←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giấc mơ rắn



1 2

cuchuoi's Photo cuchuoi 03/02/2014

Tôi vốn rất sợ rắn nên mỗi khi mơ thấy rắn tôi vô cùng hoảng hốt. Đêm mùng 2 tết vừa rồi tôi nằm mơ thấy bị rắn cắn. Trong giấc mơ, tôi đang đi cùng đám bạn (không rõ mặt của ai) thì bỗng có 1 con rắn rất dài từ đâu lao thẳng về phía tôi, tôi vô cùng hoảng sợ, con rắn bắt đầu trườn lên từ chân tôi, lên người rồi quấn lên vai tôi. Tôi sợ đến mức như tim mình ngừng đập, cầu cứu người xung quanh, rồi có 1 người kéo áo tôi ra để cho con rắn thoát ra ngoài. Sau đó tôi như ngất đi vì quá sợ và phát hiện trên vai trái của tôi có 1 vết cắn, sưng to và làm cho nửa thân của tôi từ vết cắn như bị hoại tử. Tôi cảm thấy mình không thở được nữa, cảm giác bóp nghẹt trong sợ hãi và sắp chết. tôi hoảng hồn tỉnh giấc. Tuy tỉnh giấc biết đó là mơ nhưng cảm giác sợ hãi vẫn thường trực trong lòng.
Tôi hiện nay vẫn còn độc thân, Xin hỏi các anh chị trong diễn đàn, giấc mơ bị rắn cắn là điềm gì? nó báo hiệu điều gì?

P/S: Đã có lần tôi mơ thấy đôi rắn quấn lấy nhau và quấn lấy tôi. Sau đó tôi phát hiện bạn trai mình có người khác và chúng tôi đã chia tay.
Trích dẫn

NgocQuang's Photo NgocQuang 03/02/2014

1. Phép Đoán Mộng và Tướng Mạng Mộng Bốc (Huyền Mặc Đạo Nhân)

mộng về: rồng, rắn, chim muông.( Trích trong cuốn Phép Đoán mộng và Tướng Mạng Mộng bốc )
- Cỡi rồng vô nước, điềm có ngôi sang.
- Rồng ngự trong nước, sở cầu toại ý.
- Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương.
- Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang.
- Rồng tới lên núi, đặng toại sở cầu.
- Rồng vô trong giếng, làm quan bị nhục.
- Coi thấy rồng bay, ngôi quan đại quí.
- Cỡi rồng vô chợ, điềm có ngôi sang.
- Rồng rắn vô cửa, chủ về được của.
- Rồng rắn vô bếp, có việc quan tới.
- Rắn hóa rồng đi,quí nhân trợ lực.
- Đàn bà thấy rồng, điềm sanh quí tử.
- Rồng rắn giết người, chủ về đại hung.
- Rắn dữ cắn người, chủ phát tài lớn.
- Rắn vô trong bọc, điềm sanh con sang.
- Rắn đi trong nước, chủ về thăng quan.
- Rắn theo người đi, vợ có tình ngoại.
- Rắn vô đường hang, có điều khẩu thiệt.
- Rắn quấn quanh mình, điềm sanh quí tử.
- Rắn hiện ra nhiều, thuộc sự âm ty.
- Rắn đỏ, rắn đen, thêm điều miệng tiếng.
- Nếu là rắn xanh, thuộc về điềm tốt.
- Rắn vàng, rắn trắng, chủ có việc quan.
- Thấy chim phụng hoàng, quí nhân phù trợ.
- Phụng đậu cánh tay, bịnh mẹ sẽ tới.
- Thấy chim khổng tước (chim công), điềm đại cát lợi.
- Hạc bay lên trời, có chút vạ miệng.
- Nghe chim hạc kêu, lộc vị đại hiển.
- Hạc vô trong bọc, điềm sanh con sang.
- Thấy hạc gác xe, có việc chiến trận.
- Mình thả chim hạc, điềm tốt được của.
- Chim công bay múa, có triệu văn chương.
- Thấy chim anh võ, đàn bà có điều khẩu thiệt.
- Chim oan ương bay đi, vợ có điềm xấu.
- Vịt nước vô nhà, thuộc điềm rất xấu.
- Mình gác xe hạc, lộc vị tới nơi.
- Nghe chim cưu kêu, đàn bà có tin mừng.
- Chim yến bay vô bọc, điềm vợ sanh con.
- Chim kêu trên không, chủ về vợ thác.
- Chim bay vô bọc, đều là điềm lành.
- Bắt lại chim bay, tin xa sẽ đến.
- Chim én bay đến, khách xa tới chơi.
- Chim tước đấu lộn, sẽ có việc quan.
- Quạ, sẻ, đồng reo, chủ về tửu thực.
- Ngỗng, vịt đồng lượn, điềm được thiếp xinh.
- Chim tới, rắn về, có người dẫn tấn.
- Mình tắm cho gà, đặng quan biện minh khẩu thiệt.
- Thấy gà ấp trứng, có sự mừng to.
- Gà ở trên cây, chủ về được của.
- Mộng thấy kỳ lân, tiếng dậy thiên hạ.
- Cọp dữ gầm lớn, điềm được ngôi quan.
- Voi trắng lội sông, ngôi quan sẽ tới.
- Sư tử gầm hét, dậy động thinh danh.
- Mình cỡi cọp đi, toàn không sự dữ.
- Cọp vô trong nhà, quan cao chức trọng.
- Hùm sói chẳng động, điềm lành kiến quan.
- Sài,lang, chó dữ, điềm có trộm cướp.
- Chó sói cắn gót, điềm chẳng nên đi.
- Lạc đà, beo, sại, điềm đặng chức trọng.
- Thấy rồng, thấy gấu, mình sanh con sang.
- Bầy thỏ lên cây, được ngôi quan quí.
- Tỳ (thú dữ), lộc (hươu) ở nhà, điềm thêm quan lộc.
- Quỉ sống ở vườn, trăm lo bỏ đi.
- Thấy mèo bắt chuột, chủ về phát tài.
- Chuột bạch dẫn đàng, có người dắt díu.
- Chuột cắn áo người, cầu chi ắt đặng.
- Con chuột chạy đại, sẽ có sự lành.
- Thấy con khỉ núi, gầy mối tranh tụng.
- Thấy con vượn bạch, sẽ đặng ngôi quan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TN213's Photo TN213 03/02/2014

mình thì mơ gặp rắn , rất sợ , cũng gặp rắn ở nhà người yêu , 2 lần . 1 lần thấy rắn ở dưới gầm giường nhà người yêu . Lần 2 thấy rắn bò đi ra khỏi cửa sổ .
Lần 1, mình bị người khác chơi xấu .
Lần 2, tình yêu tan vỡ

Mình nghĩ những việc trên đều có cách gỡ được , nhưng không biết có ai biết cách hoá giải ?
Sửa bởi TN213: 03/02/2014 - 21:14
Trích dẫn

cuchuoi's Photo cuchuoi 04/02/2014

@ NgocQuang: Tui cũng gu gồ ra được 1 số bài viết về giấc mơ rắn nhưng không thấy nói rắn cắn bản thân mình thì thế nào? lại còn bị nhiễm độc sắp chết nữa thì không biết là điềm lành hay dữ?
@TN213: Tui cũng thấy sợ lắm mỗi lần mơ thấy rắn. Bản thân mình đã sợ rắn rồi nên trong những giấc mơ cái cảm giác sợ hãi sau khi tỉnh giấc nó lưu lâu lắm. mỗi lần tui mơ sợ xong thì sáng hôm sau tôi thường mang 1 nắm muối vs gạo tung ra ngoài đường. Bạn cũng thử xem sao.
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 04/02/2014

Chào Cuchuoi,
Từ bé tôi cũng thường hay mơ thấy bị rắn đuổi cắn. Mỗi lần như vậy, thức dậy cảm thấy mệt mỏi và lo sợ vô cùng. Tình trạng mơ thấy rắn như vậy có lẽ kéo dài đến 20 năm. Sau đó, một hôm ra đồng, tôi bắt được một con rắn khá to, hình như là rắn ráo, mang về nhà và người nhà làm thịt, tôi ăn.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy rắn nhưng không còn thấy sợ hãi, mệt mỏi vì bị rắn đuổi nữa vì trong giấc mơ, con nào cũng bị tôi đập hoặc bóp chết.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/02/2014

mơ rắn ứng thổ công đánh đề 55, í ị ì a
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 04/02/2014

Nhị chơi đề hả? Bác nào nghe lời Nhị rủi có thua thì cứ bám lấy Nhị mà đòi lại tiền nghe. Không trả thì bắt coi tử vi hoặc quẻ để bù.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/02/2014

 Vovitu, on 04/02/2014 - 13:31, said:

Nhị chơi đề hả? Bác nào nghe lời Nhị rủi có thua thì cứ bám lấy Nhị mà đòi lại tiền nghe. Không trả thì bắt coi tử vi hoặc quẻ để bù.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hơi muộn , nhưng em chúc bác năm mới học thuật tăng tiến, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, gia đình yên vui, mạnh khỏe
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 04/02/2014

Cảm ơn Nhị.
Chúc Nhị thăng tiến như phi mã thẳng đến thiềm cung.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/02/2014

 Vovitu, on 04/02/2014 - 13:31, said:

Nhị chơi đề hả? Bác nào nghe lời Nhị rủi có thua thì cứ bám lấy Nhị mà đòi lại tiền nghe. Không trả thì bắt coi tử vi hoặc quẻ để bù.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


em nghe nói trong quẻ dịch thì đằng xà là ứng điềm triệu quái dị, mơ thấy đằng xà thường là ứng vào trung cung ngũ thổ triệu đất đai, cũng là hợp lý dịch vậy.......................
Múa rìu qua mắt Lỗ Ban, thầy Vovitu xin đừng chê cười
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 04/02/2014

Cũng hay! Anh chẳng dám chê chú Nhị đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thôi anh em mình trả đất lại cho chủ thớt.
Trích dẫn

LQG's Photo LQG 04/02/2014

 lethanhnhi, on 04/02/2014 - 13:26, said:

mơ rắn ứng thổ công đánh đề 55, í ị ì a
anh Nhị giỏi thật, vừa mới xem xong đài Quảng Nam hôm nay ra đầu 55, trong lô cũng có 55, nhưng giờ biết thì đã qúa muộn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 05/02/2014

 cuchuoi, on 03/02/2014 - 11:11, said:

Tôi vốn rất sợ rắn nên mỗi khi mơ thấy rắn tôi vô cùng hoảng hốt. Đêm mùng 2 tết vừa rồi tôi nằm mơ thấy bị rắn cắn. Trong giấc mơ, tôi đang đi cùng đám bạn (không rõ mặt của ai) thì bỗng có 1 con rắn rất dài từ đâu lao thẳng về phía tôi, tôi vô cùng hoảng sợ, con rắn bắt đầu trườn lên từ chân tôi, lên người rồi quấn lên vai tôi. Tôi sợ đến mức như tim mình ngừng đập, cầu cứu người xung quanh, rồi có 1 người kéo áo tôi ra để cho con rắn thoát ra ngoài. Sau đó tôi như ngất đi vì quá sợ và phát hiện trên vai trái của tôi có 1 vết cắn, sưng to và làm cho nửa thân của tôi từ vết cắn như bị hoại tử. Tôi cảm thấy mình không thở được nữa, cảm giác bóp nghẹt trong sợ hãi và sắp chết. tôi hoảng hồn tỉnh giấc. Tuy tỉnh giấc b5iết đó là mơ nhưng cảm giác sợ hãi vẫn thường trực trong lòng. Tôi hiện nay vẫn còn độc thân, Xin hỏi các anh chị trong diễn đàn, giấc mơ bị rắn cắn là điềm gì? nó báo hiệu điều gì? P/S: Đã có lần tôi mơ thấy đôi rắn quấn lấy nhau và quấn lấy tôi. Sau đó tôi phát hiện bạn trai mình có người khác và chúng tôi đã chia tay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


  • Thiệp tặc khóa: Can Ất vượng khí, Chi Tị tướng khí, Sơ truyền là Tị (chi thần) thừa huyền vũ/bệnh phù. Quẻ thiệp hại mà thấy Sơ truyền gia lên Mạnh địa bàn thì thường có chuyện phản phúc
  • Phản ngậm khóa: Tam tuyền Tị - Hợi - Tị ứng điềm có cải đổi công việc làm, biến động lớn về tiền tài, vật dụng cùng văn chương.
  • Tam dương: Can chi, sơ truyền vượng tướng. Tuy nhiên sơ mạt thừa Huyền vũ là điềm có kinh hãi
  • Xung phá khóa: Sơ truyền Tị xung địa bàn của chính nó: điềm có chuyện phản phúc, trước sau không như một, cầu nhiều được ít (không toại lòng)
  • Tai ách khóa: Ất Tị là chi thần phát dụng sơ truyền (huyền vũ, bệnh phù), tại Chi gặp Tuế trạch là điểm gia đình hoặc người dưới gặp chuyện, chuyện này phải là chuyện cũ tái diễn lại. Chi gặp Chi tuyệt có sao Chi mã: điềm dời đổi nhà cửa, con cháu trong nhà không ở yên được.
  • Lệ đức khóa: Tại cung trạch (Mão địa) có Quý nhân đắc cách: điềm nhà cửa dời đổi, người lớn (bậc cha chú) tốt, người nhỏ (con cháu, trẻ nhỏ) bất an. Được quẻ này thì nên giữ vững gia cang, cẩn thận thì khỏi họa. Lại thêm quẻ gặp Thiên hợp, Huyền vũ tại Chi ngày cũng là điềm cẩn thận về chuyện trong nhà.
  • Can ngày: Can ngày có Tuất (hà khôi) thừa Chu tước chính là Chi mộ: vấn nhân đợi tin (xấu) về gia trạch? Tuất là hà khôi thừa Chu tước tương tỷ với Thái tuế, vấn nhân có anh em gì làm chủ cả hoặc quan chức lớn?
  • Chi ngày: Thiên hợp thừa Can sinh đóng đất tuyệt: điềm anh em/con cháu trong nhà không thuận lợi
  • Hào phụ mẫu: Ngày Ất thì Hợi Tý là hào phụ mẫu, hưu khí và lâm chi cùng thiên mã, tuế trạch là điềm nhà cửa dời đổi (vì sinh kế)
  • Hào huynh đệ: Dần, Mão là huynh đệ gặp hung tướng, gặp tuần không thì tuy bản thân và anh em đang gặp chuyện khó nhưng còn tạm thời kìm hãm được. Tuy nhiên tháng Dần Mão hiện hành thì sắp thoát không, sự việc trở lại rắc rối như vốn đã có.

---

Chúc mừng năm mới!

Xét về năm mới, nếu hớn hở vui tươi ít người lên đây hỏi bói mà còn đang đánh bài/nhậu/đi du lịch/chúc tết vvv.. Nếu lên đây hỏi quẻ ắt chẳng phải tâm trạng vui. Xin bạn xác nhận mấy điểm sau:
  • Bạn sinh năm bao nhiêu (âm lịch), hình như bạn là nữ?
  • Điều gì (trong quá khứ) khiến bạn tết ta mà nằm ngủ không ngon giấc thế?
  • Nếu theo phán đoán, vị trí xã hội của bạn chắc cũng không tệ? Vậy bạn làm nghề gì? Gia đình ra sao?
Sẽ đoán cho bạn khi nhận được phản hồi.
Trích dẫn

cuchuoi's Photo cuchuoi 05/02/2014

@Vovitu: bác vovitu thật vui tính. Tui từ nhỏ cũng đã gặp rắn nhiều lần rùi nhưng đến bây giờ vẫn sợ nó lắm. Hồi tôi học chừng lớp 5 lớp 6, gia đình ở nhà cấp 4 xung quanh rất nhiều cây côi, cạnh đó là cái ao tù của làng. Cứ mỗi mùa mưa là nhà tui lại ngập và rắn cứ theo đó mà vào. Có lần 3 mẹ con tui đã đánh chết đôi rắn to bằng nửa cổ tay bò vào trong nhà, còn rắn nhỏ cỡ ngón tay thì tôi gặp nhiều vô kể. Có lẽ thế mà tôi càng sợ rắn và không biết tới khi nào mới chiến thắng được nỗi sợ hãi chúng như bác.
Trích dẫn

cuchuoi's Photo cuchuoi 05/02/2014

@vietnamconcrete: Đúng là trong năm qua tôi cũng đôi lần mơ thấy rắn nhưng lần mơ đầu năm này tôi cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. Tính theo tuổi âm thì năm nay tôi 30 tuổi. Tôi là chị cả, dưới tôi có 1 cô em gái, bố mẹ tôi là công chức nhà nước, bố tôi đã nghỉ hưu và cuộc sống gia đình hòa thuận, ít mâu thuẫn.
Năm ngoái với tôi có 2 vấn đề đau đầu đấy là công việc không ổn định, bấp bênh trắc trở trong việc chuyển công tác và chuyện tình duyên. Tới nay tôi vẫn chưa có bạn trai nên đi đâu ai cũng hỏi thăm rồi giới thiệu người này người kia làm tôi lắm lúc rất mệt mỏi. Sang năm mới này, tôi chuyển công việc sang làm giảng viên 1 trường đại học, công việc hoàn toàn mới đối với tôi nên tôi không rõ có fai vì quá lo lắng cho công việc mà tôi có giấc mơ như vậy không? Xin nhờ bác giải đoán giúp tôi!
Trích dẫn


1 2