Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong 01/07/2014
Em lập top này để nhớ về một thời xa vắng.
Với những bản nhạc em thích.
Mời các bác ghé qua nghe nhạc, chém gió.
Bài hát mở đầu:
Tàu về quê hương - Kim Ngọc và Quốc Hòa hát
Hihi.
Với những bản nhạc em thích.
Mời các bác ghé qua nghe nhạc, chém gió.
Bài hát mở đầu:
Tàu về quê hương - Kim Ngọc và Quốc Hòa hát
Hihi.
tauvequehuong 01/07/2014
Ôi bác ơi, chuyện quốc gia đại sự đã có các anh Tổng trên Hà Nội lo rồi.
Các bác ở đây có viết nghìn trang cũng không bằng cái hắt hơi của các anh ấy đâu.
Theo em là cứ phiêu cùng quá khứ và hiện tại đi cho sướng cái thằng người.
Các bác nghe nhạc chơi nhé.
Ngày em 20 tuổi - Thiên Trang hát
Hihi.
Các bác ở đây có viết nghìn trang cũng không bằng cái hắt hơi của các anh ấy đâu.
Theo em là cứ phiêu cùng quá khứ và hiện tại đi cho sướng cái thằng người.
Các bác nghe nhạc chơi nhé.
Ngày em 20 tuổi - Thiên Trang hát
Hihi.
4mua 01/07/2014
tauvequehuong, on 01/07/2014 - 13:47, said:
Theo em là cứ phiêu cùng quá khứ và hiện tại đi cho sướng cái thằng người.
Hihi.
Hay bác ạ
Ôi những ngày xưa thân ái.....mỗi lần nghĩ lại em lại cười một mình.....ngày xưa thật đẹp.....bây giờ bớt đẹp hơn xíu nhưng vẫn còn đẹp lắm....vẫn yêu đời lắm hê hê..... ^^
tauvequehuong 01/07/2014
Hihi top này lấy tên " Những ngày xưa thân ái " là không liên qua gì tới bài hát cùng tên đâu nhé.
Mời các bác chém về tình yêu, tình bạn, những kỷ niệm của đời người và dòng đời đang trôi nữa nhé.
Nào, mời các bác bật loa vừa vừa, làm điếu thuốc phiện, không có thì làm điếu thuốc cỏ, lại không có nữa thì dùng thuốc lá, mà
đến thuốc lá cũng không có thì dùng thuốc lào, mà đến thuốc lào cũng không có thì ôm gấu ( ôm một lát thôi nhé kẻo chết lóng
đó ) nhắm mắt lại và phiêu du cùng Duy Khánh nhé.
Gót phiêu du - Duy Khánh hát
Chiều nay trên núi đồi hoang sơ nghe tiếng gió xa đưa vi vu gởi niềm thương.
Về đây sau bao ngày phong sương ngồi nhung nhớ trong tim nghẹn ngào tình quê hương.
.........................................................................................................................................................
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 01/07/2014 - 19:23
Mời các bác chém về tình yêu, tình bạn, những kỷ niệm của đời người và dòng đời đang trôi nữa nhé.
Nào, mời các bác bật loa vừa vừa, làm điếu thuốc phiện, không có thì làm điếu thuốc cỏ, lại không có nữa thì dùng thuốc lá, mà
đến thuốc lá cũng không có thì dùng thuốc lào, mà đến thuốc lào cũng không có thì ôm gấu ( ôm một lát thôi nhé kẻo chết lóng
đó ) nhắm mắt lại và phiêu du cùng Duy Khánh nhé.
Gót phiêu du - Duy Khánh hát
Chiều nay trên núi đồi hoang sơ nghe tiếng gió xa đưa vi vu gởi niềm thương.
Về đây sau bao ngày phong sương ngồi nhung nhớ trong tim nghẹn ngào tình quê hương.
.........................................................................................................................................................
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 01/07/2014 - 19:23
tauvequehuong 02/07/2014
Hihi các bác thấy thuốc là sợ chạy mất hút rồi.
Thôi để em phê một mình nhé.
Đêm buồn tỉnh lẻ - Chế Linh hát
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn
..............................................................................
Hihi.
P/s: Đừng bác nào nghĩ em nghe những bài này em buồn hay nhiều tâm sự nhé.
Nghe nhạc là niềm vui, và em thích những bài như này vì có tình người trong đó, chỉ bởi lý do đó thôi, hihi
Sửa bởi tauvequehuong: 02/07/2014 - 17:31
Thôi để em phê một mình nhé.
Đêm buồn tỉnh lẻ - Chế Linh hát
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn
..............................................................................
Hihi.
P/s: Đừng bác nào nghĩ em nghe những bài này em buồn hay nhiều tâm sự nhé.
Nghe nhạc là niềm vui, và em thích những bài như này vì có tình người trong đó, chỉ bởi lý do đó thôi, hihi
Sửa bởi tauvequehuong: 02/07/2014 - 17:31
4mua 02/07/2014
Bác thích chém zó về quá khứ thì em chịu, lý lịch của em mù mờ, khai ra bị nhốt tù chung thân thì chít.....có chém zó về tương lai thì em tham za với bác
tauvequehuong 02/07/2014
Bác nuna nói gì em không hiểu.
Mời bác 4 chém cho em xem kiếm nào.
Hihi.
Mời bác 4 chém cho em xem kiếm nào.
Hihi.
4mua 02/07/2014
Để hôm khác nhá bác Tàu.....hum ni em đi hóng zó từ sa mạc hoang vu thổi về ^^
fullhouse 03/07/2014
Ko thích cái tính của mình, người ta nói gì cũng nghĩ, ví dụ như bạn 4mua nói zó nóng đã liên tưởng ngay chuyện tương lai ko mát mẻ rồi. Bốp! Bốp! Thôi đi ngủ. Hy vọng là mai bạn ý thích hóng zó từ ốc đảo xanh tươi.
Còn bác Tàu tự nhiên thế nào lại bắt sóng được với mình mai lên phạt gió ào ào, mình chỉ cần lấy túi ba gang hứng gió thỉnh thoảng mở ra xem, thế là chuyện buồn đỡ buồn, chuyện vui thêm vui.
Hihi.
Còn bác Tàu tự nhiên thế nào lại bắt sóng được với mình mai lên phạt gió ào ào, mình chỉ cần lấy túi ba gang hứng gió thỉnh thoảng mở ra xem, thế là chuyện buồn đỡ buồn, chuyện vui thêm vui.
Hihi.
tauvequehuong 05/07/2014
nuna, on 03/07/2014 - 00:20, said:
Ko thích cái tính của mình, người ta nói gì cũng nghĩ, ví dụ như bạn 4mua nói zó nóng đã liên tưởng ngay chuyện tương lai ko mát mẻ rồi. Bốp! Bốp! Thôi đi ngủ. Hy vọng là mai bạn ý thích hóng zó từ ốc đảo xanh tươi.
Còn bác Tàu tự nhiên thế nào lại bắt sóng được với mình mai lên phạt gió ào ào, mình chỉ cần lấy túi ba gang hứng gió thỉnh thoảng mở ra xem, thế là chuyện buồn đỡ buồn, chuyện vui thêm vui.
Hihi.
Còn bác Tàu tự nhiên thế nào lại bắt sóng được với mình mai lên phạt gió ào ào, mình chỉ cần lấy túi ba gang hứng gió thỉnh thoảng mở ra xem, thế là chuyện buồn đỡ buồn, chuyện vui thêm vui.
Hihi.
Bác nuna ơi.
Em hỏi khí không phải bác bỏ qua cho nhé.
Người ngồi giữa trong ảnh này là nam hay nữ vậy bác ?
Em vận hết công lực mà vẫn không nhận ra được là nam hay nữ bác ạ. Xấu hổ quá, em còn non và xanh quá bác nhỉ.
Hihi.
4mua 05/07/2014
Bác Tàu ơi, bác Nuna ơi.....2 bác lặn đâu mất tăm zị
Chém cho em ít zó biển nào.....đang cần vị mặn man mát vỗ về ^^
Hôm nay em say biển ^^
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía,
Biển một bên và em một bên.
Cho dẫu mai đây, xa ánh đèn thành phố,
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời.
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi,
Biển một bên và em một bên.
Chém cho em ít zó biển nào.....đang cần vị mặn man mát vỗ về ^^
Hôm nay em say biển ^^
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía,
Biển một bên và em một bên.
Cho dẫu mai đây, xa ánh đèn thành phố,
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời.
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi,
Biển một bên và em một bên.
fullhouse 05/07/2014
@bác tauvequehuong: Bác hỏi vậy làm em cũng băn khoăn quá, đến độ tuổi nhất định người ta mới dám chắc chắn về giới tính của mình. Em đưa ra phỏng đoán em ấy ngồi giữa anh và chị em ấy nên vừa có tính mạnh mẽ của người anh lại vừa có tính dịu dàng của người chị, là một cậu bé dễ thương.
@bác 4mua:
Gió đồng đây bác
Gió biển man mát mằn mặn này bác. Đây là biển Hải Phòng hay ở đâu nhỉ.
Bác 4mua trong clip của bác, mình thấy có mái ngói là hình lá cờ Việt Nam bác ạ. Giờ nhà ai mà cũng làm mái ngói như vậy, bay từ trên cao nhìn xuống chắc tạo ra hiệu ứng lắm bác nhỉ
@bác 4mua:
Gió đồng đây bác
Gió biển man mát mằn mặn này bác. Đây là biển Hải Phòng hay ở đâu nhỉ.
Bác 4mua trong clip của bác, mình thấy có mái ngói là hình lá cờ Việt Nam bác ạ. Giờ nhà ai mà cũng làm mái ngói như vậy, bay từ trên cao nhìn xuống chắc tạo ra hiệu ứng lắm bác nhỉ