Bruce Lee-Anh hùng vô lệ
lethanhnhi 28/01/2014
Được tiếp xúc với văn minh của một đất nước tiến bộ hơn, khi trở về làm bạn, làm đồng nghiệp , làm người thân với các anh các bạn ...em cảm thấy trong lòng dâng dâng cảm giác tự hào về trí tuệ Việt Nam, đất nước mình sẽ trở thành con rồng vàng Đông Nam Á
đất nước Cửu Long, nếu mà ai nói phét người ta gọi là : nói rồng
đây có tới tận Cửu Long cơ mà
đất nước Cửu Long, nếu mà ai nói phét người ta gọi là : nói rồng
đây có tới tận Cửu Long cơ mà
LucTieuPhung 28/01/2014
Uống nước thì phải nhớ nguồn. Trong mỗi câu từ ThanhNhi viết, không biết bạn đã đến được bao nơi, đi được bao nước, mà quy kết xấu cả một nền văn hóa dù mới chỉ có hơn 4000 nghìn năm lịch sử? Cái biểu hiện ở số đông hiện tại trong thế giới hạn hẹp mà bạn hay tôi đã thấy nó không thể thể hiện cho cả một dân tộc, vì khi nói đến văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, thì cùng lúc đó ThanhNhi đang nói đến giống nòi, nguồn gốc, tổ tiên, cha ông, bè bạn...những con người đã và đang chảy trong mình dòng máu của "Rồng"
"Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
- cũng như ThanhNhi, những người đã và đang mang đến cho bạn biết bao điều tốt đẹp... Nói người cần phải nói, và cũng cần giữ gìn bổn phận.
"Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
AnAn 28/01/2014
LucTieuPhung, on 28/01/2014 - 21:22, said:
Uống nước thì phải nhớ nguồn. Trong mỗi câu từ ThanhNhi viết, không biết bạn đã đến được bao nơi, đi được bao nước, mà quy kết xấu cả một nền văn hóa dù mới chỉ có hơn 4000 nghìn năm lịch sử? Cái biểu hiện ở số đông hiện tại trong thế giới hạn hẹp mà bạn hay tôi đã thấy nó không thể thể hiện cho cả một dân tộc, vì khi nói đến văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, thì cùng lúc đó ThanhNhi đang nói đến giống nòi, nguồn gốc, tổ tiên, cha ông, bè bạn...những con người đã và đang chảy trong mình dòng máu của "Rồng"
"Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
- cũng như ThanhNhi, những người đã và đang mang đến cho bạn biết bao điều tốt đẹp... Nói người cần phải nói, và cũng cần giữ gìn bổn phận."Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
Bài viết hay quá, AnAn cảm ơn bác LucTieuPhung
GumBall 28/01/2014
LucTieuPhung, on 28/01/2014 - 21:22, said:
Uống nước thì phải nhớ nguồn. Trong mỗi câu từ ThanhNhi viết, không biết bạn đã đến được bao nơi, đi được bao nước, mà quy kết xấu cả một nền văn hóa dù mới chỉ có hơn 4000 nghìn năm lịch sử? Cái biểu hiện ở số đông hiện tại trong thế giới hạn hẹp mà bạn hay tôi đã thấy nó không thể thể hiện cho cả một dân tộc, vì khi nói đến văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, thì cùng lúc đó ThanhNhi đang nói đến giống nòi, nguồn gốc, tổ tiên, cha ông, bè bạn...những con người đã và đang chảy trong mình dòng máu của "Rồng"
"Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
- cũng như ThanhNhi, những người đã và đang mang đến cho bạn biết bao điều tốt đẹp... Nói người cần phải nói, và cũng cần giữ gìn bổn phận."Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa"! Đôi lời mạn phép... Sorry.
Tôi đồng ý cơ bản nhưng tôi xin bổ sung được không. Trong 4000 năm lịch sử thì 2000 năm lịch sử của chúng ta là truyền thuyết, và truyền thuyết đó chảy trong huyết quản của Việt tộc chúng ta từ thời Hậu Lê.
Sửa bởi Mao Tam Thiên: 28/01/2014 - 22:10
VoLy 28/01/2014
ôi , tính toán thời gian làm gì nà .. các vị chỉ cần có được Túc Mạng thông ... là lúc ấy tự sám hối rồi tự hận mình bằng cách sống tốt hơn nữa đó .... tiền thân ngộ là người Tàu dẫn binh sang đánh nước Việt theo lệnh vua rồi bị chết nơi sa trường , kiếp kế đó ngộ lại sinh ở Việt , xung quân lại làm Tướng thống lĩnh , khi động can qua Ngộ lại bày mưu giết không biết bao nhiêu là lính Tàu ... mà trong đó có cả thân nhân con cháu của mình ... , sống đến già rồi lại chết , kiếp kế thì vào chùa làm tu sĩ tu hành .... mãi bi giờ ngồi nhớ lại mà khóc hoài ... dán lên trán một chữ " Khổ " ... Ngộ vẫn tự khóc thầm khi cảnh máu me tới giờ do nghiệp lực của tập khí hận thù nó quá ư là sợ hãi ..... ôi hãy nhìn cảnh tang thương mà khởi tâm thương cảm , tâm này thấu cả trời xanh đó thôi .... hãy phát tâm rộng lớn hơn vượt ngoài sự hạn lượng , khi ấy bạn sẽ được kỳ diệu lắm thay .... tình thương chân thật nó chẳng mất đi đâu cả ..... Svaha
Đinh Văn Tân 29/01/2014
Buổi đầu thì Bruce Lee, nay thì không còn gì là số Bruce Lee nữa ! .
harmony 29/01/2014
Đây chính là hậu quả cách quản lý của BĐH. Topic thì cắt tỉa thái quá. Topic thì bỏ lơ cho bọn du côn văng mạng.
ReadCopy 29/01/2014
Em đang ở Si Ma Cai trên đường về Mù Cang Chải, vác vợt ra vợt mãi mới được tý sóng 3G.
Lý Tiểu Long
Lý Tiểu Long, là một người Mĩ gốc Hoa, một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh Mĩ và là người sáng lập võ phái Triệt quyền đạo.
: 27 tháng 11, 1940,
: 20 tháng 7, 1973,
: 1,71 m
: (kết hôn Năm 1964–Năm 1973)
: , , ,
: ,
Tuổi Thìn, ngày Tuất, giờ Thìn thổ khắc Nguyên Đường Hợi, bản mệnh yếu.
Dịch đã khuyên đại vận này nên biết kiềm chế, không thì sẽ gặp tai họa.
Vận năm, dụng hào Tý thủy xung khắc phá Thế hào bản mệnh Ngọ hỏa, lời hào xấu, vô cùng hung hiểm cho bản mệnh.
Vận tháng: Quẻ Đại Quá là Tai họa quá lớn, nghĩa hào cũng xấu, Thế hào Hợi thủy đều bị năm tháng dụng hào Sửu Mùi thổ khắc.
_______________________________
Bản quyền cách xem BTHL theo kiểu Bốc Phệ, hạn tháng theo pháp thêm 2 tháng thiên chính địa chính thuộc về họ nhà Copy và tuvilyso.org.
Mọi trích dẫn, sử dụng phương pháp này từ nay về sau yêu cầu ghi rõ bản quyền các tác giả như nêu trên.
Sửa bởi ReadCopy: 29/01/2014 - 09:37
Lý Tiểu Long
Lý Tiểu Long, là một người Mĩ gốc Hoa, một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh Mĩ và là người sáng lập võ phái Triệt quyền đạo.
: 27 tháng 11, 1940,
: 20 tháng 7, 1973,
: 1,71 m
: (kết hôn Năm 1964–Năm 1973)
: , , ,
: ,
Tuổi Thìn, ngày Tuất, giờ Thìn thổ khắc Nguyên Đường Hợi, bản mệnh yếu.
Dịch đã khuyên đại vận này nên biết kiềm chế, không thì sẽ gặp tai họa.
Vận năm, dụng hào Tý thủy xung khắc phá Thế hào bản mệnh Ngọ hỏa, lời hào xấu, vô cùng hung hiểm cho bản mệnh.
Vận tháng: Quẻ Đại Quá là Tai họa quá lớn, nghĩa hào cũng xấu, Thế hào Hợi thủy đều bị năm tháng dụng hào Sửu Mùi thổ khắc.
_______________________________
Bản quyền cách xem BTHL theo kiểu Bốc Phệ, hạn tháng theo pháp thêm 2 tháng thiên chính địa chính thuộc về họ nhà Copy và tuvilyso.org.
Mọi trích dẫn, sử dụng phương pháp này từ nay về sau yêu cầu ghi rõ bản quyền các tác giả như nêu trên.
Sửa bởi ReadCopy: 29/01/2014 - 09:37
harmony 29/01/2014
Sinh vào tháng 10, dương thừa mà âm thiếu.
Khôn-Sư. Khôn là khôn ngoan thông minh lanh lợi. Sư là luật sư, võ sư, sinh hoạt kiêng khem như ông sư.
Khôn-Vô Vọng-Đại Quá.
Khôn-Sư. Khôn là khôn ngoan thông minh lanh lợi. Sư là luật sư, võ sư, sinh hoạt kiêng khem như ông sư.
Khôn-Vô Vọng-Đại Quá.
harmony 29/01/2014
Từ lời Thoán và lời Hào thì khó đoán là chết. Có điều thấy cơ bản nhất là Lý Tiểu Long đứng quẻ Khôn, nhưng hành động lại Càn. Mùa sinh thì âm khí cũng dày đặc, nhưng lại thành ngôi sao quá chói lọi.
Phải chăng là nghịch thiên nghịch địa ?
Phải chăng là nghịch thiên nghịch địa ?
ReadCopy 29/01/2014
Bác này nói Khôn là khôn ngoan em hơi phản đối, bác luận nôm na quá. Em chỉ biết Khôn toàn hào âm, tượng là giống cái (the woman), tính nhu thuận, còn có khôn ngoan hay không thì em không biết.
Bác nói hành động quẻ Càn em cũng muốn nhẹ nhàng phản bác. Rõ ràng động hào 5 rồi đảo quẻ biến thành Sư, là võ sư như thực tế. Đâu cần hậu vận mới là võ sư, đây cũng là ý của đồng chí Mao. Dịch có động có biến, là xu hướng của tổng thể. Đó là lẽ biến dịch.
Bác nói hành động quẻ Càn em cũng muốn nhẹ nhàng phản bác. Rõ ràng động hào 5 rồi đảo quẻ biến thành Sư, là võ sư như thực tế. Đâu cần hậu vận mới là võ sư, đây cũng là ý của đồng chí Mao. Dịch có động có biến, là xu hướng của tổng thể. Đó là lẽ biến dịch.
harmony 29/01/2014
Quẻ Tiên như Mệnh. Quẻ Hậu như thân.
RC quá cứng nhắc trong luận quẻ. Khôn là khôn ngoan. Càn là càn rỡ. Khảm là chơi khăm. Cấn là lấn cấn. Chấn là trấn lột bạo lực. Tốn là tốn kém. v.v...
RC quá cứng nhắc trong luận quẻ. Khôn là khôn ngoan. Càn là càn rỡ. Khảm là chơi khăm. Cấn là lấn cấn. Chấn là trấn lột bạo lực. Tốn là tốn kém. v.v...
TiKiTaKa 29/01/2014
Quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên xoắn xuýt nhau như âm với dương. Quẻ này làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa quẻ kia. Ví dụ như Khôn-Sư của Lý Tiểu Long là cuộc đời của tay võ sư kiêm diễn viên điện ảnh, Khôn-Phục của Tôn Trung Sơn là cuộc đời của nhà cách mạng khôi phục dân quyền cho đất nước. Cả hai đều được công chúng yêu mến. Có thể nói nôm na cùng một mệnh nhưng cái thân hành động khác nhau thì đương nhiên cuộc đời khác nhau.
Trong 64 quẻ, có hai quẻ Càn Khôn là thuần dương và thuần âm. Một quẻ tượng cho đất, một quẻ tượng cho trời. Theo lý nhất âm nhất dương vị chi đạo thì Càn và Khôn là hai quẻ xấu. Mà đúng là xấu thật, nhất là với người không hợp quẻ hoặc hành xử không đúng quẻ lý.
Và có 2 quẻ âm dương xen kẽ đều đặn. Mới nhìn tưởng là tốt kì thực âm dương thay đổi chóng mặt như vậy thì cũng nan đề. Đó là 2 quẻ Vị Tế và Ký Tế. Tế có nghĩa là ngựa tế. Quẻ thay đổi chóng mặt như ngựa tế. Nhưng Vị Tế thì xong mà Ký Tế thì vẫn phải bảo lưu, cho nên gọi là Ký. Ký có nghĩa là ký sổ nợ lại.
Trong 64 quẻ, có hai quẻ Càn Khôn là thuần dương và thuần âm. Một quẻ tượng cho đất, một quẻ tượng cho trời. Theo lý nhất âm nhất dương vị chi đạo thì Càn và Khôn là hai quẻ xấu. Mà đúng là xấu thật, nhất là với người không hợp quẻ hoặc hành xử không đúng quẻ lý.
Và có 2 quẻ âm dương xen kẽ đều đặn. Mới nhìn tưởng là tốt kì thực âm dương thay đổi chóng mặt như vậy thì cũng nan đề. Đó là 2 quẻ Vị Tế và Ký Tế. Tế có nghĩa là ngựa tế. Quẻ thay đổi chóng mặt như ngựa tế. Nhưng Vị Tế thì xong mà Ký Tế thì vẫn phải bảo lưu, cho nên gọi là Ký. Ký có nghĩa là ký sổ nợ lại.