←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiệm lý một lá số, hai cuộc đời...

Locked

4 5 6

hanhphuc's Photo hanhphuc 30/06/2011

Cám ơn Bác Vui đã quan tâm tới em nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con xin xác định lại như sau:
Bằng tốt nghiệp Cao Đẳng năm 2008 chỉ loại trung bình - khá
Bằng tốt nghiệp đại học liên thông 2010, thì được loại khá, trong lớp rất nhiều người được loại khá vì hình như trường hơi dễ dãi với bằng cấp loại này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thật ra nói bằng 2010 là bằng nghĩa vụ cũng trúng vì với hầu hết mọi người học cái đó thì có tư tưởng học cho có lấy cái bằng đại học cho xong, rồi đi làm lun khỏi phải suy nghĩ nhìu và nó cũng ko ngoại lệ, thực chất học ở đại học nước ta thì chủ yếu lấy bằng rồi thôi, chứ ko đọng được chữ nào. Tuy nhiên nó cũng có đi học đều chứ ko trốn học, tới lớp chăm để lấy điểm quá trình, khi thi đc cộng điểm nên bằng mới đc khá
Nó có khuôn mặt tròn, cằm không nhọn, mắt có quầng thâm, nhìn hơi hốc hác, môi rất mỏng, môi trên dường như không có, răng thưa, nhỏ và ố vàng, một cái răng cửa bị gãy nên fai xài răng giả
Nếu nói về đọc sách thì hanhphuc khẳng định nó không mê đọc sách, lâu lâu có truyện thì đọc chơi thôi, nhg lại khoái xem phim, ca nhạc Hàn Quốc và bị ảnh hưởng bởi các ca sĩ HQ tóc tai dị hợm, hanhphuc với nó cứ cãi nhau suốt vì nó mê trai tóc tai bù xù, tóc dài như con gái, còn hanhphuc khoái mấy anh đầu đinh, nam tính một xíu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MICHELIANGA's Photo MICHELIANGA 30/06/2011

@: Bác vui vui
Bác ui, Như bác nói và hanhphuc mô tả thì có vẻ cháu ngược em của hanhphuc thật. Hình như nhìn qua thì giống chứ thật sự không giống. Cháu thích nhất là sách, có lẽ là đam mê luôn. Cháu mơ ước có một phòng đọc sách thật lớn, mà cháu lại ghét phim hàn quốc khủng khiếp. Cháu thích phim cổ trang Trung Quốc nhất, phim hành động Mỹ kế tiếp....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hơi bạo lực.
Tai cháu không lớn nhưng hơi dày, thùy tai thì miễn bàn, khá là to bác ah.
Chúng cháu khác nhau nhiều thật.
Bác ơi, bác bảo cháu sau này cô độc, nghĩa là cháu có con cái nhưng mà về già cô độc phải không bác?
Cháu lo vấn đề con cái quá đi mất bác ah!
Cháu cảm ơn bác ơi!
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 30/06/2011

@Michel: bạn đọc kỹ lại xem sao, theo hanhphuc đọc và hiểu câu này "Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc" là con gái bạn giàu nhưng con gái bạn cô độc chứ không phải bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 30/06/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 30/06/2011 - 08:45, said:

Cám ơn Bác Vui đã quan tâm tới em nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con xin xác định lại như sau:
Bằng tốt nghiệp Cao Đẳng năm 2008 chỉ loại trung bình - khá
Bằng tốt nghiệp đại học liên thông 2010, thì được loại khá, trong lớp rất nhiều người được loại khá vì hình như trường hơi dễ dãi với bằng cấp loại này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thật ra nói bằng 2010 là bằng nghĩa vụ cũng trúng vì với hầu hết mọi người học cái đó thì có tư tưởng học cho có lấy cái bằng đại học cho xong, rồi đi làm lun khỏi phải suy nghĩ nhìu và nó cũng ko ngoại lệ, thực chất học ở đại học nước ta thì chủ yếu lấy bằng rồi thôi, chứ ko đọng được chữ nào. Tuy nhiên nó cũng có đi học đều chứ ko trốn học, tới lớp chăm để lấy điểm quá trình, khi thi đc cộng điểm nên bằng mới đc khá
Nó có khuôn mặt tròn, cằm không nhọn, mắt có quầng thâm, nhìn hơi hốc hác, môi rất mỏng, môi trên dường như không có, răng thưa, nhỏ và ố vàng, một cái răng cửa bị gãy nên fai xài răng giả
Nếu nói về đọc sách thì hanhphuc khẳng định nó không mê đọc sách, lâu lâu có truyện thì đọc chơi thôi, nhg lại khoái xem phim, ca nhạc Hàn Quốc và bị ảnh hưởng bởi các ca sĩ HQ tóc tai dị hợm, hanhphuc với nó cứ cãi nhau suốt vì nó mê trai tóc tai bù xù, tóc dài như con gái, còn hanhphuc khoái mấy anh đầu đinh, nam tính một xíu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về học hành, như thế là rõ, rất đặc trưng. Mặc dù cháu nói đó là phổ biến. Nhưng sự thực thì không phải. Bởi vì theo lá số, bằng chứng Michel thích đọc sách. Ngay cả mệnh chủ chú xác định trước cũng là người mê sách đến nỗi sống thiếu thực tế. Trong khi Michel thì tuy mê sách, nhưng không đến nỗi thiếu thực tế. Con em hanhphuc thì ngược lại.
Chuyện cái cằm, cháu quan sát kỹ thêm hộ chú, bởi vì tướng cằm không dễ nhận. Hơn nữa lại phối với một khuôn mặt tròn thì lại càng khó. Cháu quan tâm hộ chú tướng tai, vì loại tướng này rất ít thay đổi trong cuộc đời. Tướng trán chỉ tham khảo thêm thôi.
Thân ái.
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 30/06/2011

Bác Vui, nó không mê sách đến thiếu thực tế, truyện thì đọc chơi thôi ạh, chứ ko fai đam mê, cái nó đam mê là phim và ca nhạc HQ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn về tướng thì cằm thật sự ko nhọn, còn tai thì hướng ra ngoài, tức là nhìn trực diện sẽ thấy tai ngay, chứ tai ko ép sát vào trong, bời vì tai hanhphuc sát vào trong, nhìn trực diện sẽ không thấy tai nên hai đứa đứng gần nhau rất dễ phân biệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanhphuc: 30/06/2011 - 14:46
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 30/06/2011

Con xin bổ sung thêm là tai nó khá tròn, nhìn trực diện sẽ thấy tai ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 30/06/2011

Chú hiểu rồi. Cám ơn cháu. Vậy mệnh chủ của em hanhphuc không phải là sao đơn, mà là một cách cục. Tiên lượng cuộc đời nhiều biến cố, nhìn sơ lược đã thấy khả dĩ bất toại ý, phúc thì bạc rồi. Để chú xem kỹ thêm xem. Hy vọng cách chủ có biến hóa thì đỡ.
Thân ái.
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 30/06/2011

Cám ơn Bác đã chiếu cố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mong Bác giải tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MICHELIANGA's Photo MICHELIANGA 02/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 30/06/2011 - 10:15, said:

@Michel: bạn đọc kỹ lại xem sao, theo hanhphuc đọc và hiểu câu này "Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc" là con gái bạn giàu nhưng con gái bạn cô độc chứ không phải bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế này cũng lo quá đi mất hanhphuc ah! Vừa lo vừa sợ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 03/07/2011

@Michel: Hanhphuc đang ở biển nhưng tranh thủ gửi bạn vài lời, Michel ơi, tính cách quyết định số phận câu này hanhphuc nghe ở đâu đó và nghiệm lý nó khá ứng với bản thân minh, ngày trước tính cách của hanhphuc đối với bạn trai chỉ có một chữ nhường và hai chữ nhịn dù là đúng hay sai, hanhphuc của ngày trước khờ dai lắm, hanhphuc bây giờ cũng chưa hẳn là khôn, vẫn khờ lắm, nhg hanhphuc ý thức được cuộc sống của mình, ý thức được niềm đam mê của mình, hanhphuc ko quan tâm nhiều tới tình yêu nam nữ hay phải ép mình lấy chồng mà thô bạo tước đi cái quyền ở giá, thiền hơn, tĩnh tâm hơn, đọc sách nhiều hơn, chỗ nào không hiểu thì bỏ cả ngày ra mày mò,hiểu thì thôi và chán thì thôi, đi du lịch và làm vài điều mình thích, kết quả trong một thời gian ngắn cuộc sống hanhphuc thây đổi và tình yêu cũng tốt đẹp hơn... vì vậy bạn đừng vội vã
Còn việc các bác xem giúp thì đó là may mắn không phải ai cũng có,và biết ơn lắm lắm nhưng cuộc sống là của chúng ta, chúng ta có quyền có quyền cố gắng và ông trời cũng đâu phải triệt đường người đâu, lá số giống nhau nhưng phúc khí thì khác nhau, hãy sống thật tốt, thì hanhphuc tin có gì mà ko vượt qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanhphuc: 03/07/2011 - 09:57
Trích dẫn

MICHELIANGA's Photo MICHELIANGA 03/07/2011

Uh. Cảm ơn cậu. Từ trước tới giờ mình vốn đã sống theo ý mình, cũng ít khi bận tâm tới suy nghĩ của người xung quanh, sống cho mình và làm việc mình thích. Mình cũng tự hứa là sẽ sống tốt, không quá tham vọng. Cũng bằng lòng với cuộc sống bình thường như thế này...
Kể cả khi các bác chưa xem và khi được mọi người xem mình vẫn cảm thấy mình là người may mắn và cuộc sống của mình cũng đáng mơ ước rồi. Nhiều khi bằng lòng với thứ mình có mới cảm thấy đủ, thấy hạnh phúc phải không cậu????
Chúc cậu luôn cảm thấy hanhphuc nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

4 5 6