←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những ngày xưa thân ái

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nothing., on 12/12/2015 - 12:12, said:

12 giờ 12 phút, ngày 12 tháng 12

tứ tá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hihiiiii

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ặc ặc... tưởng bác về quê làm ăn rồi chớ, sao giờ này vẫn còn chém gió ở đây?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 09/01/2016

Bác Tauvequehuong ơi! Bác đang ở đâu thế? Em muốn hỏi bác điều này quá.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 10/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 09/01/2016 - 15:21, said:

Bác Tauvequehuong ơi! Bác đang ở đâu thế? Em muốn hỏi bác điều này quá.
Hihi mình đang ở Hải Phòng. Dạo này ít tám ở tvls vì thấy nhiều bác nói chuyện ảo quá, mà mình thì thích huyền học thực tế, ảo thì không tác dụng gì.

Bạn hỏi chuyện gì thế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 11/01/2016

Hì thực sự hỏi bác Tàu cái này thì vô duyên lắm, vừa buồn, vừa chán, vừa cảm thấy sao không có những chỗ khiến người ta thấy có thể gửi niềm tin khi cần nhỉ. Em biết là có chứ nhưng là mình không tiếp cận được, không biết, hoặc vì thấy mất niềm tin. Những kiến thức này đáng nhẽ là cơ bản, phải được đưa đến mỗi gia đình một cách chính thống chứ. Chắc em giống tâm sự hơn hay sao ý bác ạ.

Chuyện là bé nhà em bị khó đi ngoài bác ạ hic hì hì. Tính em thì cũng hơi lì vì như mọi người bảo uống men tiêu hóa đi em không cho, em muốn thử các thực phẩm tự nhiên xem có thay đổi không nhưng quả thật cũng không hiệu quả hoặc em chưa biết cách. Em thì tự nhiên ghét đi bác sĩ vì cảm giác họ chỉ biết cho thuốc thôi mặc dù trước đây em rất tin vì em có bệnh, đi khám, uống thuốc và khỏi.

Chắc em sẽ vẫn phải cho bé đi khám thôi.

Điều em mong muốn là Đông y và Tây y có thể kết hợp nhuần nhuyễn thì tốt quá bác nhỉ, và có thật nhiều người vừa có tâm lại có tài mong muốn phục vụ cộng đồng. Hì cái này mới là xa xỉ này.

À hôm qua vì không biết hỏi ai em định hỏi quẻ bác xem liệu em cho bé uống nước ép khoai lang sống hay nước ép mận táo đóng lọ có cải thiện không, hai cái náy em chưa thử. Không có hiểu biết quả thật là chán bác ạ, không biết làm thế này có đúng không, không biết làm thế kia có đúng không.

Hì nói hết ra rồi. Xin lỗi bác vì em không biết hỏi ai em lại đi hỏi bác. Chứ em không bắt bác trả lời những câu hỏi linh tinh của em đâu.

Chúc bác tháng cuối năm về đích sớm nhé!
Sửa bởi fullhouse: 11/01/2016 - 00:27
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 11/01/2016

Đi khám là phải làm đầu tiên khi cơ thể cảm giác đang không ổn, với trẻ con càng phải là ưu tiên số một.
Chữa táo bón với người lớn thì dễ lắm, ăn khoai lang là một trong số cách. Với trẻ nhỏ thì lên dùng khoai lang chữa cho an toàn, mấy thứ rau khác chữa được nhưng không phù hợp lắm với cơ thể trẻ nhỏ. Bạn nên cho vào pha với lượng khoai thật ít thôi, đừng có nhiều mà phản tác dụng đó.
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 11/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 11/01/2016 - 00:17, said:

Hì thực sự hỏi bác Tàu cái này thì vô duyên lắm, vừa buồn, vừa chán, vừa cảm thấy sao không có những chỗ khiến người ta thấy có thể gửi niềm tin khi cần nhỉ. Em biết là có chứ nhưng là mình không tiếp cận được, không biết, hoặc vì thấy mất niềm tin. Những kiến thức này đáng nhẽ là cơ bản, phải được đưa đến mỗi gia đình một cách chính thống chứ. Chắc em giống tâm sự hơn hay sao ý bác ạ.

Chuyện là bé nhà em bị khó đi ngoài bác ạ hic hì hì. Tính em thì cũng hơi lì vì như mọi người bảo uống men tiêu hóa đi em không cho, em muốn thử các thực phẩm tự nhiên xem có thay đổi không nhưng quả thật cũng không hiệu quả hoặc em chưa biết cách. Em thì tự nhiên ghét đi bác sĩ vì cảm giác họ chỉ biết cho thuốc thôi mặc dù trước đây em rất tin vì em có bệnh, đi khám, uống thuốc và khỏi.

Chắc em sẽ vẫn phải cho bé đi khám thôi.

Điều em mong muốn là Đông y và Tây y có thể kết hợp nhuần nhuyễn thì tốt quá bác nhỉ, và có thật nhiều người vừa có tâm lại có tài mong muốn phục vụ cộng đồng. Hì cái này mới là xa xỉ này.

À hôm qua vì không biết hỏi ai em định hỏi quẻ bác xem liệu em cho bé uống nước ép khoai lang sống hay nước ép mận táo đóng lọ có cải thiện không, hai cái náy em chưa thử. Không có hiểu biết quả thật là chán bác ạ, không biết làm thế này có đúng không, không biết làm thế kia có đúng không.

Hì nói hết ra rồi. Xin lỗi bác vì em không biết hỏi ai em lại đi hỏi bác. Chứ em không bắt bác trả lời những câu hỏi linh tinh của em đâu.

Chúc bác tháng cuối năm về đích sớm nhé!
Con của fullhouse bao nhiêu tuổi?
Tùy cơ địa của từng bé mà có bé rất dễ bị bón, có bé lại ít bị bón. Ví dụ như thằng em họ mình (hơn con trai mình 7 tháng) thì nó ăn toàn thịt, ăn đồ ngọt, ít ăn rau, nhưng hệ tiêu hóa của nó rất tốt, chẳng bị bón bao giờ. Con mình thì lại thuộc dạng thứ 2, rất dễ bị bón. Cháu đã bị tổng cộng 3 lần đi i nặng không được, gây đau bụng, cô giáo phải gọi mẹ lên đón về. Mình dùng phương pháp bôi mật ong vào hậu môn, thì sau nửa tiếng là cháu đi được. Mình tìm hiểu thấy nguyên nhân chính gây táo bón, lần một là do uống loại sữa bột không hợp, tỉ lệ pha giống như trên hộp sữa nhưng đối với cháu thì hơi đặc. Mình đổi loại sửa có bổ sung probiotic thì hết. Lần 2 là do cháu ăn bánh mẹ làm. Mình làm bánh bột mì trộn trứng rồi chiên lên, cháu ăn nhiều quá, gây nóng sao đó mà đi không được. Mình cho uống Lactomin thì hết. Lần 3 nguyên nhân là do về VN chơi bà cho ăn quá nhiều đạm, thịt gà, thịt heo, hải sản ... Đựơc 3 ngày là cháu đi không ra luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Chế độ ăn của con mình cũng nhiều rau và trái cây hơn là thịt. Sữa thì bây giờ không uống sữa bột nữa mà chỉ uống sữa tươi.
Hi vọng vài thông tin của mình có thể giúp fullhouse đựơc.
Chúc con bạn mau khỏi vụ này nhé.
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 12/01/2016

Cảm ơn hai bác tauvequehuong và bác Daisy Tran, tình hình đã cải thiện hơn một chút ở chỗ hắn có thể tự đi và mỗi lần một ít hì. Hình như mấu chốt của hắn là thiếu nước vì hắn không chịu ti thêm bình, hắn được 6 tháng tuổi rưỡi rồi chị Daisy ạ.
Hai hôm nay hắn có uống thêm nước táo hấp và sắn dây quấy thì như vậy nên em duy trì thêm.
Em cũng cho bé ăn ít khoai lang lại vì hôm trước cho bé ăn bơ và khoai lang làm 2 bữa chính có thể vì nhiều chất xơ mà lại thiếu nước nên cũng là lần bé đi khó nhất chắc ý bác Tàu phản tác dụng là như vậy, giờ quay lại rau củ quả.
Có lẽ cơ địa bé nhà em cũng thuộc diện khó đi nên sau này em cũng sẽ để ý những thực phẩm nhiều đạm, bột mỳ.
Hành trình của em chỉ bắt đầu mà nhiều người bảo em vô dụng quá, không biết em có nên đi cùng con chặng đường dài không hay nên nhường quyền cho những người có khả năng hơn.
Hì em nói linh tinh đấy.

Chúc các bác luôn vui vẻ!
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 03/02/2016

Bác Tàu ơi bác Tàu, năm mới ai cũng hy vọng có nhiều điều mới bác Tàu nhỉ.
À, bác ơi, đợt vừa rồi chốt lại cũng vui, ngoài lần đi bộ sang thăm cụ rùa tối muộn và lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng biết bảo ban, đỡ đần nhau.

Em vẫn nhớ bác bảo gia đình em muốn tính cái gì thì đợi sang năm nên em cứ nằm gai nếm mật xem tính ra nước gì không mà mơ hồ quá bác ạ. Mà nếu không có sự thay đổi thì em thấy thật sự là không ổn. Đầu tiên là việc nhà trọ, em nghĩ nếu cứ ở đó, chắc vẫn thế quá. Em muốn chuyển mà mắc một chuyện là tiền thuê chỗ mới cao hơn trong khi kế hoạch để sinh ra tiền còn mơ hồ.

Liệu em có thể hỏi bác: Bọn em có nên quyết định chuyển sang chỗ này để có một sự khởi đầu mới không bác?

Bác làm ơn xem cho em liệu hoa mai có nở không bác nhé. Mong là bác vẫn ghé qua đây.

Cảm ơn bác Tàu!
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 04/02/2016

Trước mắt gian nan hai bạn cần dùng tâm thanh thản đối diện với hiện thực.
Nói chung là: Gian nan nhưng sẽ câu được cá.

Dạo này bận quá và cũng ít chủ đề thích tám nên mình chỉ vô diễn đàn ngó nghiêng chút thôi. Hihi
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 04/02/2016

Bác ơi, nhưng có nên cân nhắc chuyện chuyển nhà không bác nhỉ?

Nhà người họ hàng có nhà cho thuê mới xây xong, nếu muốn thuê phải đặt vấn đề chính thức bây giờ không họ cho thuê mất. Em cứ băn khoăn, thích chuyển lắm nhưng ý định mình muốn làm tại đó không biết có khả thi không.

Bác thử hỏi ông Trời giùm em nhé! Hì

Em cảm ơn bác .
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 06/02/2016

#1269 là trả lời #1268 nhé. Mình đoán mò thì nên chuyển, sau đó cũng khó khăn làm ăn chút nhưng rồi sẽ "câu được cá".
Sắp sang Tết mới, chúc mọi người năm mới may mắn. Hihi
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 07/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 06/02/2016 - 21:30, said:

#1269 là trả lời #1268 nhé. Mình đoán mò thì nên chuyển, sau đó cũng khó khăn làm ăn chút nhưng rồi sẽ "câu được cá".
Sắp sang Tết mới, chúc mọi người năm mới may mắn. Hihi
Vâng, vậy chuyển cũng là một khả năng nên thì bọn em sẽ căn cứ vào tình hình thực tế xem sao. Cảm ơn bác nhé!

Thế là Tết sắp cận kề. Là cái Tết thứ hai không duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường.

Liệu có điều gì thú vị sẽ diễn ra không dù bây giờ chẳng thấy gì thú vị cả? Luôn hy vọng.

Chúc bác Tàu và mọi người một cái Tết vui vẻ, năm mới dự định mới, khởi đầu mới!
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 10/12/2016

Hú hú bác Tàu!

Thế là một cái Tết nữa lại sắp đến rồi.
Thử hỏi bác Tàu từ nay đến Tết mần răng có lợi chăng
Buôn may bán đắt có nên chút nào
Biết đâu tiền lại vào ào ào như nước
Góp chút vốn cho năm Gà khởi sự

Hị hị... hì hì

Bác Tàu xem giúp em một quẻ được không, tự nhiên em thấy một mối làm ăn hay hay, nho nhỏ thôi, kiếm thêm chút tiền tiêu Tết nhưng chưa buôn bán bao giờ. Theo bác có nên không?

Cảm ơn bác nhiều!
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 10/12/2016 - 05:32, said:

Hú hú bác Tàu!

Thế là một cái Tết nữa lại sắp đến rồi.
Thử hỏi bác Tàu từ nay đến Tết mần răng có lợi chăng
Buôn may bán đắt có nên chút nào
Biết đâu tiền lại vào ào ào như nước
Góp chút vốn cho năm Gà khởi sự

Hị hị... hì hì

Bác Tàu xem giúp em một quẻ được không, tự nhiên em thấy một mối làm ăn hay hay, nho nhỏ thôi, kiếm thêm chút tiền tiêu Tết nhưng chưa buôn bán bao giờ. Theo bác có nên không?

Cảm ơn bác nhiêu!
Mải chém gío tam quốc diễn nghĩa rồi sau lại bận chút việc nên nay mới trả lời đươc.
Vụ làm ăn này được, việc nhỏ lợi nhỏ như ý, chú ý chút đừng để xảy ra cãi nhau với người cùng làm.

Mình đoán mò là vậy. Hihi
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 14/12/2016

Bác bảo em cách chém gió làm sao để em lên như diều gặp gió đi bác ^^

Vâng, thực ra chả có kinh nghiệm gì nên em chỉ muốn thử xem sao thôi. Mặt hàng cũng khá thú vị cho dịp Tết, em cũng thích nên em nghĩ người khác cũng thích. Thử chịu khó đi tìm khách hàng xem sao.

Vâng, em sẽ để ý, đây sẽ là lần để em được học hỏi và trải nghiệm.

Cảm ơn bác Tàu bay giấy! Chúc bác có thêm thật nhiều niềm vui và sức khỏe để chém gió trong những ngày Đông ấm áp!
Trích dẫn