Chết hay thành Tật?
Cellist 25/12/2013
Andrew 25/12/2013
Thân Cơ Thai Tọa Cô Quả Dưỡng e nằm một chỗ
Sửa bởi Andrew: 25/12/2013 - 20:49
Sửa bởi Andrew: 25/12/2013 - 20:49
tripheo 25/12/2013
Phèo xin mạn phép đoán em này bị tại nạn ô tô vào tâm tháng 9 AL, rất có thể là đang trên đường đi chơi cùng bạn bè, hiện tại khả năng cao là em ý đang nằm bán thân bất toại, có lẽ phải mất thời gian khá lâu em ý mới tỉnh lại, giờ đã tỉnh những ngoài việc nằm một chỗ ra thì não phần ảnh hưởng không hề nhẹ và chắc là rất khó để phục hồi khi cung Tật của em Ý Tử Phủ đại diện của cơ quan quản lý cơ thể bị Tuần Triệt hiệp lực đánh cho tan tành. Cậu bé này sẽ không chết Mệnh Lương là Phúc Thọ TInh, ĐỒng lại là cung Phúc nên hạn này chưa mất được. (Đây là nhận định mang tính chất chủ quan cá nhân, nếu có điều gì sai sót và sơ suất xin chủ topic lượng thứ, xin chia buồn cùng đương số và gia đình:) )
ReadCopy 25/12/2013
Trời đã sinh ra ReadCopy sao lại còn sinh ra minghe, hắn đoán trúng quá nên tôi đành phải đoán trật đi là không gãy chân tay cho đỡ đụng hàng.
Về lý mà nói, đầu nặng thế (thường có mũ bảo hiểm) thì chân tay tránh sao khỏi, nạn chính là ở cái đầu, chân tay chỉ là phụ.
Riêng về khoản thời gian bị tai nạn thì hắn (minghe) thua mình.
Gia đình nạn nhân cầu nguyện Trời Phật đi thì nạn nhân sẽ hồi phục và chỉ bị ảnh hưởng nhẹ về thần kinh thôi.
Là số rồi tránh sao được, sợ gì vạ miệng.
Về lý mà nói, đầu nặng thế (thường có mũ bảo hiểm) thì chân tay tránh sao khỏi, nạn chính là ở cái đầu, chân tay chỉ là phụ.
Riêng về khoản thời gian bị tai nạn thì hắn (minghe) thua mình.
Gia đình nạn nhân cầu nguyện Trời Phật đi thì nạn nhân sẽ hồi phục và chỉ bị ảnh hưởng nhẹ về thần kinh thôi.
Là số rồi tránh sao được, sợ gì vạ miệng.