←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mảnh đất hình cọp ngủ



2 3 4 5 6 |»|

ThienA's Photo ThienA 02/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 02/08/2014 - 17:33, said:

Vào chỗ đó có người ngăn ngay nhưng chỉ sợ lúc người đó suy rồi thì dân có đủ sức không

chỗ dưới nếu dương trạch mật độ dân cư đông lắm bác ah, không dám động vào, toàn dân cách mạng. Mấy năm trước để giải phóng được chỗ kia, cũng mất cả vài ngàn công an với quân đội bác ah.

Còn nếu không phải khu dân cư thì cũng ko có gò đống gì đặc biệt ah, phía đông nam thủy đẹp quá, không biết sau này thế nào nữa.
Trích dẫn

Khongtuong's Photo Khongtuong 03/08/2014

Tôi múa may lung tung bà con đừng tin.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 03/08/2014

Bác lại sợ lộ chiêu rùi @@
Trích dẫn

monkey80's Photo monkey80 03/08/2014

Đúng là thế đất ngũ long tranh châu. Việc xác định huyệt trên phạm vi cực lon không hề đơn giản. âu cũng là phúc khí của ai đó nếu Duoc táng đúng huyệt
Trích dẫn

Khongtuong's Photo Khongtuong 03/08/2014

Hình cọp chết xem rồi tặng hình Bông Sen tươi đẹp của Phật Gia nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nguyenminh82's Photo nguyenminh82 03/08/2014

Cái nầy mà có tọa độ để chiêm ngưỡng thì tuyệt.
Trích dẫn

nguyenminh82's Photo nguyenminh82 03/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 02/08/2014 - 10:31, said:

Khu này trước kia là âm trạch với một dải gò đống dọc ql10 ah ( quê trạng Lường), rất nhiều mộ cổ được phát hiện khi nhà thầu tiến hành san lấp làm khu đô thị và công nghiệp, nó dự kiến quy hoạch thành thủ phủ CN dệt của miền bắc.
Không biết bác khongtuong đi qua khu vực dương trạch đó chưa ah, vì ngay dọc ql.

Thiena sợ con sông, mạch sống của toàn vùng này có thể bị đầu độc chết, và có thể phá có chủ đích ( do nhiều cty Tàu nhập công nghệ lạc hậu vào)

Theo huyền không thì vận 8, 9 vùng này thế nào ah.

Cảm ơn bác!

hihi... tâm huyết với quê hương quá bác ạ.
dưng mà mỗi nơi 1 thời liệu thực hư có tam nguyên bất bại ?
thân chào
Sửa bởi nguyenminh82: 03/08/2014 - 18:59
Trích dẫn

Khongtuong's Photo Khongtuong 03/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 03/08/2014 - 12:02, said:

Bác lại sợ lộ chiêu rùi @@

Khongtuong múa lung tung không có chiêu...nên có đâu mà sợ bị lộ...mấy bạn bảo tại hạ không tưởng, tại hạ xin nhiệt liệt cảm ơn. Không tưởng, không tư duy tại hạ mơ còn không được nữa là.
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 03/08/2014

Có ai bảo gì bác đâu? tại bác tự kỷ thôi.
Trích dẫn

nguyenminh82's Photo nguyenminh82 03/08/2014

có người bảo như vậy! họ chẳng qua ko để ý đến phật pháp...
Trích dẫn

Khongtuong's Photo Khongtuong 03/08/2014

Tại hạ nói thật mà bác không tin! Tại hạ học thuật thông suốt các môn tự tin cao vợi trong đầu không bao giờ xuất hiện hai chữ "tự kỷ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenminh82, on 03/08/2014 - 19:12, said:

có người bảo như vậy! họ chẳng qua ko để ý đến phật pháp...

Bạn này biết chút phật pháp nên hiểu tạ hạ nói gì... tại hạ chỉ mong trong đầu mình không còn mảy may một chữ "tưởng" nhưng không được.
Sửa bởi Khongtuong: 03/08/2014 - 19:14
Trích dẫn

nguyenminh82's Photo nguyenminh82 03/08/2014

Nếu thực hiện được có lẽ em đã ko thể được học hỏi như này...
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 03/08/2014

Tôi biết ! vì bác học đến khi nào quên hết các thuyết lúc đó gọi là vô chiêu.
Trích dẫn

Khongtuong's Photo Khongtuong 03/08/2014

Hì hì... cái vô chiêu đó trong đầu vẫn còn "tưởng"

Muốn xem hổ thật không?

Đây mới là hổ thật này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh chụp hổ này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú thích: mấy hình này không phải ở Việt Nam các bạn chớ đi tìm mất công.
Trích dẫn

nguyenminh82's Photo nguyenminh82 03/08/2014

Thầy cho em xin tọa độ với,

múa may quay cuồng từ trên trời cũng có cái thú của nó thầy ạ.
cảm ơn Thầy ạ,
Thấy câu thơ hay của Tướng Giáp kính tặng thầy:
Cái Tôi hoàn lại đất Trời.
Trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh

NM
Sửa bởi nguyenminh82: 03/08/2014 - 20:04
Trích dẫn


2 3 4 5 6 |»|