←  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Binh thư yếu lược - phụ Hổ trướng khu cơ



6 7 8 9

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 23/02/2014

Than ôi cửa Khổng sân Trình
Nhấp nhô sau trước rập rình cave
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 24/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 16/02/2014 - 03:14, said:

PMK là người thích dùng đầu óc mà sau không suy nghĩ lờo tôi viết đi, nếu cứ ôm lấy cái mình cho là đúng thì không thể thấy được .

Tôi không hiểu mình đã nói sai chỗ nào nên hỏi bác, bác lại bảo tôi tự suy nghĩ đi. Tôi đã tự suy nghĩ suốt rồi, đến nay vẫn chưa suy nghĩ ra. Kính mong bác chỉ giáo cho, lời tôi đã nói sai ở chỗ nào?

Trên diễn đàn thường xuyên thấy tình trạng một người viết bài, sau đó có một số người nhảy vào chê bai nhưng đơn thuần là ra vẻ cao siêu chê bai người khác mà không hề phân tích được người ta đã sai chỗ nào? vì sao sai? nếu như thế sai thì phải như thế nào mới đúng? (tôi thường gọi là Siêu nhân Gao). Thử hỏi như vậy thì có ích gì cho người khác? có đóng góp gì cho cộng đồng?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 24/02/2014

Tôi thấy các vị thích nhất là dùng cái ví dụ: Một người lấy tay chỉ mặt trăng, nhưng người kia lại chỉ nhìn thấy ngón tay mà không chịu nhìn thấy mặt trăng, sau đó chê bai cái người chỉ nhìn thấy ngón tay....vân vân và vân vân...

Thử hỏi, giả sử nếu tôi đang ở hướng đối diện quý vị và đang ngồi trên nóc xe tăng nhìn xuống các vị thì khi các vị lấy ngón tay chỉ mặt trăng, các vị phải nói rằng: Hãy nhìn mặt trăng kia, có vậy thì tôi mới biết mà ngước mặt lên trời nhìn trăng, chứ nếu không thì ở góc độ của tôi rõ ràng chỉ thấy ngón tay các vị đang chỉ lung tung cái gì đó thôi chứ làm sao mà biết là mặt trăng?

Các vị không tự trách mình nói năng không rõ ràng lại còn trách ngược người khác không chịu hiểu là sao?

Thử hỏi như vậy thì cái tâm Từ Bi Hỉ Xả ở đâu?
Trích dẫn

beyeu's Photo beyeu 24/02/2014

Đây là diễn đàn liên quan đến các môn huyền học nên và mọi người đều lớn cả, đâu phải con nít nên đâu phải chỉ tận tay, rõ ràng như đếm. Chuyện hướng dẫn, chỉ đường bằng những lời bóng gió, hay thậm chí có là cao siêu cũng là điều bình thường, thậm chí là tất nhiên, nó sẽ làm cho người khác động não, tư duy, tuy nhiên lại xuất hiện góc nhìn như chị cũng lại ...rất đỗi là bình thường, thi thoảng có vài cmt mang tính chém cho có gió cũng chẳng sao, nó tăng thêm thi vị thôi mà. Chị cứ đòi hỏi người khác cũng nghĩ vì cộng đồng, tốt tính, rõ ràng như chị thì ...khó. Có lẽ, hay chăng chị nên thả lòng ra, sẽ thấy bình thường và nhà chị nên làm quen với điều này từ lâu mới phải, chị Tồ thị PMK ah. Chắc chị dễ tổn thương nên không khéo chạy ra khóc tiếp thì chết, nhưng yên tâm, tôi cũng tồ thị bé mà, có chăng ...đáng yêu hơi tí, hehe.
Bác VDTD nỡ lòng nào quay lưng với người thành thật với tình yêu thế cơ chứ, bác ơi, bác ở đâu rồi.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 25/02/2014

Tôi có nói PMK sai đâu . Làm sau để chứng minh sai hay đúng ở vấn đề này ? Đây cũng là một lổ hổng trong suy tư của PMK .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 25/02/2014

Tôi có đề nghị PMK 2 chuyện, PMK mới thử làm 1 chuyện đã vội quay vào lên án tôi rồi hehe .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

beyeu, on 24/02/2014 - 14:56, said:

Đây là diễn đàn liên quan đến các môn huyền học nên và mọi người đều lớn cả, đâu phải con nít nên đâu phải chỉ tận tay, rõ ràng như đếm. Chuyện hướng dẫn, chỉ đường bằng những lời bóng gió, hay thậm chí có là cao siêu cũng là điều bình thường, thậm chí là tất nhiên, nó sẽ làm cho người khác động não, tư duy, tuy nhiên lại xuất hiện góc nhìn như chị cũng lại ...rất đỗi là bình thường, thi thoảng có vài cmt mang tính chém cho có gió cũng chẳng sao, nó tăng thêm thi vị thôi mà. Chị cứ đòi hỏi người khác cũng nghĩ vì cộng đồng, tốt tính, rõ ràng như chị thì ...khó. Có lẽ, hay chăng chị nên thả lòng ra, sẽ thấy bình thường và nhà chị nên làm quen với điều này từ lâu mới phải, chị Tồ thị PMK ah. Chắc chị dễ tổn thương nên không khéo chạy ra khóc tiếp thì chết, nhưng yên tâm, tôi cũng tồ thị bé mà, có chăng ...đáng yêu hơi tí, hehe.
Bác VDTD nỡ lòng nào quay lưng với người thành thật với tình yêu thế cơ chứ, bác ơi, bác ở đâu rồi.
Sneeze !!! Ai khều tui vậy .
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 10/03/2014

còn có cuốn của đào duy từ nữa,không biết ai có cuốn này không ?
Trích dẫn

merlin's Photo merlin 10/03/2014


Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ đó
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 10/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

merlin, on 10/03/2014 - 06:06, said:


Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ đó
không đọc hết chủ đề vì dài 9 trang,cảm ơn bạn cứ ngỡ mọi người nói đến cuốn của hưng đạo vương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

blackhorse90's Photo blackhorse90 11/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 12/02/2014 - 21:32, said:

Khéo thua thì không mất
tai danh thi khoi danh.
Trích dẫn

NamY's Photo NamY 11/02/2015

chẳng hiểu quyển sách có tên gọi là Vạn kiếp tông bí truyền có thật ko nhỉ? binh thư mà sao nghe huyền bí vậy?
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 13/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NamY, on 11/02/2015 - 22:33, said:

chẳng hiểu quyển sách có tên gọi là Vạn kiếp tông bí truyền có thật ko nhỉ? binh thư mà sao nghe huyền bí vậy?
thấy nói có thật nhưng các thầy đều dùng để bắt ma

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

blackhorse90's Photo blackhorse90 06/07/2015

Biết người biết ta- trăm trận k thua (thắng).
Khéo bày trận thì khỏi đánh
KHéo đánh thì k bị thua
khéo thua thì không mất.
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 06/07/2015

Vạn Kiếp Tông Bí Truyền (VKTBT) truyền dạy huyền thuật âm dương ngũ hành có tính ứng dụng cao trong chính trị và quân sự. Quyển này phối hợp tinh hoa của Thiên Văn, Địa Lý, và Âm Dương vào trong Binh Thư Yếu Lược cũng như Đông A Di Sự.

Trong khi Binh Thư Yếu Lược chỉ cách bày trận và hãm trận bằng binh tướng, địa thế, và thời tiết thì VKTBT dạy cách dùng âm binh và huyền trận để làm cho địch phải tan nát.

Trong khi Đông A Di Sự giúp xác định ưu điểm cũng như yếu huyệt của 1 nhân vật nào đó, thì VKTBT dạy phương pháp trấn yểm mộ vị.

VD: bí quyết tử vi trong Đông A Di Sự giúp Trần Khắc Chung biết được phương vị cội phúc của Chế Mân vua Chiêm Thành (nghi là lá số của Chế Mân do Huyền Trân công chúa tìm ra được trong thời gian ở Chiêm). Tiếp đến, Trần Khắc Chung phái đặc công đi Chiêm, dùng huyền thuật trong VKTBT để phá cội phúc đó. Chưa đến 1 năm, Chế Mân chết.

Quyển này đã tuyệt tích, có lẽ vì thời mạt pháp người có đức và trí để dùng nó cho thiên cơ đại nghiệp chưa xuất hiện. Các phương pháp bày trong này cũng khá thất đức, nếu có người vẫn sở hữu sách thì họ cũng lo sợ cộng nghiệp mà không dám phổ biến.
Trích dẫn


6 7 8 9