←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kiện, con heo và phunutoday

thichthiphi's Photo thichthiphi 10/10/2013

Chuyện này xa xưa nói về vụ anh nhà nghèo kiện anh đại gia.

Anh nhà nghèo bị mất heo,bọn nhà giàu xung quanh vốn ghét anh đại gia nọ,xúi anh nhà nghèo là do thằng đại gia sai người ăn cắp đó...Mầy kiện nó đi,có gì bọn tao sẽ giúp đỡ mầy cho.

Vốn nghèo đói và thất học từ nhỏ nên tin theo đâm đơn đi kiện,anh phải bán 3 bò để theo đuổi vụ kiện.
Từ đầu đến cuối phiên tòa 2 bên cải nhau rất nảy lửa,nhiều lúc còn muốn nhảy qua tính choảng nhau mẻ trán....Cuối phiên tòa,quan tòa phán anh nhà nghèo thắng làm những người tham dự phiên tòa ngạc nhiên và thán phục anh nhà nghèo
Còn đám nhà giàu xúi anh bần cố nông nghĩ thầm trong bụng:"Cho mầy chết cái tội dễ ghét"

Kết luận phiên tòa: anh nhà nghèo nộp án phí 3 con bò và anh đại gia trả lại con heo anh nhà nghèo vô điều kiện.

Trong sự tung hô của đám nhà giàu,anh bần cố nông(nghề của anh nhà nghèo) như bay trên mây nét mặt lúc nào cũng cười nhe răng.
Anh đại gia thua kiện tức lắm nhưng rất ngạc nhiên...ngạc nhiên đến khó hiểu,dù tức nhưng để giải thích ngạc nhiên trong lòng nên lại hỏi anh BCN đang trong lúc hưng phấn:"Bọn kia có cho mầy con bò nào không?Để theo vụ kiện"

Đang lúc hưng phấn bỗng giật mình,mặt hơi cuối cuối cố suy nghĩ điều gì,anh mắt buồn buồn quay đi.
Anh đại gia phá cười lớn:"TAO BẮT ĐẦU NỂ PHỤC MẦY RỒI"
(Có lẽ anh đại gia nghĩ thằng này ngu dốt do thất học nhưng cũng sáng dạ.)

Bọn nhà giàu được thế hô ăn mừng càng lớn,anh BCN dần say trong chiến thắng
Khi dắt heo về nhà,người dự phiên lạ lùng ở chổ vừa đi vừa che miệng, chỉ có 1 vài người không che miệng đi về
Anh lại gần 1 người không che miệng lấy làm ngạc nhiên hỏi:"anh có biết tại sao mọi người lấy tay che miệng vậy"
Anh này nhìn anh BCN một hồi lâu rồi nhìn xuống con heo...lắc đầu bỏ đi.

Anh BCN về kể lại cho các con nghe về chiến thắng đại gia rất rất là tự hào...Thời gian cứ trôi đi nhưng vụ thắng kiện cứ được con kể truyền xuống cháu
Các cháu thường chạy qua hàng xóm chơi rảnh rổi thường nhắc lại chiến tích vụ kiện năm xưa,mấy anh hàng xóm cười mỉm mỉm trông rất vui.

Chợt nhớ phunutoday có nói VN chúng ta hạnh phúc thứ nhì thế giới và thường thứ hạng rất cao,chợt nghĩ trên thế giới có nhiều mệnh danh:Cái bếp thế giới,cái công xưởng thế giới...Tại sao chúng1 ta không là trung tâm đem lại nụ cười cho thế giới...Rạp xiếc thế giới chẳng hạn,có những anh hề rất vui tính đem lại nụ cười cho mọi người,việc làm rất cao cả để đem hạnh phúc đến mọi người

P/s:Nếu bạn là người dự phiên tòa đó bạn sẽ nghĩ sao về anh nhà nghèo?
Sửa bởi thichthiphi: 10/10/2013 - 14:35
Trích dẫn

ngauhungyeuem's Photo ngauhungyeuem 11/10/2013

Lợi ích không so được với danh dự.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 11/10/2013

-Linh vị bài vị tổ tiên của chủ topic giá bao nhiêu, chắc 2 ký gỗ, tính ra giỏi lắm được 10K VND. Vậy tôi đem ra nhóm lò, rồi hào phóng trả hẳn 15K, lãi hẳn 5K nhé.

-Kẻ ngu dốt thì chỉ nhìn thấy được mất qua mỗi con bò con lợn, nên trí tuệ không hơn được loài bò.
Trích dẫn