←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...

Buingoctan9x's Photo Buingoctan9x 25/10/2017

Hôm vừa rồi nhà em có tang. là người nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc em suốt 12 _ông ngoại. Khi ôg mất em vẫn bình thườg k có chút thần giao cách cảm gì. Trước ngày ôg mất sắc diện của e màu vàg khí sắc thịnh k có màyu đen hay xanh của tag chế bệnh tật. Cớ hỏi là lí do tại sao ạ. Chả lẽ khoa nhântuwowsng học là không đúng

Hôm vừa rồi nhà em có tang. là người nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc em suốt 12 _ông ngoại. Khi ôg mất em vẫn bình thườg k có chút thần giao cách cảm gì. Trước ngày ôg mất sắc diện của e màu vàg khí sắc thịnh k có màyu đen hay xanh của tag chế bệnh tật. Cớ hỏi là lí do tại sao ạ. Chả lẽ khoa nhântuwowsng học là không đúng
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 27/10/2017

View Postkaibaminhduc, on 25/10/2017 - 19:37, said:

Hôm vừa rồi nhà em có tang. là người nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc em suốt 12 _ông ngoại. Khi ôg mất em vẫn bình thườg k có chút thần giao cách cảm gì. Trước ngày ôg mất sắc diện của e màu vàg khí sắc thịnh k có màyu đen hay xanh của tag chế bệnh tật. Cớ hỏi là lí do tại sao ạ. Chả lẽ khoa nhântuwowsng học là không đúng Hôm vừa rồi nhà em có tang. là người nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc em suốt 12 _ông ngoại. Khi ôg mất em vẫn bình thườg k có chút thần giao cách cảm gì. Trước ngày ôg mất sắc diện của e màu vàg khí sắc thịnh k có màyu đen hay xanh của tag chế bệnh tật. Cớ hỏi là lí do tại sao ạ. Chả lẽ khoa nhântuwowsng học là không đúng

Muốn làm thầy tướng thì phải luyện mắt. Đợi mặt trời lặn rồi tắt đèn, chỉ đốt một ngọn nến trong phòng. Sau đó treo một sợi chỉ đỏ cách bạn chừng 5 mét. Khi nào bạn nhìn thấy rõ ràng cả sợi dây thì luyện xong bước 1. Mắt chưa luyện thì gần như chắc chắn không nhìn ra được sắc diện.

Còn về việc thần giao cách cảm, tùy người (người mất và người sống).
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 27/10/2017

View PostCaspianPrince, on 27/10/2017 - 15:48, said:

Muốn làm thầy tướng thì phải luyện mắt. Đợi mặt trời lặn rồi tắt đèn, chỉ đốt một ngọn nến trong phòng. Sau đó treo một sợi chỉ đỏ cách bạn chừng 5 mét. Khi nào bạn nhìn thấy rõ ràng cả sợi dây thì luyện xong bước 1. Mắt chưa luyện thì gần như chắc chắn không nhìn ra được sắc diện.

Còn về việc thần giao cách cảm, tùy người (người mất và người sống).
Bác CaspianPrince có thể chia sẽ cho em thêm vài kinh nghiệm xem tướng không ạ, ngoài đọc nhiều sách thì nên luyện thêm và chú trọng gì không ạ
Trích dẫn

Buingoctan9x's Photo Buingoctan9x 27/10/2017

View PostCaspianPrince, on 27/10/2017 - 15:48, said:

Muốn làm thầy tướng thì phải luyện mắt. Đợi mặt trời lặn rồi tắt đèn, chỉ đốt một ngọn nến trong phòng. Sau đó treo một sợi chỉ đỏ cách bạn chừng 5 mét. Khi nào bạn nhìn thấy rõ ràng cả sợi dây thì luyện xong bước 1. Mắt chưa luyện thì gần như chắc chắn không nhìn ra được sắc diện.

Còn về việc thần giao cách cảm, tùy người (người mất và người sống).
bác nói đùa hay nói thật đấy ạ. em bị cận 2.5 độ. mà theo như bác nói thì tay mình treo sợi chỉ đỏ đầu mk sẽ hình dung nó là sợi chỉ đỏ khi không nhìn thấy. phải ng khác làm mới đúng chứ ạ
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 27/10/2017

View Postkaibaminhduc, on 27/10/2017 - 18:10, said:

bác nói đùa hay nói thật đấy ạ. em bị cận 2.5 độ. mà theo như bác nói thì tay mình treo sợi chỉ đỏ đầu mk sẽ hình dung nó là sợi chỉ đỏ khi không nhìn thấy. phải ng khác làm mới đúng chứ ạ

Khi tôi nói nhìn thấy cả sợi dây, ý không phải chỉ là nhìn thấy hình dáng của nó mà cả màu sắc của nó nữa. Cái khó ở đây là ánh nến màu vàng đỏ, sợi chỉ màu đỏ nữa, trong không gian tối thì muốn nhìn rõ các sắc thái của sợi chỉ đỏ không đơn giản.

Không phải chỉ hình dung mà thấy tường tận. Đây là bước đầu vì sắc diện hồng-hoàng (đỏ - vàng) là hai sắc diện phổ biến trong nhân tướng. Ngoài ra còn có sắc tía, bạch, hắc, lam, v.v. Nhìn hình thì dễ mà sắc thì khó. Sau hình tròn nhọn mãn khuyết thì đến sắc, sau sắc thì đến khí trọc/nhuận, v.v.
Sửa bởi CaspianPrince: 27/10/2017 - 21:20
Trích dẫn

Buingoctan9x's Photo Buingoctan9x 28/10/2017

View PostCaspianPrince, on 27/10/2017 - 21:17, said:

Khi tôi nói nhìn thấy cả sợi dây, ý không phải chỉ là nhìn thấy hình dáng của nó mà cả màu sắc của nó nữa. Cái khó ở đây là ánh nến màu vàng đỏ, sợi chỉ màu đỏ nữa, trong không gian tối thì muốn nhìn rõ các sắc thái của sợi chỉ đỏ không đơn giản.

Không phải chỉ hình dung mà thấy tường tận. Đây là bước đầu vì sắc diện hồng-hoàng (đỏ - vàng) là hai sắc diện phổ biến trong nhân tướng. Ngoài ra còn có sắc tía, bạch, hắc, lam, v.v. Nhìn hình thì dễ mà sắc thì khó. Sau hình tròn nhọn mãn khuyết thì đến sắc, sau sắc thì đến khí trọc/nhuận, v.v.

vâng em cảm ơn ạ... bác có tin vào những gì bác luận thấy trên nét tướng ko ạ
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 28/10/2017

Tôi không nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học. Dù vậy, tôi vẫn chú ý nhiều đến những phá tướng quan trọng ở mắt (thần, sắc, hình), mũi (hình), răng (hình), tai (hình, sắc), và tiếng nói (khí) nơi những người tôi quen biết và nghiệm lý thấy kết quả tương hợp với lý thuyết.

Tổng kết đơn giản:
Người đàng hoàng hay không thì cần nhìn mắt và tướng đi
Thông minh hay không thì nhìn mắt và trán
Thành đạt hay không thì xem răng, tai, tiếng nói
Giàu có hay không thì nhìn mũi, tai
Bền vững, có hậu hay không thì xem mắt, cằm, tướng đi, và nghe tiếng nói.
Sửa bởi CaspianPrince: 28/10/2017 - 22:47
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 05/12/2017

Thượng thính thanh âm
Hạ quan khí sắc
Tam khán hình tướng
Hình tướng đây không phải chỉ cái mặt mà là toàn thân , ví dụ như mặt mũi thanh tướng nhưng độ bàn tay thô , khô cứng thì cũng là phá tướng
Tâm tướng thể hiện ra thần và hình tướng .
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 07/05/2018

View Postminhminh, on 05/12/2017 - 11:21, said:

Thượng thính thanh âm
Hạ quan khí sắc
Tam khán hình tướng
Hình tướng đây không phải chỉ cái mặt mà là toàn thân , ví dụ như mặt mũi thanh tướng nhưng độ bàn tay thô , khô cứng thì cũng là phá tướng
Tâm tướng thể hiện ra thần và hình tướng .
Bác minhminh cho cháu hỏi: khán thanh trọng giọng hát thì sao Bác? Cháu thấy nhiều người lúc nói chuyện thì bình thường (hơi mỏng, lấy hơi từ trung điền) nhưng khi hát thì rất hay (chắc, vang, lấy hơi từ hạ điền) không giống giọng nói chút nào?
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 07/05/2018

Thế nên họ mới chỉ là ca sĩ thôi
Trích dẫn

rainbowgirltb's Photo rainbowgirltb 08/05/2018

View Postkiemkhach13, on 13/10/2014 - 20:08, said:

* như vẫn đóan cô sẽ đi được với bộ trán thêm sắc cũng được
Khoản 22 đến 25 tuổi trong khoản này . Đi nhật hay hàn không
Rõ mà có đi xa .viêc này sau sảy ra cô báo lại kiểm nghiệm .


4 năm đã trôi qua, cháu xin kiểm nghiệm ạ.
Từ năm 22t đến bh giờ, cháu tiết kiệm tiền r thực hiện ước mơ bay nhảy, ít nhất 1 năm đi du lịch 1 lần ạ. Đỉnh điểm là năm ngoái, cháu đi xa 4 lần (thái, trung, nhật,sg) vs mục đích du lịch thôi ạ. Đã thực hiện đc giấc mơ nhưng cũng chỉ đi rồi lại về hêhê.
Ko nhớ bác đã xem cho cháu ở topic nào là nên tẩy nốt ruồi chỗ sống mũi. 4 năm qua, cháu thấy vất vả tình duyên quá nên nay đã đi tẩy. Hi vọng đường tình duyên k bị truân chuyên nữa ạ.
Ah quên, cháu làm việc ở sân bay nên từ nhà cháu đến sb cũng mất hơn 40km. Ngày nào cũng đi đi về về suốt, thế nên cũng có thể gọi là làm việc xa nhà bác nhỉ? hihi
Sửa bởi rainbowgirltb: 08/05/2018 - 02:11
Trích dẫn

au007's Photo au007 27/11/2018

View PostTok, on 05/02/2016 - 07:08, said:

Già ơi hồn anh vẫn nhớ về thời đại học cùng bạn bè và ngươif yêu cũ ở sài gòn. Anh luoin nghĩ sài gòn vui hơn hà nội nhìu.
Con chịu vào sài gòn theo mà, nhưng trong thâm tâm anh vẫn nghĩ con là đại diện của mối tình hà nội, con tiểu thư, con không có đủ sức chịu khổ đi theo anh.
Đó là anh nghĩ thui, chứ tiểu thư mấy con vẫn lì lợm, con vẫn chịu được à.
Dù sao thì là yêu không đủ nhiu, nên nghĩ con không vượt qua đc đông đoài đó.
Mình xin lỗi chen vào đây mà bức xúc quá, nếu người ta yêu mình thì phải nghĩ cho mình chứ, m tiểu thư thì phải theo mình và chăm lo cho mình, m k chịu được khổ- nếu anh nghĩ vậy- thì anh phải tạo môi trường không khổ cho mình chứ, anh nghĩ m k yêu anh đủ nhiều ngược lại chính anh ta chả yêu gì bạn đâu.
Trích dẫn

au007's Photo au007 27/11/2018

VPIT = Vượng phu ích tử
trong topic: Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu,

phải không ah.
Trích dẫn

Hongphuchp's Photo Hongphuchp 23/03/2024

View PostMinh Huyền, on 17/11/2014 - 10:38, said:

lá số của higa rất là hay ,phải giữ liên lạc để 20 năm nữa kiểm nghiệm ,có người gọi đi cà phê lúc chán
cô này ăn phủ nhiều ,ăn 1 chút tướng đào kiếp nên như hoa xuân rạng rỡ mà lòng héo queo ,bác kiếm thấy chưa ,em bảo chán chồng ,bùn bùn mới phát tài hoa ,khi nào cô này xuất sơn cũng là gần lúc em lên núi chăn gà ,làm mồi nhậu lai zai với bác kiếm ,pm nick FB vô hòm thư anh nhé hIga


Mới có chục năm e đã có rất nhiều chuyện để kể anh ơi
Bây giờ e thật dị lắm luôn hic
Trích dẫn

au007's Photo au007 04/04/2024

cái đẹp ngoài kia là giả, còn cái xú mới là thật, ẩn bên trong, có lẽ vậy mới bị thảm
Trích dẫn