CHIÊM BAO GẶP NGƯỜI THÂN ĐÃ KHUẤT LÀ BÁO Đ...
hiendde 12/08/2013
Hỏi: Tôi lâu lâu lại nằm mơ thấy những người thân đã mất của mình. Họ chỉ cho thấy vậy thôi, không nói và không làm gì hết. Xin hỏi như vậy có điềm gì không? Làm cách nào để khắc phục?
Đáp: Nói về giấc mơ hay chiêm bao, bạn cũng nên đọc khái quát định nghĩa về giấc mơ, nhưng cũng đừng để sa đà vào những chi tiết của chúng.
Bạn có thể hình dung, tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày, tính đến từng phút, giây đều được quay thành phim hoặc được copy đưa vào chứa đựng trong kho dữ liệu cùng với tư liệu của nhiều đời trước. Trừ trường hợp rất hiếm hoi có những giấc chiêm bao như là sự tiên tri báo trước những gì sắp xảy ra.
Nội dung phim tư liệu bao gồm những việc làm, hành vi tốt xấu, thiện ác, lành dữ; nó luôn luôn đeo bám, lúc ẩn lúc hiện gắn liền với cuộc sống của ta. Lúc còn sống thỉnh thoảng trình chiếu cho ta xem qua giấc chiêm bao, khi thì mộng lành, lúc thì ác mộng, hoặc không lành không ác như bạn đã thấy.
Giấc mơ cũng là một cuốn phim, nó là một phần của cuộc sống, chúng ta đừng để bị chi phối, bị lôi kéo bởi các giấc mơ, không nên lo lắng, sợ hãi xa lánh nó khi gặp ác mộng, cũng không bám víu luyến tiếc khi thấy mộng lành, nhưng cũng nên trân quí kho tư liệu mà mình đã tạo ra nó, chuyển hoá các giấc mơ thành cuộc sống sinh động và hữu ích hơn.
Hãy xem việc chiêm bao, mộng mị cũng là sự nhắc nhở, lời dặn dò khuyên răn ta đừng đưa thêm vào kho tư liệu những sản phẩm ô nhiễm, xấu ác, chứa nhiều độc tố do Tham Sân Si phát tiết ra. Hãy đưa vào kho những sản phẩm tinh khiết của Từ Bi Trí Tuệ, đó cũng chính là hành trình đi về cõi giới tốt đẹp khi thần thức rời bỏ xác thân.
Về trường hợp của bạn có nhân duyên thường nằm mơ thấy người thân đã mất, dù họ không nói không làm gì hết, ta cũng phải tự hiểu rằng họ âm thầm muốn gửi gắm cho bạn một nguyện vọng tha thiết, mong cầu này theo tôi là tín hiệu các vong hồn muốn người sống quan tâm cầu nguyện cho họ và ông bà tổ tiên được siêu thoát.
Cũng cần nhắc lại về nỗi thống khổ dai dẳng triền miên của vong hồn như trong kinh kệ nhà Phật cũng diễn tả, là sự khổ đau không có bút mực nào tả xiết, cùng nỗi ân hận khôn nguôi vì không còn cơ hội làm người để chuộc lại tội lỗi và làm việc thiện lành. Họ chỉ còn một hy vọng mong manh là nương tựa vào sự tu dưỡng phước đức của con cháu, của người thân quen.
Do đó nếu theo đạo Phật thì bạn thành tâm niệm Phật, ăn chay cầu nguyện năm ngày, bảy ngày, một tháng... cho đến khi không còn nằm mơ nữa. Nếu tiếp tục kiên trì tu tập là bạn đã báo hiếu rất tốt cho gia tộc vừa tạo được công đức lớn bổ sung vào kho báu tâm linh của mình. Còn nếu bạn thờ ơ để trôi lăn theo thời gian, sau này khi mất đi, con cháu lại nằm mơ thấy bạn vất vưởng khổ đau.
Chúng ta cần phải sớm ý thức, không nên chờ đến giấc chiêm bao nhắc nhở, cảnh báo mà hãy chủ động thường xuyên kiểm kê xử lý kho tư liệu của mình. Phải biết dọn dẹp, vứt bỏ ra khỏi kho tàng những cuộn phim ô nhiễm, đồi truỵ, xấu ác, vô bổ mà sau này chắc chắn chúng sẽ trở thành độc tố, thành khối u ác tính.
Đức Phật đã chỉ cho ta phương pháp gột rửa, thanh lọc độc tố rất hiệu quả đó là: bằng cách mỗi ngày chân thành quán chiếu, sám hối vô số lỗi lầm đã tạo ra trong hiện tại và quá khứ; đồng thời hãy tích cực đưa vào kho tàng những sản phẩm thiện hạnh, đẹp đẽ trong sạch đầy hương thơm của lòng Từ Bi Hỷ Xả.
Với chiều hướng tích cực này tất yếu chúng ta sẽ gặp được các bậc thiện tri thức, các bậc Bồ Tát trợ lực để tu tập thoát khỏi sanh tử luân hồi và hướng công đức cho nhiều vong linh trong gia tộc được giải thoát.
Trần Phương
Đáp: Nói về giấc mơ hay chiêm bao, bạn cũng nên đọc khái quát định nghĩa về giấc mơ, nhưng cũng đừng để sa đà vào những chi tiết của chúng.
Bạn có thể hình dung, tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày, tính đến từng phút, giây đều được quay thành phim hoặc được copy đưa vào chứa đựng trong kho dữ liệu cùng với tư liệu của nhiều đời trước. Trừ trường hợp rất hiếm hoi có những giấc chiêm bao như là sự tiên tri báo trước những gì sắp xảy ra.
Nội dung phim tư liệu bao gồm những việc làm, hành vi tốt xấu, thiện ác, lành dữ; nó luôn luôn đeo bám, lúc ẩn lúc hiện gắn liền với cuộc sống của ta. Lúc còn sống thỉnh thoảng trình chiếu cho ta xem qua giấc chiêm bao, khi thì mộng lành, lúc thì ác mộng, hoặc không lành không ác như bạn đã thấy.
Giấc mơ cũng là một cuốn phim, nó là một phần của cuộc sống, chúng ta đừng để bị chi phối, bị lôi kéo bởi các giấc mơ, không nên lo lắng, sợ hãi xa lánh nó khi gặp ác mộng, cũng không bám víu luyến tiếc khi thấy mộng lành, nhưng cũng nên trân quí kho tư liệu mà mình đã tạo ra nó, chuyển hoá các giấc mơ thành cuộc sống sinh động và hữu ích hơn.
Hãy xem việc chiêm bao, mộng mị cũng là sự nhắc nhở, lời dặn dò khuyên răn ta đừng đưa thêm vào kho tư liệu những sản phẩm ô nhiễm, xấu ác, chứa nhiều độc tố do Tham Sân Si phát tiết ra. Hãy đưa vào kho những sản phẩm tinh khiết của Từ Bi Trí Tuệ, đó cũng chính là hành trình đi về cõi giới tốt đẹp khi thần thức rời bỏ xác thân.
Về trường hợp của bạn có nhân duyên thường nằm mơ thấy người thân đã mất, dù họ không nói không làm gì hết, ta cũng phải tự hiểu rằng họ âm thầm muốn gửi gắm cho bạn một nguyện vọng tha thiết, mong cầu này theo tôi là tín hiệu các vong hồn muốn người sống quan tâm cầu nguyện cho họ và ông bà tổ tiên được siêu thoát.
Cũng cần nhắc lại về nỗi thống khổ dai dẳng triền miên của vong hồn như trong kinh kệ nhà Phật cũng diễn tả, là sự khổ đau không có bút mực nào tả xiết, cùng nỗi ân hận khôn nguôi vì không còn cơ hội làm người để chuộc lại tội lỗi và làm việc thiện lành. Họ chỉ còn một hy vọng mong manh là nương tựa vào sự tu dưỡng phước đức của con cháu, của người thân quen.
Do đó nếu theo đạo Phật thì bạn thành tâm niệm Phật, ăn chay cầu nguyện năm ngày, bảy ngày, một tháng... cho đến khi không còn nằm mơ nữa. Nếu tiếp tục kiên trì tu tập là bạn đã báo hiếu rất tốt cho gia tộc vừa tạo được công đức lớn bổ sung vào kho báu tâm linh của mình. Còn nếu bạn thờ ơ để trôi lăn theo thời gian, sau này khi mất đi, con cháu lại nằm mơ thấy bạn vất vưởng khổ đau.
Chúng ta cần phải sớm ý thức, không nên chờ đến giấc chiêm bao nhắc nhở, cảnh báo mà hãy chủ động thường xuyên kiểm kê xử lý kho tư liệu của mình. Phải biết dọn dẹp, vứt bỏ ra khỏi kho tàng những cuộn phim ô nhiễm, đồi truỵ, xấu ác, vô bổ mà sau này chắc chắn chúng sẽ trở thành độc tố, thành khối u ác tính.
Đức Phật đã chỉ cho ta phương pháp gột rửa, thanh lọc độc tố rất hiệu quả đó là: bằng cách mỗi ngày chân thành quán chiếu, sám hối vô số lỗi lầm đã tạo ra trong hiện tại và quá khứ; đồng thời hãy tích cực đưa vào kho tàng những sản phẩm thiện hạnh, đẹp đẽ trong sạch đầy hương thơm của lòng Từ Bi Hỷ Xả.
Với chiều hướng tích cực này tất yếu chúng ta sẽ gặp được các bậc thiện tri thức, các bậc Bồ Tát trợ lực để tu tập thoát khỏi sanh tử luân hồi và hướng công đức cho nhiều vong linh trong gia tộc được giải thoát.
Trần Phương
minhminh 12/08/2013
Sách xưa nói : tử nhân xuất quan chủ đắc tài
Chiêm bao thấy người đã khuất , là điềm báo sắp có tài có lộc .
Chiêm bao thấy người đã khuất , là điềm báo sắp có tài có lộc .
Đinh Văn Tân 12/08/2013
Tôi kể một giấc chiêm bao .
Cách đây 15 ngày . Tôi chiêm bao thấy có người cho một cái áo, sau khi cầm áo thì đưa thêm cho tôi đồng 0.25 xu .
Tĩnh giấc tôi nghiệm : Có cái áo tức là đi . Đồng 0.25 nhỏ quá thì hao tài . (Tôi kể chuyện đới xưa : Bà trúng 10 vạn trước 1945 trước khi trúng bà được nhiều tiền mỗi bước đều có tiền) . Tiền không phải là vàng mới trúng số .
Hôm sau có đứa con báo tin, Ba có Ông Bạn nằm ICI đã 4 ngày chưa tĩnh .
Tôi vội vã đi ngay ngày 26/7 . Tiền tàu bay, khách sạn, chi tiêu 3 ngày 2.000$ .
Cách đây 15 ngày . Tôi chiêm bao thấy có người cho một cái áo, sau khi cầm áo thì đưa thêm cho tôi đồng 0.25 xu .
Tĩnh giấc tôi nghiệm : Có cái áo tức là đi . Đồng 0.25 nhỏ quá thì hao tài . (Tôi kể chuyện đới xưa : Bà trúng 10 vạn trước 1945 trước khi trúng bà được nhiều tiền mỗi bước đều có tiền) . Tiền không phải là vàng mới trúng số .
Hôm sau có đứa con báo tin, Ba có Ông Bạn nằm ICI đã 4 ngày chưa tĩnh .
Tôi vội vã đi ngay ngày 26/7 . Tiền tàu bay, khách sạn, chi tiêu 3 ngày 2.000$ .
PHANTHI 13/08/2013
Nhân nói vế giấc mơ em xin ké 1 việc ạ .
Mong các Bác lý giải giúp một giấc mơ về tiền của em .
Tối qua em mơ gặp 1 ngừoi đàn ông quen trả nợ cho em 4 cục tiền , số tiền tổng cộng là 40tr đồng . Ổng nói do bán đất được nên mới có tiền trả nợ cho em .
Sự thực là ngoài đời ông này đang nợ tiền em và cũng phải bán đất mới có tiền trả cho em .
Không hiểu đó là điềm gì ạ .
Mong các bác giúp cho , em xin cám ơn .
Mong các Bác lý giải giúp một giấc mơ về tiền của em .
Tối qua em mơ gặp 1 ngừoi đàn ông quen trả nợ cho em 4 cục tiền , số tiền tổng cộng là 40tr đồng . Ổng nói do bán đất được nên mới có tiền trả nợ cho em .
Sự thực là ngoài đời ông này đang nợ tiền em và cũng phải bán đất mới có tiền trả cho em .
Không hiểu đó là điềm gì ạ .
Mong các bác giúp cho , em xin cám ơn .
hiendde 14/08/2013
Kính Chào Quý Vị.
Chân thành cảm ơn tất cả quý vị vào đọc bài và góp ý kiến.
Trân trọng.
hiendde
Chân thành cảm ơn tất cả quý vị vào đọc bài và góp ý kiến.
Trân trọng.
hiendde
Đinh Văn Tân 11/09/2013
PHANTHI, on 13/08/2013 - 08:11, said:
Nhân nói vế giấc mơ em xin ké 1 việc ạ .
Mong các Bác lý giải giúp một giấc mơ về tiền của em .
Tối qua em mơ gặp 1 ngừoi đàn ông quen trả nợ cho em 4 cục tiền , số tiền tổng cộng là 40tr đồng . Ổng nói do bán đất được nên mới có tiền trả nợ cho em .
Sự thực là ngoài đời ông này đang nợ tiền em và cũng phải bán đất mới có tiền trả cho em .
Không hiểu đó là điềm gì ạ .
Mong các bác giúp cho , em xin cám ơn .
Mong các Bác lý giải giúp một giấc mơ về tiền của em .
Tối qua em mơ gặp 1 ngừoi đàn ông quen trả nợ cho em 4 cục tiền , số tiền tổng cộng là 40tr đồng . Ổng nói do bán đất được nên mới có tiền trả nợ cho em .
Sự thực là ngoài đời ông này đang nợ tiền em và cũng phải bán đất mới có tiền trả cho em .
Không hiểu đó là điềm gì ạ .
Mong các bác giúp cho , em xin cám ơn .
hoavang 11/09/2013
Nhân nói về chiêm bao, hoavang cũng xin kể 1 tí...
Gần đây chiêm bao thấy người thân mình mất, ngày kế tiếp lại chiêm bao thấy bản thân mình mất....
Như thế là báo điềm gì thưa các bác...
Hoavang
Gần đây chiêm bao thấy người thân mình mất, ngày kế tiếp lại chiêm bao thấy bản thân mình mất....
Như thế là báo điềm gì thưa các bác...
Hoavang
TuViThamLang 11/09/2013
Cháu thì mơ thấy 2 đứa trẻ con nhìn cháu ngủ, lúc đó cháu đang bị bóng đè, toàn thân đơ cứng. Cảnh vật xung quanh y hệt lúc cháu đang ngủ, cháu cố với điện thoại soi 2 đứa bé đó và mở to mắt để nhìn nhưng không thể nhìn rõ (Đứa bé gái còn nói lúc cháu soi: "Cái này là ảnh thật"). Tỉnh dậy cháu nổi hết cả da gà và trộm nghĩ cháu đã thấy ghost trong mơ và đứa bé gái là con mình
Trời ơi đêm hôm thế này gõ lại để kể, nỗi sợ lại hiện ra
Sửa bởi TuViThamLang: 11/09/2013 - 23:00
Trời ơi đêm hôm thế này gõ lại để kể, nỗi sợ lại hiện ra
Sửa bởi TuViThamLang: 11/09/2013 - 23:00
Tammy 13/09/2013
hoavang, on 11/09/2013 - 21:30, said:
Nhân nói về chiêm bao, hoavang cũng xin kể 1 tí...
Gần đây chiêm bao thấy người thân mình mất, ngày kế tiếp lại chiêm bao thấy bản thân mình mất....
Như thế là báo điềm gì thưa các bác...
Hoavang
Gần đây chiêm bao thấy người thân mình mất, ngày kế tiếp lại chiêm bao thấy bản thân mình mất....
Như thế là báo điềm gì thưa các bác...
Hoavang
hoavang 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 08:12, said:
Người thân trong giấc mộng của Hoavang là ai? Mơ thấy bản thân mất cũng có nghĩa là Hoavang muốn thay đổi bản thân, muốn bắt đầu lại, có chết đi thì mới tái sinh lại.
Cám ơn chị Tammy
Thường thì những cái hoavang mơ đều thành sự thật nên hơi sợ 1 tí...
Người thân mà hoavang mơ thấy là chị gái sinh 1982 của hoavang...Mơ lúc khoảng 3h khuya, giật mình sợ quá thức tới sáng...rồi hoavang bảo chị gái là cẩn thận đi ra ngoài...
Ngày hôm sau thì thấy mình mất, thế mà chả lo...giật mình dậy sau đó ngủ tiếp...
Không biết chuyện gì đang đợi mình đây...
Hoavang