←  Bảo Trợ & Hoạt Động

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chén cơm ngày tết Giáp Ngọ (2014)

Locked

1 2 3 4 |»|

Minhtam's Photo Minhtam 30/12/2013

Xin cập nhật thêm 2 danh sách ở Hà Tĩnh:

16 - Gia đình gì Bảo, người mà Minhtam hay đùa là bán cá cho mèo ăn để nuôi người. Hôm nào cũng vậy, một cái mẹt méo mó, đựng 1 nhúm cá bé tý đủ loại, 1 mớ tép, 1 túi đựng mấy con rạm, thỉnh thoảng có mớ tôm đất nho nhỏ thì đi nhập ở các nhà hàng làm bánh canh, ngồi rét mướt xùm xụp cái áo mưa ở cổng chợ, lài còn đau ốm triền miên, chồng đã mất. Vậy mà nuôi cả 1 gia đình 5 đứa con, đứa đầu đã có vợ thì sinh ra được cháu bé bị mù mắt. Buổi sáng tranh thủ đi chợ được 1 hồi, lại vội vã đi giúp các quán xá quét dọn rửa dọn cho các quán ăn, tối thì giúp ở quán karaoke kết hợp nhặt vỏ lon, giấy loại về bán, ai cho gì thì ăn. Đợt trước Minhtam gặp cũng hay biếu Gì ít đồng, nhưng dạo này Gì đi làm thuê nấu ăn cho đám thợ bên Lào nghe nói cũng chẳng ăn thua. Minhtam thấy hoàn cảnh nhà Gì rất đáng giúp đỡ.

17 - Gia đình nhà chị Minh, chồng mất nuôi 2 đứa con gái (học đại học ở Hà Nội), tối nào cũng đạp xe hơn 10km đi gom nước rác của các gia đình, thể trạng của chị cũng ốm yếu, có hôm sốt hầm hập nhưng vẫn đội mưa đi gom, buổi ngày thì đi nhặt rác, phụ hồ. Cũng may 2 cô con gái học rất giỏi, hồi học cấp II, cấp III ở nhà các cháu cũng đi dạy kèm thêm cho các em nhỏ, và lau dọn nhà cửa cho một số gia đình phụ thêm kinh tế giúp mẹ.
Còn 1 số gia đình nữa ở Hà Tĩnh mà phòng chuyên đề của Đài Truyền hình Hà Tĩnh đã tìm hiểu, có lần Minhtam nói chuyện với chị phụ trách chuyên mục của đài, chị ứa nước mắt bảo chị không muốn làm mảng này nữa mà thương họ quá, đi tìm hiểu, quay gia cảnh người ta nhưng cũng chẳng giúp đỡ được họ. Càng làm càng thấy buồn.

Ngày mai Minhtam sẽ cập nhật thêm 1 số địa chị cụ thể.

Riêng trường hợp cháu Oanh ở Quỳnh Lưu và một số gia cảnh khó khăn tại đây thì Minhtam đang nhờ ông chú tìm địa chỉ giúp, còn các gia đình ở Hà Tình mà chị Diệu Nhung đăng lên thì cũng gần nơi MT sống, tết DL hoặc chủ nhật này có thể đi tìm hiểu xem gia cảnh thế nào.
Sửa bởi Quản Lý Viên 01: 30/12/2013 - 20:49
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 30/12/2013

Cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Minh Tâm rất nhiều !


DN cập nhật thêm danh sách hộ nghèo ở Nghi Lộc, Nghệ An :

18 - Bà Hoàng thị thái xóm 2 nghi xá
Đã 85 tuổi sống một mình, bệnh tật ngồi xe lăn

19 - Bà Võ Thị Cảnh ở Xóm 10 Nghi Xá
Đã hơn 70 tuổi, một mình nuôi cháu (không bố, mẹ bỏ nhà đi từ lâu)

20 - Ông Nhẫn ở xóm 3 Nghi Xá
Đã hơn 70 tuổi, sống một mình rất nghèo khó.

21 - ông bà Lê Trọng Nguyên ở xóm 8 Nghi Xá
Cuộc sống thiếu thốn không đủ ăn
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 30/12/2013

Tính đến ngày hôm nay, tạm tổng kết quĩ đóng góp từ thiện năm 2013 như sau :

1. Hội viên KhuongDinh và Greenlily: 1.000.000 (Một triệu đồng)
2. Ngày 28/12/2012 hội viên QuachNgocBoi: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)
3. Ngày 5/2/2013, hội viên TanHongThuy: 1.000.000đ (Một triệu đồng)
4. Ngày 23/02/2013, hội viên (ẩn danh theo yêu cầu): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
5. Ngày 01/03/2013, hội viên LeTungLam: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
6. Ngày 29/03/2013 Thượng Khách INDOCHINE: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
7. Ngày 02/08/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của hội viên CANHDOAN là 300.000 đồng
8. Ngày 22/10/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của hội viên ẩn danh 4....a500.000đ
9. Ngày 22/10/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên ẩn danh là 500.000đ
10. Ngày 27/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên Tam Thiên là 100 USD
11. Ngày 27/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên ẩn danh là 50 EURO
12. Ngày 28/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của gia đình Mai Châu là 200 USD
13. Ngày 29/12/2013, Bạn anh TKQ sẽ đóng góp 600 USD (số tiền này anh TKQ sẽ chuyển sau).

Tổng cộng :
6.300.000 đồng VN
900 USD
50 EURO
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 30/12/2013

Ngậm ngùi thay...

Số lượng người nghèo nếu theo thời gian cập nhật sẽ ngày càng đông và nếu chúng ta đi về các miền quê, tận mắt chứng kiến cảnh sống nghèo khổ của người nông dân thì chắc sẽ phát sinh nhiều hơn nữa... mà quĩ từ thiện TVLS lại quá ư eo hẹp....

DN sẽ thu xếp công việc về miền Trung 5 ngày, từ ngày mồng 10/1/2014 đến hết 14/1/2014 (thơi gian đi về cũng đã mất 2 ngày, còn 3 ngày thực hiện công việc)

DN rất mong các hội viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh dành thời gian phối hợp giúp đỡ DN trong chuyến đi này, đồng thời DN có lời đề nghị, do quĩ Từ thiện của mình ít ỏi nên toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống của những người tham gia công tác từ thiện phải tự chịu lấy. DN muốn dành toàn bộ số tiền thu được từ các hội viện đóng góp chi cho người nghèo.

Mỗi lần đi là một lần khó, với lại những gia đinh nêu trên phần đa rơi vào hoàn cảnh rất đáng thương, vì vậy DN muốn món quà trao tặng lên đến tiền triệu chứ không phải vài ba năm trăm, tất nhiên sẽ có người nhiều hơn kẻ ít hơn tùy thuộc vào gia cảnh khó khăn như thế nào.

Một hội viên ẩn danh sẽ đóng góp thêm vào quĩ từ thiện miền Trung đợt này, đóng góp bao nhiêu còn tùy vào khả năng của hội viên đó và tùy vào tình hình thực tế số tiền chi phí cho từ thiện.
DN sẽ báo cáo đầy đủ các thông tin sau khi thực hiện xong chuyến đi...

Rất mong các bạn quan tâm giúp đỡ !

Thanks !
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 31/12/2013

MinhTam xin cập nhật thêm 4 trường hợp tại Hà Tĩnh:

22. Gia đình anh: Nguyễn Sỹ Mạnh, thôn Đông Thịnh xã Phú Lộc huyện Can Lộc. Bị bệnh tim, đã phẩu thuật hai lần đến nay biến chứng trở nên ngớ ngẩn, sống với người bố già yếu nằm liệt giường mấy năm nay cùng con nhỏ 10 tuổi, không có nhà để ở, bà con lối xóm dựng tạm một ngôi nhà bằng tre đời sống hết sức khó khăn.

23. Gia đình anh Trần Văn Khương: Thôn Tân Mỹ, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ: Cha mẹ già yếu, vợ không có việc làm, con nhỏ chưa tròn 1 tuổi, hiện nay anh Khương bị suy thận đang phải chạy thận mỗi tuần 3 lần tại Bệnh viện đa khoa Hà tĩnh mỗi tháng hơn 10 triệu đồng tiền điều trị bệnh, thuê nhà trọ... tất cả tài sản có giá trị đều đã đem bán hết để điều trị bệnh, gia đình anh Khương đang gặp rất nhiều khó khăn, cơm ăn bữa đói, bữa no.

24. Chị Nguyễn Thị Tâm: Thôn Lộc Ân, xã Thạch Lưu huyện Thạch Hà. Chồng mất sớm, nuôi hai con nhỏ đang học sinh tiểu học, bản thân sức khỏe yếu, nhà cửa dột nát những ngày mưa gió mẹ con chị lại phải đến ở nhờ nhà hàng xóm.

25. Chị Nguyễn Thị Uy: Thôn 5, xã Cẩm Quan huyện Cẩm Xuyên, bị chất độc da cam, đau ốm triền miên, nuôi con nhỏ một mình, mẹ con chị hiện nay đang sống trong căn nhà dột nát, cuộc sống đang rất khó khăn.

Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm!
Sửa bởi Minhtam: 31/12/2013 - 07:11
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 31/12/2013

Thưa quý hội viên thân mến!

Chúng ta đã biết quỹ của TVLS hiện nay cũng chưa được nhiều lắm, mà số gia đình khó khăn đã lên tới 25 người, con số này chẳng thấm vào đâu khi ở miền Trung, cái đói, cái nghèo đang đeo đẳng triền miên, khí hậu khắc nghiệt, bão lũ quanh năm. Song như chị Diệu Nhung đã nói, chúng ta nên dành món quà trao tặng lên tới tiền triệu, mà các gia đình lại không ở tập trung, theo như các địa chỉ trên tại địa bàn Hà Tĩnh thì cũng phải mất hơn 1 ngày mới đi hết được.

Vậy MT xin phép được bàn như sau: thời gian của chị Diệu Nhung cũng có hạn trong 3 ngày mà đi hết các gia đình sợ không kịp, theo Mt thì chị và một số bạn tại Nghệ An đi các vùng Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên. Phần còn lại trên địa bàn Hà Tĩnh Mt sẽ thu xếp cùng các hội viên tại Nghệ An, Hà Tĩnh và các bạn bên Đài Truyền hình đi trao trực tiếp (riêng gia đình số 23. Anh Khươngở Đức Thọ - Hà Tĩnh thì đang chạy thận ở bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nen MT sẽ trao tại bệnh viện).
Sửa bởi Minhtam: 31/12/2013 - 07:38
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 31/12/2013

Rất cảm ơn Minh Tâm, hôm qua gọi điện cho chị Thiên Lương, DN cũng đã bàn với chị TL đúng như ý kiến của MT đưa ra. Có lẽ DN nhờ MT và các bạn ở trong Hà Tĩnh phụ trách trao quà cho các hộ nghèo Hà Tĩnh. Cung cách trao quà và in hình loho của TVLS như thế nào chúng ta sẽ bàn sau nhé.

Dù kinh phí eo hẹp nhưng DN vẫn rất mong các bạn hợp tác, nếu thấy hoàn cảnh nào nghèo khó đáng thương xin hãy đưa lên đây, nhất là những trẻ em gia đình khó khăn không được cắp sách tới trường....

Trân trọng cảm ơn !
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 31/12/2013

Minhtam bổ sung thêm 2 hộ gia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

26. Nguyễn Văn Dương, k4 – Cầu Giát – Quỳnh Lưu, chồng bị tâm thần, 4 người chen chúc nhau trên 1 chiếc giường trong ngôi nhà tạm bợ, không có điện thắp sáng, cuộc sống rất bấp bênh, khó khăn.

27. Nguyễn Thị Can, k4 – Cầu Giát – Quỳnh Lưu, chồng chết tai nạn, nuôi 2 con tàn tật do di chứng chất độc màu da cam.

Xin các thành viên dừng lại một giây, hãy bớt chút đồng quà tấm bánh, bớt ly caffe, 1 ngàn đồng thôi dù chỉ để mua thêm 1 cây nến hãy cùng chúng tôi sưởi ấm thêm những mảnh đời bất hạnh trong mùa đông lạnh giá.

Ngày tết đã đến gần, những người bất hạnh đang cần lắm một tấm lòng của các bạn!
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 31/12/2013

14. Ngày 31/12/2013 Hội viên ẩn danh ủng hộ 500.000 đồng.

Trích dẫn

huygen's Photo huygen 31/12/2013

View PostDiệu Nhung, on 30/12/2013 - 19:31, said:

Tính đến ngày hôm nay, tạm tổng kết quĩ đóng góp từ thiện năm 2013 như sau :

1. Hội viên KhuongDinh và Greenlily: 1.000.000 (Một triệu đồng)
2. Ngày 28/12/2012 hội viên QuachNgocBoi: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)
3. Ngày 5/2/2013, hội viên TanHongThuy: 1.000.000đ (Một triệu đồng)
4. Ngày 23/02/2013, hội viên (ẩn danh theo yêu cầu): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
5. Ngày 01/03/2013, hội viên LeTungLam: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
6. Ngày 29/03/2013 Thượng Khách INDOCHINE: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
7. Ngày 02/08/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của hội viên CANHDOAN là 300.000 đồng
8. Ngày 22/10/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của hội viên ẩn danh 4....a500.000đ
9. Ngày 22/10/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên ẩn danh là 500.000đ
10. Ngày 27/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên Tam Thiên là 100 USD
11. Ngày 27/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của học viên ẩn danh là 50 EURO
12. Ngày 28/12/2013, Ban Điều Hành đã nhận được số tiền đóng góp của gia đình Mai Châu là 200 USD
13. Ngày 29/12/2013, Bạn anh TKQ sẽ đóng góp 600 USD (số tiền này anh TKQ sẽ chuyển sau).

Tổng cộng :
6.300.000 đồng VN
900 USD
50 EURO


Thông báo mới,

Chúng tôi vừa nhận thêm tin vui từ:
14. Ngày 31/12/2013 Hội viên ẩn danh ủng hộ 500.000 đồng.
15. Ngày 31/12/2013, hội viên ẩn danh (PH.............U) : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
16. Ngày 31/12/2013, hội viên (haidang nguyen): 50 USD (Năm mươi đô la). hình chi tiết nhận từ Paypal
Posted Image


Tổng cộng :
- 7.800.000 VND
- 950 USD
- 50 EURO

Trân trọng cảm ơn Quý hội viên cùng tham gia.

huygen
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 31/12/2013

Có người gửi PM cho tôi với tiêu đề "Cúi xin lòng bố thí" hy vọng tôi giúp đỡ quỹ từ thiện của TVLS.

Tôi không ưng khi đọc chữ "cúi" vì tôi chỉ cần đọc mấy hàng "mong lão giúp đỡ người nghèo khó" là đủ làm cho tôi rung động.

Chúng sinh bình đẳng, duy số phận đã làm cho sự cách biệt quá lớn giữa các nước với nhau và các giai cấp với nhau.
Không có việc gì cao cả hay to lớn khi giúp đở thế nhân vì đó là hành động bình thường của tự tánh xuất phát 1 cách tự nhiên.


Tôi từng ủng hộ quỷ hộ từ thiện TVLS tổng cộng 700 đô la + 1 số tiền cho quỷ điều hành TVLS.

Tôi vừa có tính dễ tin người và vừa có bụng dò xét nên chim bị bắn nhiều lần nên thấy cây rung thì lo lắng có người nấp trong đó rình rập .

Không cần văn hoa kiểu cọ, không cần van xin, không cần xu nịnh, không cần lễ nghĩa bái lạy, chỉ cần tự nhiên như quẻ VÔ VỌNG của Dịch Lý tức vô cầu mong và hành động cho đúng lý.

Tôi xin gửi 200 đô lần này. Nếu tôi không thua Stock nặng nề năm nay thì sự việc khác hẳn .

HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/12/2013 - 21:04
Trích dẫn

nqtaust's Photo nqtaust 31/12/2013

Có ai cho mình xin cái tài khoản ngân hàng ở việtnam để 2/2 mình chuyển 1/8 số tiền như bác Hoa Cai là 1/2 triệu đồng nhé
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 31/12/2013

View Postnqtaust, on 31/12/2013 - 22:06, said:

Có ai cho mình xin cái tài khoản ngân hàng ở việtnam để 2/2 mình chuyển 1/8 số tiền như bác Hoa Cai là 1/2 triệu đồng nhé
Quý hội viên quan tâm đến chương trình "Chén cơm ngày Tết" , vui lòng chuyển theo nội dung sau:

Tài khoản tại Việt Nam (tiền Việt Nam đồng):
Ngân Hàng Á Châu - Ho Chi Minh - Hội Sở
Số Tài Khoản: 118512349
Người đại diện chủ TK : HỒ HOÀN HUY
SWIFT Code: ASCBVNVX
Nội dung chuyển khoản: Nickname-Ung ho CT CHEN COM NGAY TET (Ủng hộ chương trình CHÉN CƠM NGÀY TẾT)
Trích dẫn

nqtaust's Photo nqtaust 01/01/2014

View Posttamthien, on 31/12/2013 - 22:12, said:

Quý hội viên quan tâm đến chương trình "Chén cơm ngày Tết" , vui lòng chuyển theo nội dung sau:

Tài khoản tại Việt Nam (tiền Việt Nam đồng):
Ngân Hàng Á Châu - Ho Chi Minh - Hội Sở
Số Tài Khoản: 118512349
Người đại diện chủ TK : HỒ HOÀN HUY
SWIFT Code: ASCBVNVX
Nội dung chuyển khoản: Nickname-Ung ho CT CHEN COM NGAY TET (Ủng hộ chương trình CHÉN CƠM NGÀY TẾT)

Cám ơn bác Tam Thiên, ngày mai đi làm lại mình chuyển ủng hộ
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 01/01/2014

@huygen

Có tài khoản PayPal không ?

Tôi không quen cách chuyển tiền vào Ngân Hàng Á Châu (chưa làm bao giờ).

Khi làm từ thiện, đừng nghĩ đến công đức, ráng tránh suy nghĩ mình để phước cho con cháu mình .

Tôi về Việt Nam năm 2006, từng thấy các cụ già đứng xớ rớ chờ xin, cũng thấy bà mẹ gánh hành rong ... làm cho tôi rung động vì nếu đó là mẹ của mình thì sao ? Ít ra có thể họ là người thân của tôi từ kiếp trước nào đó .

Vì vậy ai mà cúi đầu lí nhí xin xỏ tôi thì làm cho tôi khổ sở!



HC
Sửa bởi HoaCai0101: 01/01/2014 - 21:22
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|