Thiên Đồng, Cự Môn, Đồng Cự theo cách bạn...
puca123 07/10/2014
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:50, said:
Bác @puca123 ơi, ời.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
Bác không đi nước ngoài được đâu, nếu cứ cố đi thì sau này bác sẽ thất vọng, buồn đấy.
Xem tay và xem quẻ đều thấy kết quả như vậy.
buồn như thế nào bác Tàu? em cố vượt qua nôiz buồn đó kết cục có đỡ hơn ko ạ
tauvequehuong 08/10/2014
@puca123 theo em bác không nên đi vì có tai nạn khi ở bên ngoài đó bác.
puca123 09/10/2014
TauVeQueHuong, on 08/10/2014 - 21:49, said:
@puca123 theo em bác không nên đi vì có tai nạn khi ở bên ngoài đó bác.
XIN CẢM ƠN BÁC TÀU NHIỀU Ạ
Lúc đầu nghe bác nói sẽ hối hận em cứ nghĩ , em học ko nổi bị đuổi về nước hay sao đó .. nên em choáng lắm
Nhưng Em đóng tiền làm hồ sơ rồi bác ạ , em chờ kết quả thôi , đi hay ở để xem ý trời vậy ,
Nếu được chọn em vẫn đi , .. ( em lì lắm ) , vì ở đây hiện tại em thấy tương lai mù mịt quá
bác Tàu có thời gian thì qua thớt chỉ tay cho em vài lời với ạ
tauvequehuong 10/10/2014
puca123, on 09/10/2014 - 16:08, said:
XIN CẢM ƠN BÁC TÀU NHIỀU Ạ
Lúc đầu nghe bác nói sẽ hối hận em cứ nghĩ , em học ko nổi bị đuổi về nước hay sao đó .. nên em choáng lắm
Nhưng Em đóng tiền làm hồ sơ rồi bác ạ , em chờ kết quả thôi , đi hay ở để xem ý trời vậy ,
Nếu được chọn em vẫn đi , .. ( em lì lắm ) , vì ở đây hiện tại em thấy tương lai mù mịt quá
bác Tàu có thời gian thì qua thớt chỉ tay cho em vài lời với ạ
Lúc đầu nghe bác nói sẽ hối hận em cứ nghĩ , em học ko nổi bị đuổi về nước hay sao đó .. nên em choáng lắm
Nhưng Em đóng tiền làm hồ sơ rồi bác ạ , em chờ kết quả thôi , đi hay ở để xem ý trời vậy ,
Nếu được chọn em vẫn đi , .. ( em lì lắm ) , vì ở đây hiện tại em thấy tương lai mù mịt quá
bác Tàu có thời gian thì qua thớt chỉ tay cho em vài lời với ạ
Em qua đó xem rồi, nhưng ảnh thiếu nhiều góc độ quá nên xin chịu thua, hì hì.
puca123 11/10/2014
HatCat90 12/10/2014
puca123, on 09/10/2014 - 16:08, said:
XIN CẢM ƠN BÁC TÀU NHIỀU Ạ
Lúc đầu nghe bác nói sẽ hối hận em cứ nghĩ , em học ko nổi bị đuổi về nước hay sao đó .. nên em choáng lắm
Nhưng Em đóng tiền làm hồ sơ rồi bác ạ , em chờ kết quả thôi , đi hay ở để xem ý trời vậy ,
Nếu được chọn em vẫn đi , .. ( em lì lắm ) , vì ở đây hiện tại em thấy tương lai mù mịt quá
bác Tàu có thời gian thì qua thớt chỉ tay cho em vài lời với ạ
Lúc đầu nghe bác nói sẽ hối hận em cứ nghĩ , em học ko nổi bị đuổi về nước hay sao đó .. nên em choáng lắm
Nhưng Em đóng tiền làm hồ sơ rồi bác ạ , em chờ kết quả thôi , đi hay ở để xem ý trời vậy ,
Nếu được chọn em vẫn đi , .. ( em lì lắm ) , vì ở đây hiện tại em thấy tương lai mù mịt quá
bác Tàu có thời gian thì qua thớt chỉ tay cho em vài lời với ạ
tôi gặp ai khi ở VN đòi đi qua nước ngoài cũng nói cái câu trên đó cả.
Nhưng khi mà họ qua đây rồi , họ mới nói vs tôi một câu rằng " ở đâu cũng như nhau " , sau khi họ bị một cú sock lớn về toàn diện trong cuộc đời họ khi ở xa que hương.
Họ bị mất cả vốn lẫn lời khi qua bên này, đã vậy còn bị lừa , về nước cũng không được ở cũng không xong!
nếu đã biết tương lai không tốt thì cố gắng để chi cho mệt mỏi, tốn tiền và thời gian. Chi bằng đi du lịch cho thoải mái, sau đó trở về nghiệm xem cái gì hợp vs mình nhất rồi bắt đầu từ đó.
chúc bạn may mắn
tauvequehuong 12/10/2014
Trong bài của bác @ có câu này đáng sợ nè: về nước cũng không được ở cũng không xong!
Đó là cái cảnh đáng sợ nhất, từ hoàn cảnh đó con người ta sẽ bước sang 1 con đường khác hoàn toàn, trưởng thành hay gục ngã trên đường ?
Đa số là gục ngã trên đường.
Với hoàn cảnh thế giới hiện nay, thực sự là khó cho mọi người, mọi thứ khó khăn hơn phức tạp hơn.
Có những người sau khi ra đi phát triển nên, rồi ta đứng ngoài nhìn vào họ và bảo rằng tôi đây còn bản lĩnh hơn họ, cái này cái kia hơn họ.... vậy khả năng tôi bằng họ và có khi hơn nữa ấy chứ.
Như vậy là sai lầm to lắm.
Bác @puca123 chụp ảnh 2 tay các góc độ, càng nhiều ảnh càng tốt ( để có chi tiết không xem được ở ảnh này thì có thể xem được ở ảnh kia ) rồi gửi vào inbox em xem nào.
Đó là cái cảnh đáng sợ nhất, từ hoàn cảnh đó con người ta sẽ bước sang 1 con đường khác hoàn toàn, trưởng thành hay gục ngã trên đường ?
Đa số là gục ngã trên đường.
Với hoàn cảnh thế giới hiện nay, thực sự là khó cho mọi người, mọi thứ khó khăn hơn phức tạp hơn.
Có những người sau khi ra đi phát triển nên, rồi ta đứng ngoài nhìn vào họ và bảo rằng tôi đây còn bản lĩnh hơn họ, cái này cái kia hơn họ.... vậy khả năng tôi bằng họ và có khi hơn nữa ấy chứ.
Như vậy là sai lầm to lắm.
Bác @puca123 chụp ảnh 2 tay các góc độ, càng nhiều ảnh càng tốt ( để có chi tiết không xem được ở ảnh này thì có thể xem được ở ảnh kia ) rồi gửi vào inbox em xem nào.
puca123 12/10/2014
Steps, on 12/10/2014 - 04:19, said:
tôi gặp ai khi ở VN đòi đi qua nước ngoài cũng nói cái câu trên đó cả.
Nhưng khi mà họ qua đây rồi , họ mới nói vs tôi một câu rằng " ở đâu cũng như nhau " , sau khi họ bị một cú sock lớn về toàn diện trong cuộc đời họ khi ở xa que hương.
Họ bị mất cả vốn lẫn lời khi qua bên này, đã vậy còn bị lừa , về nước cũng không được ở cũng không xong!
nếu đã biết tương lai không tốt thì cố gắng để chi cho mệt mỏi, tốn tiền và thời gian. Chi bằng đi du lịch cho thoải mái, sau đó trở về nghiệm xem cái gì hợp vs mình nhất rồi bắt đầu từ đó.
chúc bạn may mắn
Nhưng khi mà họ qua đây rồi , họ mới nói vs tôi một câu rằng " ở đâu cũng như nhau " , sau khi họ bị một cú sock lớn về toàn diện trong cuộc đời họ khi ở xa que hương.
Họ bị mất cả vốn lẫn lời khi qua bên này, đã vậy còn bị lừa , về nước cũng không được ở cũng không xong!
nếu đã biết tương lai không tốt thì cố gắng để chi cho mệt mỏi, tốn tiền và thời gian. Chi bằng đi du lịch cho thoải mái, sau đó trở về nghiệm xem cái gì hợp vs mình nhất rồi bắt đầu từ đó.
chúc bạn may mắn
Con ngàn lần cảm ơn vũ trụ ! Nguyện cầu Hồng Ân gia hộ cho mọi người hạnh phúc, bình an và may mắn và những ước nguyện trở thành hiện thực !
Có hạnh phúc hay đau thương , thì cũng chỉ 60 năm cuộc đời thôi đó mà bác ..
Em cám ơn bác nhé , tuổi trẻ bồng bột bác ạ
puca123 12/10/2014
TauVeQueHuong, on 12/10/2014 - 07:22, said:
Trong bài của bác @ có câu này đáng sợ nè: về nước cũng không được ở cũng không xong!
Đó là cái cảnh đáng sợ nhất, từ hoàn cảnh đó con người ta sẽ bước sang 1 con đường khác hoàn toàn, trưởng thành hay gục ngã trên đường ?
Đa số là gục ngã trên đường.
Với hoàn cảnh thế giới hiện nay, thực sự là khó cho mọi người, mọi thứ khó khăn hơn phức tạp hơn.
Có những người sau khi ra đi phát triển nên, rồi ta đứng ngoài nhìn vào họ và bảo rằng tôi đây còn bản lĩnh hơn họ, cái này cái kia hơn họ.... vậy khả năng tôi bằng họ và có khi hơn nữa ấy chứ.
Như vậy là sai lầm to lắm.
Bác @puca123 chụp ảnh 2 tay các góc độ, càng nhiều ảnh càng tốt ( để có chi tiết không xem được ở ảnh này thì có thể xem được ở ảnh kia ) rồi gửi vào inbox em xem nào.
Đó là cái cảnh đáng sợ nhất, từ hoàn cảnh đó con người ta sẽ bước sang 1 con đường khác hoàn toàn, trưởng thành hay gục ngã trên đường ?
Đa số là gục ngã trên đường.
Với hoàn cảnh thế giới hiện nay, thực sự là khó cho mọi người, mọi thứ khó khăn hơn phức tạp hơn.
Có những người sau khi ra đi phát triển nên, rồi ta đứng ngoài nhìn vào họ và bảo rằng tôi đây còn bản lĩnh hơn họ, cái này cái kia hơn họ.... vậy khả năng tôi bằng họ và có khi hơn nữa ấy chứ.
Như vậy là sai lầm to lắm.
Bác @puca123 chụp ảnh 2 tay các góc độ, càng nhiều ảnh càng tốt ( để có chi tiết không xem được ở ảnh này thì có thể xem được ở ảnh kia ) rồi gửi vào inbox em xem nào.
Em sợ , sợ ở không được , về cũng không xong , chưa bao h em nghĩ đi là sướng , nhưng em vẫn muốn ... Thử
@Bác tàu : em hành động ngay đây
doquochung 28/05/2015
Mấy bác nào thiên đồng ở SG cho em giao lưu với, mấy bữa nay đang rảnh rảnh, chán chán, .. :v
TrongDatt 19/03/2016
Johanliebert97 05/08/2017
haihophip, on 20/01/2014 - 20:36, said:
Đặc sản của em đây,cái bài trên của chủ page nói trúng hết cái tính em rồi.Nói nhiều,vui vẻ,nhiều lúc nói miên man không biết điểm dừng.
Sửa bởi Johanliebert97: 05/08/2017 - 08:57