←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một phút thật lòng. Chỉ một phút thôi.

Locked

1 2 3 |»|

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Tuyệt vời.



Sửa bởi Monday: 04/05/2014 - 00:13
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thật lòng tôi thấy con người thật đáng thương...luôn sống trong bất mãn, buồn phiền, trăn trở.....và .... bon chen, ích kỉ, nghi kị. Đúng là bể khổ trần ai!!!
Hết 1 phút

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Thật lòng thì chẳng biết từ ế là từ gì ? Cũng chẳng hiểu vì sao thiên hạ lại sợ ế ?
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 04/05/2014

Nhiều khi mình cũng nghĩ so^' mình e^' thiệt nếu ko có bóng hồng kéo chân .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

arale's Photo arale 04/05/2014

Thật lòng thì muốn có bức chân dung của chúa Bigbang kèm dấu môi son của chúa. Ai có xin pm, chấp nhận thương lượng.
Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 04/05/2014

Thật lòng là tôi nghĩ tôi thỉnh thoảng hơi bị điên .
Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 04/05/2014

tôi còn bị bệnh tự kỉ mãn tính
Trích dẫn

arale's Photo arale 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 04/05/2014 - 12:46, said:

nói hộ cái giá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



7 cái hôn nhé em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 04/05/2014

Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 04/05/2014

1 phút mặc niệm bắt đầu.. Xin lỗi em gà con ngày xưa chị lỡ tay làm rơi... Xin lỗi cún con vì nhiều em ra đi chị không đem chôn được... Xin lỗi cún con nhiều lần giận em gái chị đã trút giận lên em, bọn chị không nên xí phần các em để rồi làm đau các em như vậy... Xin lỗi mấy em gà vì chị phải cắt tiết mấy em... Xin lỗi mèo con vì chị không bảo vệ được em, để trâu giẫm em như vậy.... Xin lỗi Milu vì em đã bị câu đi lúc mấy cún con còn nhỏ tuổi như thế... Xin lỗi Xám vì không thể chữa bệnh cho em được... Xin lỗi nhiều lắm...
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Luôn có tình cảm đặc biệt với các anh Tử Phủ, bị hấp dẫn bởi anh Sát Phá, thấy vui vẻ khi bên anh Tham Lang, và..... mình luôn nhận được sự bao bọc yêu thương bởi các bạn CNDL, CN. Éo le.
Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 04/05/2014

Luôn có tình cảm với Huygen, bị hấp dẫn bởi Bigbang, thấy vui vẻ khi ở bên Gấu....và anh chẳng có cách nào để tỏ lòng mình với các thým ấy cả. Né eo.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientru01, on 04/05/2014 - 19:51, said:

Ních nào thế bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Trăm năm tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo trên tay người....

Sửa bởi Monday: 04/05/2014 - 21:15
Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 04/05/2014 - 21:07, said:

xóa vì đi sai với tiêu chí của topic.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xóa gì vậy Monday????????????/

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 04/05/2014 - 21:07, said:

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Trăm năm tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo trên tay người....

Ôi toàn người xuất khẩu thành thơ
Buồn quá mình không biết làm thơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thientru01: 04/05/2014 - 21:14
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Thơ của Du Tử Lê đó.
Bài này tôi rất thích, nghe cho vui nhé:
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|