←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ai có lá số tử vi xấu hay tướng xấu thì đừ...

Locked

1 2 3

leduyen032010's Photo leduyen032010 25/11/2013

@bloodandtears: cái status của bạn ...lần nào mình đọc..cũng không nhịn cười được... thấy sao sao...có vần có điệu, hồn nhiên... xin lỗi bạn nhé..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bloodandtears, on 25/11/2013 - 17:32, said:

trai bao giờ có giá hơn ,,,,vì các quý bà rảnh rỗi sinh nông nổi
nhưng đôi khi..dv "chai bao"..này..cũng không thể trách các bà..có đôi khi ..có người cần chuyện ấy ấy..nhưng cũng có người..cần chia sẻ thì sao!! mình nghĩ thế..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

leduyen032010's Photo leduyen032010 25/11/2013

Em chưa bao giờ xem tử vi..chỉ đi koai bói thui hừ hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

..ai cũng nói rằng số em tốt, tương lai sáng sủa, nhưng tình duyên lận đận..haiz....chẳng có gì ra gì..dở dở ương ương.. nhìn lại cuộc đời mình..gần 30 tuổi đời..vẫn là con số 0!!!!!!! nhưng thà có số 0..còn hơn là không có số nào hử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hì hì..
Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 25/11/2013

cái chữ ký của em hay hả chị .hjhj.rất vui làm quen với chị
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 25/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 25/11/2013 - 17:37, said:

Thời buổi bây giờ mà mang khẩu hiệu "Đói cho sạch, Rách cho thơm" khéo lại bị ném đá rầm rầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Híc, khổ nỗi, mình vẫn phải khuyên thằng cháu đang trong nghành CA sống vậy đấy! Nó phải giống...bố nó. Nhìn thấy ngay trong phòng khác làm liều mà mình ko dám ho he. Vì "chúng nó" mạnh! Thời buổi nào cũng thế, ngay-gian lẫn lộn, thấy họ gian, mình dây vào là chết! Tốt nhất mình chỉ làm đúng chức năng công việc của mình thôi!
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 25/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 25/11/2013 - 13:05, said:

Thì bám vào Nữ nhân nương thân! Tôi thấy mấy anh chàng đó rồi, họ may mắn nhờ...săc đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chẳng làm ăn gì, áo quần lúc nào cùng là lượt. Có anh chàng (anh trai cô ng yêu cũ chồng mình, nên mình biết) chỉ lượn lờ phóng xe càphe, đến giờ đón con thì về. Cặp kè các cô cũng như vậy, ăn nhờ tiền vợ, sau bị vợ bỏ. Anh này ăn nói giỏi(đi lừa tình tốt). Vợ thứ 2 cũng là con một cán bộ cao cấp. Chị ấy rất đẹp và kén chọn. Anh này phịa ra là mình đang làm ở Văn phòng chính phủ. Sau khi cưới, chị sinh liền 2 đứa vì lúc đó đã 25-27t và bố mẹ khá giả, chị công việc ổn rồi, cứ tưởng chồng "ngon" nên tranh thủ sinh con kẻo muộn. Sau này anh cứ giả vờ:"anh cần tiền đóng vào công trình, họ chưa thanh toán.v.v.." Năm này qua năm khác, chị mất mấy năm đưa tiền cho chồng ăn chơi, cứ giờ "công sở" là dắt xe đi...caphe, 5h chiều về đón con, như thật! Cay đắng biết mình bị lừa, chị ly hôn nhưng gia đình giấu ko để người ngoài biết. Vì bố mẹ đều gia giáo, làm CA mà để bị lừa, hic, đau quá!
nghe chiện thật cứ như trong phin. nam nhi chi chí, toàn bám váy đàn bà thế này, thiệt chả ra cái j cả
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 26/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leduyen032010, on 25/11/2013 - 15:17, said:

dạ..đúng đấy Bác ạ..có câu "Hồng Nhan bạc mệnh" rất đúng nhiều trường hợp đó ạ..
Đây là ví dụ về chị CA mà bố chị là cán bộ cấp cao, vừa đẹp ngoan mà bị anh chồng "Văn phòng chính phủ" lừa!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 25/11/2013 - 12:23, said:


Thời buổi bây giờ có cả Trai Bao đấy các Bác ạ !


Chuyện này lại khác! Đây có sự đồng thuận của 2 bên, tư tưởng thoải mái.
Chỉ khổ cho người phụ nữ bị lừa thôi. Họ muốn xây dựng gia đình đàng hoàng để cùng sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người. Không may gặp loại "nhà báo"lừa phỉnh, mà loại "nhà báo" này rất khôn, chỉ tìm chỗ cành cao mà gửi cây Tầm nương thân. Mình thấy chị vợ kia trên ảnh, đẹp lắm-lắm! Bao công sức tu luyện(con nhà nòi) cuối cùng ước mộng tan tành! Bố mẹ chị chắc đau khổ lắm.

Sửa bởi bultiep: 26/11/2013 - 13:13
Trích dẫn

uminh's Photo uminh 27/11/2013

Con hươu con nai là giống ăn chay,con hùm con beo là giống ăn mặn.Thảo mộc sinh ra để làm mồi cho giống ăn chay,hươu Nai sinh ra để làm mồi cho giống ăn mặn...Tất cả đều phải tranh nhau để sinh tồn,không biết hươu nai bị thịt rồi hồn có đầu thai làm hùm beo không nhỉ?Và ngược lại,hùm beo khi bị người xơi tái thì hồn nếu có đầu thai lại sẽ làm gì?Làm hươu Nai để trả nghiệp?(làm mồi cho hùm beo),hay làm người để trả nghiệp?(bị cọp vồ).
Trích dẫn
Locked

1 2 3