Tản mạn vài dòng
Vi.Nguyen 28/05/2014
Đặt vé về nhà rồi, sao lòng lại buồn đến thế? Tiếp theo sẽ là điều gì thì mình không biết. Nhưng mình chỉ biết là phải mạnh mẽ hơn để sống.
ThienTru01 28/05/2014
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành.
Vi.Nguyen 29/05/2014
31 rồi có còn thanh xuân? Vẫn dại và vẫn ngu lắm. Muốn bỏ quách chồng đi mà không làm được. Hôm nay ăn chay niệm Phật mà vẫn phải ra chợ cá gần cảng để mua mớ cá về nấu cho chồng ăn. Thật là mâu thuẫn quá!
ThienTru01 29/05/2014
"Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao."
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao."
AnAn 29/05/2014
Vi.Nguyen, on 29/05/2014 - 13:31, said:
31 rồi có còn thanh xuân? Vẫn dại và vẫn ngu lắm. Muốn bỏ quách chồng đi mà không làm được. Hôm nay ăn chay niệm Phật mà vẫn phải ra chợ cá gần cảng để mua mớ cá về nấu cho chồng ăn. Thật là mâu thuẫn quá!
Haizzz...còn lâu mới bỏ đc...đã ko bỏ đc thì cố tạo không khí gđ vui vẻ thôi...đã định làm j cho ng khác thì làm với tâm trạng 'được làm' chứ ko phải là 'phải làm' thì mọi cái mới tốt lên được...cố lên thôi!
Vi.Nguyen 29/05/2014
Hôm qua kêu chồng đặt vé cho vợ về ngay rồi vợ sẽ ly dị chồng. Nhưng rồi bố chồng lại an ủi, lại thấy tội nghiệp mình, thương bố mẹ mình nên lại huỷ. Kiểu như nợ chưa giả hết nên chưa bỏ được nhau ý.
Ừ thì mình sẽ cố làm mọi thứ mà không nghĩ ngợi nhiều đến lỗi lầm của chồng nữa. Nhưng ghét nhất là chồng chẳng bao giờ chịu nhận sai mặc dù là ăn chả rõ mười mươi rồi, không cãi vào đâu được.
Hôm nay mâu thuẫn nhất là đã ăn chay không muốn sát sinh mà vẫn làm cá cho cả nhà ăn. Được cái cả nhà ăn ngon hết là được, thế mà mình trong lúc nấu vẫn cứ nếm thử mất 1 mẩu cá vì quên mất là hôm nay mình dặn lòng ăn chay. Thật là tội lỗi quá!
Ừ thì mình sẽ cố làm mọi thứ mà không nghĩ ngợi nhiều đến lỗi lầm của chồng nữa. Nhưng ghét nhất là chồng chẳng bao giờ chịu nhận sai mặc dù là ăn chả rõ mười mươi rồi, không cãi vào đâu được.
Hôm nay mâu thuẫn nhất là đã ăn chay không muốn sát sinh mà vẫn làm cá cho cả nhà ăn. Được cái cả nhà ăn ngon hết là được, thế mà mình trong lúc nấu vẫn cứ nếm thử mất 1 mẩu cá vì quên mất là hôm nay mình dặn lòng ăn chay. Thật là tội lỗi quá!
AnAn, on 29/05/2014 - 18:30, said:
Haizzz...còn lâu mới bỏ đc...đã ko bỏ đc thì cố tạo không khí gđ vui vẻ thôi...đã định làm j cho ng khác thì làm với tâm trạng 'được làm' chứ ko phải là 'phải làm' thì mọi cái mới tốt lên được...cố lên thôi!
AnAn 29/05/2014
Vi.Nguyen, on 29/05/2014 - 19:11, said:
Hôm qua kêu chồng đặt vé cho vợ về ngay rồi vợ sẽ ly dị chồng. Nhưng rồi bố chồng lại an ủi, lại thấy tội nghiệp mình, thương bố mẹ mình nên lại huỷ. Kiểu như nợ chưa giả hết nên chưa bỏ được nhau ý.
Ừ thì mình sẽ cố làm mọi thứ mà không nghĩ ngợi nhiều đến lỗi lầm của chồng nữa. Nhưng ghét nhất là chồng chẳng bao giờ chịu nhận sai mặc dù là ăn chả rõ mười mươi rồi, không cãi vào đâu được.
Hôm nay mâu thuẫn nhất là đã ăn chay không muốn sát sinh mà vẫn làm cá cho cả nhà ăn. Được cái cả nhà ăn ngon hết là được, thế mà mình trong lúc nấu vẫn cứ nếm thử mất 1 mẩu cá vì quên mất là hôm nay mình dặn lòng ăn chay. Thật là tội lỗi quá!
Ừ thì mình sẽ cố làm mọi thứ mà không nghĩ ngợi nhiều đến lỗi lầm của chồng nữa. Nhưng ghét nhất là chồng chẳng bao giờ chịu nhận sai mặc dù là ăn chả rõ mười mươi rồi, không cãi vào đâu được.
Hôm nay mâu thuẫn nhất là đã ăn chay không muốn sát sinh mà vẫn làm cá cho cả nhà ăn. Được cái cả nhà ăn ngon hết là được, thế mà mình trong lúc nấu vẫn cứ nếm thử mất 1 mẩu cá vì quên mất là hôm nay mình dặn lòng ăn chay. Thật là tội lỗi quá!
Chay hay ko cũng chả quan trọng nốt, nếu định ăn chay thì ăn ngày nào cũng như ngày nào ko cứ ngày mùng 1 đâu. Tớ chả ăn chay, thx ăn thịt lém....tớ thấy tớ vẫn tốt mờ .......hihi....
Bố chồng tốt đấy....cố tạo không khí vui vẻ trong gđ, phụ nữ nên giữ lửa gia đình....bớt giận hờn trẻ con đi....yêu thương nhìu hơn....rồi mọi chuyện sẽ tốt lên dần dần ^^
Sửa bởi AnAn: 29/05/2014 - 19:29
ThienTru01 29/05/2014
Từ ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
Vung gươm chớp lóa vạn ngàn binh tướng
Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân.
Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
Bao mưu toan bao lừa gạt dối gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chê oán trách
Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng.
có ai có link bài hát này không , cho mình >.<
Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
Vung gươm chớp lóa vạn ngàn binh tướng
Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân.
Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
Bao mưu toan bao lừa gạt dối gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chê oán trách
Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng.
có ai có link bài hát này không , cho mình >.<
Vi.Nguyen 30/05/2014
Mình sẽ cố gắng tu sửa bản thân hơn. Già rồi nhưng tính khí thất thường và trẻ con lắm.
Vừa rồi lại còn nằm mơ thấy mấy chuyện lộn xộn, thấy qua Bangkok chơi nhà người bạn. Nó và 1 đứa lạ hoắc ra đón mình, đứa lạ đó lại kêu là bạn chung mà mình chả thấy đứa lạ đó quen tẹo nào. Rồi lại thấy cái đứa lạ đó nó đối xử ác với mình kiểu sao sao ý, rồi thấy nó giết người. Mình vừa sợ vừa khóc khi trốn khỏi Bangkok.
Tỉnh dậy là 3 giờ kém chiều rồi và tim đập thình thịch. Mình có thói quen ghi lại những giấc mơ của mình. Tối nay mình gọi cho người bạn Bangkok xem sao. Hay có khi nào mình sắp vừa sợ, vừa khóc khi trốn khỏi đây về nhà không?
Vừa rồi lại còn nằm mơ thấy mấy chuyện lộn xộn, thấy qua Bangkok chơi nhà người bạn. Nó và 1 đứa lạ hoắc ra đón mình, đứa lạ đó lại kêu là bạn chung mà mình chả thấy đứa lạ đó quen tẹo nào. Rồi lại thấy cái đứa lạ đó nó đối xử ác với mình kiểu sao sao ý, rồi thấy nó giết người. Mình vừa sợ vừa khóc khi trốn khỏi Bangkok.
Tỉnh dậy là 3 giờ kém chiều rồi và tim đập thình thịch. Mình có thói quen ghi lại những giấc mơ của mình. Tối nay mình gọi cho người bạn Bangkok xem sao. Hay có khi nào mình sắp vừa sợ, vừa khóc khi trốn khỏi đây về nhà không?
Vi.Nguyen 30/05/2014
Tối nay không vui. Phải nấu cho bà già đáng tuổi mẹ đẻ mình mà ngày xưa lại cặp kè với chồng. Xem bà ý lả lướt đong giai cả buổi tối mà muốn nôn mửa. Cứ thế này là lại muốn ly dị.
Ngủ mơ thấy mấy cái việc không vui là y như rằng gặp phải hạng gái già lăng loàng.
Ngủ mơ thấy mấy cái việc không vui là y như rằng gặp phải hạng gái già lăng loàng.