưng thử thêm con chính tính vào xem mối quan hệ sẽ đi về đâu? Ví dụ như Thiên không, đào hoa thiếu dương đồng cung Mệnh/ Thân thêm con Chính Tinh Thất sát hoặc Thái âm sẽ khác nhau thế nào?
bác ơi tiện e cũng hỏi bác với, hồng dương thiếu dương thiên không mà đồng cung với Liêm trinh thì sẽ thế nào ạ
KimCa 06/10/2014
Hot, on 06/10/2014 - 10:40, said:
bác ơi tiện e cũng hỏi bác với, hồng dương thiếu dương thiên không mà đồng cung với Liêm trinh thì sẽ thế nào ạ
tuy nhiều lúc tình cảm dạt dào, lúc thì thể hiện tình cảm thái quá khiến người khác ngại ngùng, nhưng có lúc lại trở nên lãnh cảm, muốn ở một mình, nhiều suy tư, thầm thương trộm nhớ...nhiều lúc tự mình làm cho tình cảm của bản thân trở nên rối rắm, khó gỡ. Có lẽ vì sự phức tạp của tâm hồn.
Sửa bởi KimCa: 06/10/2014 - 19:40
Tok 07/10/2014
KimCa, on 06/10/2014 - 19:39, said:
tuy nhiều lúc tình cảm dạt dào, lúc thì thể hiện tình cảm thái quá khiến người khác ngại ngùng, nhưng có lúc lại trở nên lãnh cảm, muốn ở một mình, nhiều suy tư, thầm thương trộm nhớ...nhiều lúc tự mình làm cho tình cảm của bản thân trở nên rối rắm, khó gỡ. Có lẽ vì sự phức tạp của tâm hồn.
ko hiểu lắm
có vẻ rắc rối quá
thanks can :v
rekaemoocvndloc 12/10/2014
Em có đọc tham khảo thấy...Mệnh VCD có Thiếu Dương, Thiên Không đồng cung, nếu có thêm Hồng Loan:
~ Thường có 1 chút may mắn, phải tinh ý mới nhận ra được.
~ Luôn có gì đó rất bí hiểm, 1 chút hâp dẫn với người khác phái.
~ Tính cách hơi khó hiểu so với mọi người.
~ Thích nghi với hoàn cảnh kém, không bon chen được.
~ Chuyện tình cảm hơi trắc trở.
Không biết đúng không ạ.
~ Thường có 1 chút may mắn, phải tinh ý mới nhận ra được.
~ Luôn có gì đó rất bí hiểm, 1 chút hâp dẫn với người khác phái.
~ Tính cách hơi khó hiểu so với mọi người.
~ Thích nghi với hoàn cảnh kém, không bon chen được.
~ Chuyện tình cảm hơi trắc trở.
Không biết đúng không ạ.
CuTuatNhatNgoMenh 14/10/2014
ChangeYourMind, on 12/10/2014 - 17:40, said:
Em có đọc tham khảo thấy...Mệnh VCD có Thiếu Dương, Thiên Không đồng cung, nếu có thêm Hồng Loan:
~ Thường có 1 chút may mắn, phải tinh ý mới nhận ra được.
~ Luôn có gì đó rất bí hiểm, 1 chút hâp dẫn với người khác phái.
~ Tính cách hơi khó hiểu so với mọi người.
~ Thích nghi với hoàn cảnh kém, không bon chen được.
~ Chuyện tình cảm hơi trắc trở.
Không biết đúng không ạ.
~ Thường có 1 chút may mắn, phải tinh ý mới nhận ra được.
~ Luôn có gì đó rất bí hiểm, 1 chút hâp dẫn với người khác phái.
~ Tính cách hơi khó hiểu so với mọi người.
~ Thích nghi với hoàn cảnh kém, không bon chen được.
~ Chuyện tình cảm hơi trắc trở.
Không biết đúng không ạ.
hongdo 17/10/2014
kiemkhach13, on 07/07/2014 - 18:46, said:
..
"thiên không đi chủ tinh thêm như sao quyền ,kỵ hay tánh liều một tý . Như nếu có chính tinh thì xem lại
Vì sao thiên không + thiếu dương + đào hoa . Nó vẫn bị chế nếu gặp sao quí nhân ,tứ đức ,hoa khoa lại
Hành động đúng như thường về huyền học ,kinh pháp hay gì thuộc tin ngưỡng ,tâm linh .đại khái vậy"
"thiên không đi chủ tinh thêm như sao quyền ,kỵ hay tánh liều một tý . Như nếu có chính tinh thì xem lại
Vì sao thiên không + thiếu dương + đào hoa . Nó vẫn bị chế nếu gặp sao quí nhân ,tứ đức ,hoa khoa lại
Hành động đúng như thường về huyền học ,kinh pháp hay gì thuộc tin ngưỡng ,tâm linh .đại khái vậy"
Chào bác kiemkhach, nay cháu mới rảnh rỗi vào diễn đàn hồi âm tin nhắn của bác.
Mặc dù cháu thích coi tử vi nhưng cháu mới nhập môn, chưa rõ lắm về các chính tinh, tứ đức , quí nhân. Cháu mới xem lại lá số cúa cháu, cung mệnh có Thiên Đồng, Thiếu Dương- Thiên Không, Cô Thần (cháu nghĩ chắc do sao Cô Thần này nên bạn cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay). Kiếp Sát, Lưu Thiên Mã, Lưu Thiên Hư, Lưu Đà La. Cháu không biết những sao trên có liên quan tới việc cháu thích tìm hiểu những điều về tâm linh không? Và cung Quan có Đào Hoa, chắc vì thế cháu cũng bị lụy tình. Tình yêu bọ xít thôi bác ạ, nhưng mà khó quên được.
Sửa bởi hongdo: 17/10/2014 - 00:47
CuTuatNhatNgoMenh 23/10/2014
CuTuatNhatNgoMenh, on 14/10/2014 - 17:56, said:
Có ai thấy trường hợp Thân cư Phúc cung Thân mà có Thiếu Dương-Thiên Không-Hồng Loan ( chính tinh có Nguyệt-Cơ vượng) có tứ đức chiếu ko? Như thế phải hiểu thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ là vô Phúc?
Moth 04/11/2014
Dora, on 01/10/2014 - 11:51, said:
@ ChangeYourMind:
Thấy quá may mắn và quá phục bác luôn ý :X:X:X
@ Bác Kiếm:
Hôm nay rảnh, cháu ngồi đọc lại các comments của bác về Mệnh VCD có Thiên không + Đào hoa + Thiếu dương thấy rất tâm đắc ạ, cháu có bộ sao này ở thân nhưng thấy vẫn rất đúng:
1. Tình cảm hời hợt: cháu rất dễ kết bạn nhưng rất khó duy trì, tức là rất ít khi chủ động rủ bạn bè đi chơi bời, gọi điện hỏi han, nhưng nếu đối phương gọi điện hỏi han rủ đi chơi thì còn nhiệt tình hơn đối phương, còn nếu hai bên án binh bất động thì tình bạn dần dần tạch. Về yêu đương thì khó tính, thụ động, bất cần nên h vẫn ế chổng ế chơ, ế bơ vơ, bạn bè bảo bị lãnh cảm
2. Sòng phẳng: đúng luôn ạ, ai giúp đỡ 1 thì sẽ tìm cách trả lại tối thiểu 1
3. Tính hay nản: rất hay lên kế hoạch đặt mục tiêu to tát, tỉ mỉ, và để đấy, kết quả là con số 0
4. Không coi trọng tiền bạc, ganh đua: Nơi làm việc rất an phận thủ thường, k thích đấu đá, làm 1 tiêu 2, tiêu xong nghĩ cách kiếm, mất rồi thì thôi, không tiếc
Có mỗi cái huyền học thì cháu chịu ạ, có thích đọc cơ mà đọc xong ngộ được.
Cháu chỉ có vài lời để nghiệm lý thêm về bộ sao trên, cám ơn bác vì có những chia sẻ rất bổ ích:X
Thấy quá may mắn và quá phục bác luôn ý :X:X:X
@ Bác Kiếm:
Hôm nay rảnh, cháu ngồi đọc lại các comments của bác về Mệnh VCD có Thiên không + Đào hoa + Thiếu dương thấy rất tâm đắc ạ, cháu có bộ sao này ở thân nhưng thấy vẫn rất đúng:
1. Tình cảm hời hợt: cháu rất dễ kết bạn nhưng rất khó duy trì, tức là rất ít khi chủ động rủ bạn bè đi chơi bời, gọi điện hỏi han, nhưng nếu đối phương gọi điện hỏi han rủ đi chơi thì còn nhiệt tình hơn đối phương, còn nếu hai bên án binh bất động thì tình bạn dần dần tạch. Về yêu đương thì khó tính, thụ động, bất cần nên h vẫn ế chổng ế chơ, ế bơ vơ, bạn bè bảo bị lãnh cảm
2. Sòng phẳng: đúng luôn ạ, ai giúp đỡ 1 thì sẽ tìm cách trả lại tối thiểu 1
3. Tính hay nản: rất hay lên kế hoạch đặt mục tiêu to tát, tỉ mỉ, và để đấy, kết quả là con số 0
4. Không coi trọng tiền bạc, ganh đua: Nơi làm việc rất an phận thủ thường, k thích đấu đá, làm 1 tiêu 2, tiêu xong nghĩ cách kiếm, mất rồi thì thôi, không tiếc
Có mỗi cái huyền học thì cháu chịu ạ, có thích đọc cơ mà đọc xong ngộ được.
Cháu chỉ có vài lời để nghiệm lý thêm về bộ sao trên, cám ơn bác vì có những chia sẻ rất bổ ích:X
Xin chào bạn Dora,
Thật ngạc nhiên khi Moth cũng hội đủ 4 tính cách bạn đã liệt kê phía trên.
Lúc nhỏ, mình có cảm giác khác người, như không thuộc về thế giới này, lâu lâu có suy nghĩ điên điên khùng khùng. Lúc nào cũng đắng đo , suy nghĩ trước sau khi làm việc gì, luôn luôn giằng co giữa thiện và ác, nhìn tưởng như nhàn nhạ lắm , nhưng trong đầu là đang suy nghĩ vô số việc ( multi-tasking ) đầu óc ít khi đươc thanh thản trừ khi ngủ
Ví dụ như, công việc của mình là coi một tiệm nước cafe, sinh tố.. Nhiều khi, có khách quên trả tiền hoặc thiếu, thế là mình tự bỏ tiền túi ra để trả cho họ, mặc dù là không có bao nhiêu , nhưng nhiều lần cộng lại xem như mình đi làm công không. Chẵng ai bắt mình bỏ ra, mà cớ sao mình thà làm như vậy vì không muốn cấp trên nghĩ rằng mình ăn gian tiền của họ. ( mặc dù họ không hề nghĩ thế ) Tính mình thật khó chịu, càng nghiêm túc khi đi làm. Đã ăn lương của chủ thì phải làm cho tốt. Thế là công bằng cho cả hai....Ấy mờ , ở chỗ làm mình siêng bao nhiêu, thì ở nhà mình lười bấy nhiêu. Ngộ nhở O.o cái gì củng tò mò, ham học nhưng không có tính nhẫn nại, đang học cái này , nhảy qua cái khác, lại thích cái nọ.... Cuối cùng chả biết cái gì. ( Jack of all trades, master of none )
Có khi nào Thiên Không ở đây dính líu tới thói quen hay mơ mộng và sống trên mây của mình không nhẩy.... Haaaiz đã từng này tuổi , mà vẫn sống cho qua ngày, không có chủ kiến, có rồi lại không , cuối cùng chỉ còn lại con số 0
- Cảm ơn các Bác trong diễn đàn , bác KiếmKhach, B. Thảo911, Dora đã chia sẽ
Có ai mệnh Thiên Lương cư ngọ như mình không?
Giới tính: Nữ
Sinh ngày 7 tháng 12, 1989
Chính xác 11:00 giờ Ngọ
Nơi sinh : saigon
Đào Hoa cư Ngọ như hoa đã khô héo ~ không tài, không sắc, không biết ăn nói = vô duyên
Sửa bởi Moth: 04/11/2014 - 07:34
Hoa Cái 04/11/2014
@Moth
Đem câu hỏi qua D D Coi Tử Vi để tôi giúp cho . Theo tôi, cô có lẽ sinh giờ Tị nhưng phải cần nhiều chi tiết cung khai về mình và gia đình .
Đem câu hỏi qua D D Coi Tử Vi để tôi giúp cho . Theo tôi, cô có lẽ sinh giờ Tị nhưng phải cần nhiều chi tiết cung khai về mình và gia đình .
Moth 04/11/2014
Dạ, con cảm ơn bác HoaCai ạ. Con sẽ chuyển qua bên đó liền. Thật vui khi được bác chỉ điểm.
theking 28/11/2015
Đào mộ cái, mình cũng thiên không thiếu dương, có cả thiên khôi nhưng bị triệt rùi, bị sát tinh kèm kẹp mệnh nên từ nhỏ đi đâu cũng thấy có tai nạn mà vượt qua, có lúc như trong đầu ai bao cho bik truoc để né vậy. Càng lớn thì tai nạn càng ít lại. Vì thiên không thiếu đương có tứ đức nên trong đầu lúc thiện lúc ác chả rõ. Vì hay thất bại từ nhỏ, nên duyên đưa đẩy giúp biết Phật pháp, tuy vậy trong lòng nhiều khi đụng chạm tới quyền lợi hoặc người thân gia đình thì tính ác bộc phát rất mạnh, nhưng sau ngồi suy niệm lại thì lại trở lại bình thường. Mệnh triệt ngăn cản nên dù có cách dương lương xương lộc mệnh có cả thiên khôi, thiên quý và hóa khoa ở di chiếu mệnh, cũng không thể học giỏi dc, học hành cứ đến lúc thi thì cầm ra học để thi cho qua là dc, nên lúc nào cũng đậu nhưng ko đậu cao. Thi vẫn đậu vao dai học, nhưng nham mat chon dai ngành để học là ngành cn sinh học, nên khi ra trường lúc đi làm lại thấy mình ko hợp ngành này làm vào chuyên ngành 1 thời gian lại bỏ vì quá chán nản, thành ra tới giờ vẫn là chữ không, không tiền không nghề nghiệp ( mới nghỉ việc), mới thấy thiên không nó mạnh cỡ nào.
Vì mệnh có thiên k hôi cả văn xương khúc chiếu, nên về văn chương tuy ko học nhiều, lúc ra thi chế đại cũng dc 7 8 điểm như thường, ko bik là mai này triệt giảm mất tác dụng, lúc đó thiên khôi thiên việt xương khúc khoa, có trở thành nhà văn nổi tiếng dc ko nhỉ
Sửa bởi theking: 28/11/2015 - 15:07
Vì mệnh có thiên k hôi cả văn xương khúc chiếu, nên về văn chương tuy ko học nhiều, lúc ra thi chế đại cũng dc 7 8 điểm như thường, ko bik là mai này triệt giảm mất tác dụng, lúc đó thiên khôi thiên việt xương khúc khoa, có trở thành nhà văn nổi tiếng dc ko nhỉ
Sửa bởi theking: 28/11/2015 - 15:07
phuctinh 28/11/2015
theking, on 28/11/2015 - 15:05, said:
Mệnh triệt ngăn cản nên dù có cách dương lương xương lộc mệnh có cả thiên khôi, thiên quý và hóa khoa ở di chiếu mệnh, cũng không thể học giỏi dc, học hành cứ đến lúc thi thì cầm ra học để thi cho qua là dc, nên lúc nào cũng đậu nhưng ko đậu cao. …
Vì mệnh có thiên k hôi cả văn xương khúc chiếu, nên về văn chương tuy ko học nhiều, lúc ra thi chế đại cũng dc 7 8 điểm như thường, ko bik là mai này triệt giảm mất tác dụng, lúc đó thiên khôi thiên việt xương khúc khoa, có trở thành nhà văn nổi tiếng dc ko nhỉ
Eo, nhà văn bi giờ cũng khó kiếm sống lắm. Không lẽ em định trở thành nhà văn ?