Các cách Độc Thân - Không vợ Không Chồng
Heorungthaomai 12/04/2014
xin hỏi chị tianmi có phải chị lúc hẹn hò thì cứ vui đầu sau chán ngoảnh mặt đúng ko ?
bố mẹ chị có can thiệp vào đúng ko
bố mẹ chị có can thiệp vào đúng ko
Đinh Văn Tân 12/04/2014
Minh Huyền 12/04/2014
Đinh Văn Tân 12/04/2014
tianmimi, on 11/04/2014 - 17:01, said:
Đây là lá số không có sao tang tuế điếu khốc hư hao cô quả mà cô độc và tình duyên chẳng ra làm sao, đang có hướng sống độc thân đây .... mời các bác nghiên cứu
Đúng . Có hướng sống độc thân lâu dài vì thất bại trong trường đời có lẽ do hành động ngược với Thiên lương cư Ngọ ở Quan .
Linus 12/04/2014
cung phu cháu Tử sát lộc tồn thiên không cô quả kiếp sát lưu hà chắc cũng ế quá ạ. Gia nhập hội ế chắc là hợp lý
TieuNhaDau 12/04/2014
Hiến tặng mọi người một lá số ạ.
Đây là lá số của cháu. Chuyện tình cảm rất @@@ . Cháu nghĩ mình sẽ độc thân mất thôi. Nghĩ tới việc độc thân thì bây giờ cháu thấy vui lắm. Nhưng xét trên vài năm nữa chắc chẵn sẽ rất buồn.
Đây là lá số của cháu. Chuyện tình cảm rất @@@ . Cháu nghĩ mình sẽ độc thân mất thôi. Nghĩ tới việc độc thân thì bây giờ cháu thấy vui lắm. Nhưng xét trên vài năm nữa chắc chẵn sẽ rất buồn.
MinhDa 13/04/2014
devilknight 13/04/2014
Cháu cũng xin góp 1 lá số cho các bác nghiệm lý,hội khốc hư hao,tang điếu,cô quả.Nô bộc,phụ mẫu đều ở có các chính tinh hãm.Từ nhỏ cháu đã phải chuyển chỗ ở tách biệt vs bạn bè đồng trang lứa,có bạn bè thì cũng bè nhiều bạn ít.Cha mẹ,anh em đều không hợp tính,nói chuyện 1 chút lại bị cự nự.Chuyện tình cảm của cháu thì....
.1 điều may mắn cho cháu là lúc nào ra đường cũng có người giúp đỡ,cũng là hạnh phúc lắm rồi
LuuBi 13/04/2014
TieuNhaDau, on 12/04/2014 - 23:03, said:
Hiến tặng mọi người một lá số ạ.
Đây là lá số của cháu. Chuyện tình cảm rất @@@ . Cháu nghĩ mình sẽ độc thân mất thôi. Nghĩ tới việc độc thân thì bây giờ cháu thấy vui lắm. Nhưng xét trên vài năm nữa chắc chẵn sẽ rất buồn.
Đây là lá số của cháu. Chuyện tình cảm rất @@@ . Cháu nghĩ mình sẽ độc thân mất thôi. Nghĩ tới việc độc thân thì bây giờ cháu thấy vui lắm. Nhưng xét trên vài năm nữa chắc chẵn sẽ rất buồn.
Mệnh Thân Cô Quả đẩu quân ko ế mà kén, vã lại sau này chồng em là công tử(sinh ra chỉ để hưởng thôi) tử phủ dĩ nhiên cao hơn sát phá tham nhưng em lại giử tướng, ấn! vậy là sao ?
tianmimi 13/04/2014
Đinh Văn Tân, on 12/04/2014 - 20:51, said:
Đúng . Có hướng sống độc thân lâu dài vì thất bại trong trường đời có lẽ do hành động ngược với Thiên lương cư Ngọ ở Quan .
cherry191 13/04/2014
Hic. em cũng ôm trọn cả không kiếp cô quả đây ạ
. Lại còn có duyên với nhà Phật nữa . Có khi em cũng "độc thân vui tính" rùi mọi người nhỉ . Lá số của em đây ạ
TieuNhaDau 13/04/2014
HotDzitLon, on 13/04/2014 - 04:15, said:
Mệnh Thân Cô Quả đẩu quân ko ế mà kén, vã lại sau này chồng em là công tử(sinh ra chỉ để hưởng thôi) tử phủ dĩ nhiên cao hơn sát phá tham nhưng em lại giử tướng, ấn! vậy là sao ?
Cám ơn Tiền bối, vậy là duyên em chưa tới thôi, không ế là phúc ba đời rùi ạ.
MinhDa, on 13/04/2014 - 01:47, said:
muốn độc thân e là... khó