ĐOÁN BỆNH QUA BÀN TAY
Monday 29/04/2014
ngonngon 29/04/2014
Monday 29/04/2014
ngonngon 30/04/2014
hả....vừa thử, ôi má...
tay em Monday? tay đẹp, dẻo quá trời, kg tin nổi...tay này tốt quá còn gì.
coi nữa, coi chân luôn em
tay, móng tay nhìn sạch sẽ, thon gọn, dẻo. học hành chắc cũng được. Vậy sướng quá rồi còn gì nữa em.?
Sửa bởi ngongo: 29/04/2014 - 23:59
tay em Monday? tay đẹp, dẻo quá trời, kg tin nổi...tay này tốt quá còn gì.
coi nữa, coi chân luôn em
tay, móng tay nhìn sạch sẽ, thon gọn, dẻo. học hành chắc cũng được. Vậy sướng quá rồi còn gì nữa em.?
Monday, on 29/04/2014 - 23:55, said:
ậy, tay thật đấy, coi nữa hem
Sửa bởi ngongo: 29/04/2014 - 23:59
Monday 30/04/2014
HaHoangDat 30/04/2014
Tay bé gái đi ị trắng mập mạp múp míp ko sẹo ko chai, là tay tiểu thư con nhà giàu. Nhưng tương đồng với điều đó là cổ tay to.
Monday 30/04/2014
Monday 30/04/2014
ttL 30/04/2014
Monday, on 29/04/2014 - 23:45, said:
buồn nhỉ, mà nói luôn cái cuối đi bác.
Vớ được chú Nai nào chưa ,tình cảm mới bắt đầu thì chạy lòng vòng ...đừng vận số quá sẽ phá mệnh hay đó...hiểu ko ...mấy ng coi số hay quên rằng việc gì cũng cần 1 tiến trình qua đó mới thành hay bại ..và thường là ..do nghĩ trước hay coi như biết trước sẽ ..
1/tự kỷ mất tương tác với môi trường chung quanh ,phản ứng ko tự nhiên ,ko hoà hợp ...sẽ hỏng mệnh mất.
2/Nhảy xổ vào tương lai ...ko hiểu rằng quá khứ làm nên hiện tại ,hiện tại bắc cầu cho tương lai ...hiểu chứ ? ngọc bất trác bất thành khí .thất bại là cần thiết để thành công .
chỉ với lưng bàn tay , đảo các ngón mà hỏi cho hết thật nghĩ cũng kỳ ...
trúng mới lạ ,còn trật là bình thường ...hihi...
Có gì cũng được chồng nuôi mà ..hi.hi ko xấu đâu đừng bùn.. bùn..bắt con chuồn chuồn bỏ bóp nữa..thân nhá . ps/ đừng làm khó tui nữa nha . Bye cô hai xinh đẹp !
ekuyeuemnha 30/04/2014
các bác bảo giầu thế mà có thấy giầu đâu ? cơ mà tui thích ko giàu cũng chả nghèo nó cứ vừa phải là được rồi >"<
Sửa bởi MOA: 30/04/2014 - 08:55
Sửa bởi MOA: 30/04/2014 - 08:55