GiaKhue, on 08/08/2013 - 10:18, said:
Brandnew lại chào các bác.
Brandnew bị viêm họng hạt từ hồi còn học cấp 2. Cứ đến mùa mưa mà sơ sẩy không giữ ấm là lại ho ngay. Brandnew còn nhớ rõ hồi ấy học lớp 9, brandnew bị 1 trận ho kinh khủng khiếp. Họng nó ngứa tới nỗi không dám mở miệng ra, vì mở miệng ra 1 phát là 1 tràng ho không ngừng sẽ tuôn ra. BN ngồi trong lớp học mà như tra tấn, cuối cùng chịu hết nổi chạy vọt từ trong lớp ra mà không kịp xin phép thầy tí nào. Cả lớp ngơ ngác tưởng BN khóc vì thấy vừa chạy vừa ôm miệng. Ra khỏi lớp 1 khúc xa xa rồi thì bắt đầu mở miệng cho cơn ho nó tuôn ra. Thế mà nó chỉ ho khục khặc vài tiếng, không hết ngứa cổ gì hết.
Tối đó mẹ BN đun cát cánh cho uống, nước đun rất là đặc, đặc tới nỗi mà nuốt 1 ngụm nhỏ thôi là có cảm giác khé ngang cái cổ họng ngay. Nhờ uống liên tục nước cát cánh đậm đặc trong 1 tuần mà BN đẩy lùi được cái bệnh này cũng phải hơn chục năm.
Vậy mà mới hôm rồi BN lại bị lại chỉ vì cái quạt nó xối vào mặt nguyên đêm. BN dòm vào cái cổ họng thì úi cha, hạt nó mọc dày đặc khắp nơi. Rồi BN tắt tiếng luôn. Tắt tiếng 1 hôm xong rồi bắt đầu đến ho. Chắc do ngay cái lúc bị tắt tiếng BN bắt đầu thủ hẳn 1 hũ chanh đào ngâm mật ong để lai rai cả ngày rồi nên kỳ này BN không có bị ho nhiều lắm, chỉ có lúc nào nằm thì nó mới ngứa họng thôi. Đến bữa nay thì BN cũng chưa uống bất cứ viên thuốc nào cả, cứ chanh đào ngâm mật ong mà xơi cả ngày thôi. BN đã bớt ho tuy nhiên những cái hạt đấy thì còn nguyên.
Vậy các bác cho BN hỏi là Đông y có bài thuốc nào có thể trị dứt căn bệnh này luôn không, cho mấy cái hạt nó teo luôn ấy. Chứ Tây y thì hình như không thể ngoài việc đi đốt hạt. Cái họng BN giờ mà đi đốt chắc là tan tành khỏi ăn uống gì luôn.
À, cho BN hỏi luôn là cát cánh có thể uống nhiều được không? Có hại gì không vì có lần BN đi tìm mua thì có tiệm thuốc Bắc nói là cát cánh bị cấm bán.
Brandnew cám ơn các bác rất nhiều.
Brandnew bị viêm họng hạt từ hồi còn học cấp 2. Cứ đến mùa mưa mà sơ sẩy không giữ ấm là lại ho ngay. Brandnew còn nhớ rõ hồi ấy học lớp 9, brandnew bị 1 trận ho kinh khủng khiếp. Họng nó ngứa tới nỗi không dám mở miệng ra, vì mở miệng ra 1 phát là 1 tràng ho không ngừng sẽ tuôn ra. BN ngồi trong lớp học mà như tra tấn, cuối cùng chịu hết nổi chạy vọt từ trong lớp ra mà không kịp xin phép thầy tí nào. Cả lớp ngơ ngác tưởng BN khóc vì thấy vừa chạy vừa ôm miệng. Ra khỏi lớp 1 khúc xa xa rồi thì bắt đầu mở miệng cho cơn ho nó tuôn ra. Thế mà nó chỉ ho khục khặc vài tiếng, không hết ngứa cổ gì hết.
Tối đó mẹ BN đun cát cánh cho uống, nước đun rất là đặc, đặc tới nỗi mà nuốt 1 ngụm nhỏ thôi là có cảm giác khé ngang cái cổ họng ngay. Nhờ uống liên tục nước cát cánh đậm đặc trong 1 tuần mà BN đẩy lùi được cái bệnh này cũng phải hơn chục năm.
Vậy mà mới hôm rồi BN lại bị lại chỉ vì cái quạt nó xối vào mặt nguyên đêm. BN dòm vào cái cổ họng thì úi cha, hạt nó mọc dày đặc khắp nơi. Rồi BN tắt tiếng luôn. Tắt tiếng 1 hôm xong rồi bắt đầu đến ho. Chắc do ngay cái lúc bị tắt tiếng BN bắt đầu thủ hẳn 1 hũ chanh đào ngâm mật ong để lai rai cả ngày rồi nên kỳ này BN không có bị ho nhiều lắm, chỉ có lúc nào nằm thì nó mới ngứa họng thôi. Đến bữa nay thì BN cũng chưa uống bất cứ viên thuốc nào cả, cứ chanh đào ngâm mật ong mà xơi cả ngày thôi. BN đã bớt ho tuy nhiên những cái hạt đấy thì còn nguyên.
Vậy các bác cho BN hỏi là Đông y có bài thuốc nào có thể trị dứt căn bệnh này luôn không, cho mấy cái hạt nó teo luôn ấy. Chứ Tây y thì hình như không thể ngoài việc đi đốt hạt. Cái họng BN giờ mà đi đốt chắc là tan tành khỏi ăn uống gì luôn.
À, cho BN hỏi luôn là cát cánh có thể uống nhiều được không? Có hại gì không vì có lần BN đi tìm mua thì có tiệm thuốc Bắc nói là cát cánh bị cấm bán.
Brandnew cám ơn các bác rất nhiều.
Mình bị Viêm họng mãn tính năm 2006 và đã tìm được Blog Của Bác thư -Phú Yên (Tác giả bài BÁt bảo thang), Lúc đó Bác chẩn đoán là mình bị Viêm Amidan mà gây ra Viêm họng. Nhờ Bác ấy cắt cho mình 2 đợt thuốc và đã khỏi bệnh cho đến nay đã 10 năm . Bạn lên Google tìm Blog hoặc nhà thuốc Bác ấy nhé.
Mình nhớ Bác ấy nói 8-10 vị thuốc, nhưng có 1 vị là dây Giang sẻ Bác ấy phải tự trồng mới có.