Tìm thầy học Tử Vi
lethanhnhi 13/03/2014
Thầy Gấu hiện đang có công danh lên như diều gặp gió đây
vào trang Tử Vi để chửi Tử Vi, vào trang phản động để chửi họ...đó là hành động của 1 người bận rộn và thành đạt???
hay là của 1 thằng điên, thích thị phi và vô công rồi nghề???
vào trang Tử Vi để chửi Tử Vi, vào trang phản động để chửi họ...đó là hành động của 1 người bận rộn và thành đạt???
hay là của 1 thằng điên, thích thị phi và vô công rồi nghề???
lethanhnhi 13/03/2014
Vào trang Tử Vi để nói: thằng nào giỏi Tử Vi là thằng ngu
thế thì vào làm gì???
rồi lại nói: tôi nhân đức , tôi tử tế, sao thiên hạ cứ chửi tôi ???
Cái quả Thị Phi, đó từ đâu mà tới
1000 người chửi , sẽ không có si nhê gì hết sao???
thế thì vào làm gì???
rồi lại nói: tôi nhân đức , tôi tử tế, sao thiên hạ cứ chửi tôi ???
Cái quả Thị Phi, đó từ đâu mà tới
1000 người chửi , sẽ không có si nhê gì hết sao???
TramMinh 13/03/2014
4mua, on 13/03/2014 - 12:42, said:
Lại mắc chứng "tự phụ" mãn tánh roài =))
Thấy ng ta sai thì phải zô ủng hộ tán dương, ko đc phê phán, hiểu chưa
Thấy ng ta sai thì phải zô ủng hộ tán dương, ko đc phê phán, hiểu chưa
từ sau thấy người khác sai cũng phải Tán Dương, có ngứa mắt thì cũng phải về nhà mà nhỏ thuốc mắt, ko đc gãi trước mặt người khác )
TM sẽ rút kinh nghiệm, Ngựa Non dù thấy ngựa già ốm yếu thì ko đc háu đá, mà phải tán dương động viên an ủi, ko lại mắc bệnh mãn tính thì chít =))))
Kapuchino 13/03/2014
4mua 13/03/2014
BacPhaiTamNguyen 13/03/2014
NhuThangThai., on 13/03/2014 - 12:43, said:
Riêng tôi, tôi đặc biệt thích những đứa lười, và không có duyên với Huyền Học. Những ai chăm chỉ, và có duyên với Huyền Học, tôi sẽ không bao giờ nhận.
Tôi sợ nhất đứa nào chăm chỉ, bỏ ngày 8 tiếng luyện tử vi liên tục 30 năm để trở thành cao thủ, bỏ mặc bố mẹ gia đình vợ con. Tuổi trẻ thì phải làm việc khác, không phải bỏ công bỏ việc đi luyện trở thành thầy bói.
Tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã nếu đào tạo ra được 1 đứa được người khác khen "chăm chỉ", "có chí tiến thủ trong huyền học", nhưng mà công danh sự nghiệp chả có gì, suốt ngày u mê "Đạo khả đạo phi thường đạo".
Học shortcut, thực dụng cho nó nhanh, tới 1 trình độ nào đó thì phải dừng lại (không dừng lại tôi cũng tự đuổi) rồi phải tập trung vào lo cuộc sống sự nghiệp, tự vận dụng tử vi vào cuộc sống hằng ngày. Rảnh đâu mà bỏ công bỏ việc, học 10000 câu phú rồi ngày ngày xem bói mong thành cao thủ?
Có duyên với Huyền Học, để thành thầy bói ngoài bến xe à? Dạy nó tới 1 trình độ nào đó, học cho nó nhanh, sau đó đuổi luôn chứ không để nó u mê vì tử vi. Phải biết điểm dừng.
Thích nhất là những đứa thông minh xuất sắc, học tí tí thôi cũng giỏi ở trình độ khá, so với những đứa kém thông minh học ngày học đêm kiểu học gạo, ngộ chữ, 30 năm cũng không có thành tựu bao nhiêu.
Nhưng không hiểu sao, trên tvls nhiều người lại đi tự hào là học tử vi lâu năm?
Tất nhiên với các bạn trong TVLS thì coi đó là quý cách, còn tôi coi đó là bại cách. Nên tất nhiên, cách tuyển chọn khác nhau.
Tôi sợ nhất đứa nào chăm chỉ, bỏ ngày 8 tiếng luyện tử vi liên tục 30 năm để trở thành cao thủ, bỏ mặc bố mẹ gia đình vợ con. Tuổi trẻ thì phải làm việc khác, không phải bỏ công bỏ việc đi luyện trở thành thầy bói.
Tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã nếu đào tạo ra được 1 đứa được người khác khen "chăm chỉ", "có chí tiến thủ trong huyền học", nhưng mà công danh sự nghiệp chả có gì, suốt ngày u mê "Đạo khả đạo phi thường đạo".
Học shortcut, thực dụng cho nó nhanh, tới 1 trình độ nào đó thì phải dừng lại (không dừng lại tôi cũng tự đuổi) rồi phải tập trung vào lo cuộc sống sự nghiệp, tự vận dụng tử vi vào cuộc sống hằng ngày. Rảnh đâu mà bỏ công bỏ việc, học 10000 câu phú rồi ngày ngày xem bói mong thành cao thủ?
Có duyên với Huyền Học, để thành thầy bói ngoài bến xe à? Dạy nó tới 1 trình độ nào đó, học cho nó nhanh, sau đó đuổi luôn chứ không để nó u mê vì tử vi. Phải biết điểm dừng.
Thích nhất là những đứa thông minh xuất sắc, học tí tí thôi cũng giỏi ở trình độ khá, so với những đứa kém thông minh học ngày học đêm kiểu học gạo, ngộ chữ, 30 năm cũng không có thành tựu bao nhiêu.
Nhưng không hiểu sao, trên tvls nhiều người lại đi tự hào là học tử vi lâu năm?
Tất nhiên với các bạn trong TVLS thì coi đó là quý cách, còn tôi coi đó là bại cách. Nên tất nhiên, cách tuyển chọn khác nhau.
hbinh 13/03/2014
Kính thưa các chú/các anh/chị,
Diễn đàn là nơi trao đổi, hoc hỏi, hãy thể hiện là mình có văn hoá. Hbinh không biết ai sai, ai đúng trong chuyện này, điều Hbinh quan tâm là các chú, các anh hãy thật bình tĩnh.
Nhiều chú trong diễn đàn đã lớn tuổi, cũng đáng tuổi của cha mình, nên Hbinh hy vọng mọi người comment trên tinh thần học hỏi, trao đổi, đừng đả kích nhau như vậy. Ai cũng có 1 sự đam mê, ước mơ và theo đuổi, ai cũng phải lo cơm áo, gạo, tiền, nhưng khi đam mê thì mình lại dành nhiều thời gian cho nó hơn nhỉ.
Có thể sau khi đọc những dòng tâm sự này, nhiều người sẽ nghĩ Hbinh nhiều chuyện.
Dạ, Hbinh nhiều chuyện, nhưng nhiều chuyện đúng nơi, đúng chỗ.
Có thể các anh/chị trên này đều lớn tuổi hơn Hbinh, hbinh có nói gì không đúng, cũng mong lượng thứ bỏ qua. HOÀ BÌNH là tốt đẹp nhất nhỉ
Diễn đàn là nơi trao đổi, hoc hỏi, hãy thể hiện là mình có văn hoá. Hbinh không biết ai sai, ai đúng trong chuyện này, điều Hbinh quan tâm là các chú, các anh hãy thật bình tĩnh.
Nhiều chú trong diễn đàn đã lớn tuổi, cũng đáng tuổi của cha mình, nên Hbinh hy vọng mọi người comment trên tinh thần học hỏi, trao đổi, đừng đả kích nhau như vậy. Ai cũng có 1 sự đam mê, ước mơ và theo đuổi, ai cũng phải lo cơm áo, gạo, tiền, nhưng khi đam mê thì mình lại dành nhiều thời gian cho nó hơn nhỉ.
Có thể sau khi đọc những dòng tâm sự này, nhiều người sẽ nghĩ Hbinh nhiều chuyện.
Dạ, Hbinh nhiều chuyện, nhưng nhiều chuyện đúng nơi, đúng chỗ.
Có thể các anh/chị trên này đều lớn tuổi hơn Hbinh, hbinh có nói gì không đúng, cũng mong lượng thứ bỏ qua. HOÀ BÌNH là tốt đẹp nhất nhỉ
Gamble 23/03/2014
NhuThangThai., on 13/03/2014 - 12:43, said:
Riêng tôi, tôi đặc biệt thích những đứa lười, và không có duyên với Huyền Học. Những ai chăm chỉ, và có duyên với Huyền Học, tôi sẽ không bao giờ nhận.
Tôi sợ nhất đứa nào chăm chỉ, bỏ ngày 8 tiếng luyện tử vi liên tục 30 năm để trở thành cao thủ, bỏ mặc bố mẹ gia đình vợ con. Tuổi trẻ thì phải làm việc khác, không phải bỏ công bỏ việc đi luyện trở thành thầy bói.
Tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã nếu đào tạo ra được 1 đứa được người khác khen "chăm chỉ", "có chí tiến thủ trong huyền học", nhưng mà công danh sự nghiệp chả có gì, suốt ngày u mê "Đạo khả đạo phi thường đạo".
Học shortcut, thực dụng cho nó nhanh, tới 1 trình độ nào đó thì phải dừng lại (không dừng lại tôi cũng tự đuổi) rồi phải tập trung vào lo cuộc sống sự nghiệp, tự vận dụng tử vi vào cuộc sống hằng ngày. Rảnh đâu mà bỏ công bỏ việc, học 10000 câu phú rồi ngày ngày xem bói mong thành cao thủ?
Có duyên với Huyền Học, để thành thầy bói ngoài bến xe à? Dạy nó tới 1 trình độ nào đó, học cho nó nhanh, sau đó đuổi luôn chứ không để nó u mê vì tử vi. Phải biết điểm dừng.
Thích nhất là những đứa thông minh xuất sắc, học tí tí thôi cũng giỏi ở trình độ khá, so với những đứa kém thông minh học ngày học đêm kiểu học gạo, ngộ chữ, 30 năm cũng không có thành tựu bao nhiêu.
Nhưng không hiểu sao, trên tvls nhiều người lại đi tự hào là học tử vi lâu năm?
Tất nhiên với các bạn trong TVLS thì coi đó là quý cách, còn tôi coi đó là bại cách. Nên tất nhiên, cách tuyển chọn khác nhau.
Tôi sợ nhất đứa nào chăm chỉ, bỏ ngày 8 tiếng luyện tử vi liên tục 30 năm để trở thành cao thủ, bỏ mặc bố mẹ gia đình vợ con. Tuổi trẻ thì phải làm việc khác, không phải bỏ công bỏ việc đi luyện trở thành thầy bói.
Tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã nếu đào tạo ra được 1 đứa được người khác khen "chăm chỉ", "có chí tiến thủ trong huyền học", nhưng mà công danh sự nghiệp chả có gì, suốt ngày u mê "Đạo khả đạo phi thường đạo".
Học shortcut, thực dụng cho nó nhanh, tới 1 trình độ nào đó thì phải dừng lại (không dừng lại tôi cũng tự đuổi) rồi phải tập trung vào lo cuộc sống sự nghiệp, tự vận dụng tử vi vào cuộc sống hằng ngày. Rảnh đâu mà bỏ công bỏ việc, học 10000 câu phú rồi ngày ngày xem bói mong thành cao thủ?
Có duyên với Huyền Học, để thành thầy bói ngoài bến xe à? Dạy nó tới 1 trình độ nào đó, học cho nó nhanh, sau đó đuổi luôn chứ không để nó u mê vì tử vi. Phải biết điểm dừng.
Thích nhất là những đứa thông minh xuất sắc, học tí tí thôi cũng giỏi ở trình độ khá, so với những đứa kém thông minh học ngày học đêm kiểu học gạo, ngộ chữ, 30 năm cũng không có thành tựu bao nhiêu.
Nhưng không hiểu sao, trên tvls nhiều người lại đi tự hào là học tử vi lâu năm?
Tất nhiên với các bạn trong TVLS thì coi đó là quý cách, còn tôi coi đó là bại cách. Nên tất nhiên, cách tuyển chọn khác nhau.
Rất tiết cho Gấu, đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc vào môn học này nhưng kết quả thu được chỉ là nói dóc, người người vẫn ném đá, chẳng thấy có 1 chút nào đáng gọi là "thầy" cả. Đã thu nhận đệ tử thì phải thể hiện sao cho đúng chữ "thầy", nhưng gạch, đá hơi nhiều thì phải xem lại.6610 chỉ nói đơn giản vậy thôi.
ThienTru01 27/04/2014
Mình thì chỉ thích đi loanh quanh xem người ta đàm đạo . Vì lười học
) đúng là đam mê không đủ , thích chỉ là thích thế thôi .Nói tới học lại là một vấn đề khác .
4mua 28/04/2014
Hữu duyên sẽ gặp
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
ThienTru01 28/04/2014
HuuDuyenSeGap 28/04/2014
4mua, on 28/04/2014 - 00:10, said:
Hữu duyên sẽ gặp
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
Tới đây đối đáp câu thơ
Gọi là có chút duyên tơ với người
Còn duyên bằng hữu mỉm cười
Hết duyên bằng hữu gởi lời chia ly
Chén nâng rượu cạn mình say
Mong cầu tri kỷ bấy nay đợi chờ
Phải duyên xin buộc dây tơ
Mình đây ta đấy câu thơ hẹn thề...