PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ
#1
Posted 18/11/2013 - 23:34
1. Các hành tinh chuyển động
2. Vì sao lại hình thành Trái đất
3. Linh hồn có thật sự bất diệt
Phiếm luận Vũ trụ Đại Thiên Địa đối cảnh Tiểu Thiên Địa (con người)
Thanked by 8 Members:
|
|
#2
Posted 19/11/2013 - 02:41
Về vật lý, chúng ta biết về hai định luật căn bản về năng lượng. Định luật thứ nhất: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác và tổng số năng lượng không biến đổi". Định luật thứ hai: "năng lượng chuyển từ dạng cấp cao sang dạng cấp thấp, ngày càng trỏ nên ít hữu dụng hơn".
vậy có thể hiểu linh hồn là bất diệt được không ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#3
Posted 19/11/2013 - 02:51
có lẽ những câu hỏi viển vông không mang lại lợi ích thiết thực khi cái trước mắt cần thiết cho cuộc sống thì ta lại không bàn,nhưng đam mê giải thích các sự vật hiện tượng trong cuộc sống và xã hội thực sự nó cuốn hút cho trí tưởng tượng bay bổng và tư duy phát triển.
thiển ý hạn hẹp của cá nhân cháu mong được học hỏi các bác
Thanked by 2 Members:
|
|
#4
Posted 19/11/2013 - 06:15
Chúc vui !
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Posted 19/11/2013 - 23:51
NguaQuaDoc, on 19/11/2013 - 02:41, said:
Về vật lý, chúng ta biết về hai định luật căn bản về năng lượng. Định luật thứ nhất: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác và tổng số năng lượng không biến đổi". Định luật thứ hai: "năng lượng chuyển từ dạng cấp cao sang dạng cấp thấp, ngày càng trỏ nên ít hữu dụng hơn".
vậy có thể hiểu linh hồn là bất diệt được không ?
Mình quy ước với nhau về Linh hồn, với con người là tiểu Linh hồn (Tiểu Ngã) còn với Vũ trụ là Đại hồn (Đại Ngã). Bạn chuyển thành năng lượng cũng được. Theo bạn Năng lượng có Ý thức không ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Posted 20/11/2013 - 07:23
Thanked by 4 Members:
|
|
#7
Posted 20/11/2013 - 09:41
PhapVan, on 20/11/2013 - 07:23, said:
"Con người lý trí" thắc mắc rằng: Tại sao con người cứ phải suy tư vậy, để làm gì ?
Thanked by 4 Members:
|
|
#8
Posted 20/11/2013 - 09:45
Là châu, là báu của người hiền lương.
Đạo còn là chốn dựa nương,
Cho người bạc đức có đường dung thân.
Lời hay, ý đẹp gian trần,
Đều do nguồn đạo tinh thuần phát ra.
Mấy đời những kẻ gian tà,
Mong nhờ lượng cả khỏi ra thân tàn.
Cho nên đã tiếng vua quan,
Phải đâu rỡn ngọc, đùa vàng trêu ngươi.
Phải đâu tứ mã rong chơi,
Vua quan cốt để Tiến Trời vào thân.
Người xưa chuộng Đạo muôn phần,
Vì khi Đắc Đạo luỵ trần tiêu tan,
Đạo là vật báu thế gian,
Thanked by 5 Members:
|
|
#9
Posted 20/11/2013 - 13:49
con người thường tự phụ không thừa nhận cái quá khứ thấp kém của mình khi đã tiến hoá đến mức độ cao khác nhau
Đức Phật sinh thời cũng là con người bình thường, sau một quá trình nhận thức tu tập mới trở thành Phật , đó là một minh chứng rõ nhất cho thuyết tiến hoá.
Vạn vật vạn sự trong vũ trụ đều trải qua quá trình tiến hoá, các hành tinh trong thái dương hệ, trái đất v.v khi xưa biết đâu nó là sự tập hợp của các hạt bụi vật chất vũ trụ , dần dần do sự hấp dẫn , tích tụ lâu năm mà hình thành nên, trái đất và thái dương hệ trải qua nhiều tỷ năm nó hấp thụ ngũ hành, ngũ khí , âm dương cọ sát mà sinh hoá vạn vật, trong đó có con người , con người vẫn tiếp nhận hàng tỷ các vật chất vi mô trong vũ trụ mà không ngừng tiến hoá đa dạng, đa hệ, đạo Phật, Chúa, đạo Hồi .v.v
con người vẫn đang tiến hoá, thái dương hệ, các thiên hà v.v. vẫn đang tiến hoá.
Có thể tóm gọn trong hai chữ duyên khởi của nhà Phật. Thái cực lưỡng nghi tứ tượng bát quái của Đạo Gia
Thanked by 3 Members:
|
|
#10
Posted 20/11/2013 - 16:06
Thanked by 3 Members:
|
|
#11
Posted 20/11/2013 - 18:39
tuankhong, on 20/11/2013 - 13:49, said:
con người thường tự phụ không thừa nhận cái quá khứ thấp kém của mình khi đã tiến hoá đến mức độ cao khác nhau
Đức Phật sinh thời cũng là con người bình thường, sau một quá trình nhận thức tu tập mới trở thành Phật , đó là một minh chứng rõ nhất cho thuyết tiến hoá.
Vạn vật vạn sự trong vũ trụ đều trải qua quá trình tiến hoá, các hành tinh trong thái dương hệ, trái đất v.v khi xưa biết đâu nó là sự tập hợp của các hạt bụi vật chất vũ trụ , dần dần do sự hấp dẫn , tích tụ lâu năm mà hình thành nên, trái đất và thái dương hệ trải qua nhiều tỷ năm nó hấp thụ ngũ hành, ngũ khí , âm dương cọ sát mà sinh hoá vạn vật, trong đó có con người , con người vẫn tiếp nhận hàng tỷ các vật chất vi mô trong vũ trụ mà không ngừng tiến hoá đa dạng, đa hệ, đạo Phật, Chúa, đạo Hồi .v.v
con người vẫn đang tiến hoá, thái dương hệ, các thiên hà v.v. vẫn đang tiến hoá.
Có thể tóm gọn trong hai chữ duyên khởi của nhà Phật. Thái cực lưỡng nghi tứ tượng bát quái của Đạo Gia
Con người chưa toàn hảo nên các học thuyết dựng nên cũng vậy.
Con người vì chưa tìm được nguồn gốc của mình nên vừa tự phụ lại vừa tự ti ?
Vạn vật trong vũ trụ vừa tiến hóa vừa luân hồi hay chỉ có một chiều ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#12
Posted 20/11/2013 - 18:46
uminh, on 20/11/2013 - 16:06, said:
Có lẽ phải đợi qua bên kia, mà qua bên ấy rồi ăn cháo lú (tẩy não) có còn nhớ được không ? giả sữ nhớ được có khi lại chậm tiến hóa ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#13
Posted 20/11/2013 - 19:40
Vạn vật trong vũ trụ vừa tiến hóa vừa luân hồi hay chỉ có một chiều ?
tiến hóa là quá trình còn luân hồi là cơ chế của quá trình tiến hóa,nếu nói là cơ chế thì liệu có hoàn toàn không ? vì nếu không luân hồi thì quá trình tiến hóa vẫn có thể diễn ra khi tạm gọi Linh Hồn không đầu thai vào cõi trần nữa.vậy thì gọi là gì đây,các quy luật cơ chế liên quan chặt chẽ và chi phối lẫn nhau,quy luật tiến hóa,luân hồi,nhân quả.....
vậy câu hỏi là từ khi đức phật,jesu chỉ cho con người thấy một cái nhìn rộng lớn hơn về vũ trụ và linh hồn của chúng ta,thời gian đó cho đến nay chúng ta đã thực sự tiến hóa hay chưa ? có lẽ càng ngày chúng ta càng bơi ngược dòng. thiên tai,hạn hán,nghèo đói,chiến tranh...cảnh đau thương hiện ra khắp nơi trên thế giới gần nhất là cơn bão hải yến gây ra cho philippin.vậy mà con người vẫn tự phụ rằng chúng ta đã tiến hóa hơn xưa,chỉ là tiến hóa cho cái phần xác đẹp hơn,khoa học kỹ thuật phát triển để dùng phá hủy môi trường sống. tiến hóa cái gì khi chính mình phá hủy cái môi trường sống của mình,con mình cháu mình là người hứng chịu.các nhà khoa học chứng minh 98% con người phá hủy chính trái đất của mình. vậy kết quả này gọi là sự tiến hóa ?
vậy phải xem lại chỉ nói tiến hóa đã đủ hay chưa ?
câu hỏi của bác Pháp Vân là năng lượng có ý thức hay không ? vì con người cho rằng mình là động vật tiến hóa nhất,ưu việt nhất lên ý thức chỉ được xuất hiện khi họ là con người ?? theo cháu nếu nói về năng lượng ta phải nói về mức độ,cơ chế..và theo như dòng suy nghĩ của cháu và bác "năng lượng" có ý thức .
Thanked by 2 Members:
|
|
#14
Posted 20/11/2013 - 19:43
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Topic | Name | Started By | Stats | Last Post Info | |
---|---|---|---|---|---|
CHUYỆN PHIẾM 8 : CẦU AN GIA ĐẠO |
Linh Tinh | hai3tran |
|
||
CHUYỆN PHIẾM 7 : XÁC ĐỊNH LÁ SỐ CỦA HAI VUA |
Linh Tinh | hai3tran |
|
||
MỘT CHUYỆN KHÔNG PHIẾM |
Tử Vi | hai3tran |
|
||
CHUYỆN PHIẾM 6 : HỒI ĐÁP GLORIA VÀ NGỌA LONG |
Linh Tinh | hai3tran |
|
||
CHUYỆN PHIẾM 5 : CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU LÁ SỐ TỬ VI ? |
Linh Tinh | hai3tran |
|
||
CHUYỆN PHIẾM 3 : TỬ VI TRỌN ĐỜI QUA VÀI NHẤP CHUỘT |
Linh Tinh | hai3tran |
|
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |