←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hơn 10 năm rồi ... nhanh quá... chào hỏi c...



1 2 3 4 5 |»|

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 19/02/2014

Ha ha, giờ lại có nick công thần. Không hiểu còn có hoàng thân, quốc thích không.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 19/02/2014

Những nick có trình độ cỡ xoàng cũng nổi danh ngày xưa, có lẽ thuở xưa neo người hay thuở xưa đề cao đạo đức, lên mạng cung kính là nổi danh chăng. Như anh trumetin chỉ là chú ong thợ cày nửa vời chứ làm gì có tư duy, thấy mệnh cục tương khắc hay âm dương nghịch lý là la toáng lên như tìm ra Châu Mỹ, kỳ thực khảo cứu kỹ thì đâu phải vậy.
Trích dẫn

Cellist's Photo Cellist 19/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 19/02/2014 - 07:56, said:

Những nick có trình độ cỡ xoàng cũng nổi danh ngày xưa, có lẽ thuở xưa neo người hay thuở xưa đề cao đạo đức, lên mạng cung kính là nổi danh chăng. Như anh trumetin chỉ là chú ong thợ cày nửa vời chứ làm gì có tư duy, thấy mệnh cục tương khắc hay âm dương nghịch lý là la toáng lên như tìm ra Châu Mỹ, kỳ thực khảo cứu kỹ thì đâu phải vậy.

Cái thẳng cu Gió này, người ta lâu quay trở lại chào hỏi một vài câu, chứ có ai muốn tranh tài cao thấp mà cứ đi đâm bị thóc chọc bị gạo? Diễn đàn này là của riêng cu em hả?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 19/02/2014

@Alex:Tôi bây giờ khi đọc lại bài luận của các cao thủ một thời, cũng có cảm giác như thế, và cũng ngồi cười khi xem cách họ luận mệnh cục tương khắc, thấy có đến lưu cung hay sao tự hóa mà cũng phải cãi nhau chí chóe, ông nọ chửi ông kia, từ mặt nhau chỉ vì cung có lưu được hay không.

Tuy nhiên, thiết nghĩ mình xác định rõ, họ là người đi trước, là một phần của lịch sử, đã made contribution, đã thực hiện sứ mệnh của họ, thì nên tôn trọng họ vì điều đó. Về trình độ, con người bẩm sinh ra, có duyên được tới đâu thì lãnh ngộ được đến đấy, đó là chuyện khác không nhất thiết phải bàn tới.
Sửa bởi NhuThangThai.: 19/02/2014 - 09:27
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 19/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 19/02/2014 - 09:19, said:

@Alex:Tôi bây giờ khi đọc lại bài luận của các cao thủ một thời, cũng có cảm giác như thế, và cũng ngồi cười khi xem cách họ luận mệnh cục tương khắc, thấy có đến lưu cung hay sao tự hóa mà cũng phải cãi nhau chí chóe, ông nọ chửi ông kia, từ mặt nhau chỉ vì cung có lưu được hay không.

Tuy nhiên, thiết nghĩ mình xác định rõ, họ là người đi trước, là một phần của lịch sử, đã made contribution, đã thực hiện sứ mệnh của họ, thì nên tôn trọng họ vì điều đó. Về trình độ, con người bẩm sinh ra, có duyên được tới đâu thì lãnh ngộ được đến đấy, đó là chuyện khác không nhất thiết phải bàn tới.
Phải biết là thời đại internet giúp chúng ta thu thập thông tin và kiến thức nhiều và nhanh hơn ngày xưa rất nhiều nhưng cũng phải biết yếu điểm của nó .
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 19/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TVLS, on 19/02/2014 - 06:40, said:

Chào cố nhân,

Thời Long Phuong làm Admin có 2 nhân vật nổi tiếng tại TVLS là TruMeTin và DoCoCauThang không thấy anh nêu tên. Phải chăng anh là một trong 2 vị đó. Dù đúng hay sai thì Tôi vẫn xin chào cố nhân.

Chào cố nhân, gặp lại người quen cũ vẫn khoẻ mạnh là mừng.

Mình không phải là anh TMT và DCCT

Chúc sức khoẻ
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 19/02/2014

Tuổi 20 hơn thua bằng cái miệng

Tuổi 30 hơn thua bằng tiền bạc

Tuổi 40 hơn thua bằng sự nghiệp

Tuổi 50 hơn thua bằng gia đình, con cái.

Tuổi 60 hơn thua bằng sức khoẻ.

Mỗi lứa tuổi đều có cái hay của nó. Cũng chẳng nên trách, những chặng đường ai cũng phải đi qua.
Trích dẫn

lambaobich's Photo lambaobich 19/02/2014

Welcome Bác Goodluck,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



dù lbb chỉ là newcommer, cũng xin mời Goodluck ly coctail, chúc bạn được vui vẻ ấm lòng cùng cố nhân và sau này có nhiều thời gian ghé forum đóng góp bàn luận sôi nổi tích cực cùng các bạn trẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
thân mến,
lbb

p/s: xét cho cùng, chúng ta "mãi mãi tuổi 21, chỉ là cộng thêm một số năm kinh nghiệm!"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 19/02/2014 - 14:52, said:

Tuổi 20 hơn thua bằng cái miệng Tuổi 30 hơn thua bằng tiền bạc Tuổi 40 hơn thua bằng sự nghiệp Tuổi 50 hơn thua bằng gia đình, con cái. Tuổi 60 hơn thua bằng sức khoẻ. Mỗi lứa tuổi đều có cái hay của nó. Cũng chẳng nên trách, những chặng đường ai cũng phải đi qua.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 20/02/2014

So sánh ngày xưa và bây giờ thì không dám vì hơn 10 năm không tham gia thì biết gì hiện tại mà nói. Chỉ dám nêu ngày xưa thôi.

Cái dở của ngày xưa là hay cải nhau, rồi thị phi. Do tài liệu ít nên ai có chút tài liệu thì giữ như bí kiếp. Nhưng phải công nhận là ai cũng có ít nhiều công lực. Cái lúc mọi người tung ra nhiều nghiên cứu cá nhân nhất là thời gian đầu của tuvilyso.com và thời sinh hoạt chung ở diễn đàn tạm (trước tuvilyso.com còn có 1 diễn đàn tạm tiền thân của nó nữa, lâu quá quên là cái gì rồi).

Do tài liệu ít nên đọc là đọc vỡ chữ vỡ nghĩa ra luôn. Bói dịch hay tử bình cũng chỉ có mấy cuốn của TVH, nên mọi người quay lại nghiên cứu case study mà đúc kết quy luật. Lúc đó hầu như đã biết tử vi thì cũng biết tử bình và bói dịch. Chỉ có phong thuỷ là ít người tham gia. Và gần như những kiến thức nền tảng như Hà Đồ, Lạc Thư...thì người nghiên cứu nào cũng đều cọ xát, nát óc với nó. Gần như lập lá số không cần coi sách hay dùng phần mềm, an quẻ dịch cũng vậy từ đầu đến cuối cái quẻ nó nằm trong đầu mình, cứ hình dung mà giải. Do các quy luật nằm trong đầu nên ngày xưa nghiên cứu rất nặng về lí luận.

Bây giờ tài liệu nhiều, chính mình cũng làm biếng tải về vì không có thời gian và tâm trí đọc, có đọc cũng lướt lướt qua vài cái coi cho biết nên đâm ra thiếu chiều sâu, chỉ quơ phần nào mình cần thôi.

Thực ra mình vẫn thích cách ngày xưa hơn, tạo nền tảng tốt. Cũng như trong nghề mộc, dù bây giờ máy gì cũng có, mỗi máy 1 việc và chỉ làm 1 chi tiết và không còn ai dùng cưa tay, lưỡi bào, cưa lọng và đục để thao tác nữa. Chấm mực cũng làm mực điện tử. Cái hay là đồ làm nhanh, chính xác nhưng cái dỡ là thợ mộc không biết làm cử, không có những kinh nghiệm nền để làm hàng, không có cái máy là chịu chết. Nhưng ai biết rằng người chế tạo máy móc cũng phải rất am hiểu những kỹ thuật thủ công kia mới chế máy được.

Nếu muốn kiếm tiền nhanh thì dùng máy móc chuyên biệt như bây giờ, còn nếu muốn làm được bất cứ món hàng nào và máy nào trong tay cũng có thể làm được món hàng đó chứ không nhất thiết phải là máy kia, máy nọ, và khi không có máy thì cũng biết cách chế ra cái máy theo ý mình. Thì bắt buộc phải học những kỹ thuật thủ công sơ đẳng nhất rồi trải qua những kinh nghiệm nền tảng mới làm được.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 20/02/2014 - 03:46
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 20/02/2014

Có phải là Friend không ?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 20/02/2014 - 05:12
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/02/2014

Có lẽ là Friend (tiến sĩ từ New Zealand), gốc HN . Nếu đúng thì phải biết lão ngoan từng tặng sách gửi đến NZ.

Không thể là TruMeTin và DocCoCauThang vì 2 người này lớn tuổi và khẩu khí riêng biệt .


Tôi đã chán TVLS đến tận cổ sau những thứ biết được về thâm cung bí sử, vì nghiệp còn mang nên còn ra vô vài lần, hi vọng sẽ đoạn lìa từ từ .

LND
Sửa bởi HoaCai0101: 20/02/2014 - 05:02
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 20/02/2014

Tôi đoán là không "đoạn lìa từ từ" đâu, mà vô ra hoài .
Trích dẫn

apollo's Photo apollo 20/02/2014

Tặng bác chủ topic bài này nhé.

Người của mười năm trước chẳng viết về học thuật cũng đầu tư công sức trí tuệ hay hơn hẳn bây giờ.
Ngày xưa đọc bài của các cao nhân, tiền bối cũng chỉ mong trong đời một lần gặp ngoài đời thực những DIakytai, Dinhvantan, Hoacai, Hoverung, Cayvong, chindonco, runglathap, typn, solitare,Thienkyquy, minhminh,vovitu, thienkhoitimvui....
Sửa bởi apollo: 20/02/2014 - 08:25
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/02/2014

Cũng đúng, thời hiện đại thì người ta thay vì nấu cơm bằng nồi đất cơm rạ, người ta nghiên cứu lý thuyết nấu cơm, và phát minh ra nồi cơm điện. Giờ tiện dụng, nhanh gọn, chỉ hãn hữu lắm mới rủ nhau ra nhà hàng ăn cơm niêu nồi đất.

Nhưng thời xưa, tài liệu ít, nên ai trụ lại được thì đều có thiên tư xuất chúng, hoặc là phải thuộc dạng chăm chỉ quyết tầm, ngày vật 30 lá số thì mới trụ lại được. Cũng là một cách rèn luyện khá tốt.
Sửa bởi NhuThangThai.: 20/02/2014 - 09:41
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/02/2014

nhiều người trẻ bây giờ cứ tự cho mình sáng tạo ra này nọ, học rộng, hiểu sâu. nhưng mà kỳ thực những kiến thức đó là của thế hệ đi trước đúc kết, người đi sau học được (có thể là internet mà các vị tiền nhân viết ra, hay là sách vở đã được xuất bản, hay là các ấn phẩm của giới nghiên cứu Trung Quốc) rồi phụ họa thêm hay chứng minh được tiên đề của nó, liền biền những cái của tiền nhân làm cái của mình. thật là hão huyền lắm thay !
Trích dẫn


1 2 3 4 5 |»|