←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bị chém trước khi sanh

Locked

1 2 3 |»|

htruongdinh's Photo htruongdinh 12/12/2013

embe, nam, 11/12/2013 DL, 21h4p, Sài Gòn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chồng chém vợ, làm bị thương cả thai nhi 37 tuần tuổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nạn nhân tên là V.T.H.N (32 tuổi, ngụ tại chung cư Tây Thạnh - Q.Tân Phú - TP.H-C-M).
Theo lời kể của chị N., chiều ngày 11-12, chồng của chị (cả hai vợ chồng đều là kỹ sư) uống rượu vang. Đến khoảng 21g cùng ngày, chị N. đang tắm thì chồng bất ngờ mở cửa, dùng dao bầu chém một nhát ngang bụng và hai nhát (nhẹ) vào mặt, một nhát vào cổ.
Sau khi chém chị N. xong, chồng nạn nhân đi ra ngoài và tự sát (sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Thống Nhất). Chị N. hoảng hốt vội chốt cửa phòng tắm lại thì phát hiện con mình đã lòi ra khỏi bụng và thấy rõ một vét chém ở mông đứa bé. Chị N. ôm con trên bụng và lết ra ngoài kêu cứu. Hàng xóm cùng tầng đã nhanh chóng đưa chị N. đến bệnh viện Đa khoa khu vực khu công nghiệp Tân Bình trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê.
Tại đây, bác sĩ đã cắt dây rốn, tách con ra khỏi mẹ sau đó chuyển mẹ và con đến bệnh viện Hùng Vương (Q.5). Nhận thấy chị N. bị đa vết thương nên bệnh viện Hùng Vương đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5). Còn cháu bé (bé trai) cũng được chuyển ngay qua bệnh viện Nhi Đồng 1 để may lại vết thương ở mông.
Theo thông tin từ người nhà, hiện tại bé đã tạm thời ổn định.
Chị N. nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23g30 trong tình trạng hôn mê, chảy máu rất nhiều, choáng nặng do mất nhiều máu và đau, huyết áp không đo được, da niêm bì xanh, tái nhợt; có một vết chém ngang bụng dài khoảng 12 – 15cm, lòi tử cung, lòi ruột non và ruột già (đại tràng)…
Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong đêm, kéo dài 3 tiếng đồng hồ, từ 0g – 3g ngày 12-12.
TS.BS Phạm Văn Đông cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận trường hợp như thế này. Bệnh nhân mất rất nhiều máu, phải truyền 3,5 lít hồng cầu lắng, 2 lít huyết tương, 0,4 lít tiểu cầu, chưa kể các dịch truyền khác để bệnh nhân hồi sức."
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 12/12/2013

Lá số này ứng quá .

Dùng tuyệt chiêu Thế Giáp Góc sẽ thấy được cha vô tình là sát thủ chém mình suýt chết .

Địa Kiếp và Kiếp Sát bắt tay nhau thành thế gọng kìm áp sát trục Tị Hợi tức chỗ bé trai này lâm nguy trong năm nay .

Thái Dương ở vị thế ra sao với cung an Thân và với cung có Lưu Thái Tuế .

Sao Mẹ là Thái Âm cư Điền trúng Kiếp Hoả Linh thế pháo giăng nên mạng khí rất nguy tai có thể chết nhưng có Hoá Khoa đở đòn của Kình Đà rất hiệu nghiệm .

Tuyệt chiêu của LienHuong cho rằng Hồng Loan là máu huyết cũng chiếu 2 sao Âm Dương nên cha mẹ đổ máu .

Ra tay trong nhà vì Thái Dương chiếu Điền xung với sao Mẹ

Lý do là vì ghen tuông (theo phỏng đoán theo Tử Vi).
Trích dẫn

photonbelt1's Photo photonbelt1 13/12/2013

thân cư thê , chán ..
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 14/12/2013

Chỉ cần 1 hồ sơ đặc săc là đủ phô diễn những chiêu thức tân kỳ linh động mà các sách vở ít đề cập hay ít bàn bạc đến .

1. Bàn về cách an Thai của vòng Tràng Sinh cho lá số Âm Nam trong chủ đề này

Thai an Mùi trúng Thiên Hình tức tử cung bị mổ, cũng có nghĩa là thai nhi bị mổ lấy ra .

Kình Đà + Lưu Kình Lưu Đà tập kích Thai 1 lần nữa .

Thai cư Di tức thiên hạ bàng quan chứng kiến cảnh mẹ lòi thai ra ngoài .

Vậy Thai an thế nào mới đúng ?

An Thai thử theo cách tràng sinh đi thuận nhe : Thai sẽ an cung Phúc Đức trớt quớt không sao giải thích các thứ đã giải thích ở trên .

Vậy ai đó ủng hộ thuyết an tràng sinh thuận bất chấp tuổi vào đây giải thích dùm cái .

Tôi kịch liệt phản đối những lý thuyết nào không được nghiệm lý đúng đắn nhưng được lập thành 1 cách rất là ....lý thuyết.

Ngay trong chủ đề này, chúng ta thấy sự an bài quá rõ nét để Thai an đúng vị trí co' thể giải thích cách hình thương cho bộ phận đó vào năm Tị (TH năm Tị vào cung Mùi gặp Thai Hình Kình Đà).

HC
Sửa bởi HoaCai0101: 14/12/2013 - 20:33
Trích dẫn

vanvantran's Photo vanvantran 14/12/2013

Lá số này làm cho tôi liên tưởng tới lá số của thầy Ích đưa ra, chưa sinh ra đời đã 3 lần suýt bị chém trong tập san khoa học huyền bí
Sát, hình, kình: 3 lần chết hụt
VVT
Trích dẫn

leka113's Photo leka113 15/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

photonbelt1, on 13/12/2013 - 01:54, said:

thân cư thê , chán ..
thân cư thê sao lại chán thế bạn ??? hỏi vì mình có thằng em thân cư thê
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 15/12/2013

Lá số này an vòng trường sinh thuận, có Tuyệt gặp phục binh, kiếp sát tại phụ mẫu. Hoàn cảnh gia đình khớp như thế, bác Hoa cái hạ cố cho 500 góp ý đi bác.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/12/2013

@Nhu

Trình độ của cậu kém đến mức tôi không cần thiết phải hồi đáp .
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 15/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 15/12/2013 - 07:14, said:

@NhuTrình độ của cậu kém đến mức tôi không cần thiết phải hồi đáp .
Vâng, bác là đại cao thủ lý số, Trần Đoàn tái thế, nên hoàn toàn có quyền nói thế. Cháu xin nhận.

Lần sau, thay vì gọt số đề sau khi đã mở thưởng, kiểu gì cũng trúng... bác có thể độc lập đoán những cái rõ ràng trắng đen hạn quá khứ được không. Đó mới là những cái mà những người nghiên cứu một cách nghiêm túc và trung thực cần thể hiện, đúng không bác?
Sửa bởi NhuThangThai: 15/12/2013 - 07:27
Trích dẫn

vanvantran's Photo vanvantran 15/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 15/12/2013 - 07:17, said:

Vâng, bác là đại cao thủ lý số, Trần Đoàn tái thế, nên hoàn toàn có quyền nói thế. Cháu xin nhận.

Lần sau, thay vì gọt số đề sau khi đã mở thưởng, kiểu gì cũng trúng... bác có thể độc lập đoán những cái rõ ràng trắng đen hạn quá khứ được không. Đó mới là những cái mà những người nghiên cứu một cách nghiêm túc và trung thực cần thể hiện, đúng không bác?
Nếu bạn đặt ra đây 1000 đô
thì với thời gian, với Thiết bảng thần số, bát tự hà lạc, kì môn độn giáp, mai hoa, tứ trụ cùng 1 lúc 5 môn phối hợp chúng tôi có thể tính cho bạn xem tới từng ngày bạn bị làm sao
Nhưng trong góc độ bàn cho vui thì hơi đâu ai phí thời gian với bạn, bạn vẫn nên uống bia, vô nhà vệ sinh và tìm người đối thoại với tầm như bạn
Tôi có 1 anh bạn tên XXXX, khoe là đi học phong thủy bên Giang Tây, rất hoành tráng, về chuyên bán vật phẩm phong thủy đắt VCL, tôi tới tận nhà, anh khoe học trò anh coi nọ cọi kia.Tôi nói: em là người Giang Tây đây, hỏi anh về mấy lí thuyết
Mới biết anh x biết cm gì, mặt đỏ tía tai anh xin sách, dĩ nhiên đừng có mơ mà tôi cho
Xong anh nói: á, hóa ra chú đi coi phong thủy lấy tiền à, phi đạo đức
Xin lỗi anh, loại anh bất tài vô tướng, chú anh mà biết 1 ít giọng anh cũng bố đời lắm
Đến cái thằng éo biết cái gì như cái thằng điên NTT này nó còn bố đời nữa là
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 15/12/2013

Dễ thôi, tưởng gì chứ, nếu như bảo đảm xem đúng, xem sai hoàn tiền gấp 50 lần thì tôi sẵn sàng đặt 1000$ ngay.
Đừng nói 5 môn phối hợp, đến cả 50 môn phối hợp cũng được. Miễn làm hợp đồng cẩn thận.

Trích dẫn

thì với thời gian, với Thiết bảng thần số, bát tự hà lạc, kì môn độn giáp, mai hoa, tứ trụ cùng 1 lúc 5 môn phối hợp chúng tôi có thể tính cho bạn xem tới từng ngày bạn bị làm sao
Chỉ sợ không được như thế, đoán thì sai mà hăng hái trong việc tự xưng mình cao thủ. Hoặc là xoay ra, đoán đúng thì đòi tiền, đoán sai thì cười xòa rồi lảng. Theo kiểu Thiên Sứ, đoán đúng đòi 7 tỷ 150 triệu, đoán sai thì trả giá bằng "uy tín cuộc đời nghiên cứu".

Cao thủ đâu không thấy, chỉ thấy cao thủ bàn phím. Bảo làm hợp đồng, chỉ thấy cứ lảng lảng đi.
Sửa bởi NhuThangThai: 15/12/2013 - 09:42
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 15/12/2013

ha ha, lên mạng dạo này gặp nhiều cao thủ bàn phím, chém gió khiếp quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vanvantran's Photo vanvantran 15/12/2013

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ta coi đây là chỗ ta chém gió xả street , chứ tầm các chú dân ngu cu đen tuổi gì nói chuyện với ta
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 15/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vanvantran, on 15/12/2013 - 09:46, said:

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ta coi đây là chỗ ta chém gió xả street , chứ tầm các chú dân ngu cu đen tuổi gì nói chuyện với ta

Vâng em là dân ngu, đành ngồi xem tài nghệ chém gió tụt quần của quý anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vanvantran's Photo vanvantran 15/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 15/12/2013 - 09:33, said:

Dễ thôi, tưởng gì chứ, nếu như bảo đảm xem đúng, xem sai hoàn tiền gấp 50 lần thì tôi sẵn sàng đặt 1000$ ngay.
Đừng nói 5 môn phối hợp, đến cả 50 môn phối hợp cũng được. Miễn làm hợp đồng cẩn thận.Chỉ sợ không được như thế, đoán thì sai mà hăng hái trong việc tự xưng mình cao thủ. Hoặc là xoay ra, đoán đúng thì đòi tiền, đoán sai thì cười xòa rồi lảng. Theo kiểu Thiên Sứ, đoán đúng đòi 7 tỷ 150 triệu, đoán sai thì trả giá bằng "uy tín cuộc đời nghiên cứu".

Cao thủ đâu không thấy, chỉ thấy cao thủ bàn phím. Bảo làm hợp đồng, chỉ thấy cứ lảng lảng đi.
Tiến sĩ giấy này ở cái đẳng cấp nào trong xã hội thì ai cũng rõ, mà bạn đã là tiến sĩ đâu
nhưng ăn nói trên mạng thì rất ngông nghênh láo khoét, ra ngoài thì như con thỏ đế
Việc mày viết ngang dọc kệ mày, nhưng mày rất láo khoét ở chỗ:
1, Trường Giang là thầy mày mà mày phản
2, Bác Hoa Cái, trước kia mày lúc nào cũng bác bác cháu cháu mà bây giờ mày quay sang nói: chém gió, cao thủ trên mạng
Ngu thì có thể tha, nhưng mất dạy thì ko
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|