Thật lòng không muốn thừa nhận
4mua 26/05/2014
TroiXanhMayTrang, on 26/05/2014 - 12:00, said:
ơ tớ có bảo hắn đòi tự tử đâu , bé con kia sinh năm 97 còn ng kia là ai tớ chẳng biết hihihi
Hihi....thì bạn cứ để í mà xem....ng nào mà tớ đi đâu cũng theo đuôi tớ í....chak iu tớ waaaaa í mà....
Chuyên za bắt chước nhại lại giọng ng khác, viết lại xoá, viết lại xoá.....còn ai khác nữa.....
hanhphucbattan 26/05/2014
4mua 26/05/2014
Khi cả hành tinh đều là đầu tôm....xuất hiện 1 con ruồi theo đuôi quả là thú vị
Đàn đâu mà gẩy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi....vèo...vèo....chết con ruồi
Đàn đâu mà gẩy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi....vèo...vèo....chết con ruồi
hanhphucbattan 26/05/2014
4mua 26/05/2014
ít nhất mình cũng tự hào mình không phải người ng.u dố.t và hèn hạ....đến độ tự chế ra comment của người khác để tự sướng....hihi....
ng.u dố.t đến độ chả nghĩ ra được nội dung gì để troll người khác ngoài mấy câu liên quan đến sh*t và lấy ý tưởng của người khác mang ra dùng.....hèn hạ đến độ không biết liêm sỉ là gì nữa haizz..... ở đời hạng người gì cũng có nhưng sợ nhất là DÂY VỚI HỦI!
Sửa bởi 4mua: 26/05/2014 - 12:31
ng.u dố.t đến độ chả nghĩ ra được nội dung gì để troll người khác ngoài mấy câu liên quan đến sh*t và lấy ý tưởng của người khác mang ra dùng.....hèn hạ đến độ không biết liêm sỉ là gì nữa haizz..... ở đời hạng người gì cũng có nhưng sợ nhất là DÂY VỚI HỦI!
Sửa bởi 4mua: 26/05/2014 - 12:31
hanhphucbattan 26/05/2014
Mình khoái nhìn cái cảnh bọn vừa ngu, vừa lười, vừa thiển cận, miệng sùi bọt mép, não nở to ra hết cỡ bằng quả nho làm cho mặt nó bị phù lên khiến cái đầu chúng vốn nhỏ lại càng nhỏ lại. Trông chúng nó vừa buồn cười vừa đáng thương.
4mua, on 26/05/2014 - 12:30, said:
ít nhất mình cũng tự hào mình không phải người ng.u dố.t và hèn hạ....đến độ tự chế ra comment của người khác để tự sướng....hihi....
ng.u dố.t đến độ chả nghĩ ra được nội dung gì để troll người khác ngoài mấy câu liên quan đến sh*t và lấy ý tưởng của người khác mang ra dùng.....hèn hạ đến độ không biết liêm sỉ là gì nữa haizz..... ở đời hạng người gì cũng có nhưng sợ nhất là DÂY VỚI HỦI!
ng.u dố.t đến độ chả nghĩ ra được nội dung gì để troll người khác ngoài mấy câu liên quan đến sh*t và lấy ý tưởng của người khác mang ra dùng.....hèn hạ đến độ không biết liêm sỉ là gì nữa haizz..... ở đời hạng người gì cũng có nhưng sợ nhất là DÂY VỚI HỦI!
4mua 26/05/2014
Hủi ơi....hủi tha cho tui....tui sợ hủi rồi....hủi thích gì tui nhường hủi hết á....tui chả zám tranh zành kí rì của hủi đâu....^^
4mua 26/05/2014
So ri bạn TXMT nhá....xì pam toàn cmt ko hay trong topic của bạn
tui về topic của tui zị ^^
Monday 26/05/2014
Anh @huygen nên thiết lập thêm chế độ được xóa bài các thành viên khác cho chủ topic như vậy sẽ tránh được tranh cãi, và bị khóa topic một cách trời ơi đất hỡi.
Mỗi người tự quản lý chủ đề của mình đỡ nhọc công các Mod. Nếu chủ topic không quản được topic của mình thì mod khóa topic lẫn nick luôn.
Mỗi người tự quản lý chủ đề của mình đỡ nhọc công các Mod. Nếu chủ topic không quản được topic của mình thì mod khóa topic lẫn nick luôn.
tauvequehuong 29/05/2014
Monday, on 26/05/2014 - 13:09, said:
Anh @huygen nên thiết lập thêm chế độ được xóa bài các thành viên khác cho chủ topic như vậy sẽ tránh được tranh cãi, và bị khóa topic một cách trời ơi đất hỡi.
Mỗi người tự quản lý chủ đề của mình đỡ nhọc công các Mod. Nếu chủ topic không quản được topic của mình thì mod khóa topic lẫn nick luôn.
Mỗi người tự quản lý chủ đề của mình đỡ nhọc công các Mod. Nếu chủ topic không quản được topic của mình thì mod khóa topic lẫn nick luôn.
Tầm nhìn của bác ngắn quá.
Bác mà trong BQT thì không biết diễn đàn này đi về đâu. Em nghĩ lúc đó đi lùi.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 29/05/2014 - 10:03
XaTinh 29/05/2014
Hôm qua Bác Thượng Khách INDOCHINE, Hôm nay là Bác Đệ Nhất Kỳ Viên HoaCai0101 ''được'' các cháu 9x gọi "bạn".
Các Cháu cứ ''vứt'' lá số. Không cần quan tâm mình vừa nhận được sự giúp đỡ từ ai? Giá trị của của lời khán đó ở mức nào? ... haizzzzzzzzz. Đúng là thật lòng không muốn thừa nhận. Bi kịch
Sửa bởi XaTinh: 29/05/2014 - 11:30
Các Cháu cứ ''vứt'' lá số. Không cần quan tâm mình vừa nhận được sự giúp đỡ từ ai? Giá trị của của lời khán đó ở mức nào? ... haizzzzzzzzz. Đúng là thật lòng không muốn thừa nhận. Bi kịch
Sửa bởi XaTinh: 29/05/2014 - 11:30