Tìm thầy học Tử Vi
Otaku 07/03/2014
xin chào mọi người , mình muốn tìm thầy học Tử Vi , các bạn có thể vui lòng chỉ cho mình biết ở Sài Gòn nên gặp thầy nào ở đâu là uy tín không , chân thành cảm ơn !
TiKiTaKa 07/03/2014
Riêng tầm để chữ ký yêu em đến chết thế kia là không học được tử vi rồi.
Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền
Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền
TiKiTaKa 07/03/2014
Năm xưa Tôn Ngộ Không mặc quần sóc một mình một bè vượt biển lênh đệnh từ Đông Thắng Thần Châu đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu học. Học bổng không có lại phải tự apply vào trường top. Sau núi hái đào 7 năm mới được gặp Giáo Sư hướng dẫn.
Chuyện học đâu có dễ vậy.
Chuyện học đâu có dễ vậy.
BPTN 07/03/2014
Thầy giỏi nhiều lắm nhưng bạn cần phải có kỳ duyên mới gặp được, như ngã xuống núi hoặc đắm tàu, lũ cuốn, sóng thần...
Durobi 07/03/2014
Có thầy rồi mà có ngộ hay không lại là một chuyện khác nữa. Học trò Gurdjieff hỏi thầy ơi sao mãi con chưa ngộ, thì Gurdjieff dẫn trò ra sông và bất ngờ nhấn đầu trò xuống nước, trò nghẹt thở vùng vẫy cuối cùng cũng trồi được đầu lên, Gurdjieff bảo: "Đấy, trò muốn ngộ thì phải khát khao mãnh liệt như tìm oxy để thở như vừa rồi thì sẽ ngộ!".
Cho nên đồng môn của Tôn cũng nhiều mà thành danh như Tôn có mấy!
Cho nên đồng môn của Tôn cũng nhiều mà thành danh như Tôn có mấy!
trieucatlinh 07/03/2014
ít nhất trong topic này đã có 3 thầy cmt đó, e liên hệ với các thầy ý xem
Chúc em có duyên
tính hơi đồng bóng + hay phũ với đệ tử thui, nhưng rất tận tình.
Chúc em có duyên
KimCa 07/03/2014
tự học cũng được chứ sao, tui từ trước tới giờ có thầy đâu. vậy mà giờ mang chiêu thức đi chém khắp thiên hạ
ThucThan 07/03/2014
Nghe nói những ai té, rơi, nhảy xuống núi hay gặp đại cơ duyên như: lụm được bí tịch, nhặt được linh thảo, linh quả, gặp được chân sự bị kẻ gian hãm hại nên chỉ có thể ngồi một chỗ....
Otaku 08/03/2014
thanks các bạn mình cũng có xem qua sách tử vi nhưng thấy khó xem không biết đâu là thực đâu là giả nên có ý định tìm lớp học vừa có thầy vừa có bạn bè thì mới hay ,sau khi đọc sách tìm hiểu một số học thuyết thì con đường tìm đạo hiện thời của mình đang bế tắc ,chẳng lẽ như Krish Mủrti nói :''Chân lý là con dường không có lối vào?'' nên muốn học các môn huyền học cổ xưa này về lâu dài để tìm manh mối cho sự phát triển tâm linh . Mà mình để cái chữ ký ''yêu em đến chết'' chơi vậy thôi chứ hiện giờ thì sau mấy năm tình trường mình cảm thấy mọi thứ nó ''ảo ảo'' sao ấy nên chỉ muốn tu luyện thôi chứ không yêu đương gì nữa hết
btromance 08/03/2014
renaissance, on 07/03/2014 - 09:04, said:
Riêng tầm để chữ ký yêu em đến chết thế kia là không học được tử vi rồi.
Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền
Năm xưa Tôn Ngộ Không mặc quần sóc một mình một bè vượt biển lênh đệnh từ Đông Thắng Thần Châu đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu học. Học bổng không có lại phải tự apply vào trường top. Sau núi hái đào 7 năm mới được gặp Giáo Sư hướng dẫn.
Chuyện học đâu có dễ vậy.
Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền
Năm xưa Tôn Ngộ Không mặc quần sóc một mình một bè vượt biển lênh đệnh từ Đông Thắng Thần Châu đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu học. Học bổng không có lại phải tự apply vào trường top. Sau núi hái đào 7 năm mới được gặp Giáo Sư hướng dẫn.
Chuyện học đâu có dễ vậy.
Em không hiểu lắm, nếu là tùy duyên thì mình có nên không cầu gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên có duyên ắt sẽ đến, hay mình phải có tâm cầu thì duyên mới đến được? Giống như chuyện tình cảm, thích một người, tìm mọi cách tiếp cận, đi chơi, tặng quà nhưng hóa ra người ta không thích mình. Còn lúc không quan tâm, cứ theo công việc hàng ngày, thì lại có người thích mình và âm thầm tiếp cận.
4mua 08/03/2014
trieucatlinh, on 07/03/2014 - 14:18, said:
ít nhất trong topic này đã có 3 thầy cmt đó, e liên hệ với các thầy ý xem
Chúc em có duyên
tính hơi đồng bóng + hay phũ với đệ tử thui, nhưng rất tận tình.Chúc em có duyên
Gặp phải 3 ông thầy này thì chưa kịp học bí kíp đã lây tính đồng bóng của các ông ý roài.... mà 2 người đồng bóng gặp nhau thì kết quả ra sao???
sẵn sàng block nhau ngay khi có cơ hội
Monday 08/03/2014
btromance, on 08/03/2014 - 10:00, said:
Em không hiểu lắm, nếu là tùy duyên thì mình có nên không cầu gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên có duyên ắt sẽ đến, hay mình phải có tâm cầu thì duyên mới đến được? Giống như chuyện tình cảm, thích một người, tìm mọi cách tiếp cận, đi chơi, tặng quà nhưng hóa ra người ta không thích mình. Còn lúc không quan tâm, cứ theo công việc hàng ngày, thì lại có người thích mình và âm thầm tiếp cận.
Tùy duyên là thuận theo hoàn cảnh nhưng không vướng mắc vào nó. Duyên đến chẳng mong cầu, duyên đi chẳng níu kéo. Tôi thương anh dù anh yêu tôi hay anh không yêu tôi, tôi vẫn là tôi, tôi vẫn bình yên dõi trông bước chân anh, mong anh được bình yên như tôi.