Trang nhật ký Tử vi để ngỏ cho mọi người"
Liên Hương 07/06/2011
Đổi chổ cho Khôi thành Việt, cụ thể Canh - Mậu: Việt ở sửu và Khôi ở Mùi....Đây là lần đầu tiên nghía lá số TC nên có vài cảm nhận ở trên.
LuuBi 07/06/2011
Thienco 07/06/2011
LienHuong, on 07/06/2011 - 10:31, said:
Ví dụ nhìn Âm Dương, theo cách an của LH thì Bố của TC là tác giả của vụ cháy lớn...Và là nổi thất vọng của Mẹ TC.
Nhìn cung PM chỉ thấy cách các cụ đối với Mình, phải nhìn thêm Âm Dương nữa. Và 2 vợ chồng của TC thì dễ giận nhau.
Nhìn cung PM chỉ thấy cách các cụ đối với Mình, phải nhìn thêm Âm Dương nữa. Và 2 vợ chồng của TC thì dễ giận nhau.
LienHuong, on 07/06/2011 - 10:31, said:
Mệnh có 2 lần nạn tai kinh khủng nhưng đã được xóa....Sự nghiệp rồi cũng zậy!
Liên Hương 07/06/2011
LuUhUyEnDuC, on 07/06/2011 - 10:41, said:
Châu hay Đức gì cũng hợp, theo Tôi tên Châu là hay nhất với lá số này!. Nói chung việc này nó liên quan đến văn hóa và cũng nói rõ nó không phải là vấn đề thấp hay cao. Mà là kỳ vọng khi đặt tên, và cũng có thể là Duyên: ngẫu nhiên đi qua một cửa hiệu và chợt nghĩ về cái tên...
Vì sao là Châu:
Vì có Cơ hội mệnh, Cơ còn có nghĩa là Đá, Đà có nghĩa là đeo, có Khôi chủ quý ...Có Thanh Long chủ danh tiếng...và nhiều thứ nữa tượng là Cành vàng lá ngọc mấy đồ trang sức của nhà quyền quý.
Mộ chữ Tuần là dây chuyền ...vậy đây là dây chuyền đá quý, nó quý hơn nữa ngoài Khôi là Khoa Quyền Lộc hội Mệnh. Mà dây chuyền này còn có nghĩa là phòng (trong phòng tà, phòng bệnh...). Nó tinh xảo vì có Khúc, Xương Hà: chạm trổ tinh vi ...
Chữ Đức:
Vì Thiên Đồng là bụng dạ: mà dạ tôi là viên ngọc quý ...Có lòng dạ tốt vậy.
ryan88 07/06/2011
Năm 6 hay 7 tuổi gì đó ngã gẫy hết 2 hàm răng
cái này là may đấy chứ ...đi nguyên 2 hàm răng sữa chung lượt thì răng mọc lên đẹp phải biết khỏi tốn tiền đi nha sĩ...nhưng lại ko có răng khểnh giống em
mà chỉ mỗi nc mình quan niệm răng khểnh duyên
cái này là may đấy chứ ...đi nguyên 2 hàm răng sữa chung lượt thì răng mọc lên đẹp phải biết khỏi tốn tiền đi nha sĩ...nhưng lại ko có răng khểnh giống em
mà chỉ mỗi nc mình quan niệm răng khểnh duyên
LuuBi 07/06/2011
LienHuong, on 07/06/2011 - 10:50, said:
Châu hay Đức gì cũng hợp, theo Tôi tên Châu là hay nhất với lá số này!. Nói chung việc này nó liên quan đến văn hóa và cũng nói rõ nó không phải là vấn đề thấp hay cao. Mà là kỳ vọng khi đặt tên, và cũng có thể là Duyên: ngẫu nhiên đi qua một cửa hiệu và chợt nghĩ về cái tên...
Vì sao là Châu:
Vì có Cơ hội mệnh, Cơ còn có nghĩa là Đá, Đà có nghĩa là đeo, có Khôi chủ quý ...Có Thanh Long chủ danh tiếng...và nhiều thứ nữa tượng là Cành vàng lá ngọc mấy đồ trang sức của nhà quyền quý.
Mộ chữ Tuần là dây chuyền ...vậy đây là dây chuyền đá quý, nó quý hơn nữa ngoài Khôi là Khoa Quyền Lộc hội Mệnh. Mà dây chuyền này còn có nghĩa là phòng (trong phòng tà, phòng bệnh...). Nó tinh xảo vì có Khúc, Xương Hà: chạm trổ tinh vi ...
Chữ Đức:
Vì Thiên Đồng là bụng dạ: mà dạ tôi là viên ngọc quý ...Có lòng dạ tốt vậy.
Vì sao là Châu:
Vì có Cơ hội mệnh, Cơ còn có nghĩa là Đá, Đà có nghĩa là đeo, có Khôi chủ quý ...Có Thanh Long chủ danh tiếng...và nhiều thứ nữa tượng là Cành vàng lá ngọc mấy đồ trang sức của nhà quyền quý.
Mộ chữ Tuần là dây chuyền ...vậy đây là dây chuyền đá quý, nó quý hơn nữa ngoài Khôi là Khoa Quyền Lộc hội Mệnh. Mà dây chuyền này còn có nghĩa là phòng (trong phòng tà, phòng bệnh...). Nó tinh xảo vì có Khúc, Xương Hà: chạm trổ tinh vi ...
Chữ Đức:
Vì Thiên Đồng là bụng dạ: mà dạ tôi là viên ngọc quý ...Có lòng dạ tốt vậy.
Quả là hay trước giờ sách báo có nói mấy điều này đâu! đa tạ mợ
Diệu Bích 07/06/2011
Đề nghị Ban Điều hành diễn đàn ban nick của các vị sau: LienHuong, VDTT, NgoaLong, Ryan88. Lý do: cứ nhìn thấy có bài của mấy vị này là tôi lại phải vào đọc, không còn thời gian làm việc nữa.
LuuBi 07/06/2011
Liên Hương 07/06/2011
Thienco, on 07/06/2011 - 10:46, said:
Chị LH có thể nói kỹ hơn về vấn đề này không?
Năm 6 hay 7 tuổi gì đó ngã gẫy hết 2 hàm răng nên còn ấn tượng lắm. Đúng ngày tháng năm công nương Diana ra đi vì tai nạn thì TC cũng tai nạn khủng khiếp nhưng lạy trời không sao, lúc đó đi xe máy (xe win mới mua), đèo ông bạn vào buổi tối, đến ngã tư trời mưa, đèn đường không có, tầm nhìn khuất nên đâm thẳng vào đuôi xe công ten nơ, may đến gần sát thì nhìn thấy phát hiện ra đánh tay lái lao lên vòng xoay, phản ứng khá nhanh không thì nằm trong gầm xe rồi, ngất 20 phút.... vào viện khâu mười mấy mũi ngoài ra, không ảnh hưởng gì. Phúc lớn... .
Năm 6 hay 7 tuổi gì đó ngã gẫy hết 2 hàm răng nên còn ấn tượng lắm. Đúng ngày tháng năm công nương Diana ra đi vì tai nạn thì TC cũng tai nạn khủng khiếp nhưng lạy trời không sao, lúc đó đi xe máy (xe win mới mua), đèo ông bạn vào buổi tối, đến ngã tư trời mưa, đèn đường không có, tầm nhìn khuất nên đâm thẳng vào đuôi xe công ten nơ, may đến gần sát thì nhìn thấy phát hiện ra đánh tay lái lao lên vòng xoay, phản ứng khá nhanh không thì nằm trong gầm xe rồi, ngất 20 phút.... vào viện khâu mười mấy mũi ngoài ra, không ảnh hưởng gì. Phúc lớn... .
Mệnh ôm chữ Việt (như số Mệnh đã đặt tên), Việt Triệt là vượt thoát, Tuần + Triệt là 2 lần vượt thoát. Nếu gọi triệt là trừ thì Tuần là cộng vậy gọi ngắn gọn là cộng 2 lần trừ nạn của Kiếp ngoài Không trong.
Nhưng nó cũng là nghiệp chướng, lý ra nó không xảy ra vì ôm Kỵ Phục, nói nôm na là 2 lần bị ghét bỏ.com. Gọi là .com vì nhiều thứ sau đó.
Khôi Hỏa là đám cháy ra tro, Phi Liêm bất chợt có tính lỗi lầm ... Dùng tiếng người: gọi là ngừoi có lỗi gây cháy.
Về tâm lý tình cảm: đó là sự thất vọng lớn trong tâm.
Sửa bởi LienHuong: 07/06/2011 - 10:58
Liên Hương 07/06/2011
DieuBich, on 07/06/2011 - 10:55, said:
Đề nghị Ban Điều hành diễn đàn ban nick của các vị sau: LienHuong, VDTT, NgoaLong, Ryan88. Lý do: cứ nhìn thấy có bài của mấy vị này là tôi lại phải vào đọc, không còn thời gian làm việc nữa.
hanhphuc 07/06/2011
Cả nhà ơi, hôm qua anh Thiên Cơ bị quoéttttttttttttttttttttttttt...
Bữa nay tới hanhphuc, đi gặp khách hàng bên quận 7, vưà trờ đầu xuống chân cầu, là thấy hai anh một anh ốm trắng phiếu và một anh mập ú đen mun ra dzớt vô
Hai anh hỏi: "em có biết mình phạm lỗi gì hay không"
Hanhphuc: "dạ hong"
Hai anh" em chạy xuống chân cầu hơi nhanh"
HP: "dạ"
Hai anh: "em cho xem giấy tờ"
HP: "em để quên ở nhà rồi"
Hai anh: "em tên gì, nhà em ở đâu", "Vậy em nộp phạt trực tiếp đi"
HP: "Nhiu anh"
Hai anh :200k em
@Cô Liên Hương: cung phu hanhphuc nếu đúng số thì lấy anh chồng hơi bị già có vậy thì mới được cưng
Bữa nay tới hanhphuc, đi gặp khách hàng bên quận 7, vưà trờ đầu xuống chân cầu, là thấy hai anh một anh ốm trắng phiếu và một anh mập ú đen mun ra dzớt vô
Hai anh hỏi: "em có biết mình phạm lỗi gì hay không"
Hanhphuc: "dạ hong"
Hai anh" em chạy xuống chân cầu hơi nhanh"
HP: "dạ"
Hai anh: "em cho xem giấy tờ"
HP: "em để quên ở nhà rồi"
Hai anh: "em tên gì, nhà em ở đâu", "Vậy em nộp phạt trực tiếp đi"
HP: "Nhiu anh"
Hai anh :200k em
@Cô Liên Hương: cung phu hanhphuc nếu đúng số thì lấy anh chồng hơi bị già có vậy thì mới được cưng
hanhphuc 07/06/2011
Chưa kể hồi sáng tốn 20k vì cái tội quên bấm thẻ, trong khi rõ ràng có bấm nhg máy bị lỗi
Hôm nay hao tài quá, không biết tháng này trúng sao gì mà hao tài
Nhiu đó thôi, đừng hao nữa
oan mạng hết sức, nhiều người bị rồi, giờ tới lượt hanhphuc
Hôm nay hao tài quá, không biết tháng này trúng sao gì mà hao tài
Nhiu đó thôi, đừng hao nữa
ryan88 07/06/2011
hôm nay vào ko hồng cô quả có bát tọa nên sáng giờ sếp ko giao việc để em cô đơn ngồi ghế đệm 8 chuyện...hy vọng nửa ngày còn lại cũng như rứa...mơ ước thiệt nhỏ nhoi tầm thường hết sức
brain 07/06/2011
Brain cũng mệnh thiên cơ ngộ triệt như anh Thienco ...Anh ý có cty đủ thứ...mình chẳng có gì :
Liên Hương 07/06/2011
brain, on 07/06/2011 - 12:05, said:
Brain cũng mệnh thiên cơ ngộ triệt như anh Thienco ...Anh ý có cty đủ thứ...mình chẳng có gì :
Và khác cách cục nên nó khác như con gái nó khác con trai TC ôm con HK quá hay k thì "teo" vì Triệt Kỵ.