←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

PHIẾM ĐÀM BÓI TRONG DÂN GIAN



1 2 3

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 16/04/2014

Em không thấy li kỳ ở chỗ nào cả.
Cái sự học theo em nó phải thực tế, còn cái sự lừa thì nó vô vàn. Gà mờ như em đây còn lừa được đầy người xung quanh nhưng em không bao giờ làm đó thôi.
Trên mạng ảo có THẰNG SƯ THIẾN là ví dụ, nào là đổi chỗ Tốn Khôn, nào là Dịch là của người Việt....
các bé cứ thấy của Việt là reo hò ầm ĩ nhặng sị ngậu lên, đầu óc lên tiên hết cả chẳng còn nhìn ra xung quanh thế nào nữa. Cứ mải đâm đầu vào nguồn gốc của Dịch, lúc quay lại thì hết đời rồi.
Cái vụ nốt ruồi của bác em thấy cũng khó lắm, không biết đâu mà lần. Ví như anh NGÔ HÙNG DIỄN ý, anh còn bô bô trên thuyền rằng bà này có lông ở chỗ.... dài lắm, và rằng bà đã có lần quan hệ dưới nước. Tài năng như anh ý bạn thấy thế nào, xin lỗi các bác chứ nhân cách anh ý không bằng con....nhà em.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 16/04/2014 - 22:52
Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 17/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 16/04/2014 - 22:49, said:

Em không thấy li kỳ ở chỗ nào cả.
Cái sự học theo em nó phải thực tế, còn cái sự lừa thì nó vô vàn. Gà mờ như em đây còn lừa được đầy người xung quanh nhưng em không bao giờ làm đó thôi.
Trên mạng ảo có THẰNG SƯ THIẾN là ví dụ, nào là đổi chỗ Tốn Khôn, nào là Dịch là của người Việt....
các bé cứ thấy của Việt là reo hò ầm ĩ nhặng sị ngậu lên, đầu óc lên tiên hết cả chẳng còn nhìn ra xung quanh thế nào nữa. Cứ mải đâm đầu vào nguồn gốc của Dịch, lúc quay lại thì hết đời rồi.
Cái vụ nốt ruồi của bác em thấy cũng khó lắm, không biết đâu mà lần. Ví như anh NGÔ HÙNG DIỄN ý, anh còn bô bô trên thuyền rằng bà này có lông ở chỗ.... dài lắm, và rằng bà đã có lần quan hệ dưới nước. Tài năng như anh ý bạn thấy thế nào, xin lỗi các bác chứ nhân cách anh ý không bằng con....nhà em.
Hihi.

những gì bạn nói mình thấy đúng là việc học cần một sự nghiêm túc.

Còn nếu sống đủ đến một độ chín nào đấy, bạn sẽ hiểu kì nhân dị sĩ ở trong dân gian rất nhiều. "Phiếm đàm" là chuyện vui kiểu trà nước, còn thực sự thì mình không khuyến khích chúng ta tin - mê tín vào kiểu bói toán dạo linh tinh nhiều như thế này. Nhưng cũng không căng thẳng đến độ phải xét nhân cách của ông này ông kia rồi buông lời miệt thị người ta.

Tư duy logic kiểu Tây rất tốt, thậm chí rất cần, nhưng với bất kì môn học Đông Phương nào chỉ đi bằng tư duy này thì không bao giờ chạm đến bản thể của sự việc.

Chủ đề này như tiêu đề chỉ là trà nước cho vui, các bạn trẻ ham xem bói vào đây tán gẫu hay chỉ điểm những nơi nào lừa lọc cho người sau khỏi nhầm....còn với mình nó cũng như cà phê sáng, quan sát một câu chuyện, tủm tỉm cười, hay nhăn mặt hay thấy cũng lạ lạ thì note lại để đó khi nào có duyên sẽ hiểu được cái lý của sự kỳ
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 17/04/2014

Độ chín mà bác nói em nghĩ là mình đã trải qua lâu rồi. Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng đó là sự thật.
Em có bảo tiếp cận môn học Đông Phương chỉ bằng logic không thôi đâu. Bác áp đặt rồi.
" kì nhân dị sĩ ở trong dân gian rất nhiều" lấy đâu ra nhiều, mà lừa nhiều thì có.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 17/04/2014 - 20:05
Trích dẫn

Bong's Photo Bong 17/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 17/04/2014 - 20:05, said:

Độ chín mà bác nói em nghĩ là mình đã trải qua lâu rồi. Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng đó là sự thật.
Em có bảo tiếp cận môn học Đông Phương chỉ bằng logic không thôi đâu. Bác áp đặt rồi.
" kì nhân dị sĩ ở trong dân gian rất nhiều" lấy đâu ra nhiều, mà lừa nhiều thì có.
Hihi.

Chị kể tiếp câu chuyện "nốt ruồi dưới lòng bàn chân" nghe đi chị, hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 17/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bong, on 17/04/2014 - 21:26, said:

Chị kể tiếp câu chuyện "nốt ruồi dưới lòng bàn chân" nghe đi chị, hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác cứ ngẫm đi sẽ thấy cái hay trong đó, khi nào tự hiểu ra bác sẽ có bài học hay đấy, cứ từ từ ngẫm sẽ ra.

Chuyện thật 100/100 mà các bác cứ tưởng đùa, đọc xong có bác nào bàn đâu.

Hihi.
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 17/04/2014

Tuy tôi không biết bói toán là gì nhưng tôi đoán bạn Bè là dân 9x++. Trong tiếng gáy vẫn còn nhiều kiêu khí quá.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 17/04/2014

Sai rồi bác ơi.
Hôm qua có bác đoán nick em sai.

beyeu, on 16/04/2014 - 20:52, said:

Bạn tàu có vẻ mê số và bóng nhỉ, về quê hương có vẻ máu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Không biết ga/bến là chỗ nào, liệu có như MH370



Nick của em không phải như bác nghĩ đâu.
Đó là tên một bài hát bác ạ, em rất thích bài này, nghe triệu lần mãi vẫn không chán.

Còn cái máy bay của bác muộn nhất 2 tháng nữa là thấy.
Hihi.



Hôm nay lại có bác đoán sai tuổi em.

Trên diễn đàn nhiều người em biết chắc rằng ít tuổi hơn em nhưng em vẫn gọi là anh là chị là bác, khi viết em cố viết đúng chính tả và trình bày tiếng việt, tất cả điều đó em muốn nói rằng em tôn trọng tất cả mọi người. Nhưng khi trao đổi, em nói chính kiến của em, bác nói chính kiến của bác, không bợ đỡ không phân biệt tuổi tác chỉ có vậy mới học hỏi được nhau. Ngay như ngoài đời có ông đầu 2 thứ tóc mở mồm ra là tôi có kinh nghiệm 15 năm xem lá số, thân chủ ở khắp mọi nơi, ... ôi thôi...

Tuổi đâu cứ phải 8 tuần, 9 tuần mà tôn trọng; đâu cứ phải 1 tuần, 2 tuần mà xem thường.
Xét về tài ai đúng thì mình nghe, xét về đức ai đúng thì mình theo.

Bác đoán lại xem em năm nay mấy tuổi, em muốn là 9X++++ nắm nhưng mà thời gian có quay lại được đâu, thời xa vắng nay còn đâu.

Hihi.

À quên không hỏi bác, bác đoán xem em thích bài hát Tàu về quê hương từ năm mấy tuổi không ?
Gợi ý bác nhé: dưới 10 tuổi, còn tuổi mấy bác đoán đi.

Hihi.
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 18/04/2014

Hi hi, vậy chúc mừng bạn, tuy già nhưng không héo. Vậy tôi đoán mệnh, thân bạn có liên quan đến Thiên Đồng, các bạn Thiên Đồng thường thường có hội chứng Peter Pan, lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời. Đó cũng là liều thuốc cải lão hoàn đồng vậy.

@Ms CanhDoan: Tôi bất ngờ khi bạn sinh tháng 10 năm Quý Hợi, còn trẻ hơn tôi nữa, vậy mà giọng văn thì lại rất trưởng thành, từng trải. ( bày tỏ sự ngưỡng mộ, không có ý gì cả đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 18/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 18/04/2014 - 09:10, said:

Hi hi, vậy chúc mừng bạn, tuy già nhưng không héo. Vậy tôi đoán mệnh, thân bạn có liên quan đến Thiên Đồng, các bạn Thiên Đồng thường thường có hội chứng Peter Pan, lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời. Đó cũng là liều thuốc cải lão hoàn đồng vậy.

@Ms CanhDoan: Tôi bất ngờ khi bạn sinh tháng 10 năm Quý Hợi, còn trẻ hơn tôi nữa, vậy mà giọng văn thì lại rất trưởng thành, từng trải. ( bày tỏ sự ngưỡng mộ, không có ý gì cả đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihi vậy có phải chưa già mà đã héo không,
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 18/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Canhdoan, on 18/04/2014 - 09:23, said:

Hihi vậy có phải chưa già mà đã héo không,
Ừa, tí nữa gọi là cô đấy, may mà đọc kỹ , thấy viết toàn hồi xửa hồi xưa không hà.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/04/2014

Các bác cứ vui tính, trên thì:
Tuy tôi không biết bói toán là gì nhưng tôi đoán bạn Bè là dân 9x++. Trong tiếng gáy vẫn còn nhiều kiêu khí quá.

Dưới thì phán:
Vậy tôi đoán mệnh, thân bạn có liên quan đến Thiên Đồng, các bạn Thiên Đồng thường thường có hội chứng Peter Pan, lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời. Đó cũng là liều thuốc cải lão hoàn đồng vậy.

Tiền hậu bất nhất, bác " tôi không biết bói toán là gì ".

Hihi.
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 18/04/2014

Uh, tính tôi tiền hậu bất nhất mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Với lại tôi có nói đến chữ bói hay chữ toán là gì đâu, tôi nói tôi đoán mò mà, hihi
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 18/04/2014 - 10:02, said:

Uh, tính tôi tiền hậu bất nhất mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Với lại tôi có nói đến chữ bói hay chữ toán là gì đâu, tôi nói tôi đoán mò mà, hihi
Hihi.
Kình bác.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/04/2014

có dính tí cự thì hay =))

và riêng ngày hqua bạn đã xem hồ sơ của tôi ít nhất 2 lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DaiKhe: 18/04/2014 - 10:17
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 18/04/2014 - 10:14, said:

có dính tí cự thì hay =))

và riêng ngày hqua bạn đã xem hồ sơ của tôi ít nhất 2 lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xin hồi âm 2 bác về vụ Thiên Đồng và Cự Cơ em đều không có.
Các bác chém sai nhiều quá.

Tí em vào xem lại hồ sơ bác vài lần nữa nhé.

Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 18/04/2014 - 10:54
Trích dẫn


1 2 3