←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số em trai xấu số

Locked

1 2 3 |»|

monkey80's Photo monkey80 06/01/2014

Mình có em trai xấu số đã qua đời, dữ liệu ngày tháng năm sinh giờ sinh mẹ cung câp rất chuẩn xác. Xin mời các vị mổ xẻ giúp mình tại sao lại mất, nguyên nhân gì? dưới đây là lá số, người thì đã mất rồi, cũng muốn biết nguyên nhân về tâm linh để đỡ tủi thân. Người em này mẹ mình và họ hàng rất quý


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhắc nhở: Lưu ý này có vẻ quá bé nhỏ, không hội viên nào chịu đọc và tuân thủ ?

Tất cả hội viên cần đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trước khi viết bài tại phòng này

Sửa bởi huygen: 07/01/2014 - 00:11
Lý do:: nhắc nhở
Trích dẫn

ANMINH's Photo ANMINH 06/01/2014

Có vẻ như lá số có phúc trạch xấu, không biết có phải mất năm 2012 không vậy bạn? Chia buồn cùng bạn và gia đình.
Trích dẫn

CanhTan's Photo CanhTan 06/01/2014

Lá số này quả là khó quá.

mệnh Vcd hội Hình Kỵ Địa Không Hoả Tinh Kình, nhưng nếu cho như vậy là yểu thì có lẽ hơi quá.

Cung Tật Thái Dương ngộ Hoả Linh cho thấy người này có thần kinh không được ổn định.

HNK xin đoán đại là mất năm 2007 nguyên do tự tử vì tình (nhảy cầu)

Nếu có gì không phải mong anh Monkey 80 thứ lỗi
Trích dẫn

PhaQuanThinTuat's Photo PhaQuanThinTuat 06/01/2014

Đoán là mất đại vận 3-13 tuổi
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 06/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhaQuanThinTuat, on 06/01/2014 - 23:45, said:

Đoán là mất đại vận 3-13 tuổi

Sợ đại vận 23-32 mới mất được.
Trích dẫn

HoaiPhong's Photo HoaiPhong 07/01/2014

Đoán lá số này mất vào năm Tý 2008. Có thể do đánh nhau vì tình or tiền..bị thương tích nặng nên mất ?

Chia buồn cùng bạn.
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 07/01/2014

Lá số này nghịch thủy kị, chết sớm kể cũng lạ !!
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 07/01/2014

đầu tiên xin chia buồn với bạn.theo mình thì đương số khó quá vận 3-12
đoán năm kỉ tị(1989)
Sửa bởi minhhuyen: 07/01/2014 - 00:55
Trích dẫn

ReadCopy's Photo ReadCopy 07/01/2014

Mềnh đoán đuối nước trong đại hạn 13-22

Vì Thân có lưu hà hợi thủy vượng, nước ngập đầu, vận 13-22 gặp long trì, nước đày không thoát được.

Đại hạn 13-22 cung Phụ, bố mẹ đưa ra sông hồ ao tắm mà gặp nạn ?
Trích dẫn

QuanPhuc5x's Photo QuanPhuc5x 07/01/2014

Tôi đoán người em này mới mất trong năm nay, Quí Tỵ;
- bị té/ngã nặng, gây thương tích ở đầu;
- nhiều khả năng bị chúng đánh;
- có liên quan đến bạn gái.

Dù sao cũng xin chia buồn đến gia quyến người quá cố!
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 07/01/2014

Dòm lá số Tử Vi thì hơi khó nhận ra lá số yểu, tuy Mệnh có Hình Kỵ Bệnh Phù + Bệnh xung, Phúc có Tướng Khôi ngộ Triệt, Thân giáp Kình Đà Không Kiếp, và Tật có Kình Hỏa Linh chiếu.

Nhưng vì biết đương số đã mất rồi nên chỉ việc chọn Vận Hạn nào xảy ra. Thoáng sơ 3 Đại Vận thì Vận 23-32 hơi hung hiểm, Tướng Khôi ngộ Triệt. Đây cũng là cung Phúc.

Xét về cái chết thì thấy có 3 tiêu chí: 1 là nước, 2 là tai nạn như xe cộ, 3 là bệnh trẻ con như lên đậu.

Vì lá số Tử Vi hơi khó nhìn, nên thử dòm thêm Bát Tự thì thấy Thân quá vượng, Tỷ Kiếp quá nhiều lại vượng nữa. Lẽ ra thì Tòng Vượng, nhưng lại có Tuất (thổ) và Tỵ nên không hay lắm. Thành ra có lẽ phải xét theo cách thường (Kiến Lộc cách). Thân vượng, mà Tài nhược, lại gặp Tỷ Kiếp nhiều thì mệnh này thuộc mệnh xấu.

Dụng, Hỉ thần là Hỏa, Thổ, Mộc. Kỵ Thủy Kim.

Dòm qua 3 Vận đầu, Vận Quý Sửu (0-9) khá xấu. Quý là Kỵ Thần, còn Sửu + Hợi Tí thành tam hội Thủy cục nữa. 2 Vận kế tiếp thì khá tốt.

Theo Tử Bình, những năm Nhâm Quý Hợi Tí hoặc Canh Tân Thân Dậu không hay.

Vận Quý Sửu (0-9 tuổi) thì có những năm như Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tí là những năm Thủy nhiều.
Sửa bởi NgoaLong: 07/01/2014 - 06:04
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 07/01/2014

Đương số có khả năng chết năm Giáp Tuất 1994 hoặc Bính Tuất 2006. Có thể do bị bạn bè xấu hoặc kẻ thù hãm hại. Chết xa nhà, chết thảm và nhanh chóng.
Sửa bởi tamthien: 07/01/2014 - 08:00
Trích dẫn

LYLIENKIET's Photo LYLIENKIET 07/01/2014

chia buồn cùng bạn monkey. Đương số này mất chắc phải trước 2012, trong đại vận 23-32, tôi đoán là năm 2009, chết vì tình
Sửa bởi LYLIENKIET: 07/01/2014 - 08:06
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 07/01/2014

Vài lời cùng bằng hữu trên con đường khám phá lý số.

Tử vi do thần tiên lập ra, có thể do dòng máu Lạc Hồng chế soạn, không thể không có nguyên lý. Nhưng ngày nay xem tử vi theo phương pháp "lấy trung bình" tức nhìn vào chuồng gà đếm ra 3 con Thái Tuế Tiểu Vận LNĐV con to con bé cộng vào lấy trung bình. Ba con đều đẹp thì cho là đẹp đã rõ, ba con là xấu nói là xấu không ngoa, trường hợp con đẹp con xấu thì bó tay xin hàng. Mà trường hợp đếm chục chuồng liên tiếp thấy đến 5, 6 chuồng đẹp 4, 5 chuồng xấu thì cũng không thể phân biện nổi chuồng nào có con gà cúm. Đó là nỗi đau của kẻ sờ ngọn. Cho nên đọc xong bài luận tử vi chém đủ các loại sao, chém xong chẳng biết chốt năm nào vận nào, chốt năm này thì tiếc năm kia, mà cái tâm lý cào bằng nó lại lẩn thẩn nuối tiếc.

Luận tử vi thì chết già mà tử bình thì ra chết trẻ, mà vì sao luận tử bình, vì niềm tin vào tử vi đâu còn, con mắt chỉ thấy cái chi tiết móc cua thì dễ chứ nhìn đâu ra thế mà xem.

Đúng là:

Đau đớn thay sắc phong vân phải đổi
Hoang mang thay ánh nhật nguyệt phải mờ

Theo tàn ý của tôi, luận tử vi phải rút ra được Thế Cục, khi nào đắc khi nào phá. Luận nạn nếu khó phải phân được thành 2 loại: loại hình thương vật lý như chết đuối xe đâm hay loại nội thương như bệnh tật lao tâm trúng độc. Rồi tự mình hại mình hay người khác hại mình. Thế cũng là quý lắm rồi, mong gì xem đến chuyện cắt chân xẻo mũi vi tế.
Trích dẫn

LYLIENKIET's Photo LYLIENKIET 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 07/01/2014 - 08:14, said:

Vài lời cùng bằng hữu trên con đường khám phá lý số.

Tử vi do thần tiên lập ra, có thể do dòng máu Lạc Hồng chế soạn, không thể không có nguyên lý. Nhưng ngày nay xem tử vi theo phương pháp "lấy trung bình" tức nhìn vào chuồng gà đếm ra 3 con Thái Tuế Tiểu Vận LNĐV con to con bé cộng vào lấy trung bình. Ba con đều đẹp thì cho là đẹp đã rõ, ba con là xấu nói là xấu không ngoa, trường hợp con đẹp con xấu thì bó tay xin hàng. Mà trường hợp đếm chục chuồng liên tiếp thấy đến 5, 6 chuồng đẹp 4, 5 chuồng xấu thì cũng không thể phân biện nổi chuồng nào có con gà cúm. Đó là nỗi đau của kẻ sờ ngọn. Cho nên đọc xong bài luận tử vi chém đủ các loại sao, chém xong chẳng biết chốt năm nào vận nào, chốt năm này thì tiếc năm kia, mà cái tâm lý cào bằng nó lại lẩn thẩn nuối tiếc.

Luận tử vi thì chết già mà tử bình thì ra chết trẻ, mà vì sao luận tử bình, vì niềm tin vào tử vi đâu còn, con mắt chỉ thấy cái chi tiết móc cua thì dễ chứ nhìn đâu ra thế mà xem.

Đúng là:

Đau đớn thay sắc phong vân phải đổi
Hoang mang thay ánh nhật nguyệt phải mờ

Theo tàn ý của tôi, luận tử vi phải rút ra được Thế Cục, khi nào đắc khi nào phá. Luận nạn nếu khó phải phân được thành 2 loại: loại hình thương vật lý như chết đuối xe đâm hay loại nội thương như bệnh tật lao tâm trúng độc. Rồi tự mình hại mình hay người khác hại mình. Thế cũng là quý lắm rồi, mong gì xem đến chuyện cắt chân xẻo mũi vi tế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|