←  Kinh Dịch

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kính gửi các bác, cô, chú, anh chị cho chá...



1 2 3

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 30/06/2013

 hatbuihn, on 29/06/2013 - 17:05, said:

Kính gửi các bác!
Tự nhiên là vô cùng rộng lớn chỉ có khả năng của con người là có hạn. Các quy luật tự nhiên tồn tại không phụ thuộc quan điểm cá nhân hay cá nhân nào. Do đó khi thảo luận hatbuihn không đề cập "cái tôi" trong đó.

Bản ngã khiến con ngu*o*i` tu*. gi*o*i' hạn và cách ly vo*í Tu*. Nhiên. Vốn chẳng có cái tu*. nhiên vô cùng to lo*'n so vo*í cái khả năng có hạn của con ngu*o*`i. Ngu*o*`i giác ngộ là ngu*o*`i Hoà cùng Tu*. Nhiên đồng nhất thể. Khi tu*. nhiên biến thành qui luật cũng là lúc bản ngã kho*ỉ động và xa ro*`i tánh thể tu*. nhiên.
Trích dẫn

danquandukich's Photo danquandukich 01/07/2013

 ptan, on 28/06/2013 - 22:32, said:

Thứ 1: Từ khi CS vào miền Nam mới có phân biệt Bắc Nam, mới có chửi bọn Bắc Kỳ, đó là văn hóa của CS chứ không phải của VN.
Thứ 2: Tổ tông của người miền Nam hiện nay là người sống ở nơi mà ngày nay là miền Bắc chứ không phải tổ tông của người miền Nam ngày nay là người miền Bắc ngày nay cho nên có ai đó "lỡ lời" mà chửi "bọn Bắc Kỳ" thì chỉ là chửi đúng cái bọn Bắc Kỳ ngày nay thôi chứ đâu có đụng chạm gì tới tổ tông chứ?
Thứ 3: Chỉ khi hình thành miền Nam thì mới phân chia Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, còn trước đó thì không. Vậy thì Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ đều ra đời cùng một lúc chứ chẳng có Kỳ nào làm cha nội hay tổ tông của Kỳ nào được hết á. Đã cùng một cha một mẹ sinh ra thì đâu phải vì một người ở nhà, một người ra riêng mà khi người ra riêng chửi người ở nhà là bị gán cho chửi cả cha mẹ mình? Nghĩ đi, nực cười lắm cái suy nghĩ "tổ tông" kia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TB: Tôi xin nói rõ ra là tôi không có về phe chửi "bọn Bắc Kỳ" đâu nhá, bạn thân của tôi cũng hai đứa Bắc Kỳ đấy thôi, chẳng ai trí thức mà vơ đũa cả nắm, lại là đồng bào của mình nữa. Xin lỗi, muốn chửi nhau thì chỗ nào trên đất nước hiện nay cũng có cái khuyết điểm để người ta vịn vào mà chửi cả. Mình chửi người thì người chửi mình. Tôi chỉ là muốn chỉ ra cái tầm bậy trong suy nghĩ "tổ tông" của tác giả thôi.
Về học lại lịch sử đi đã,rồi hãy lên trên này post bài.Đừng nghĩ trên mạng không ai biết mặt biết tên mà nói linh tinh gì cũng được,trẻ con nó cười cho đấy.
1.Thứ 1: Từ khi CS vào miền Nam mới có phân biệt Bắc Nam, mới có chửi bọn Bắc Kỳ, đó là văn hóa của CS chứ không phải của VN.Đọc qua đã thấy lủng củng.CS Bắc Kỳ vào Nam mang theo văn hóa chửi bọn Bắc Kỳ,vậy hóa CS tự chửi mình à?CS vào Nam là cách nói chung để chỉ tình trạng sau năm 1975,vậy tại sao hồi ông Diệm ông Nhu đã có câu chửi bọn Bắc Kỳ?
2.Thứ 2: Tổ tông của người miền Nam hiện nay là người sống ở nơi mà ngày nay là miền Bắc chứ không phải tổ tông của người miền Nam ngày nay là người miền Bắc ngày nay cho nên có ai đó "lỡ lời" mà chửi "bọn Bắc Kỳ" thì chỉ là chửi đúng cái bọn Bắc Kỳ ngày nay thôi chứ đâu có đụng chạm gì tới tổ tông chứ?Thế một người gốc Việt khi ra nước ngoài sinh sống,trải qua mấy thế hệ,con cháu sau này vẫn là người gốc Việt quay lại chửi:mịa cái bọn Việt Nam có được không?
3.Thứ 3: Chỉ khi hình thành miền Nam thì mới phân chia Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, còn trước đó thì không.
Miền Nam được hình thành từ lâu lắm,ít nhất cách đây hơn 300 năm còn Bắc Kỳ Trung Kỳ Nam Kỳ (thậm chí có cả Tây Kỳ) là cách chia để trị của thực dân Pháp.Ngu vừa vừa thôi,ngu hết phần thiên hạ.
Cái mà tôi muốn nói ở đây là văn hóa chửi theo bầy đàn của một số người Nam,leo lẻo chửi bọn Bắc Kỳ,đến khi hỏi rõ tại sao em/cháu ghét Bắc Kỳ thế,bị ai lừa đảo hay chơi xỏ à thì bảo không phải,tại em/cháu thấy người khác ghét thì cũng ghét thôi.
Ở đâu cũng có người xấu người tốt,người Nam cũng vậy.Thế tại sao ở ngoài Bắc không có câu chửi:cái bọn Nam Kỳ?Miền Nam ngày xưa một thời chịu ảnh hưởng của tuyên truyền từ những kẻ thua trận sau chiến tranh nên mới có tâm lý kỳ thị như vậy.Nay chiến tranh đã lùi xa,lớp trẻ không hiểu một thời đã qua đó nhưng lại hay chửi hùa,làm như mình biết nhiều lắm.Đó mới là tâm lý đáng phê phán.
Trích dẫn

ptan's Photo ptan 01/07/2013

 danquandukich, on 01/07/2013 - 07:21, said:

Về học lại lịch sử đi đã,rồi hãy lên trên này post bài.Đừng nghĩ trên mạng không ai biết mặt biết tên mà nói linh tinh gì cũng được,trẻ con nó cười cho đấy.
1.Thứ 1: Từ khi CS vào miền Nam mới có phân biệt Bắc Nam, mới có chửi bọn Bắc Kỳ, đó là văn hóa của CS chứ không phải của VN.Đọc qua đã thấy lủng củng.CS Bắc Kỳ vào Nam mang theo văn hóa chửi bọn Bắc Kỳ,vậy hóa CS tự chửi mình à?CS vào Nam là cách nói chung để chỉ tình trạng sau năm 1975,vậy tại sao hồi ông Diệm ông Nhu đã có câu chửi bọn Bắc Kỳ?
2.Thứ 2: Tổ tông của người miền Nam hiện nay là người sống ở nơi mà ngày nay là miền Bắc chứ không phải tổ tông của người miền Nam ngày nay là người miền Bắc ngày nay cho nên có ai đó "lỡ lời" mà chửi "bọn Bắc Kỳ" thì chỉ là chửi đúng cái bọn Bắc Kỳ ngày nay thôi chứ đâu có đụng chạm gì tới tổ tông chứ?Thế một người gốc Việt khi ra nước ngoài sinh sống,trải qua mấy thế hệ,con cháu sau này vẫn là người gốc Việt quay lại chửi:mịa cái bọn Việt Nam có được không?
3.Thứ 3: Chỉ khi hình thành miền Nam thì mới phân chia Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, còn trước đó thì không.
Miền Nam được hình thành từ lâu lắm,ít nhất cách đây hơn 300 năm còn Bắc Kỳ Trung Kỳ Nam Kỳ (thậm chí có cả Tây Kỳ) là cách chia để trị của thực dân Pháp.Ngu vừa vừa thôi,ngu hết phần thiên hạ.
Cái mà tôi muốn nói ở đây là văn hóa chửi theo bầy đàn của một số người Nam,leo lẻo chửi bọn Bắc Kỳ,đến khi hỏi rõ tại sao em/cháu ghét Bắc Kỳ thế,bị ai lừa đảo hay chơi xỏ à thì bảo không phải,tại em/cháu thấy người khác ghét thì cũng ghét thôi.
Ở đâu cũng có người xấu người tốt,người Nam cũng vậy.Thế tại sao ở ngoài Bắc không có câu chửi:cái bọn Nam Kỳ?Miền Nam ngày xưa một thời chịu ảnh hưởng của tuyên truyền từ những kẻ thua trận sau chiến tranh nên mới có tâm lý kỳ thị như vậy.Nay chiến tranh đã lùi xa,lớp trẻ không hiểu một thời đã qua đó nhưng lại hay chửi hùa,làm như mình biết nhiều lắm.Đó mới là tâm lý đáng phê phán.

Chẳng hiểu người ta nói gì mà cũng phê bình. í ẹ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đất miền Nam ra đời từ lâu nhưng cái sự phân chia 3 kỳ thì không lâu đến thế.
Nhiều người miền Nam có tổ tông là Bắc Kỳ nhưng không phải cả miền Nam có tổ tông là Bắc Kỳ.
Tôi không thích tranh cãi về vấn đề ngày kẻo làm loãng chủ đề của người ta, và lại càng không thích tranh cãi với danquandukich.

TB. Không nên mở miệng ra là bảo người ta "về đọc lại...", "học lại..." khi cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ vì đôi khi người phải làm những việc đó chính là mình chứ không phải họ.
Trích dẫn

danquandukich's Photo danquandukich 01/07/2013

 ptan, on 01/07/2013 - 09:07, said:

Chẳng hiểu người ta nói gì mà cũng phê bình. í ẹ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đất miền Nam ra đời từ lâu nhưng cái sự phân chia 3 kỳ thì không lâu đến thế.
Nhiều người miền Nam có tổ tông là Bắc Kỳ nhưng không phải cả miền Nam có tổ tông là Bắc Kỳ.
Tôi không thích tranh cãi về vấn đề ngày kẻo làm loãng chủ đề của người ta, và lại càng không thích tranh cãi với danquandukich.

TB. Không nên mở miệng ra là bảo người ta "về đọc lại...", "học lại..." khi cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ vì đôi khi người phải làm những việc đó chính là mình chứ không phải họ.
Đồng ý không tranh cãi nữa,lý do làm loãng topic của người khác.Xin lỗi chủ topic nhé.
Tôi nói cậu về học lại kiến thức lịch sử là do những điều cậu viết.
Đất miền Nam,người miền Nam...cuối cùng cũng biết dùng những từ này thay cho Nam Kỳ Bắc Kỳ,nghe củ chuối lắm.
Lần sau muốn phê phán,chê bai điều gì thì cũng phải chịu khó tìm hiểu xem nguồn gốc của nó,đừng có tâm lý bầy đàn.
Trích dẫn

hatbuihn's Photo hatbuihn 20/07/2013

Đất lành, trời xanh, mưa hòa gió thuận dân được nhờ.
Đất dữ, trời tối đen dân khổ. Nhưng không gì là mãi mãi.
Trích dẫn


1 2 3