←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một phút thật lòng. Chỉ một phút thôi.

Locked

1 2 3 4 |»|

ThienTru01's Photo ThienTru01 04/05/2014

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn.
Sửa bởi thientru01: 04/05/2014 - 21:31
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 04/05/2014


Vay mượn vần thơ tả nỗi niềm
Thi nhân hầu hết đau ở tim
Vô tư nào biết thơ thi phú
Tâm sự tràn đầy sáng tác thơ.


monday: là thứ hai trong tuần, ý chỉ sự bắt đầu tuần mới, muốn thay đổi làm mới mình nhưng bản chất là kẻ u hoài, chất chứa không bỏ được..giống như bình mới rượu cũ. Sự trẻ con, vô tư đã làm ta đánh mất điều quý giá...để rồi hoài vọng, day rứt..
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trần Tiến Nam, on 04/05/2014 - 21:38, said:

Vay mượn vần thơ tả nỗi niềm
Thi nhân hầu hết đau ở tim
Vô tư nào biết thơ thi phú
Tâm sự tràn đầy sáng tác thơ.

monday: là thứ hai trong tuần, ý chỉ sự bắt đầu tuần mới, muốn thay đổi làm mới mình nhưng bản chất là kẻ u hoài, chất chứa không bỏ được..giống như bình mới rượu cũ. Sự trẻ con, vô tư đã làm ta đánh mất điều quý giá...để rồi hoài vọng, day rứt..

Hì hì, cám ơn bác đã ghé qua cho mấy lời. Xin ghi nhớ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

XaTinh's Photo XaTinh 04/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 04/05/2014 - 21:24, said:

Thơ của Du Tử Lê đó.
Bài này tôi rất thích, nghe cho vui nhé:
Thật lòng: Sau 13'9'' (6'34'' x 2 + 1'') muốn nói ''Cảm ơn Chị Monday"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

4mua's Photo 4mua 05/05/2014


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientru01, on 04/05/2014 - 12:09, said:

tôi còn bị bệnh tự kỉ mãn tính

Đồng bệnh rùi :v

Từ ngày vô diễn đàn tớ còn thêm bệnh đồng bóng nữa cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sun, on 05/05/2014 - 01:01, said:

Đồng bệnh rùi :v

Từ ngày vô diễn đàn tớ còn thêm bệnh đồng bóng nữa cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đồng bóng thế nào ? =)) thích mặc áo đỏ hả =)))))))))))))))))
Tớ thì tin mấy cái này từ ngày xưa rồi nên cũng vẫn bình thường =))) thế có gọi là đồng bóng sẵn k nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientru01, on 05/05/2014 - 06:44, said:


Đồng bóng thế nào ? =)) thích mặc áo đỏ hả =)))))))))))))))))
Tớ thì tin mấy cái này từ ngày xưa rồi nên cũng vẫn bình thường =))) thế có gọi là đồng bóng sẵn k nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thích mặc áo đỏ là mắc bệnh đồng bóng khéo thiên hạ đồng bóng gần hết.....khi đó người ko đồng bóng sẽ bị gọi là mắc bệnh ko giống người khác =))

----------------------

Nguồn sưu tầm inh tơ nét

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu bạn nào được ( bị ) nhận xét là đồng bóng thì lúc bình tĩnh hãy xem lại mình có những biểu hiện hay triệu chứng lâm sàng tùy mức độ nặng nhẹ như dưới đây không nhé:
Hành động theo hứng và cảm tính, không theo lý
Cực kỳ thích nịnh. Đặc biệt thẳng tính, có gì nói nấy và rất nhiệt tình, phóng khoáng khi họ vui (nhưng có điều niềm vui chẳng tày gang).
Thích đao to búa lớn, khoe mẽ hoạt động bề nổi.
Không để ý đến dư luận cũng như cảm giác của người khác về mình, đặc biệt không lường trước được hậu quả việc mình làm, hứng lên là làm không ai cản được.
Ngang tàng, bảo thủ, áp đặt, chuyên quyền, chỉ cho mình là đúng muốn mọi người phải tuân phục.
Nóng tính, hay nổi nóng vô cớ, thích trút giận lên người khác, giận cá chém thớt.
Hung hãn, hiếu chiến, thô lỗ nhất là trái ý họ. Họ có thể bù lu bù loa, la làng, quy chụp rất nhiều tội lỗi vô lý cho đương sự.
Thay đổi như chong chóng đúng như câu sớm nắng, chiểu mưa, đêm giông tối bão, tùy hứng, chẳng theo quy luật nào, muốn chiều cũng rất khó. Họ có thể trợn mắt gầm thét lao vào đánh đập người khác, lu loa khóc hết nước mắt hay cười nói thật rạng rỡ và phóng khoáng, dễ tính đến mức có thể phát kẹo cho tất cả các cháu thiếu nhi trên toàn thế giới ^^. Nhưng điều cơ bản là tất cả các sắc thái này biến đổi chỉ trong …vài phút.
Có máu điên, ẩm ương, có vấn đề, mát, ẩm IC… là những mỹ từ gắn liền với người này.

Mọi người thường bảo người như thế dễ chiều, nịnh một tý là xong nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ những người trong cuộc tiếp xúc hàng ngày như vợ hoặc chồng hay nhân viên dưới quyền mới cảm nhận được… nỗi đau thường trực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tự thấy mình có hết các biểu hiện trên, bi kịch =))
Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Comet, on 05/05/2014 - 12:13, said:

Thích mặc áo đỏ là mắc bệnh đồng bóng khéo thiên hạ đồng bóng gần hết.....khi đó người ko đồng bóng sẽ bị gọi là mắc bệnh ko giống người khác =))

----------------------

Nguồn sưu tầm inh tơ nét

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu bạn nào được ( bị ) nhận xét là đồng bóng thì lúc bình tĩnh hãy xem lại mình có những biểu hiện hay triệu chứng lâm sàng tùy mức độ nặng nhẹ như dưới đây không nhé:
Hành động theo hứng và cảm tính, không theo lý
Cực kỳ thích nịnh. Đặc biệt thẳng tính, có gì nói nấy và rất nhiệt tình, phóng khoáng khi họ vui (nhưng có điều niềm vui chẳng tày gang).
Thích đao to búa lớn, khoe mẽ hoạt động bề nổi.
Không để ý đến dư luận cũng như cảm giác của người khác về mình, đặc biệt không lường trước được hậu quả việc mình làm, hứng lên là làm không ai cản được.
Ngang tàng, bảo thủ, áp đặt, chuyên quyền, chỉ cho mình là đúng muốn mọi người phải tuân phục.
Nóng tính, hay nổi nóng vô cớ, thích trút giận lên người khác, giận cá chém thớt.
Hung hãn, hiếu chiến, thô lỗ nhất là trái ý họ. Họ có thể bù lu bù loa, la làng, quy chụp rất nhiều tội lỗi vô lý cho đương sự.
Thay đổi như chong chóng đúng như câu sớm nắng, chiểu mưa, đêm giông tối bão, tùy hứng, chẳng theo quy luật nào, muốn chiều cũng rất khó. Họ có thể trợn mắt gầm thét lao vào đánh đập người khác, lu loa khóc hết nước mắt hay cười nói thật rạng rỡ và phóng khoáng, dễ tính đến mức có thể phát kẹo cho tất cả các cháu thiếu nhi trên toàn thế giới ^^. Nhưng điều cơ bản là tất cả các sắc thái này biến đổi chỉ trong …vài phút.
Có máu điên, ẩm ương, có vấn đề, mát, ẩm IC… là những mỹ từ gắn liền với người này.

Mọi người thường bảo người như thế dễ chiều, nịnh một tý là xong nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ những người trong cuộc tiếp xúc hàng ngày như vợ hoặc chồng hay nhân viên dưới quyền mới cảm nhận được… nỗi đau thường trực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tự thấy mình có hết các biểu hiện trên, bi kịch =))
Thôi xong , mình có 30% biểu hiện trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 05/05/2014

Thứ 2 là ngày đầu tuần,anh hứa cố gắng không say.
Thứ 3, thứ 4, thứ 5... ngày nào cũng say lướt khướt.
Thứ 6 rồi đến thứ 7, ngày nào cũng lướt khướt say.
Chủ nhật cả bọn đều vui vì anh say suốt tuần.



Thật lòng thì anh x hiểu sao bài anh lại bị xoá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Monday's Photo Monday 05/05/2014

Đôi khi thèm có được sự tài hoa, nhẹ nhàng của người Xương Khúc. Đã nhiều lần thử và nhiều lần thất bại. Là phận gà thì nên an phận là gà thôi.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 05/05/2014 - 16:43, said:

vậy để cho xương khúc rúc váy Mon

thèm thôi, chứ bản thân không thể dìm mình trong văn chương của xương khúc quá 1 phút.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/05/2014 - 15:55, said:

Đôi khi thèm có được sự tài hoa, nhẹ nhàng của người Xương Khúc. Đã nhiều lần thử và nhiều lần thất bại. Là phận gà thì nên an phận là gà thôi.
ô mình có đủ cả xương lẫn khúc , khôi ,việt , tả ,hữu hội chiếu mà k thấy tài hoa , cũng chẳng thấy khả năng văn chương , có khả năng mình bị nhầm số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thientru01: 05/05/2014 - 18:21
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 05/05/2014

Nhiều khi mình không thấy được thứ mình đang có nhưng người khác lại thấy rất rõ. Và bọn cướp rất rõ điều này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientru01, on 05/05/2014 - 18:20, said:

ô mình có đủ cả xương lẫn khúc , khôi ,việt , tả ,hữu hội chiếu mà k thấy tài hoa , cũng chẳng thấy khả năng văn chương , có khả năng mình bị nhầm số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/05/2014 - 18:27, said:

Nhiều khi mình không thấy được thứ mình đang có nhưng người khác lại thấy rất rõ. Và bọn cướp rất rõ điều này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đúng là mình có rất nhiều khả năng tiềm ẩn mà càng tìm thì nó càng ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thientru01: 05/05/2014 - 18:30
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 05/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/05/2014 - 18:12, said:

thèm thôi, chứ bản thân không thể dìm mình trong văn chương của xương khúc quá 1 phút.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ghét của nào trời trao của đó đó em. Mau thèm chóng chán, chắc lại 1 VCD rồi!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|