←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏa Linh luận bàn

Locked

12 13 14

uke's Photo uke 25/07/2014

Kinh quá, mấy thằng gay ve nhau.

Đề nghị trở về chủ đề chính, hoả linh.
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 25/07/2014

Cái S mà anh Vô Thường nói đến thực ra là chỉ không gian. Không gian, thời gian và vật là 3 cái cùng tồn tại và có trước, trong đó vật có thể có chậm hơn một tí ^ ^.

Và vì trong cái khoảng không và thời gian đó, vật chuyển động và ta có: s=v*t

Hỏa Linh khiến cho bác ThienA bật ra bao ý thú vị khi liên hệ giữa Tử vi và Âm nhạc. Mặc dù không hiểu mấy ^ ^.

Em cứ hiểu thế nào nói thế, các bác cứ kệ con ruồi vo ve này nhé.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 25/07/2014

Về âm nhạc, bạn tìm lại ls. Cậu bé chơi piano người việt ở Mỹ mấy tháng trước, nhiều cách hay từ đó.

Tử vi từ tượng ra số, nhiều cái tưởng chẳng liên quan gì đến tử vi, nhưng ko phải vậy, tử vi là ảnh chụp tư tưởng của con người khi tương tác với tự nhiên, nên cần phải có những liên hệ như vậy.

Chứ nhốt tử vi trong cái con đường S đã vẽ sẵn, sao thoát khỏi cái nhà tù giới hạn bởi chính cái S bất dịch đó.

Từ những cái tưởng ngớ ngẩn bên ngoài tử vi đó, có khi lại tàng chứa pho nội công thượng thừa hjj.

Think out of the box

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thancumon's Photo thancumon 25/07/2014

Lời nói chân thật thì không hoa mỹ. Mà hoa mỹ thì không chân thật. Các bác nói gì nó dễ hiểu thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

uke's Photo uke 25/07/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 25/07/2014 - 13:08, said:

Về âm nhạc, bạn tìm lại ls. Cậu bé chơi piano người việt ở Mỹ mấy tháng trước, nhiều cách hay từ đó.

Tử vi từ tượng ra số, nhiều cái tưởng chẳng liên quan gì đến tử vi, nhưng ko phải vậy, tử vi là ảnh chụp tư tưởng của con người khi tương tác với tự nhiên, nên cần phải có những liên hệ như vậy.

Chứ nhốt tử vi trong cái con đường S đã vẽ sẵn, sao thoát khỏi cái nhà tù giới hạn bởi chính cái S bất dịch đó.

Từ những cái tưởng ngớ ngẩn bên ngoài tử vi đó, có khi lại tàng chứa pho nội công thượng thừa hjj.

Think out of the box

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh đây được học piano từ bé. anh bỏ lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ 1 bài : mi mi mi mi son đồ rê mi fa fa fa fa đố mi rê son đố. Chú nói cho anh biết, hoả linh nó nằm chỗ mô ?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 25/07/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 25/07/2014 - 13:08, said:

Về âm nhạc, bạn tìm lại ls. Cậu bé chơi piano người việt ở Mỹ mấy tháng trước, nhiều cách hay từ đó.

Tử vi từ tượng ra số, nhiều cái tưởng chẳng liên quan gì đến tử vi, nhưng ko phải vậy, tử vi là ảnh chụp tư tưởng của con người khi tương tác với tự nhiên, nên cần phải có những liên hệ như vậy.

Chứ nhốt tử vi trong cái con đường S đã vẽ sẵn, sao thoát khỏi cái nhà tù giới hạn bởi chính cái S bất dịch đó.

Từ những cái tưởng ngớ ngẩn bên ngoài tử vi đó, có khi lại tàng chứa pho nội công thượng thừa hjj.


Think out of the box

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em Full House chú ý, những thứ bôi đen là khỏa lấp đi sự yếu kém về học thuật và khoa học của ThiênA.

Đạo là thứ luôn sẵn có. Tư nhiên luôn có lẽ của nó., Ngay cả Lão Tử cũng bị anh ta ghép về "phe của mềnh" mặc dù cụ đã cự tuyệt bằng câu:

“Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên” [Đạo Đức kinh - chương 25]
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 25/07/2014

Biết Đạo pháp tự nhiên, sao tôi đổi chủ đề liên tục, từ cây cối, cây cảnh, đường đi, âm nhạc,vv... lại bảo rằng đổi phỏm hay là hoa lá cành, sáo ngữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bây giờ tôi chuyển tiếp sang cái cay củ gừng để nói về tử vi nhé hí hí, củ gừng củ tỏi chắc dân giã hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

tamanvu's Photo tamanvu 25/07/2014

Hỏa Linh có lẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống tinh thần lắm, theo nghiệm lý của mình.

Năm nay mình chuyển đại vận Phá Quân tại Tý, lưu Khốc Hư, có Linh Tinh hãm tọa thủ, Hỏa Tinh hãm thêm Địa Không nhị hợp bên cung Điền. Từ đầu tháng 7 đến giờ chưa ngày nào được ăn ngon ngủ yên. Khổ sở lịnh lạc vô cùng.

Mình tinh thần vốn rất vững vàng mà bây giờ thấy bức bách, trống rỗng không chịu nổi. Hàng ngày lên mạng đọc liên miên về huyền học, tâm lý, xem tử vi để tìm kiếm chút ít an lạc, nhẫn nhịn chờ đợi tin tức tốt lành.
Sửa bởi tamanvu: 25/07/2014 - 19:40
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 25/07/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 25/07/2014 - 16:29, said:

“Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên” [Đạo Đức kinh - chương 25]

Thế câu này nghĩa là con đường của Nhân vốn dĩ là học con đường của Tự nhiên phải không ạ? Mai đi học chim bay thì không phải đi máy bay, đi học ngựa phi thì phi nhanh như ngựa, đi học chim hót thì hát hay như chim. Vậy kết luận con người là một bản sao kém hoàn hảo của tự nhiên?
Sửa bởi fullhouse: 25/07/2014 - 21:47
Trích dẫn

l0ngl0ng's Photo l0ngl0ng 10/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/07/2014 - 13:49, said:

Có chắc đẻ Tử Phủ không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy thì sao?
Gà sinh ra trước hay trứng sinh ra trước ạ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/07/2014 - 13:49, said:

Có chắc đẻ Tử Phủ không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy thì sao?
Gà sinh ra trước hay trứng sinh ra trước ạ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

12 13 14