Mơ Thấy Rắn Bay Là Điềm Gì
TranTienNam 12/09/2013
Nghe nói ngựa vừa mới bị tai nạn giao thông xong !!! May phước là không có bị gì về người chỉ có hư hỏng về của !!! Thật may mắn !!!
Chúc ngựa gặp nhiều may mắn và bình an nhe !!! I love u so much !!!
Chúc ngựa gặp nhiều may mắn và bình an nhe !!! I love u so much !!!
vietnamconcrete 12/09/2013
Tôi cũng không lớn tuổi hơn bạn nhiều đâu (76), gọi tên được rồi. Để lúc nào rảnh tôi lên luận chơi nhé, không nên coi là thật.
Tammy 12/09/2013
NguaQuaDoc, on 12/09/2013 - 14:42, said:
anh không tính toán chuyện gì cả en ạ,nhà anh có thờ cúng lên rắn và rùa hay bò vào nhà thôi lên khi bắt được chúng anh không giết mà bắt thả đi,rùa thì anh mang lên ao của đình thả.anh mơ như vậy và cũng muốn tham khảo để bàn bạc mở rộng sự suy luận thôi chứ cũng không có gì sâu xa em ạ. cảm ơn em đã hỏi thăm nhé
Hồi nhỏ em thường mơ thấy rắn vì trong lòng có nhiều bí mật. Anh mơ bị cắn có thể đang mệt hay gặp chuyện phải lo. Đoán một chú cho vui
NguaQuaDoc 13/09/2013
TranTienNam, on 12/09/2013 - 18:34, said:
Nghe nói ngựa vừa mới bị tai nạn giao thông xong !!! May phước là không có bị gì về người chỉ có hư hỏng về của !!! Thật may mắn !!!
Chúc ngựa gặp nhiều may mắn và bình an nhe !!! I love u so much !!!
Chúc ngựa gặp nhiều may mắn và bình an nhe !!! I love u so much !!!
em cũng i love you new yeah anh ! =))
Sửa bởi NguaQuaDoc: 13/09/2013 - 00:50
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 12/09/2013 - 21:16, said:
Hồi nhỏ em thường mơ thấy rắn vì trong lòng có nhiều bí mật. Anh mơ bị cắn có thể đang mệt hay gặp chuyện phải lo. Đoán một chú cho vui
chú ngày xưa chắc hay lấy trộm tiền của mẹ đi mua kẹo rồi dấu đi không cho anh chị em ăn lên chắc hay mơ thấy rắn phải không ?
Tammy 13/09/2013
NguaQuaDoc, on 13/09/2013 - 00:48, said:
anh nghĩ có nhiều lý do lắm với mỗi người mỗi khác,ngoài ra khi tâm lý cần sự thử thách hay quyết định một việc hệ trọng cũng hay mơ đến nó.có người nói mơ thấy rắn là liên quan đến tình ái,cơ thể mệt mỏi ức chế..v v. có lẽ chỉ có anh mới hiểu rõ nhất về bản thân mình để suy luận,và điều này chia sẻ hơi hoang đường 1 chút lên anh sẽ tự ngẫm vậy.
chú ngày xưa chắc hay lấy trộm tiền của mẹ đi mua kẹo rồi dấu đi không cho anh chị em ăn lên chắc hay mơ thấy rắn phải không ?
Oan quá, số em có lộc, ko cần trộm tiền đâu
Hồi nhỏ thường mơ thấy rắn, và em lại là người vô cùng sợ rắn, và lúc đó cũng dấu một bí mật rất lớn, nhưng khi bí mật đã ko còn là bí mật nữa thì lại ko còn mơ thấy tụi nó nữa, có lẽ là vì em đã dám đối diện với cái mà em lúc nào cũng sợ, một khi đối diện rồi thù ko còn sợ nữa
Em hay mơ bị tụi nó chui vào người, bị nó nuốt, thấy ghê lắm, nhưng lúc đó em suy nghĩ cực đoan nên mới bị các ý nghĩ xấu xâm nhập
Anh bị cắn, nhưng lại đánh tụi nó bay, có thể nói là, có nngười muốn dụ anh nhưng bị anh đá văng ra xa
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 00:58, said:
Oan quá, số em có lộc, ko cần trộm tiền đâu
Hồi nhỏ thường mơ thấy rắn, và em lại là người vô cùng sợ rắn, và lúc đó cũng dấu một bí mật rất lớn, nhưng khi bí mật đã ko còn là bí mật nữa thì lại ko còn mơ thấy tụi nó nữa, có lẽ là vì em đã dám đối diện với cái mà em lúc nào cũng sợ, một khi đối diện rồi thù ko còn sợ nữa
Em hay mơ bị tụi nó chui vào người, bị nó nuốt, thấy ghê lắm, nhưng lúc đó em suy nghĩ cực đoan nên mới bị các ý nghĩ xấu xâm nhập
Anh bị cắn, nhưng lại đánh tụi nó bay, có thể nói là, có nngười muốn dụ anh nhưng bị anh đá văng ra xa
Hồi nhỏ thường mơ thấy rắn, và em lại là người vô cùng sợ rắn, và lúc đó cũng dấu một bí mật rất lớn, nhưng khi bí mật đã ko còn là bí mật nữa thì lại ko còn mơ thấy tụi nó nữa, có lẽ là vì em đã dám đối diện với cái mà em lúc nào cũng sợ, một khi đối diện rồi thù ko còn sợ nữa
Em hay mơ bị tụi nó chui vào người, bị nó nuốt, thấy ghê lắm, nhưng lúc đó em suy nghĩ cực đoan nên mới bị các ý nghĩ xấu xâm nhập
Anh bị cắn, nhưng lại đánh tụi nó bay, có thể nói là, có nngười muốn dụ anh nhưng bị anh đá văng ra xa
rắn độc thường đi có đôi,kể thêm 1 chút với em. ngày anh vào tây nguyên làm việc ở trong rừng người lái xe chở hàng cho anh đã bắt được 1 con rắn cạp long nặng gần 4kg nó to như bắp tay mình vậy.a đã khuyên anh ta không lên ăn thịt nó nhưng anh ấy vẫn lấy kim và khâu mồm nó lại cho vào hũ ngâm rượu.ngay tối hôm đó anh ở nhà sàn định đi lang thang hút điếu thuốc ngắm rừng núi và cũng là để gọi điện thoại cho người yêu ở quê,vì điện thoại có cả đèn pin lên vô tình a đã nhấn nút kích hoạt đèn pin,trong anh sáng lờ mờ a giật mình nhìn thấy 1 con rắn cạp long to như con hồi sáng bắt được đang thè lưỡi nằm gần chân anh khoảng 80 cm.có lẽ do ánh đèn chiếu thẳng vào mắt nó lên nó một thoáng chần chừ anh co chân chạy ra xa và hô to cho mọi người trong nhà nghe thấy.nhưng khi mọi người ra đến nơi nó đã chườn vào bụi rậm biến mất,cả đêm đó không ai dám ngủ vì sợ nó lại bò vào trong lúc ngủ.cho lên rắn độc khi vào nhà nếu nó có đôi thì chúng ta k lên giết làm gì,và tốt nhất hạn chế được việc sát sinh không cần thiết thì lại càng tốt nữa. ngủ muộn thế em ?>
Tammy 13/09/2013
Bên em là giữa trưa
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 01:35, said:
Bên em là giữa trưa
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 01:35, said:
Bên em là giữa trưa
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
Em nghe nói rắn có linh tính, nhưng bản thân thì sợ tụi nó vô cùng, rắn giả cũng sợ.
Em cũng đồng ý là mỗi ngưòi mỗi khác, anh có duyên với rắn thiệt, nên tụi nó mò đến cám ơn.
Em lúc nào có ý nghĩ ko tốt thì tụi nó sẽ vào mộng ghé thăm.
Tammy 13/09/2013
Em kế NY
Sau nhà em là rừng, gần đó có nhà thờ.
Tâm lý thì hơi yếu, nhưng vẫn có khả năng phân tích sự việc, muốn hại người cũng không khó. nhưng lại ko cố ý làm, có lẽ là sợ gặp các nàng xà trong mộng
Em đạo Công Giáo, rắn tượng trưng cho ma quỷ nên tâm em không tốt thì sẽ cảm thấy gần ma quỷ
Sửa bởi Tammy: 13/09/2013 - 01:53
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 01:51, said:
Em kế NY
Sau nhà em là rừng, gần đó có nhà thờ.
Tâm lý thì hơi yếu, nhưng vẫn có khả năng phân tích sự việc, muốn hại người cũng không khó. nhưng lại ko cố ý làm, có lẽ là sợ gặp các nàng xà trong mộng
Em đạo Công Giáo, rắn tượng trưng cho ma quỷ nên tâm em không tốt thì sẽ cảm thấy gần ma quỷ
Sau nhà em là rừng, gần đó có nhà thờ.
Tâm lý thì hơi yếu, nhưng vẫn có khả năng phân tích sự việc, muốn hại người cũng không khó. nhưng lại ko cố ý làm, có lẽ là sợ gặp các nàng xà trong mộng
Em đạo Công Giáo, rắn tượng trưng cho ma quỷ nên tâm em không tốt thì sẽ cảm thấy gần ma quỷ
a cũng hay mơ thấy chó nữa,mơ đánh nhau với rắn và chó thì nhiều lắm.có lần thắng có lần thua phong độ không ổn định có lẽ level thấp quá lên toàn hết máu trước đối thủ. =))
Tammy 13/09/2013
NguaQuaDoc, on 13/09/2013 - 01:57, said:
uhm. vậy đúng rồi em nghĩ vậy cũng rất đúng,con trai mà hơi yếu là cũng mệt chuyện vợ con đấy. trước anh cũng có bạn gái theo công giáo,thứ 7 chủ nhật thường mặc áo dài đi lễ đẹp lắm.
a cũng hay mơ thấy chó nữa,mơ đánh nhau với rắn và chó thì nhiều lắm.có lần thắng có lần thua phong độ không ổn định có lẽ level thấp quá lên toàn hết máu trước đối thủ. =))
Em mấy năm rồi chưa đụng đến áo dài
Gâu gâu là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn và gâu gâu thì có thể đoán là người bạn tốt, nhưng tâm tư ko đơn giãn có thể nhìn bề ngoài trông thẳng tính
Sửa bởi Tammy: 13/09/2013 - 02:14
NguaQuaDoc 13/09/2013
Tammy, on 13/09/2013 - 02:10, said:
Em mấy năm rồi chưa đụng đến áo dài
Gâu gâu là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn và gâu gâu thì có thể đoán là người bạn tốt, nhưng tâm tư ko đơn giãn có thể nhìn bề ngoài trông thẳng tính
Gâu gâu là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn là bạn, rắn là dữ, đánh nhau với gâu gâu thì em nghĩ đến bạn nhậu của anh thôi
Anh Ngựa là bạn với rắn và gâu gâu thì có thể đoán là người bạn tốt, nhưng tâm tư ko đơn giãn có thể nhìn bề ngoài trông thẳng tính
anh thì tính khá phóng túng nhưng có những nguyên tắc trong cuộc sống,vừa để hòa đồng nhưng cũng k để mình lẫn với ai.em nói đúng lắm anh là bạn tốt nhưng tâm tư k đơn giản thoáng nhìn anh thì thấy nghiêm nghị nhưng anh rất tình cảm và dí dỏm.
anh nhận ra em mới thục sự không đơn giản khi em mới sn92 mà cách nắm bắt tâm lý,nhìn nhận sự việc rất tinh tế và sâu sắc.tương lai sẽ còn tiến rất xa..anh tin như vậy
Tammy 13/09/2013
NguaQuaDoc, on 13/09/2013 - 04:44, said:
anh thì hiếm khi ăn thịt gâu gâu lắm mặc dù rất thèm nhưng cố kiềm chế,anh nhớ ngày trước đi làm về qua hàng thịt chó món chó nướng lá la tỏa hương thơm phức ngào ngạt xộc thẳng vào mũi,đói và mệt lên anh cảm giác tim ngừng đập 5s đành ngậm ngùi trong đau khổ kéo ga từ từ cho xe bon qua hàng thịt chó.( rất khó khăn )
anh thì tính khá phóng túng nhưng có những nguyên tắc trong cuộc sống,vừa để hòa đồng nhưng cũng k để mình lẫn với ai.em nói đúng lắm anh là bạn tốt nhưng tâm tư k đơn giản thoáng nhìn anh thì thấy nghiêm nghị nhưng anh rất tình cảm và dí dỏm.
anh nhận ra em mới thục sự không đơn giản khi em mới sn92 mà cách nắm bắt tâm lý,nhìn nhận sự việc rất tinh tế và sâu sắc.tương lai sẽ còn tiến rất xa..anh tin như vậy
Nếu em an 92 thì em đã gọi anh là chú rồi , em tuổi gâu gâu .
Em vô cùng đơn giãn, nếu ko thì đâu dễ bị rắn hù
Em nghĩ mỗi con vật đều có đặt tính riêng, avatar cũng vậy. Nhìn avatar ngựa hoang vô chủ cũng đã nói lên một phần tính cách của anh rồi