←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mời thử sức trường hợp này

Locked

9 10 11

Monday's Photo Monday 10/02/2014

Trình còi quá, không hiểu vì sao em lại ra đi ?
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 10/02/2014

Những lá số chết quá lâu rồi thực sự thì khi xem rất ngại bỏ thời gian lần từng năm một... với lại, xem tử vi có lẽ khó nhất và ngại xem nhất là hạn chết, bởi chả nhẽ cùng một ngày giờ sinh đến năm đó chết cả hay sao ?

Ngoài đời nếu ai có nhờ DN xem những cái gì liên quan đến sống chết thì DN chối ngay - thứ nhất tự ý thức mình không đủ trình, không đủ trải nghiệm; thứ hai khi đã không đủ trình, đủ trải nghiệm thì không nên nói nhăng nói cuội gây khẩu nghiệp và mất tư cách.... nên 36 kế, kế chối là thượng sách nhất...

Chủ đề Huygen đưa ra là những chuyện đã xảy ra và trên mạng ảo nên DN mới dám "thử sức" và kết quả trật lấc..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xem số ngẫm lại, DN cảm thấy câu nói "phúc chủ may thầy" quả có đúng... có những người, chẳng hiểu sao trớt qướt mà lại đúng lạ lùng, nhờ xem cái gì đúng cái đó, bỗng dưng người ta rất ngưỡng mộ mình.... còn có những lá số, bỏ công ra ngâm cứu mà vẫn không tài nào nắm bắt nổi... mông lung xấu tốt lẫn lộn, muốn luận một vài câu cho thân chủ nhưng trong lòng tràn ngập sự e dè thiếu tự tin nên không dám mở lời...
Trích dẫn

trangvlt2014's Photo trangvlt2014 10/02/2014

Em xin mấy dòng dựa ý chị D.N. Ngẫm ra thầy mà "dụng" được, phải vừa có Tài, có Tâm, vừa phải "bạo miệng".
Em biết 1 thầy ở Hn, nhà hàng xóm báo hỉ có con dâu mới, thầy nói chỉ để 1, 2 ng thân cận trong nhà rằng: Cưới ngày này thì trong vòng 1 năm có tang - cô dâu chết sau đó 1 năm thật. Quanh đó không ai biết thầy làm nghề gì. Vậy, việc thầy này biết hạn nhà hàng xóm mà không nói, có phải là không thể "dụng"?
Chuyện của chính em. Em mới reg TvLs được 2 tháng. Không được dạy 1 chữ bẻ đôi, chỉ lân la đọc vì tò mò. Có cô em làm cùng cơ quan, đang mang thai 30 tuần, than thở là mình mẩy khó ở. Hai chị em chat qua mạng nội bộ, ngẫu nhiên cô này huyên thuyên về lá số của mình xưa đã được thầy giáo khán blah blah. Em hứng chí bảo đọc giờ sinh. Rồi em phán cô ấy phải hết sức cẩn thận về sức khỏe từ bắt đầu tháng 11 AL 2013 (lúc đó đã là hạ tuần tháng 11). Em còn giục cô ấy về nhà nghỉ ngơi ngay, bỏ cv hết, bàn giao toàn bộ việc nhà cho chồng... Đêm ấy cô nhập viện, 3h sáng mổ đẻ. Bs chỉ định mổ cấp cứu vì nguy cơ vỡ tử cung. Đây là con thứ 2, lần sinh đầu hoàn toàn bình thường nên không ai ngờ lại có tai biến. Em bé 1kg, nay đã 7 tuần, trộm vía cháu ok - Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ tát.
Đây là lần đầu và em đã thề là duy nhất em làm cái việc phán số người. Em ngu dại, không có "tài", chưa đủ "tâm" mà dám bạo miệng nói càn. Sợ đã làm cái nghiệp có cơ duyên xảy đến với người ta.
Trong trường hợp của em, rõ là không biết tường minh mà cố nói, ắt cũng chẳng nên "dụng"?
Sửa bởi trangvlt2014: 10/02/2014 - 21:14
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 10/02/2014

Các thầy lúc học thì lười, cuộc đời mấy chục năm tiểu vận thì xem ba chớp ba nhoáng vài vận, chứ ít thầy chịu khó lọ mọ dò từng tiểu vận. Thà rằng đoán bừa rồi ngồi đợi kết quả may rủi còn hơn là dò dẫm đầy đủ từng năm. Âu cũng là cái tính dân ta ghét sự tủn mủn mà ưa thích sự quảng đại là vậy, hị hị.
Trích dẫn

LYLIENKIET's Photo LYLIENKIET 11/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 10/02/2014 - 18:45, said:

=))) like mạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HitokiriBattousai, on 10/02/2014 - 18:42, said:

Mình cũng đoán sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anyways, cùng úp mặt vào tường nào =)))))))
Ước gì mình là cái tường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

huygen's Photo huygen 12/02/2014

Đây là bài viết phân tích hạn của Nguyễn Toàn Phong Thuỷ trên facebook, các bạn tham khảo thêm

=================================================

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bên kia Huygen đã mở bát:
+ Đương số ngày 2 tháng 2 năm 1998 âm lịch bị ngã xuống nước. Khi phát hiện thì cứu bằng mọi cách nhưng k kịp nên đã chết
+ Chết đuối là do Linh - Xương gặp La - Võng (tại Thìn - Tuất)

Tôi xin góp thêm vài ý theo ông Vương Đình Chi, Phan Tử Ngư tiên sinh (ông này thích được gọi thế), cụ Nguyễn Phát Lộc, cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang và tác giả Hoàng Triển trong trong "Tử Vi Vịnh tập bình chú" để mọi người cùng trao đổi và chia sẻ:

Luận về Thọ Yểu của Mệnh:
---------------------------------------
+ Lập lá số bằng tăng thành giờ Tí (0h) ngày 15/7/1989 DL (nhiều phần mềm lập lá số k tự nhảy được ngày)
+ Mệnh này yểu vì giờ Tướng Quân nên rất khó nuôi, hay bệnh tật, khóc lóc
+ Mệnh VCD nên lấy toàn bộ sao cung Di đưa sang, có Cự (H), Đồng (H), Hổ, Khốc, hội hợp với Điếu, Hỏa ở Tài, Không, Kiếp ở Quan và Kình, Tang ở mệnh nên càng xấu (yểu)
+ Theo cụ Nguyễn Phát Lộc thì Cự, Đồng thủ mệnh cũng chủ về chết yểu
+ Thân cư Mệnh nên càng xấu
+ Cung Phúc VCD lại có Triệt hội song Hao, Hỏa, Điếu nên vô phương cứu chữa
==> Nhìn chung 3 cung này xấu thế thì chắc chắn là chết yểu

Xác định các cung xấu:
--------------------------------
- Cung Tử có Sát (H) tại Thìn, hội Phá (H), Tham (H) lại hội Tang Hổ, Đà là có thể mất mạng, công Lưu Khốc Hư, Phục nên đây là cung rất xấu
- Cung Tật có Tướng, Hình, Kiếp lại có Lưu Thái Tuế, tam phương là Phục, Cô, Lưu Hà, Kình, Thiên (Không), Linh, Lưu Hổ cũng là cung rất xấu
- Cung Di và Mệnh vốn cũng rất xấu và cung Di có Cự Kỵ (Cự hóa Kỵ tại đại Vận Tân của năm tuổi từ 1-12)
==> Đây là 3 cung có khả năng xảy ra chết cao nhất
- Ngoài ra cung Quan cũng có Không, Kiếp đồng cung lại Mã + Tuần nên cũng xấu nhưng có Nguyệt (M) nên đỡ hơn

Xác định hành vận:
-------------------------
+ Năm Mậu Dần 1998, đương số 10 tuổi (dưới 13 tuổi)
+ Theo cụ VĐTTL và cụ NPL thì hạn tại Bào (đây là luận số tiểu nhi nên khác với mệnh của người từ 13 tuổi trở lên: 1 - Mệnh, 2 - Tài, 3 - Tật, 4 - Phối, 5 - Phúc, 6 - Quan, 7 - Nô, 8 - Di, 9 - Tử, 10 - Bào, 11 - Phụ, 12 - Điền)
+ ĐV: Mệnh: Rất xấu nên dễ chết dưới 13 tuổi
+ Thái Tuế: Tật
Nếu vẫn xét theo người lớn thì:
+ Tiểu Vận: Tử

1) Luận theo cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang và cụ Nguyễn Phát Lộc:
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Cụ VĐTTL và NPL luận trẻ dưới 13 tuổi thì xét các hạn như trên mà không xét đến Lưu ĐV, TV như người lớn nữa
- 10 tuổi hạn tại cung Bào (luận số Tiểu nhi) nên có Lưu Kình và gặp Lưu Hà, Thiên Không, Tham (H) đối cung, tam chiếu Hình, Kiếp Sát, Lưu Thái Tuế, Lưu Hổ, Linh nên chết.
- Chết vì sông nước (Lưu Hà + Sát tinh hoặc Cự, Kỵ) lại có cung Quan Đới nên chết bất đắc kỳ tử
- Nếu luận theo 2 cụ thì khi 3 tuổi (Tật), 7 tuổi (Nô) và 12 tuổi (Điền) cũng có khả năng này vì Tam Phương đều là Lưu Hà + Sát tinh và 8 (Di) vì có Cự, Kỵ (của ĐV). Đối chiếu các cung xấu thì khả năng cao là 3 tuổi (Tật) và 8 tuổi (Di) là xấu hơn cả. Như vậy luận cách này không được rõ lắm trong trường hợp này và nếu tính Lưu ĐV tại cung Quan thì cũng chưa phải cung xấu nhất và chưa chỉ về chết đuối

2) Luận theo Phan Tử Ngư tiên sinh:
----------------------------------------------------
- PTN tiên sinh coi trọng Đẩu Quân nên năm Dần, Đẩu Quân tại Phúc => Dễ xảy ra tai ách về tinh thần và bản thân đương số
- PTN tiên sinh coi trọng TV và không tính Lưu ĐV cũng như Thái Tuế. Tiểu Vận đến Tử có Sát (H), Phá (H), Tham (H), Lưu Tang Hổ lại gặp Linh + Xương, Khúc + La, Võng = Chết đuối

3) Luận theo ông Vương Đình Chi - Tử Vi Trung Châu - Tam Hợp Phái:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ông VĐC cũng coi trọng Đẩu quan như PTN nên KL cũng như phần Đẩu Quân ở trên
- Ông VĐC thì coi trọng Thái Tuế, k xét đến Lưu ĐV và rất phản đối TV. Thái Tuế tới Dần nên Có Tướng + Hình lại bị Kiếp làm Hình phát tác nên khó thọ, sát tinh Kình, Phục, Linh, Hổ, Cô nên chết
- Tướng hình là có thể tai nạn không toàn thây. Tam phương còn Lưu Hà + sát = chết đuối, Phục là có kẻ đẩy hay đuổi hại đến mình, Xương + Linh + Võng = chết đuối

Hạn chết:
-------------
- Theo PTN tiên sinh và ông VĐC thì khởi nguyệt hạn theo Đẩu Quân, coi đó là tháng 1 thì tháng 2 là Điền đúng hạn chết đuối. Còn tháng 6 và tháng 8 cũng vậy
- Theo cụ VĐTTL và NPL thì khởi hạn tại Quan, tháng 2 là Nô cũng tam chiếu đúng đến cung tử và Bào về việc chết đuối nhưng thấy tháng 6 là cung Tử và tháng 12 là cung Điền là mạnh hơn. Có một cách tính nữa cụ VĐTTL nói là tính từ tiểu vận, đếm thuận giờ sinh nhưng đúng với ví dụ này, cái trường hợp khác thấy ít chính xác

* Tổng kết:
- Tính theo cách nào cũng có lý nhưng ví dụ này thấy cách của PTN tiên sinh có vẻ sát hơn cả, sau đó là đến ông VĐC
- Cách tính lưu nguyệt của PTN và VĐC là sát hơn cả

* Chia sẻ: Mệnh người ngoài lá số còn du Phúc Đức dòng họ (tâm linh), mồ mả, nhà cửa (Phong Thủy), sự tu dưỡng và quan hệ (Nhân) quyết định nên dự đoán, chỉ là xu thế chứ chưa phải kết luận cuối cùng. Do đó, khán hạn là việc rất khó chính xác vì KQ thì đã là hòa trộn của Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hòa

=================================================
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 12/02/2014

Không thấy luận theo Tử Vân và Liễu Vô. Chắc không thạo.
Trích dẫn

cafe's Photo cafe 12/02/2014

%20<a%20%20data-cke-saved-href=


23h45 ngày 14/7/1989
thì là giờ Tí ngày 15/7
Sửa bởi cafe: 12/02/2014 - 15:13
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 16/06/2020

Xem lại chuyện xưa

Tôiđã không tham gia chủ đề này vì có lẽ lúc đó tôi bận hay là không thích viết .
Nếu tôi vào đoán thì không thể nào cho rằng đương số vong mạng quá trẻ như vậy .

Tôi từ lâu ái mộ ReadCopy là 1 người mà tôi xem vượt trội so nhiều người khác (trong đó có tôi). Đọc bài anh ta đoán thì tôi biết anh quả có nội công thâm hậu cùng năng khiếu trời cho . D D Tử Vi vắng anh quả là chịu thiệt hại -- nhân tài như anh đếm trên đầu ngón tay .

Ngày hôm nay lập lá sô, suy nghĩ cặn kẻ thì mọi việc không quá khó khi nghiệm lý dùng chiêu "rung động toàn diện" mà tôi cho là tối cao của tâm pháp vì chiêu thức là lòe loẹt dễ làm rối trí con nhà lý số .

Khi rảnh tôi trình bày quan điểm của tôi .

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 16/06/2020 - 19:11
Trích dẫn
Locked

9 10 11